Kuusen Madoushi Kouhosei...
Moroboshi Yuu Amami Mikihiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Lời bạt

8 Bình luận - Độ dài: 1,011 từ - Cập nhật:

Trans: KurosakiJin

Edit: KurosakiJin

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đây lần đầu tiên gặp gỡ mọi người. Tôi là Moroboshi Yuu, người đã nhận được giải vàng trong giải Fantasia.

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc tác phẩm của tôi.

Trước tiên, hãy để tôi giới thiệu ngắn gọn về bản thân.

Tôi sinh ra ở thời Heisei. Lần đầu tiên tôi mua một chiếc PC và bắt đầu viết tác phẩm bằng phần mềm Word là khi tôi còn theo học tại đại học Tokyo. Trước đó, tôi đã sống một cuộc sống sinh viên không có internet và tiền bạc, và phải làm việc bán thời gian. Tôi hoàn toàn không có tài cán gì, chỉ là một thường dân mà bạn có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu.

Nói tóm lại, kết luận là ── May mắn là một phần rất lớn trong giải thưởng của tác giả.

Mặc dù có người nói rằng may mắn cũng là một phần của tài năng, nhưng tôi nghĩ rằng mình sẽ không thể nhận được giải thưởng này nếu không có may mắn.

Chính vì làm việc chăm chỉ mà tôi đã nắm bắt được cơ hội để trở thành một nhà văn, tôi hy vọng mình có thể làm việc trong ngành này cho đến khi chết.

Ngay cả khi công việc này có bị mất, thì tôi vẫn muốn kiếm sống trong ngành này cả đời.

Chỉ cần tôi không bỏ cuộc, may mắn chắc chắn sẽ giúp tôi một ngày nào đó......

Tiếp theo là về phần công việc. Tác phẩm “Kuusen Madoushi Kouhosei no Kyoukan” này là nội dung đã chỉnh sửa của tác phẩm đoạt giải. Chính là cái gọi là "Trong khi chiến đấu nghiêm túc, cũng có thể huấn luyện gái đẹp, tôi nên làm gì đây!?". Đối với câu cuối cùng “tôi nên làm gì đây”, đó là về cách câu chuyện nên phát triển từ góc nhìn của tác giả!? [note27362]

C-Chà, bằng cách nào đó sẽ có cách......!?

Nếu tôi cố gắng hết sức thì cuối cùng mọi chuyện sẽ ổn thôi phải không? ...... Có lẽ sẽ ổn thôi.

Nói thật là hiện tại mình đang bận viết bản thảo tập 2 và truyện ngắn sắp đăng “Dragon Magazine”. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi viết lời bạt và phần tiếp theo. Tất cả công việc đều là trải nghiệm đầu tiên, và tôi thực sự bận rộn với nó, và tôi sống một cuộc sống rất trọn vẹn mỗi ngày.

Nếu các bạn quan tâm, xin hãy xem Dragon Magazine số tháng 9 (phát hành ngày 20/7/2013). Truyện ngắn đầy phong cách hài đã được đăng trên đầu.

Còn về phần tập 2, thì nó sẽ ra mắt mọi người vào giữa năm nay, nếu được mong các bạn ủng hộ nhé.

Và cuối cùng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã quan tâm đến tôi.

Đầu tiên là biên tập viên N-sama. Sở dĩ tác phẩm này có thể ra mắt là do nỗ lực của N-sama. Tôi xin mượn nơi đây để đền bày tỏ lòng biết ơn. Sẵn sàn làm những việc như, ngay lập tức trả lời mail khi nhận được tin nhắn văn bản vào lúc nửa đêm, hoặc nhận được cuộc gọi từ một tên ngốc nào đó vào nửa đêm và luôn đồng hành cùng tôi đến cùng, tôi rất là biết ơn. Nhờ N chủ biên tập mà cuốn sách mới có thể xuất bản thành công.

Tiếp đến, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tổng biên tập và các đồng nghiệp trong nhóm giám khảo, cũng như tất cả những người từ nhà xuất bản đã đánh giá tác phẩm này, sau đó là Amami Mikihiro-sensei, người đã tận tâm vẽ những bức tranh minh họa cho tác phẩm này. Là một tác giả ít hiểu biết về phép xã giao nên không biết bày tỏ lòng biết ơn sao cho đúng và điểm này tôi đang ngẫm lại nhiều lần. Tôi mỗi tối trước khi ngủ đều gửi lời cảm ơn chân thành tới khu vực thủ đô Tokyo, tôi tự hỏi liệu bạn có nhận được lời nhắn của tôi không?

Nếu bạn nhận được nó, xin vui lòng đáp lại. Tôi thực sự không có bất kỳ người bạn nào, vì vậy xin hãy đồng hành cùng tôi, và xin hãy cho tôi nhiều cơ hội làm việc hơn. Chi phí sinh hoạt ngày càng eo hẹp. (mồ hôi)

Và cuối cùng là gửi đến tất cả các độc giả.

Cảm ơn mọi người đã mua cuốn sách này. Chúc những ai đã mua cuốn sách này hạnh phúc.

Nhưng phải nói rằng, tác giả này rất may mắn ở một khía cạnh nào đó. Mặc dù tôi không có ngoại hình đẹp, không có phẩm chất tốt, không có tiền, nhưng tôi vẫn cố gắng sống cho đến ngày hôm nay. Được sống là chính mình đã là may mắn rồi. Hơn nữa còn có cơ hội gặp gỡ mọi người như thế này.

Vì vậy, mình rất mong được gặp lại các bạn trong tập 2 của năm nay, và tập này mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc cuốn sách này đến cuối!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jin note:

Xém nữa là quên mất lời bạt rồi :)) Hấp tấp quá, hấp tấp quá.

Vậy là chính thức kết thúc vol 1 rồi. Tiếp tục con đường solo vol 2 thôi :))

Vì từ vol 2 trở lên không còn eng nên phải chạy raw nên chắc sẽ ra chậm hơn vol 1, nhưng mong mọi người tiếp tục ủng hộ.

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nhá, nhớ cmt, cày view nhiệt tình để mình có động lực nha.

Vì lần đầu tiên mình tham gia dịch LN cho nên sẽ không tránh khỏi sai sót. Mọi người cứ phê bình nhiệt tình để mình cải thiện nhé.

Ghi chú

[Lên trên]
(T là t thích cái tên trước đó rồi đấy :)) )
(T là t thích cái tên trước đó rồi đấy :)) )
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Tks trans~!!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Không có chi :x
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
:x
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
:x
Xem thêm
@KurosakiJin: trans chăm chi là phải ủng hộ ngay :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời