VRMMO Summoner Hajimemash...
Tetometo AkiSaki Rio
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 05

19 Bình luận - Độ dài: 1,747 từ - Cập nhật:

Hikime 5 – VS Chó Hoang

[Khi tao lên lv thì có nhận được hỏa ma pháp. Bọn mày dùng ma pháp làm sao đấy?] (Yu)

[Oh thì ra mày cũng dùng được ma pháp khác nữa à, bố còn tưởng mày chỉ có mỗi Ma pháp Triệu hồi thôi chứ] (Taku)

[Onee-chan, đầu tiên chị phải chọn ma pháp từ trong danh sách, sau khi niệm xong thì ma pháp sẽ được kích hoạt. Nhưng nếu chị bị dính sát thương trong lúc niệm thì sẽ có khả năng bị hủy bỏ ma pháp. Sát thương gánh chịu càng lớn thì tỉ lệ bị hủy càng cao. Vậy nên cần cẩn thật vì nó sẽ hoàn toàn vô dụng khi đang niệm chú mà phải dính một đòn chí tử. Mà nhân tiện thì lv1 của Hỏa ma pháp là Hỏa cầu] (Sylph)

[Là vậy à? Để anh thử phát xem….] (Yu)

«Kích hoạt Hỏa cầu!»

Khi bạn chọn Hỏa cầu từ danh sách thì bạn sẽ bắt đầu tự cử động môi để niệm chú. Và bạn sẽ không thể di chuyển tự do suốt lúc này.

[A. Chờ, chờ cái đã. Stop, stop] (Taku)

[N? Gì đấy?] (Yu)

Oh, việc niệm chú đã dừng lại rồi. Nó dừng lại khi tôi nói chuyện.

[Về sức mạnh của hỏa ma pháp thì tuy rằng nó có sức mạnh lớn hơn các loại ma pháp khác cơ mà cũng có nhiều nhược điểm khác nhau. Đầu tiên thì tầm của nó khá là ngắn và không dùng được trong nước, mày không thể lấy được chút oxi nào khi dùng nó trong hang hay những nơi chật hẹp tương tự, và trên hết là việc bọn mình đang ở trong rừng, nếu mày mà dùng đến nó thì sẽ có khả năng nó sẽ lan ra và bọn mình cũng sẽ phải chịu sát thương đấy] (Taku)

[Và nó sẽ khiến xung quanh trở nên nổi bật hơn khi dùng trong nơi tối. Đây là ưu cũng đồng thời là nhược điểm của nó] (Sylph)

[Anh hiểu rồi] (Yu)

Hỏa ma pháp khá là bất tiện nhỉ. Ma pháp triệu hồi có vẻ tốt hơn nhiều. Nhưng có thì vẫn còn tốt hơn là đếch có cái gì, nên thôi kệ đi.

[Onee-chan, em nghĩ chị nên dùng đến Phong ma pháp, tầm của nó khá là xa và đặc biệt là nó rất khó tránh né bởi vì để nhìn thấy ma pháp này cũng là cả một vấn đề] (Sylph)

[Túm cái quần lại là sát thương khá yếu nhưng lại rất dễ trúng. Là vậy đấy….] (Taku)

[Ki~yuii!][note25317]

Boparu bỗng bắt đầu trở nên bồn chồn, điều này chỉ xảy ra khi ẻm nó đã tìm ra chuối để săn rồi.

Và hiện sau khi nghe nói vậy thì có lẽ Hỏa Ma Pháp thật sự vô dụng bây giờ, nên tôi quyết định lờ đi nó và chạy theo Boparu.

Chúng tôi hướng tới con quái mà Boparu đã tìm ra. Và ơn giời nó đây rồi, một con sâu bướm đang gặm lá với âm thanh *mokyumokyu*.

Monster : Sâu bướm lv1

Trạng thái  Đang ăn  Bị động

«Kỹ năng: Thẩm định đã lên cấp! »

[Oh Sâu bướm. Sợi chỉ rớt ra từ con này là nguyên liệu để tạo áo giáp với tỉ lệ drop khá là cao] (Taku)

[Cute v~~~!] (Sylph)

[Thật luôn á?] (Yu)

Sylph đã nói vậy. Đúng thật là nhìn dáng một bé sâu bướm đang ăn cũng khá quyến rũ cơ mà với cái kích thước như thế thì….

[Ôi, dễ thương quớ chời luôn!! Cứ này rồi nay mai bé cũng sẽ trở thành một nàng bướm xinh đẹp thôi] (Sylph)

[Sẽ thật là đáng sợ nếu như nó phát triển thành một con ngài] (Taku)

[Buuu… mà nếu thực sự như vậy thì không cần phong ấn nó nữa đâu] (Sylph)

[Err, cứ phong ấn thử xem sao đã] (Yu) 

Và như thế trận combat nổ ra — rồi kết thúc. Taku tới gần phía sau bé sâu nhỏ và xẻ bé ra làm hai, rồi xong. [note25318]

Cái này… tôi còn chẳng cần dùng đến Hỏa ma pháp, hay nói một cách chính xác hơn là cũng chẳng phải làm quái gì hết cả. 

Dấu của Sâu bướm đã đạt được 20% cũng như hồi đầu bắt bé thỏ, điều đó cũng có nghĩa là tôi cần thêm 4 bé sâu như vầy nữa để hoàn thành dấu của sâu.

--------------------------------------------

[Ki~yuii! Ki~yuii kyuikyui!]

[Grrrgrrrgrrgr] x5 

Monster : Chó Hoang lv2

Trạng thái : Hoạt động 

Sau khi đi bộ xuyên qua khu rừng trong lúc tìm kiếm con mồi tiếp theo, Boparu bỗng kêu lớn cảnh báo. 

Không lâu sau, 5 con chó xuất hiện, cất cao tiếng như để đe dọa.

[Đen thế...]

Mặc dù là chúng tôi vẫn chưa nằm trong tầm giao tranh nhưng mà khoảng cách đang dần dần bị thu ngắn lại. [note25319]

[…Những con Chó hoang luôn đi săn và hoạt động theo bầy 3 con trở lên, với khả năng ẩn nấp của mình thì bọn chúng cũng có thể làm nên những pha tập kích bất ngờ. Chúng hiện đang là rắc rối lớn nhất ở trong khu rừng này. Mà thêm nữa thì nanh và vuốt rớt ra từ bọn chúng lại gần như là vô dụng] (Taku) 

[Em và anh Taku mỗi người sẽ đối phó với 2 con, anh cố gắng giữ vị trí ở đằng sau cố thủ với con còn lại và gắng đợi bọn em đến giúp] (Sylph)

Thanh HP của Boparu chỉ còn lại 40%. Cái ma pháp của tôi tạm thời liệt vào hạng vô dụng ở đây và tôi cũng đếch còn hàng gì khác để dùng. Mà xét nghĩ đến chiến lực của hai đứa nó thì chắc cũng chẳng tốn quá nhiều thời gian đâu, và tôi thì chỉ cần đứng nhây nhây câu giờ cho Taku và Sylph thôi. Vậy thì……

[Kể cả khi cái này nó tương đương với bất khả thi thì anh vẫn phải làm mà đúng không?] (Yu)

[Chuẩn luôn] (Sylph)

[Ừ thì, sẽ nhanh cả thôi, bọn tao để lại mọi thứ cho mày đấy] (Taku)

Sylph phóng người lên như một mũi tên nhờ bộ trang bị gọn nhẹ của mình, còn Taku thì đã vung kiếm lên để đánh phủ đầu bọn chó. Còn tôi thì….

[’’Gururururururururu’’]

[Tới luôn nào. Boparu !] (Yu)

[Ki~yuii!]

Vì sát thương vật lý của Boparu thấp nên chiến thuật sẽ là tận dụng tối đa vận tốc của bé để thả diều và tôi sẽ là người chịu trách nhiệm gây sát thương. 

[Grrr!!]

Con chó dán ánh nhìn của nó vào Boparu, thứ đang nhăm nhe ngay bên cạnh, nhưng lại lao thẳng về phía tôi, một người không có vũ khí.

Và điều này buộc tôi phải nhảy sang bên để phản ứng lại với hành động bất chợt của con chó này và khiến nó vồ hụt.

[U--oh...] (Yu)

Hoặc...đó là những gì tôi đã nghĩ

Khi tôi nhảy sang ngang thì bị vấp vào một gốc cây và té sml. [note25320]

[Grrrr…!]

Chẳng có lý nào mà bầy chó hoang lại bỏ lỡ cái cơ hội vàng ngàn năm có một này được.

Chúng bất chấp lao thẳng về phía tôi

[Ki~yuii———–!]

[Gauu.?] [note25321]

Như một viên đạn, Boparu lao thẳng vào húc hông con chó. Con chó bị mất khả năng tự chủ đã vướng cùng với Boparu và lăn sang bên phải của tôi.

[Nice Boparu] (Yu)

[ki~yuii!!]

Tôi bắn người đá vào bụng con chó như thể một quá bóng.

[Gauu…..]

Cơ thể con chó bay thẳng đập vào cây và nghiền nát cả cái cây, và Boparu nhanh chóng tiến sát bồi thêm đòn dứt điểm, chắc chắn như này là tạch trắng cây HP của nó luôn rồi nhỉ.

«Player đã lên Level . Hãy tăng Status»

[Ki~yuiiiiiiiiiiiii!!]

Boparu cất tiếng hét thắng trận? Yoshi yoshi, em đã làm rất tốt đấy.

Yu : Summoner

Lv 2 → 3

Vitality : 12

Strength : 10

Agility : 12 → 13

Dexterity : 13

Magic : 15

Spirit : 15

Kỹ năng :

Phép triệu hồi Lv1, Hỏa ma pháp Lv1, Thẩm định Lv3 → 4

«Nhận được 2 Skill Point . SP 12→14»

Lại môt lần nữa, tôi up điểm Agility. Mọi chuyện sẽ trở nên cực nguy cấp nếu xảy ra sự cố như vừa nãy, nên tôi muốn mình có được tốc độ để xử lí nó. Mà tôi cũng chả thể ý kiến lại được gì nếu mấy bạn nói đấy chỉ là do trình gà thôi.

«Monster được triệu hồi : Boparu đã lên level . Hãy tăng status»

Oh, Boparu cũng lên cấp rồi kìa. Đúng là một thành công lớn nhỉ.

Thỏ Boparu

Lv1 → 2

Vitality 10

Strength 7 → 8

Agility 15

Dexterity 12

Magic 4

Spirit 7

Kỹ năng:

Dò địch,  Cảm nhận khí tức,  Bật nhảy

Điểm dex của bé thỏ khá là cao rồi nên tôi nâng điểm str cho bé. Tôi dự định sẽ cho bé thủ vị trí đằng sau vì str của bé còn thấp hơn cả tôi, và bé sẽ chẳng thể nào đánh giáp lá cà tốt được. Và tôi sẽ tập trung vào str cho bé ít nhất cũng phải lên được 10 điểm đã.

~~~~~~~~~~~~~

Đôi lời của trans

Vậy là đã hoàn thành chap 5 

Vẫn như mấy chương trước thôi hãy để lại nhận xét ở dưới phần bình luận. Nếu có thắc mắc gì thì cứ hỏi qua cmt hay inb vào fb của mình.

Đôi lời mụ Edit: Hôm qua tính đăng chap mà xuất viện xong bị mấy ông bạn vác đi nhậu, đến tối muộn thì sực nhớ quên bà mất đăng chap. Mà khuya đăng thì cũng chả khác mấy với đăng ban ngày, nên thôi đến giờ mới đăng (còn tại sao không phải buổi sáng mà đến tận giờ thì mị còn phải đi làm nựa :’3)

Mà chap này buff dmg của Yu lên hơi quá rồi, đá gì mà gãy cây các thứ thì summoner cái củ lạc gì nựa :v

C Ya next chapter ~

P/S: Được quả ảnh chất lượng vl nhỉ .-., Chắc mị sẽ còn dùng dài dài cho đến khi kiếm được tấm khác

u35795-430b6881-3b4d-4234-8e54-54e3a5132257.jpg

Ghi chú

[Lên trên]
(Gem: ai cho mình xin ví dụ minh họa cho cái âm thanh này đi)
(Gem: ai cho mình xin ví dụ minh họa cho cái âm thanh này đi)
[Lên trên]
(Gem: R.I.P sâu)
(Gem: R.I.P sâu)
[Lên trên]
(Gem: vẫn chưa biết nên dùng từ bị hay từ được nữa) (LA: Hmm...lâu lâu mắm có mấy lời bình đáng suy ngẫm thật, là “bị” hay “được” tar~)
(Gem: vẫn chưa biết nên dùng từ bị hay từ được nữa) (LA: Hmm...lâu lâu mắm có mấy lời bình đáng suy ngẫm thật, là “bị” hay “được” tar~)
[Lên trên]
(Gem: cạn lời =))) )
(Gem: cạn lời =))) )
[Lên trên]
(LA: Là gâu nhưng ở đây hẳn là sẽ lên âm tí, nó sẽ được nghe thành gấu hen)
(LA: Là gâu nhưng ở đây hẳn là sẽ lên âm tí, nó sẽ được nghe thành gấu hen)
Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Ảnh được đấy...
Tks trans
Xem thêm
Cái ảnh trên là hình Yu hay ai vậy mà...thế?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Yu-chan sau khi có được full equip khởi đầu đấy
Sau arc... (không spoil được) thì còn thêm được bộ kimono và một bé pet siêu bá siêu ngầu nựa :v
Xem thêm
@L-Anh: như này bảo sao bị nhầm là gái...
Xem thêm
Xem thêm 11 trả lời
CHỦ THỚT
TRANS
.-. mà không ai lấy tem thì mị bóc tem trước nha
C Ya
Xem thêm
TRANS
*cướp
Xem thêm