Game of Divine Thrones
Jang Myeongsu (장명수)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1

Chương 17 - Lăng mộ Mê cung (1)

4 Bình luận - Độ dài: 3,170 từ - Cập nhật:

Srrrrr

Một lối đi hẹp hiện ra sau khi cậu chạm tay vào cổ tự trên tường. Trên đường đi, trên trần của lối đi có gắn những viên Nguyệt Thạch nên nơi này cũng không quá tối.

Jabok jabok

Woohyuk ung dung đi lại xung quanh. Nơi này là nơi mà cậu đã từng khám phá ở lần chơi trước, nên cậu không quan ngại về mấy cái bẫy cho lắm.

Cậu nhanh chóng tới được một căn phòng thí nghiệm nhỏ. Cậu thấy một vài chiếc lọ đựng những thứ chất lỏng sủi bọt màu xanh.

Những thứ còn sót từ những cuộc thử nghiệm thất bại. Nơi đây đã bị bỏ lại từ khi Jake qua đời, một con người không thể hoàn thành nguyện vọng của đời mình do căn bệnh của ông ta dần biến chuyển xấu đi.

‘Ông làm thế chỉ vì ông muốn được công nhận.’

Một con người bị ràng buộc với một cuộc đời bất hạnh. Một người đàn ông phải sống ẩn dật vì cái xã hội ngoài kia.

Thí nghiệm của ông ta bị Giáo hội gán cho là báng bổ, là phạm thượng, và những học thuyết của ông, tất cả đều đã bị trục xuất và trỉ trích, bác bỏ.

Đó chính là thời kì đen tối của Kỹ thuật Ma pháp.

Thiếu đi nó chính là một mất mát to lớn đối với tất cả mọi phe phái, và bản thân họ cũng đã chẳng thể chuẩn bị gì để có thể đánh lui được lũ Quỷ.

‘Lại một lần nữa, lũ tu sĩ đó không thể nhận ra được rằng chính những vị Thần mà chúng tôn thờ sẽ lại bị chính tay Đấng Sáng Thế trừng phạt.’

Lục địa Eeth rơi vào hỗn loạn sau khi các vị thần không còn nữa.

Đây chính là một cơ hội lý tưởng để di sản của Jake phát huy tác dụng trong chuyến hành trình của cậu.

‘Lần trước thì cái tên Isaac đó đã cuỗm gần hết đống này.’

Tất nhiên là sau đó nó lại rơi vào tay của Chiêu Hồn Sư Logan.

Những bản nghiên cứu và vật phẩm mà hắn cướp được từ tay Isaac chắc chắn đã giúp hắn có được một nguồn kiến thức dồi dào cho nghiên cứu của hắn.

Woohyuk đi xung quanh phòng thí nghiệm, cất những thứ mà cậu cảm thấy là có ích vào kho đồ.

[Đồng hồ bỏ túi của Jake]

Phân loại: Trang sức

Phân cấp: C (Có thể tăng  trưởng)

Độ bền: 8000

Hiệu ứng: Làm bất động các dạng thực thể được tạo ra từ Kỹ thuật Ma pháp trong 10 giây(Bán kính 15 mét, giới hạn với những tồn tại yếu hơn người sở hữu). Nếu nó được sử dụng như một con lắc, nó có thể thôi miên các đối thủ bị suy yếu.

[Nhẫn Hextech của Jake]

Phân loại: Trang sức

Phân cấp: C (Có thể tăng trưởng)

Độ bền: 8000

Hiệu ứng: Dồn toàn bộ điểm kinh nghiệm để tăng trưởng một loại chỉ số(Giảm 50% hiệu ứng). Triệu hồi Bộ Thí nghiệm của Jake.

[Giày Đạp Không của Jake]

Phân loại: Giáp

Phân cấp: C (Có thể tăng trưởng)

Độ bền: 8200

Hiệu ứng: Tăng độ cao của việc nhảy thông qua sự dồn nén không khí dưới đế giày. Đôi giày cũng có thể hút không khí, giúp nó có thể bám chắc vào thành tường hoặc trần nhà.

[Nhật kí Nghiên cứu của Jake]

Phân loại: Vật phẩm cá nhân

Hiệu ứng: Một vật tập hợp đầy đủ những sáng kiến chưa hoàn thành của Jake. Nếu đủ tri thức và kĩ năng, ta có thể dùng nó như là một nền tàng cho những phát minh Ma Kỹ mới.

[(Boss) Đai lưng của Golem Đồng]

Phân loại: Trang sức

Phân cấp: C (Có thể tăng trưởng)

Độ bền: 8000

Hiệu ứng: +15 Spirit, 10 ô chứa trang bị.

[Cuộn giấy Tổ chức]

Phân loại: Tiêu hao

Hiệu ứng: Sắp xếp các vật phẩm cùng loại vào cùng một ô chứa. Tuy nhiên, những loại vật liệu không cần thiết sẽ biến mất.

‘Khá tốt đấy.’

Nhẫn Hextech là một thứ hữu dụng khi ta bị thọt đi một chỉ số nhất định nào đó. Tất nhiên là nó chỉ được 50% thôi, nhưng mà không còn cách nào khác tối ưu hơn nên phải chịu. Mặt khác thì Giày Đạp không của Jake lại giúp ta có thể khám phá Khu vực Di tích dễ dàng hơn.

Đặc biệt là mấy Khu vực Di tích cấp cao, sự tăng trưởng trong khả năng cơ động sẽ cho cậu nhiều lựa chọn hơn.

Đồng hồ bỏ túi của Jake có thể sử dụng trong việc tra khảo tù nhân, cứ việc thôi miên chúng và nhanh chóng nghe bọn chúng khai hết ra thôi. Không giống Độc dược của Lizardman, thứ chỉ dùng được một lần, thứ này có thể sử dụng mãi được, trừ khi bạn là cái thể loại không thèm quan tâm tới độ bền.

Mọi thứ đều hữu dụng, quả là một mẻ lớn.

Núi Đá Đồng có nhiều vật phẩm hơn so với các khu vực mà họ đã vượt qua trước kia, bởi vì khu này nằm ở trung tâm của bản đồ.

Sau khi đã chuyển hết đồ đạc từ Đai Đấu Sĩ sang cái đai mới, Woohyuk rời khỏi phòng thí nghiệm.

“Chúng ta xong việc ở chỗ này rồi.”

“Chúng ta sẽ quay trở lại doanh trại à?”

“Chắc là ta cũng đi ăn trưa luôn cả thể.”

Cậu đã để Triton lại canh giữ căn cứ, nên là chẳng có việc gì phải sợ cả.

Mấy con Cánh cụt không làm mà đòi có ăn cố gắng lẻn vào đó không phải là đối thủ của Triton.

“Này, đeo nó vào kể từ giờ nhé.”

Woohyuk đưa cho Lee Jaesung cái Đai Đấu Sĩ, rồi cậu đem chiếc Đồng hồ Bỏ túi ra.

Cậu  lôi con Gremlin vừa mới ló cái mặt ra ở lối đi và sử dụng hiệu ứng Thôi miên lên nó.

“Ta là Thần của Gremlin. Nếu ngươi dám làm ta khó chịu, cả ba đời nhà ngươi sẽ phải chịu sự nguyền rủa.”

Cặp mắt của con Gremlin mở to nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ bỏ túi đang đung đưa qua lại.

***

Woohyuk đã thôi miên 10 con Gremlin để chúng bảo vệ căn cứ mới cho cậu.

Đôi bàn tay của chúng rất có kỹ nghệ, chúng rất nhanh đã xây dựng xong một khu vực nghỉ ngơi gần khu trại. Rồi chúng tiếp tục hoàn thành các công trình phòng thủ theo sự chỉ dẫn của họ.

 Bây giờ thì chấp cả lũ chim Stymphalian nhảy vào tấn công cũng chẳng thể gây nổi một một vết xước.

Vì họ đã dần trở nên vững chãi và tình hình của nhóm cũng đã ổn định, nên Woohyuk lại đi bụi sang khu vực kế tiếp.

[Thung lũng Vương giả]

Một vùng sa mạc, đây là nơi tụ hợp chung của cả 3 con đường. Giống như cái tên của nó đã nói, nó là một con đường phẳng với cả đống thung lũng được kết nối với nhau bằng một cách thức phức tạp.

Nếu biết tận dụng địa hình nơi này một cách khôn ngoan, một người còn có đủ khả năng để đánh bại một đội quân với lối đánh du kích.

Tất nhiên là sẽ chẳng có ai nằm ườn ra mà chờ Woohyuk cả. Cũng giống như các màn trước, phần thưởn xịn nhất nằm tại trung tâm của bản đồ.

Nếu như cậu có thể đập nát một con Hóa Thạch Long, loài rồng có thể tạo nên những trận bão cát, thì cậu có thể nhận được 100 đồng và những đồng đội còn lại sẽ nhận được 10. Cả đội cậu cũng nhận được Buff Phe phái kéo dài trong cả ngày.

Buff Phe phái có thể được cộng dồn nếu đội của bạn có săn được nhiều cá thể quái vật Sử thi.

Cộng dồn 1: Tăng 15% Máu và Tốc độ hồi Mana.

Cộng dồn 2: Tăng 15% sát thương đối với Quái vật.

Cộng dồn 3: Tăng 15% tốc độ di chuyển.

Cộng dồn 4: Tăng 15% sát thương đối với Người chơi.

Hóa Thạch Long sẽ respawn sau mỗi 3 ngày, nên việc chi phối được khu trung tâm là rất quan trọng. Điều hiển nhiên là ở đây cũng có rất nhiều vật phẩm có thể tăng cường năng lực cá nhân cho ta.

Ví dụ, ngay tại chính giữa Thung lũng Vương giả có Tháp Rạng Đông. Tòa tháp này có rất nhiều tầng, và ta sẽ nhận được các phần thưởng tương xứng với mỗi tầng mà ta vượt qua.

Tòa tháp là nơi mà tất cả mọi người đều phải cố gắng để tồn tại, không cần biết các trận Phe chiến đáng sợ tới nhường nào.

‘Độ khó của cái tháp đó không cợt nhả được.’

Ý nghĩa tồn tại của Khu vực Di tích là để kiểm tra giới hạn của nhân loại.

Những thứ đó là những thứ cậu không thể tự nhiên mà giao cho kẻ khác được, bởi cậu quay lại đây vì những lý do đó, để đạt được những điều bất khả thi.

‘Nhưng thời điểm vẫn chưa tới.’

Bây giờ mà vào tháp thì không phải là ý hay. Nó chẳng đi đâu cả, hơn nữa trận Hạp Cốc sẽ diễn ra khá lâu. Trở lại sau khi khám phá xong mấy Khu vực Di tích khác cũng chưa phải là muộn.

Vậy địa điểm cần khám phá đầu tiên ở Thung lũng Vương giả nên là…

[Lăng mộ mê cung]

Một Khu vực Di tích chưa một ai biết tới sự tồn tại của nó.

Ẩn mình trong một hang động nằm sâu trong một hẻm núi, ở chính giữa một khoảng hẹp của hai vách đá đối diện nhau.

Đường vào trong hang cực kì hẻo lánh và vắng vẻ, chắc chỉ có mấy tên thực sự kì lạ mới muốn đi tìm nó thôi.

‘Cái tên đó thực sự không bình thường chút nào.’

Logan nổi tiếng vì bản tính kì dị của hắn, nhưng trước cái lúc mà hắn khám phá được ra lăng mộ, hắn chẳng có gì đặc biệt cả.

Hắn từng bj thu hút nhìn thấy có mấy con dê trèo lên rồi lại trèo xuống vách đá bằng những bắp chân to khỏe và móng của chúng.

Hắn bắt lấy một con Dê Vàng, cưỡi nó rồi leo lên đỉnh vách đá cao nhất để thử cảm giác mạnh.

Sau đó hắn ta lại cưỡi con dê đi xuống, nhảy dọc theo các vách đá và tình cờ tìm được Lăng mộ.

Hắn không hề có chủ đích đi tìm Khu vực Di tích, hắn chỉ là một tên dị hợm sống vì cảm giác mạnh và mạo hiểm. Cưỡi dê leo núi chỉ là để khiến hắn thỏa mãn mà thôi.

‘Phương thức của Logan không tệ…’

Dê Vàng là loại dê leo trèo rất giỏi, không chỉ khỏe lại còn mảnh khảnh, nhưng chúng không hề dễ bắt tí nào. Nó không di chuyển giới hạn ở trong một khu vực duy nhất mà sẽ đi lung tung xung quanh thung lũng, điều đó khiến việc tìm được nó còn là cả một vấn đề kiếp đỏ đen.

Woohyuk đứng trên một dốc đá đứng, không nhìn xuống, cậu ổn định nhịp thở của mình.

Chỉ cần nhìn vào cái vực sâu của hẻm núi đã đủ khiến cậu rợn tóc gáy.

‘Mình không thể sử dụng Tam Trảo Bằng lần này được.’

Cổng vào lăng mộ có cả tá lỹ Gargoyle. Một phương pháp phòng thủ dùng đề hành ra bã những kẻ nào dám sử dụng lối đi tắt. Chúng chỉ phản ứng khi xuất hiện những vật thể bay, đã thế chúng còn có chỉ số Agility cao tới bất thường nữa chứ.

Đánh nhau với lũ Gargoyle ở trong môi trường hẹp như thế này chả khác nào tự sát. Dù sao thì, cậu cũng đã có phương pháp riêng của mình rồi.

‘Bắt đầu nào.’

Trang bị Giày Đạp không của Jake, cậu tiến lên phía trước và cẩn trọng bước từng bước đầu tiên.

Srrrrk

Chiếc dày của cậu bắt đầu trượt xuống, và ma sát từ đó đã khiến vài mảnh đá vụn rơi vào trong bóng tối.

Có vẻ như lực hút của một chiếc giày là không đủ để níu giữ toàn bộ trọng lượng của cậu trong một khoảng thời gian dài.

Tak

Cậu ngừng trượt xuống bằng cách đặt trên trái thành điểm tựa trên một vách tường.

Cậu trụ ở đó như một cái cây mọc trên vách đá. Sau đó cậu từng bước một tiến lên, tiến lại gần cửa hang như thể đang đi dạo.

‘Khá được việc đấy.’

Cách cậu di chuyển như là đang lướt trên mặt băng vậy. Mánh chính ở đây là cậu phải duy trì được một tốc độ ổn định. Chỉ cần cậu mất thăng bằng hoặc di chuyển quá nhanh dù chỉ một chút thôi, thì cậu sẽ bị rơi xuống và tử ẹo dưới hẻm núi.

Một khoảng thời gian trôi qua, cậu cuối cùng cũng tiến tới được gần hang. Woohyuk choàng cánh tay  cậu vòng quanh cổ một con Gargoyle, cậu đu người sau đó căn chuẩn thời điểm để tiếp cận trần hang.

Đế của chiếc giày vẫn tiếp tục hút không khí, cố gắng bám lấy đỉnh hang càng lâu càng tốt. Cậu đặt chân trái của mình xuống, đứng như một cái rễ cây mọc trên tường đá.

Sau khi đã thoát khỏi khoảnh khắc chí tử thì cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm trước khi nhảy xuống sàn hang.

Cậu có thể nghe thấy tiếng than khóc của cái chết từ sâu bên trong hang động.

‘Logan à, Chức nghiệp của mày sẽ là của tao.’

Triệu hồi và thao túng lũ Undead. Những thành tựu trong quá khứ của Logan chính là minh chứng rõ ràng nhất về sức mạnh của nó. Nếu cậu muốn đặt đít lên được Thánh Ngai, khả năng kiểm soát cái chết là cần thiết.

‘Chiêu Hồn Sư là một trong những class xịn nhất cho người chơi solo.’

Tất cả mọi thứ cậu cần lúc đó là tử thi, để tạo thành một đội quân. Không giống con người, chúng không cần ăn, ngủ, ngoài ra chúng còn cực kì trung thành.

Tóm gọn lại, Chức nghiệp này có thể khiến cậu cân kèo trong mọi tình huống kẻ địch có quá nhiều quân dù cho cậu chỉ có một đội nhỏ.

‘Mình cần tìm được Căn phòng ẩn trước tên Logan đó.’

Cậu không thể dự đoán trước được khi nào Logan tới, vậy nên cậu cần phải khẩn trương.

Woohyuk rút Grandia ra rồi đi vào trong hang.

Paddk

Rẽ vào trong một ngách hang, cậu nhìn thấy một con Skeleton binh sĩ đang cầm một cây kiếm và một tấm khiên hỏng.

Loại Undead này khá khó nhằn, vì ta phải đập nát xương của nó thì mới có thể tiêu diệt nó được.

Theo lẽ tự nhiên thì đối với Woohyuk, con creep này không thành vấn đề.

Swooosh!

Một đường chém dọc của  Grandia chẻ Skeleton ra làm đôi, đường di chuyển nhanh kèm theo đường khiếm một chút gió nhỏ.

Shaaaa

Thứ ma  pháp màu xanh lam hủy hoại xương của con Undead khiến nó hóa bụi cuốn theo chiều gió.

Cùng lúc đó, có hai mũi tên bắn tới nhắm vào Woohyuk.

Whuic Whuic

Skeleton cung thủ.

Woohyuk bình tĩnh né những mũi tên đang phóng vào mình, và phản đòi lại bằng Chain Lightning. Một tiếng gãy vụn tanh tách vang lên sau những chuỗi sét truyền từ con Skeleton này tới con Skeleton kia.

‘Mình biết là nó sẽ hữu dụng ở đây mà, thế nên mình mua khá nhiều dự trữ.’

Cậu đã tìm cách mua các mẩu thông tin về Mê cung Tử thi từ những tên môi giới, nhưng lại không biết hết tất cả các chi tiết như thế nào.

Có một vài tên đã vào được trong này ngoài Logan, dù chẳng ai còn thải ra khí CO2 được nữa.

Đối với mấy khu vực không có thông tin như thế này, thì việc di chuyển cẩn thận chính là một lựa chọn tối ưu.

‘Được rồi, Lăng mộ Mê cung à.’

Một vị vua, kẻ muốn duy trì sự quyền lực của bản thân kể cả sau khi đã chết, Akunaton. Hắn đã mời cả Hắc Pháp Sự Nekron tới để được học về bí mật của sự bất tử.

Hắn nỗ lực không ngừng trong mười năm, không ngơi nghỉ. Kể cả khi ngân khố của quốc gia đã dần cạn sạch hay là đất nước hắn đang có đại dịch bùng phát, tên Vua đó cũng vẫn chỉ chú tâm vào nghiên cứu.

Cuối cùng thì Akunaton lại bị chính em trai mình hạ sát, xác của hắn được đặt trong mê cung mà hắn đã dành gần hết cuộc đời để thiết kế ra.

Có truyền thuyết kể lại rằng Nekron sau này có thể hồi sinh được hắn, nhưng thông tin ấy vẫn chưa được chứng thực.

Logan là tên duy nhất đã khám phá vào nơi sâu nhất của mê cung mà vẫn sống ra ngoài và kể chuyện cho người ta nghe.

‘Cái cảm giác mình không có được nó lúc đó thực sự rất chán đời.’

Gía như cậu đọc được Nhật ký Mạo hiểm giả trên đồng hồ của Logan thì chuyến đi này dễ thở rồi.

Woohyuk tặc lưỡi và tiếp tục khám phá.

Vì nơi này được thiết kế để làm mộ cho Vua, nên chắc chắn ở đây sẽ có nhiều bẫy hơn các di tích khác rất nhiều.

Những mũi tên động bắn ra từ những bức tường, hay những mặt sàn có thể sụp đổ để lộ ra những mũi thương dựng đứng, nơi này có hết.

‘Đường này có đúng không nhỉ?’

Sẽ rất tuyệt nếu cậu có Sợi chỉ của Ariadne, vì mê cung này quá phức tạp.

Mặc dù cậu muốn cắn Trái Thiên Đường lắm rồi, nhưng cuối cùng cậu lại chọn không ăn. Cậu cảm thấy đủ tự tin để phá đảo cái Khu vực Di tích này với sức lực của chính mình.

Sagak Sagak

Cậu để lại một kí hiệu trên tường bằng Hấp huyết Chủy thủ.

Với kinh nghiệm mạo hiểm 40 năm của mình, cậu không ngán bất cứ một Khu vực nào trên thế giới này.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Dự là thanh niên Logan sẽ giống bà Alice ấy
Tương lai là bất biến cmnr, main từng phải đối đầu nhg ai thì sau này cx thế thôi :v
Xem thêm
TRANS
Liệu đợt này có " nghỉ đông " không ông trans :)) có cần gì thì đăng xem có ae nào giúp được k chứ đang hay mà nghỉ 1 thời gian dài vậy :((
Xem thêm
Tôi bỏ quả đọc để xuống bóc tem mà không kịp:((
Xem thêm