Isekai Quest After School...
Sorano Kazuki Kodama Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01. Senpai lạnh lùng chỉ mỉm cười mỗi khi ở cùng với tôi

Mở đầu

6 Bình luận - Độ dài: 80 từ - Cập nhật:

“Như ngươi thấy đấy, ta là một vị thần.”

Đó là câu đầu tiên mà cô gái đột nhiên xuất hiện từ hư không nói.

Tôi thử nhìn xung quanh, chẳng có gì cả. Thứ duy nhất lọt vào mắt chỉ là bóng tối.

“Có điều ta muốn yêu cầu ngươi. Ngươi có sẵn sàng chấp nhận không?”

Vị 『Thần』tự xưng nở một nụ cười rạng rỡ, đầy quyến rũ và nói.

Và đó là cách... mọi thứ bắt đầu.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

đơn giản nhỉ :))
Xem thêm
ước gì tui cũng biết cách mở bài ngắn :(
Xem thêm
Thời tôi đi học mở bài dài mới được nhiều điểm.
Xem thêm
@Dmmorz: tui thì mở bài dài quá cô cho bớt điểm :(
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời