Thực Tại Của Tôi Là Một T...
Warui Otoko - わるいおとこ Yuunagi - 夕薙
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Sự Thật Và Giả Dối

Chương 7

5 Bình luận - Độ dài: 1,997 từ - Cập nhật:

Trans: Concealmeant

Edit: Ice

---------------------------------------------

Lần nữa, một tin nhắn khác hiện lên.

<<Bạn đã lên cấp. Bạn có thể tăng cường các chỉ số của bản thân. (10/10)>>

Thể Chất: 55/900 +-

Sức Quyến Rũ: 12/999 +-

Tôi đoán chuẩn cmnr!

Điều kiện chinh phục không phải là làm “chuyện ấy” hay đi chơi với gái mà là phá giải các bí ẩn bị che giấu. Dẫu cho đó là một vụ giết người hay tham nhũng ngầm. Nếu vậy, có phải thông tin chinh phục chỉ xuất hiện với những người phụ nữ có bí mật? Tất nhiên đó chỉ là linh cảm của tôi thôi. Có thể có nhiều loại điều kiện chinh phục cho từng người phụ nữ. Tôi sẽ tìm ra khi thử chinh phục ai đó khác thôi.

Mặt khác, tôi có thể nâng điểm chỉ số của bản thân lúc này. Nói thật chứ tôi còn chẳng phải cân nhắc nhiều. Có mỗi 12 điểm Quyến Rũ, tiếp cận phụ nữ là rất khó.

Cái này có vẻ quan trọng, chỉ khi nào mục tiêu là phụ nữ thôi.

<<Bạn đã lên cấp. Bạn có thể tăng cường điểm chỉ số của bản thân. (0/10)>>

Thể Chất: 55/999 +-

Sức Quyến Rũ: 22/999 +-

Tôi dùng hết điểm vào Sức Quyến Rũ và thoát khỏi cửa sổ Trạng Thái.

Dù sao thì tôi đã thu được 5,000,000 ¥. Tuy nhiên, giá của các vật phẩm quá đắt khiến tôi cảm thấy 5,000,000 ¥ chả đáng là bao. Nhưng đúng là tôi vui thật. Biết mình nhận được tiền sau mỗi lần chinh phục nó cứ lâng lâng thế nào ấy.

Để xem thời gian còn lại là bao lâu nào.

<<Thời Gian Còn Lại: 8731 tiếng>>

<<Thời Gian Đã Qua: 29 tiếng>>

<<Khi thời gian còn lại hết và sự chinh phục chưa hoàn thành hết, cơ thể thật của bạn sẽ chết.>>

Tôi vẫn còn dư thời gian. Mặc dù đã chinh phục được rồi, nhưng tôi không hiểu “hoàn thành hết” là có ý gì. Tôi từng nghĩ về điều này khi trước rồi, dường như tôi cần thoả mãn một lượng chinh phục nhất định, nhỉ.

Không buồn để mắt đến nó nữa, tôi thoát khỏi cửa sổ “Thời Gian Còn Lại”, theo sau đó là hai tin nhắn hiện lên trước mắt tôi.

<<Mẹo: Sau khi hoàn thành game, khoản tiết kiệm sẽ được giữ nguyên ngay cả khi trở về thực tại.>>

<<Khi mà bạn đã quyết định chọn một mục tiêu thì không thể bỏ dở giữa chừng.>>

Xem ra không chỉ mạng sống của tôi mà cả tiền cũng nằm trong ân huệ của game. Tuy nhiên, tôi không nghĩ là mình sẽ đớp bả và bắt đầu tỏ ra thèm khát tiền đâu. Mạng tôi quan trọng hơn tiền nhiều. Tôi chả cần phải lưu luyến với đồng tiền làm gì cả. Chính bởi vậy, cái mẹo thứ hai hấp dẫn hơn so với cái còn lại. Ý của nó là một khi tôi đã dấn thân vào một nhiệm vụ thì không có đường lui.

Khi tôi chạm vào, tin nhắn biến mất luôn. Và quay ra màn hình giới thiệu. Cứ như thế, tôi bấm chọn “Trạng Thái”.

Hasegawa Ryou

Tuổi: 25

Nghề nghiệp: NEET

Cấp: 2

Thể chất: 55

Sức quyến rũ: 22

Khoản tiết kiệm: 7,258,930 ¥

Kinh Nghiệm: 35/204

Tôi dừng lại ở chỗ khoản tiết kiệm: 7,258,930 ¥. So với lúc đầu thì nó tăng một chút.

Vì tôi đã lên cấp, tôi đưa ngón tay về “Cửa Hàng Vật Phẩm” với mong đợi là có hàng mới.

«Trinh Sát Viên Lv.2: 150,000 ¥»

«Bình Xịt Thuốc Ngủ: 250,000 ¥»

«Chìa Khoá Từ Tổng: 600,000 ¥»

«Camera: 100,000 ¥»

«Thuốc Biến Hình: 1,000,000 ¥»

«Kính Viễn Vọng: 700,000 ¥»

«Đồng Hồ Ngưng Đọng: 30,000,000 ¥»

«Xe Nhập Khẩu: 50,000,000 ¥»

«Xe Nội Địa: 8,000,000 ¥»

Những vật phẩm mới được thêm vào là “Thuốc Biến Hình”, “Kính Viễn Vọng” và “Đồng Hồ Ngưng Đọng”. Ngoài ra, “Trinh Sát Viên” đã đẩy giá lên 50,000 ¥ sau khi lên Lv.2

Bên cạnh việc Trinh Sát Viên thực sự cần thiết, tôi chỉ biết thở dài vì giá của mấy món còn lại. Tôi muốn xem hai loại xe kia làm được gì nhưng hiện tại là không thể. Chỉ mỗi “Xe Nội Địa” không thôi cũng đã tới 8,000,000 ¥ rồi. Tôi không mua được.

Hơn nữa, “Đồng Hồ Ngưng Động” là 30,000,000 ¥… Nên có một giới hạn về số tiền cao nhất mà một món có thể đạt đến chứ! Gạt sự tò mò sang một bên, tôi tập trung vào “Thuốc Biến Hình” và “Kính Viễn Vọng”, hai món mà tôi mua được.

Tổng cả hai là 1,700,000 ¥. Phải mua mới được. Bạn phải mua cái mà bạn cần mua. Chẳng phải sẽ rất vô nghĩa nếu tôi chết chỉ vì chi tiêu keo kiệt sao?

Như thế, danh sách mua hàng của tôi là 3 món: “Trinh Sát Viên Lv.2”, “Thuốc Biến Hình” và “Kính Viễn Vọng”.

<<Mua Trinh Sát Viên Lv.2 với giá 150,000 ¥?>>

Tất nhiên, nhấn một cái nào.

<< Mua Thuốc Biến Hình với giá 1,000,000 ¥?>>

Cao hơn tí, nhưng mà nhấn tiếp.

<<Mua Kính Viễn Vọng với giá 700,000 ¥?>>

Ừ, ừ, nhấn cái nữa.

Như thế, tôi xong việc mua sắm. Giờ là lúc nghiên cứu công dụng.

Mấy món này đời nào mà phế được, đúng chứ? Tim tôi đập nhanh, tôi đọc qua phần “Vật Phẩm Sở Hữu”.

<<Vật Phẩm Sở Hữu>>

<<Trinh Sát Viên Lv.1>>

<<Trinh Sát Viên Lv.2>>

<<Chìa Khoá Từ Tổng>>

<<Bình Xịt Thuốc Ngủ>>

<<Camera>>

<<Thuốc Biến Hình>>

<<Kính Viễn Vọng>>

Tôi nhấn liên tiếp vào từng món và xem thông tin của chúng.

<<Trinh Sát Viên Lv.2>>

<< Khi được trang bị, chỉ cần nhìn chằm chằm vào cô gái bạn chọn, những thông tin chinh phục cần thiết sẽ được tiết lộ.>>

Phần giải thích không thực sự thay đổi mấy so với Lv.1.

<<Thuốc Biến Hình>> <<Một giọt>> <<Một loại thuốc sẽ biến bạn thành một người mà bạn muốn giả dạng.>>

<<Ngoại hình của bạn sẽ chỉ khác đi đối với các mục tiêu chinh phục.>> <<Ngoại hình của bạn không thay đổi trong mắt những người khác.>>

<<Kính Viễn Vọng>>

<<Kính viễn vọng có khả năng xuyên thấu. Tuy nhiên, không thể nhìn xuyên qua các vật cản dày như tường.>> <<Có thể được kích hoạt bằng việc nháy mắt.>>

Hiện giờ tôi không biết dùng chúng cho mục đích gì. Hơn nữa, tôi không thích cái hạn chế liên quan đến các bức tường. Nhưng vì chúng không vô dụng nên tôi sẽ nghĩ ra điều gì đó chừng nào tôi còn giữ chúng.

Tôi muốn thoát khỏi cửa sổ “Game” nhưng rồi nghĩ về số lần sử dụng còn lại của “Chìa Khoá Từ Tổng”. Tôi không dùng nó nhiều cho lắm nên không cần mua lại đâu, nhưng cứ kiểm tra nó cho chắc. Tôi muốn xem thử là số lần dùng được tính thế nào vì giờ tôi đã lên cấp rồi.

<<Chìa Khoá Từ Tổng>>

<<Có khả năng mở mọi loại ổ khoá.>>

<<Có thể sử dụng bằng cách chạm vào cửa sổ sau khi đứng trước cánh cửa mong muốn.>>

<<Số lần sử dụng còn lại: 4>>

<<Có thể nâng cấp vật phẩm vì bạn đã lên cấp.>>

Số lần dùng còn lại đúng chuẩn là 4. Tôi khá thất vọng. Tuy nhiên, có thêm một tin nhắn xuất hiện. Nâng cấp ý hả? Hiếu kỳ, tôi ấn vào tin nhắn và một cái khác hiện lên trên nó.

<<Nâng cấp vật phẩm này?

Phí nâng cấp: 100,000 ¥>>

Chi phí để nâng cấp có vẻ hợp lí. Vậy thì thử thôi.

<<Hoàn tất nâng cấp vật phẩm.>>

Chỉ trong chưa đầy một giây và tin nhắn thông báo hoàn thành hiện lên.

Tò mò xem nó nâng cấp cái gì, tôi gọi ra phần thông tin cho “Chìa Khoá Từ Tổng”.

<<Chìa Khoá Từ Tổng>><<Nâng cấp 1>>

<<Có thể mở mọi loại ổ khoá.>>

<<Có thể sử dụng bằng cách chạm vào cửa sổ sau khi đứng trước cánh cửa mong muốn.>>

<<Giới hạn sử dụng: 7>>

-Việc mua lại vật phẩm sẽ không thay đổi giới hạn.

-Có thể khôi phục lại giới hạn nếu mua lại sau khi lên cấp.

Và tôi thấy giới hạn sử dụng của nó tăng. Ban đầu tôi mua nó là lúc tôi Lv.1, lúc đấy là 6 lần. Nghĩa là nó tăng lên thành 7 sau khi nâng cấp nhỉ? Nghĩa là ngay cả khi tôi dùng nó hai lần hồi Lv.1, nó được khôi phục như là dịch vụ luôn nhỉ? Haha!

Nếu là vậy, thì các item khác cũng có thể nâng được! Vì có thể cải tiến sau khi lên cấp, nên mấy món đồ tôi mua hồi Lv.1 cũng có khả năng lắm, tôi kiểm tra thông tin của “Bình Xịt Thuốc Ngủ” và “Camera”.

