Mới ngày nào chúc mừng bác đạt 100k view, giờ đã đạt 500k view rồi :D (mình cứ đinh ninh lúc nào truyện được 500k chữ mới đc 500k view cơ :)) ) chứng tỏ truyện này cũng được các bác độc giả yêu thích và quan tâm, và tất nhiên cảm ơn bác đã chăm chỉ dịch để mang đến bộ truyện tuyệt vời này cho tụi tui :D chúc truyện mau đạt 1m view nhé :D
Chậm rãi, đời thường, bón cẩu lương là chính, k đú đởn drama như người đời
Nếu đọc để xem đánh đấm, drama, đánh ghen các kiểu thì không nên nhá
Còn thích SoL thì triển thôi
Chúc mừng năm mới trans edit và những người làm bộ này, một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, phát tài phát lọc (dĩ nhiên vẫn mong có thêm bom trong Tết, đùa thôi ). Chúc mọi người những người tym bộ này một năm mới sức khỏe dồi dào, một năm canh Sửu mọi việc thành công và dịch bệnh đi qua❤❤❤
Đọc hơn 400 chap ở eng thì t thấy kiểu.
Tác giả viết hay về mấy pha tấu hài và các kiểu khác nhưng về phía tình cảm thì thấy ông tác này viết khá là rập khuôn, không được hay mấy. Hay là do viết lâu rồi nên t thấy thế ta .-.
3113 Bình luận
Nếu đọc để xem đánh đấm, drama, đánh ghen các kiểu thì không nên nhá
Còn thích SoL thì triển thôi
Bộ này: Ở đây chúng tôi không làm thế =))
Thôi thì chờ trans vậy @@
Tác giả viết hay về mấy pha tấu hài và các kiểu khác nhưng về phía tình cảm thì thấy ông tác này viết khá là rập khuôn, không được hay mấy. Hay là do viết lâu rồi nên t thấy thế ta .-.