Chẹp,bộ này đọc bên eng thấy hay vãi mong tác giả tiếp tục ra tiếp tuy truyện đã end nhưng mong tg tiếp tục viết hậu truyện bởi vì bộ này là 1 trong những lí do để t có chút động lực vực dậy vào mỗi buổi sáng mà bên eng ra cũng nhanh it nhất 1 chap/ngày nên t thường có động lực vực dậy.Giờ mà tg ko viết truyện nữa chắc t khóc :((
Spoil = delay, tui có nói r mà?
Tui không hề cấm spoil, bởi spoil trong mức độ cho phép sẽ kích thích sự tò mò của độc giả và khiến họ hứng thú với những điều "sẽ được vén màn" hơn. Chưa kể ông tác lầy lội thế nào ai đọc rồi cũng biết, làm sao tui cấm spoil được?
Tuy nhiên, spoil cũng có giới hạn của spoil. Đồng ý spoil mấy cái lặt vặt thì ko nói, nhưng mấy cái quan trọng tự dưng đem ra bàn luận làm chi? Spoil nghĩa là đã đọc rồi, đã đọc rồi nghĩa là đã biết rồi, mà đã biết rồi thì làm gì có thứ gọi là "hứng thú" với "tò mò" nữa? Một câu truyện được viết ra nhất định phải có twist để thu hút độc giả, và spoil hết mấy cái twist ra như vậy thì thu hút được ai? Ma à?
Chưa hết, 3 tuần trong trại cách ly, tui đã nghĩ là với khoảng thời gian dài không hoạt động như vậy, số lượng spoil sẽ giảm dần xuống mức có thể kiểm soát, sau đó mình chỉ cần xóa dần mấy comment như vậy đi là xong. Nhưng nhìn xem, không những nó không giảm, mà spoil còn càng ngày càng dài và càng chi tiết nữa.
Mà, nói dài dòng cũng chẳng ích gì, thôi thì chốt thế này. Nếu cảm thấy bản dịch và tốc độ ra chap của tui không đủ thỏa mãn, cứ thẳng thừng nói, tui sẽ drop luôn để cho bạn nào đó GG dịch luôn cho lẹ, đỡ tốn sức. Ngược lại, xin hãy giữ ý tứ một chút và tự mình xóa những comment spoil "cực kỳ chi tiết và cặn kẽ" đi. Tui cũng chẳng muốn drop, nhưng sức người là có hạn thôi. Chờ mọi người vào hôm 2/9. Thân ái, quyết thắng.
3066 Bình luận
Tui không hề cấm spoil, bởi spoil trong mức độ cho phép sẽ kích thích sự tò mò của độc giả và khiến họ hứng thú với những điều "sẽ được vén màn" hơn. Chưa kể ông tác lầy lội thế nào ai đọc rồi cũng biết, làm sao tui cấm spoil được?
Tuy nhiên, spoil cũng có giới hạn của spoil. Đồng ý spoil mấy cái lặt vặt thì ko nói, nhưng mấy cái quan trọng tự dưng đem ra bàn luận làm chi? Spoil nghĩa là đã đọc rồi, đã đọc rồi nghĩa là đã biết rồi, mà đã biết rồi thì làm gì có thứ gọi là "hứng thú" với "tò mò" nữa? Một câu truyện được viết ra nhất định phải có twist để thu hút độc giả, và spoil hết mấy cái twist ra như vậy thì thu hút được ai? Ma à?
Chưa hết, 3 tuần trong trại cách ly, tui đã nghĩ là với khoảng thời gian dài không hoạt động như vậy, số lượng spoil sẽ giảm dần xuống mức có thể kiểm soát, sau đó mình chỉ cần xóa dần mấy comment như vậy đi là xong. Nhưng nhìn xem, không những nó không giảm, mà spoil còn càng ngày càng dài và càng chi tiết nữa.
Mà, nói dài dòng cũng chẳng ích gì, thôi thì chốt thế này. Nếu cảm thấy bản dịch và tốc độ ra chap của tui không đủ thỏa mãn, cứ thẳng thừng nói, tui sẽ drop luôn để cho bạn nào đó GG dịch luôn cho lẹ, đỡ tốn sức. Ngược lại, xin hãy giữ ý tứ một chút và tự mình xóa những comment spoil "cực kỳ chi tiết và cặn kẽ" đi.
Tui cũng chẳng muốn drop, nhưng sức người là có hạn thôi. Chờ mọi người vào hôm 2/9.
Thân ái, quyết thắng.
p/s: t nghĩ chan ngộ độc cẩu lương liệt cmn giường rồi