Onna Doushi to ka Arienai...
みかみてれん 雪子
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

LN

Chap 02 phần 1

10 Bình luận - Độ dài: 1,356 từ - Cập nhật:

Sau cái hôm hoàn thành thỏa thuận giữa tôi và Fuwa, Cô ta mời tôi tới nhà cô ta ngay sau giờ học. Ngôi nhà đó tọa lạc ở vị trí đắc địa dọc theo tuyến Keio. Thực sự nó là một ngôi nhà rất tuyệt. Nhưng ngôi nhà này lại hơi khác biệt với những ngôi nhà thuộc sở hữu của các tập đoàn lớn thông thường theo như tôi tưởng tượng. Có lẽ thể họ sử dụng tiền của mình vào những việc khác chăng? [note27732]

“Xin lỗi vì đã tự tiện…”

Bước theo sau Fuwa lên phía trên tầng trên của ngôi nhà. Leo lên cầu thang từng bước, từng bước một, cuối cùng chúng tôi đến trước một căn phòng. Ooh, ra nó là phòng ngủ của cô ta.

“Liệu có ổn với gia đình cô không thế?”

“Đừng bận tâm đến chuyện đó, họ lúc nào cũng về muộn”

Đó thực sự là là thứ cần đặc biệt quan tâm đấy, ít nhất thì đối với tôi.

Nhìn xung quanh căn phòng của Fuwa. Hmm... Có một cái giường, một cái thảm trải mềm mại làm bằng nhung, một cái tủ dễ thương đựng quần áo. Ngoài ra, ở phía bức tường treo đồng phục và cặp sách của cô ta, còn có thêm một cái TV treo trong phòng và một cái laptop nằm trên bàn nữa.

So sánh với những căn phòng bình thường kiểu như phòng của tôi, căn phòng này thực sự rất sang trọng, nhưng đối với những người giàu như Fuwa thì lại cho tôi cảm giác tôi lại hơi thiếu thiếu. Hoặc là cũng có thể những đồ vật trong căn phòng này đều là những thứ đắt kinh dị, kiểu như cái laptop kia có thể có giá tầm vài triệu yen.

“Xin hãy ngồi xuống cái giường ở kia”

“Tại sao cô lại mời tôi ngồi đó một cách đặc biệt như vậy?”

“Chẳng có bất cứ ẩn ý gì đâu”

Fuwa đi ra khỏi phòng và trở lại với hai ly trà lúa mạch lạnh nằm trên cái khay đựng. Việc Fuwa đối xử với tôi như một vị khách bằng cách nào đó khiến tôi thực sự hơi bất ngờ một chút. À mà, tôi chọn ngồi dưới thảm thay vì ngồi ở trên giường.

Trong lúc hai bọn tôi đi từ trường đến đây, bọn tôi còn mặc đồng phục. Hai đứa con gái mặc đồng phục nói chuyện với nhau trong phòng ngủ. Đúng vại, nó đúng là một sự sắp đặt lạ lùng.

“Bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, Marika thuộc quyền sở hữu của tôi nhỉ?”

“Nó lạ vãi cả tiểu tiện[note27738]!”

“Sao thế?”

“Kh, không có gì…”

Một lần nữa, tôi tưởng tượng đến cái cảm giác được ôm cái túi mà tôi cực kì thích ý. Đúng thế, nó có giá 30.000yen, cái túi màu tiramisu [note27733] mà tôi muốn á. Cứ mỗi lần tưởng tượng đến nó, tôi lại có cảm giác như mình có thể làm được cái việc qoái quỷ này.

“… Tôi đã trả trước cho cô số tiền của cái túi đó. Cô sẽ để tôi tùy ý sử dụng cô trong vòng 100 ngày kế tiếp đúng chứ?”“Tôi biết rồi… tôi không chạy mất đâu mà lo”

Tâm trí Marika này giờ đang hăng như một con hổ dữ. Với một tinh thần chiến đấu mãnh liệt, con hổ nhe hai hàm răng của nó ra đe dọa. Vì thế nên, không bao giờ có chuyện Fuwa có thể đánh bại được tôi.

“Thái độ tốt đấy, ”

Không bỏ lỡ cơ hội, Fuwa tiến đến phía bên phải người tôi và đặt mông xuống đó. Tôi có thể cảm nhận được cái đùi cô ta chạm vào đùi tôi. Cảm giác hơi lạnh và hơi bông bông. Trong khoảnh khắc, tôi có thể cảm nhận được ‘con hổ’ phía bên trong tôi dịu dần lại. Nó kiểu như đang bị biến thành một con mồm lèo ngoan ngoãn.

“Umm, xin lỗi. Cô nên biết là tôi vẫn ‘còn’ đấy vì vậy xin hãy lưu ý”

Fuwa nhíu mày lại rồi nhìn một cách ác cảm về phía tôi.

“Đó là cách mà cô nghĩ về tôi sao Marika? Cho dù là đồng giới hay khác giới đi chăng nữa, chúng ta vẫn cùng là con người. Tôi chắc chắn sẽ không làm gì quá đáng với cô đâu mà lo. Thế nên tôi thấy câu nói vừa rồi của cô hơi bị thô lỗ quá đấy”

“Được rồi được rồi, tôi hiểu ý của cô, nhưng tôi không thể không cảm thấy lo lắng về một thứ kiểu như có người nào đó mua tôi với giá 1 triệu yen như vậy”

“Tôi là kiểu người thích hưởng thụ quá trình thực hiện. Với tôi việc làm cho cô phải yêu tôi say đắm trong vòng 100 ngày tới mới thú vị, nên tôi sẽ không làm gì thô thiển với cô ngay ngày đầu tiên làm gì” [note27734]

Tôi vội vã dịch người mình ra khỏi Fuwa. Tôi chọn cách lui về phía góc phòng của cô ta.

“Lí do đó của cô, nghe chẳng hợp lý tí nào... khi mà còn ở trường, không phải bộ mặt ở trường với lúc này của cô quá khác biệt nhau hay sao? Bình thườngcô luôn toát ra cái khí chất của một con tiểu thư nhà giàu và không thèm để ý tới bất cứ chuyện gì xung quanh cơ mà?”

“Tôi có cố ý làm như thế đâu, tại sao tôi lại phải làm như thế ở một nơi dùng để giao tiếp với người khác? Trường học là nơi để học, đúng chứ?”

“Cô, thực sự cô không cố ý á? Chờ đã, hay đó chỉ là những gì cô nghĩ thôi, cô hay thể hiện ra lắm mà... Đúng là một người kì lạ”

Ngay sau đó, Fuwa đứng lên và quay lưng về phía tôi. Lợi dụng cơ hội, tôi lè cái lưỡi mình ra ngoài chế nhạo cô ta. Bởi vì tôi nghĩ tôi với cô ta là hai thái cực khác hoàn toàn nhau, vì thế nên chúng tôi không thể nào hòa hợp với nhau được. Dù cho cô ta có làm cái quái gì đi chăng nữa thì cũng không thể nào khiến tôi đổ cô ta được. Con hổ trong tôi vẫn đang hăng máu với hừng hực sức chiến đấu lắm.

Fuwa lấy một vài quyển sách từ giá sách của cô ta, sau đó để mọi thứ lên trên bàn. Tôi ngoan ngoãn tiến lại, những quyển sách đó... ờ, nó là, ummm, manga?

“Bây giờ, đọc toàn bộ chỗ này”

“... Đọc manga? Eh? Đó là nhiệm vụ của tôi ngày hôm nay á?”

“Trong ngày hôm nay cho đến một vài ngày sau cưng đều phải đọc manga. Cưng nên đọc tất cả mọi thứ, đừng bỏ sót trang nào, okay?”

“Hả? Cô ta đang nói cái gì thế? Tôi kiếm được 10.000yen/ ngày chỉ thông qua việc đọc manga á? Đùa à? Vậy thì nó khác éo gì cái thiên đường không? Có lẽ nào tôi hiểu sai về con người cô ta không?”

“Nào, đọc nó đi”

Tôi lấy quyển mangu ngay trên đầu và mở nó ra. Nếu quyển manga đó là một quyển manga horror, nó sẽ ngay lập tức biến thiên đường thành địa ngục luôn. Nhưng sau khi mở nó ra, quyển manga này lại không có vẻ gì là như thế. Nó chỉ là một câu truyện tình yêu xoay quanh bối cảnh chính là trường học. Art của nó khiến tôi có cảm giác mờ mờ ảo ảo.

“Có thực sự ổn nếu tôi đọc nó không?”

“Đọc đi”

.

.

.

.

.

.

.

.

Tình hình là mk tách chương ra làm để cho nhanh, thế nên chắc cố được 1 tuần 3 phần :3

Thắc mắc hay ý kiến j của bản dịch cứ để ở bên dưới nhá :3

Ghi chú

[Lên trên]
Để mua mày đấy
Để mua mày đấy
[Lên trên]
Là màu da nhưng lại không phải màu da
Là màu da nhưng lại không phải màu da
[Lên trên]
À thế à
À thế à
[Lên trên]
Đái í
Đái í
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Thanks tran
Xem thêm
ờm...
khi nào mới dịch tiếp vậy :(
Xem thêm
Dấu chấm thương hiệu của Kou
Xem thêm
sai lỗi chính tả ở đoạn "Việc Fuwa đối sử với tôi như một vị khách"
"đối xử"
Mình góp ý vậy thôi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thank nhoa :3
Xem thêm
Hay ghê á. Dạo này chả thấy ai dịch yuri cả buồn dễ sợ
Xem thêm
TRANS
Không phải tem.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bạn đen lắm :))
Xem thêm
TRANS
@Haguri: đen gì đâu, chỉ lấy first comment thôi, tem nhường cho mọi người đó =))
Xem thêm