<<Bình Xịt Thuốc Ngủ>>

<<Cái tên nói lên tất cả, một bình xịt gây mê. Tự hào về tính năng vượt trội!>>

<<Sau khi chạm vào cửa sổ, chỉ cần nhìn chằm chằm vào mục tiêu là đủ.>>

<<Thời Gian Hiệu Lực: 1 tiếng>>

<<Vùng Hoạt Động: 1m>>

<<Có thể nâng cấp vật phẩm vì bạn đã lên cấp.>>

<<Camera>>

<<X-Ray Camera. Có thể chụp bất cứ thứ gì.>>

<<Để sử dụng, đặt khung cảnh mong muốn vào trong tầm mắt của bạn và nháy mắt là được.>>

<<Giới Hạn Sử Dụng: 1>>

Chẳng lẽ “Camera” vốn dĩ không thể nâng cấp được, hoặc cũng có thể tính năng này sẽ được mở khoá nếu tôi lên thêm vài cấp nữa. Dù gì thì hiện tại không nâng nó được. Tuy nhiên, có thể nâng cấp “Bình Xịt Thuốc Ngủ”. Với không chút lưỡng lự, tôi nhấn vào tin nhắn.

<<Nâng cấp Bình Xịt Thuốc Ngủ? Phí nâng cấp: 100,000 ¥>>

Dường như là phí nâng cấp được định sẵn là 100,000 ¥. Tôi không chắc thế là đắt hay rẻ. Nhưng dẫu sao đi nữa, tôi vẫn còn dư tài khoản, nên tôi ấn vào tin nhắn một cách kiên quyết.

<<Hoàn tất nâng cấp vật phẩm.>>

Tin nhắn như lần trước hiện ra, và tôi lập tức kiểm lại các thông tin của nó.

<<Bình Xịt Thuốc Ngủ>> <<Nâng Cấp 1>>

<<Cái tên nói lên tất cả, một bình xịt gây mê. Tự hào về tính năng vượt trội!>>

<<Sau khi chạm vào cửa sổ, chỉ cần nhìn chằm chằm vào mục tiêu là đủ.>>

<<Thời Gian Hiệu Lực: 2 tiếng>>

<<Vùng Hoạt Động: 2m>>

+Thời gian hiệu lực được tăng cường: 1h -> 2h

+Vùng hoạt động được tăng cường: 1m -> 2m

Nhìn nó này, kết quả còn thoả đáng hơn cả “Chìa Khoá Từ Tổng”. Cái thời gian hiệu lực không đặc biệt lắm, nhưng tôi thực sự thích việc tầm hoạt động của nó đã tăng thêm. Điều này cũng có nghĩa là sẽ an toàn hơn khi mà tầm hoạt động sẽ gia tăng nữa trong tương lai. Nếu vậy, thì việc tự vệ sẽ tốt hơn. 1 mét, nó là một khoảng cách mà tôi chả thể dùng trừ phi họ ở trước mặt tôi. Tôi đã thật sự lo lắng về khoảng cách khi Sakurai với con dao bếp lao về phía tôi. Nếu nó tăng thêm đến khoảng 5m thì tôi có thể dùng nó mà không phải lo lắng gì cả. Nên là vẫn còn một chặng đường dài phải đi.

Lúc này, tôi đã có được những vật phẩm mới và những vũ khí tuyệt vời sau khi nâng cấp. Đã đến lúc tôi tìm một mục tiêu chinh phục mới rồi. Sau cùng, thời gian vẫn cứ trôi cho dù tôi có bận bịu với đống này.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

thanks tran
Xem thêm
Ice
CHỦ THỚT
TRANS
Ty.
Xem thêm
Được. Đồ mới...
Tks trans
Xem thêm
TRANS
tem
Xem thêm