Seiken Gakuin no Maken Ts...
Shimizu Yuu Tosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Phòng tắm của ngài Ma Vương

1 Bình luận - Độ dài: 681 từ - Cập nhật:

Bên trong kí túc xá nữ Hræsvelgr cũng có một phòng tắm giống như kí túc xá nữ Fáfnir. Tuy không được trang bị phòng xông hơi hay bể sục nhưng đổi lại diện tích của phòng tắm cũng khá rộng rãi, giúp cho người dùng không cảm thấy chật chội. Và ngay bây giờ, những âm thanh của ai đó tắm gội đang vang lên trong căn phòng tắm đó.

Leonis đang nhắm nghiền hai mắt lại để tránh bị dầu gội trôi vào mắt.

“… Seria-san, em tự tắm được mà.”

“Không được. Nếu thế thì em lại dùng xà phòng để gội đầu mất.”

Lyseria vừa nhẹ nhàng giở giọng trách móc cậu, vừa sử dụng những ngón tay thuôn dài để xoa cho dầu gội trên tóc Leonis lên bọt.

“Em thấy mỗi xà phòng thơm là được rồi.”

Leonis đáp lại, mắt vẫn còn đang nhắm nghiền.

Cậu nói thế là bởi cậu nghĩ rằng dầu gội có hương hoa chả hợp với một vị Ma Vương chút nào.

“Không được. Nếu dùng xà phòng thơm thì mái tóc tuyệt đẹp này của em sẽ bị tổn thương mất.”

Nói đoạn, Lyseria lại dùng tay nhẹ nhàng xoa tóc Leonis.

“… Ưm, ưm…”

Leonis không khỏi rên lên.

Dù chả thích dùng dầu gội đầu tí nào nhưng Leonis không thể phủ nhận rằng được Lyseria gội đầu cho rất chi là dễ chịu.

(Cái này thì đúng là không chối được…)

Leonis nghĩ vậy, hé mắt nhìn về phía gương.

Phản chiếu trên tấm gương phủ đầy hơi nước là hình ảnh của một cậu thiếu niên với mái tóc đang dựng đứng.

“Liseria-san, đừng nghịch tóc em như vậy chứ.”

“Ha ha, chị xin lỗi nhé.”

Lyseria nở một nụ cười đầy tinh ranh.

(… Trời ạ, cứ bị thân quyến trêu chọc như thế này thì sự uy nghiêm của mình sẽ tan biến hết mất thôi.)

“Đến lúc dội nước cho sạch dầu rồi.”

Lyseria đứng dậy, dùng nước nóng từ vòi hoa sen để dội người Leonis.

Ngay lúc đấy, hình như có vật gì đó chạm vào lưng Leonis.

“…!?”

Có vẻ do Lyseria đang cúi xuống nên ngực cô đè lên lưng Leonis.

“Se, Seria-san!?”

“Sao thế Leo-kun?”

Lyseria đang cầm vòi hoa sen, khuôn mặt trông như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có vẻ do bề ngoài của Leonis vẫn chỉ là một đứa trẻ mười tuổi nên cô không có để ý mấy chuyện như này lắm.

“… Không, không có gì đâu ạ.”

Leonis quay mặt ra chỗ khác, cố tránh nhìn vào thân thể đang trần truồng của cô nhất có thể. Ngay lúc đấy, bỗng vang lên tiếng ai đó mở cửa.

“A tiểu thư, chị đang giúp nhóc ấy tắm sao?”

Đó là giọng của Regina.

Cô nhanh chóng rảo bước lại chỗ của Leonis rồi ghé vào tai cậu thì thầm.

“Này nhóc, đừng có lợi dụng gương mà nhìn lén cơ thể khoả thân của tiểu thư nha.”

“Em, em không có nhìn nhé.”

Leonis liền vội vàng phủ định.

“Hửm? Thật không đó?”

Regina lấy tay chọc nhẹ vào mặt Leonis.

(… Đối xử với Ma Vương thế này thật đáng tội khi quân mà.)

“Regina, Leo-kun sẽ không bao giờ làm mấy chuyện đó đâu.”

“Thật hả? Em thấy nhóc ấy còn dâm hơn em nghĩ nữa.”

“Leo không dâm chút nào đúng không?”

“Đừng có hỏi em như thế.”

Hai thiếu nữ đang khoả thân cứ thế mà cãi nhau ngay trên đầu Leonis, khiến cậu không thể làm gì ngoài khép hờ mắt lại.

“Hai chị đừng cãi nhau trong phòng tắm nữa.”

“Đúng đấy, đây là phòng tắm công cộng mà.”

Cả Sakuya và Elfine đang ngâm mình trong bồn tắm cũng đều đứng dậy.

Phản chiếu trong mắt Leonis là dáng hình của hai thiếu nữ loã thể vẫn còn đang chảy nước ròng ròng…

“…!”

Leonis chỉ biết thở dài.

“Nhóc đúng là dâm thật mà!”

Regina thì thầm ghẹo Leonis.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận