Boushoku no Berserk ~ Ore...
Isshiki Ichika fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

⟡ Volume 07 ⟡

Chương 160: Thánh Kinh của Snow

22 Bình luận - Độ dài: 1,863 từ - Cập nhật:

Một hình xăm đỏ rực -- Thánh Kinh xuất hiện trên khuôn mặt của Snow.

Theo lời Libra thì nó là mặc khải được Chúa ban cho….Điều này có nghĩa là việc đang xảy ra với Snow bây giờ có liên quan đến Chúa ư!?

[Fay!]

[Khi em ấy hoàn toàn hồi phục thì sẽ như thế này ư?]

Trong khi chúng tôi vẫn đang nghệt mặt ra, Greed lên tiếng.

『Chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nên để đề phòng thì chuyển sang Hắc Thuẫn đi.』

Tôi ngay lập tức rút Greed và chuyển sang hình thái khiên rồi đứng chắn trước mặt Roxy.

[Thành phố….]

Snow có thể tỏa ra một lượng ma lực khổng lồ, nên nếu chuyện đó xảy ra thì thiệt hại sẽ không thể kể hết được. Ít nhất là đối với khu vực chúng tôi đang đứng.

Đúng như dự đoán, Snow giải phóng ra một vụ nổ rất lớn với ma lực của mình.

Nó mạnh đến nỗi chiếm hết toàn bộ tầm nhìn của tôi. Nếu không phải đang đứng sau Hắc Thuẫn thì tôi đã bị nó thổi bay rồi cũng nên.

[Em không sao chứ?]

[Vâng, chỉ đau đầu một chút thôi.]

[May quá….nhưng còn thành phố thì sao?]

Nói đoạn, tôi đảo mắt ra xung quanh.

[Fay, nhìn kìa!]

Khi tôi nhìn về phía Roxy bảo thì đập vào mắt tôi là một cái hố đã xuất hiện ngay giữa mặt đường.

Và đó là con đường lát đã được bảo dưỡng rất tốt….mà trông cái hố cũng có vẻ rất sâu.

[Có vẻ như em ấy đã xuống bên dưới rồi.]

[Xuống lòng đất của Hausen….]

[Có thứ quan trọng ở đó chăng?]

[Anh cũng không rõ. Anh chỉ biết rằng ở dưới đó có cống thoát nước mà thôi.]

Aaron từng nói với tôi rằng Hausen đã có hàng ngàn năm lịch sử.

Nhưng theo ghi chép của các văn kiện lịch sử thì chẳng có cái nào đề cập đến việc có thứ gì đó quan trọng dưới lòng đất cả.

[Nhưng em không nghĩ em ấy lại chui xuống đó mà không có mục đích gì đâu….]

[Nơi đây từng là một phần của Gallia 4000 năm trước nên cũng có thể.]

Chúng tôi nhìn nhau khi cuối cùng cũng xác định được nguyên do.

[Dù sao đi nữa, chúng ta cần đảm bảo rằng người dân sẽ không bị kẹt trong đống đổ nát.]

[Chuyện đó thì anh không cần lo, có vẻ viện binh đã đến rồi.]

Trong khi vẫn đang nói chuyện Roxy, tôi có thể cảm nhận được rất nhiều người đang tiến về đây.

[Mới đó mà lực lượng cảnh vệ Hausen đã hành động rồi, đúng là đáng tin cậy thật.]

Khi tôi quay lại thì một vài cảnh đã có mặt.

Một người bước lên.

[Sếp, một đợt sóng ma thuật khổng lồ vừa phát ra. Đã có chuyện gì vậy?]

Trước khi giải thích, tôi giới thiệu Roxy cho những người lính.

Người này tên là Baldo. Anh ta là chỉ huy của tổ đội mà tôi đã cứu từ vụ Golem cát lúc trước.

Vốn là thuộc hạ của Aaron nhưng sau khi ông ấy nghỉ hưu thì anh ta cũng những người khác đã bỏ lang bạt khắp nơi và trở thành những người lính đánh thuê.

Tuy nhiên khi nghe Hausen đang được tái thiết thì anh ta đã ngay lập tức trở về.

Và bây giờ thì anh ta đang là thuộc cấp của tôi và là người duy trì an ninh thành phố.

[Vậy ra Fay cũng có những thuộc hạ đáng tin nhỉ.]

Roxy trông rất hạnh phúc khi tôi giới thiệu Baldo với cô ấy. Hóa ra cô ấy nghĩ tôi chỉ có Greed bên cạnh mình ư….?

Nhưng chỉ cần cô ấy vui thì tôi cũng hạnh phúc rồi. [note37332]

Chúng tôi thông báo cho họ về những gì đã xảy ra với Snow.

Tôi cũng đã bảo họ hãy cố gắng tìm kiếm Myne trong khi làm công việc hằng ngày nên họ cũng lập tức hiểu ra rằng những chuyện này đều có liên quan đến nhau.

[Ra vậy….cứ để người dân cho chúng tôi. Và còn gã Libra đó thì ngài tính sao?]

Tôi chỉ lắc đầu và bảo họ tránh xa hắn ra nếu không muốn chết. Sự khác biệt về sức mạnh là quá lớn nên việc đuổi theo hắn để rồi chẳng may dính phải đảo ngược của Libra thì chắc khác gì tự sát cả.

Gã đó, nếu đã chịu nghiêm túc thì việc xóa sổ Hausen khỏi bản đồ không phải là việc gì quá khó khăn cả. Đến cả việc sức mạnh của hắn đã đạt đến mức độ nào chúng tôi cũng không hề hay biết.

[Chúng tôi sẽ đuổi theo Snow. Baldo, anh hãy báo với Seto và bắt đầu sơ tán người dân để phòng trường hợp chuyển biến xấu đi.]

[Tình hình nghiêm trọng đến vậy ư?]

Hiển nhiên là Baldo phải lo lắng rồi nhưng tôi chỉ có thể gật đầu.

[Tôi nghĩ anh cũng nhận ra từ đợt rung chấn của làn sóng ma pháp rồi. Kẻ mà chúng ta đang đối đầu lần này thuộc về khu vực đó….]

[Tôi hiểu rồi, hóa ra mọi chuyện còn tệ hơn tôi tưởng….không, rất tệ rồi. Tôi sẽ bắt đầu ngay.]

Baldo cười rồi rời đi để chỉ đạo những người khác.

[Được rồi, đến lúc rồi nhỉ.]

[Hẳn rồi.]

Roxy có vẻ cũng đã nhận ra.

Trong khi đang thảo luận với Baldo thì tâm trí tôi chỉ tràn ngập mỗi Libra và Snow nên chỉ đành tập trung vào lời nói dối trước mắt. Nhưng khi đã bình tĩnh lại rồi thì tôi đã có thể cảm nhận xung quanh mình một cách suôn sẻ hơn.

Dù cô ấy vẫn chưa thể vượt qua được nỗi sợ của mình nên tôi cứ ngỡ cô ta sẽ khó chịu vì những chuyện xảy ra với Snow chứ. Nhưng hóa ra tôi đã nhầm to.

Ở đó là một cô gái đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu với một khẩu súng đen tuyền đeo bên hông. Người đó cất tiếng.

[Arara, đúng như ta nghĩ. Snow cuối cùng cũng lộ nguyên hình rồi.]

Mà đúng là Eris vẫn còn khó chịu khi Snow….một Thần thú vẫn đang lởn vởn quanh chúng tôi.

Tôi chỉ vào cái hố.

[Là Libra. Hắn đã làm gì đó với Snow và bảo rằng chuyện đó sẽ giúp chúng ta sớm tìm được Myne. Để rồi Thánh Kinh của Snow đã bị kích hoạt.]

[Ra vậy….đúng là ta chẳng thích chuyện này chút nào. Chúng ta cứ như những con rối đang nhảy múa trên lòng bàn tay của hắn vậy.]

[Tôi cũng chẳng có gì để phản bác cả.]

[Thế thì chẳng còn cách nào khác ngoài theo Snow-chan xuống dưới đó rồi.]

Tôi vẫn không chắc rằng liệu chúng tôi có tìm được Myne hay không nhưng vẫn phải tiến lên phía trước thôi.

[Thế thì còn đợi gì nữa? Fate lại như mọi khi rồi!]

[Eh, tôi như mọi khi?]

[Đúng vậy. Những chuyện như thế này thì đàn ông phải lên trước chứ. Phái nữ bọn ta dù sao cũng yếu ớt….đúng chứ, Roxy?]

[Ahh….không thể phủ nhận được, Fay….]

[Được rồi, được rồi. Tôi sẽ đi xuống trước.]

Tôi niệm hỏa cầu như một cách để chiếu sáng tạm thời.

[Chờ đã, tôi sẽ chuẩn bị chút ánh sáng…..uaaaaa]

Trong khi tôi vẫn đang mò mẫm xung quanh thì có vẻ Eris đã hết nhịn rồi và thẳng chân đá tôi xuống….Cô làm cái gì thế hả!? 

Eris cũng nhanh chóng nhảy theo sau.

[Ahahaha, thoải mái thật. Gần đây cái gì cũng Roxy Roxy. Cuối cùng cũng giải tỏa được một chút rồi.]

[Cái-!? Đây không phải lúc cho chuyện đó đâu!]

Cái kiểu bắt nạt gì đây. Đây đâu còn là quân chủ nữa, đây là chế độ độc tài luôn rồi chứ gì nữa

Cuối cùng tôi cũng có thể niệm hỏa cầu một cách đàng hoàng. Eris lên tiếng khen nhưng tôi mặc kệ.

Nhưng rồi cô ta ôm chặt lấy tôi.

[Này….cô làm gì thế hả? Thế này sao tôi tiếp đất được.]

[Đúng vậy nhỉ, nhưng nó đâu phải vấn đề?]

[Phải là lúc này ư!?]

[Ah nhưng ta vẫn ổn mà. Dù gì thì Fate cũng sẽ có vinh dự được làm đệm cho ta. Dù có hơi lo lắng nhưng không biết đống cơ bắp sẽ giúp “giảm xóc” được bao nhiêu nhỉ?]

Tôi tìm cách để thoát ra….nhưng….

Cô ta ôm chặt đến nỗi tôi chẳng cựa cậy được gì.

[Đùa à?]

[Ahahaha….lần này ta nghiêm túc đấy. Cậu sẽ ổn thôi nhờ khu E.]

[Không muốn! Với lại tôi vẫn cảm nhận được cú va chạm đấy!]

[Nếu chẳng may cậu bất tỉnh thì ta hứa sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt!]

Đồ độc đoán! Thôi bỏ mợ, cô ta chẳng thèm nghe lời tôi nói nữa rồi.

Và điều đáng buồn là tôi lại trở thành tấm đệm cho Eris thật.

Tôi đã bất tỉnh một lúc thật. Cú va chạm thực sự rất mạnh nên tôi đã để cơ thể nghỉ ngơi trên nền đất lạnh lẽo một lúc.

[Whoo. Tư thế đẹp nhỉ, Fate.]

[Cô còn dám nói vậy ư. Ai là người khiến tôi….]

[Cái miệng này dám đấy ~]

Cô ta vừa nói vừa đưa đôi môi của mình nhích lại gần tôi.

[Chờ-!?]

Và thật may cho cô ta là vẫn chưa thể cử động được nên cô ta hoàn toàn có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn với tôi.

Ngay trong hoàn cảnh như vậy, một tiếng hét vang vọng từ phía trên.

[Kyaaaaaaaaa.]

Là Roxy. Có lẽ cái hố sâu hơn cô ấy nghĩ và tôi còn chưa kịp suy nghĩ xem liệu cô ấy có ổn không thì người con gái ấy đã nhẹ nhàng tiếp đất trên cơ thể tôi.

[Guhaaa!?]

[Em, em xin lỗi.]

[Ahahah, vui thật nhỉ?]

Eris cười lớn trong khi Roxy vẫn đang rốt rít xin lỗi….

Tương lai tôi sẽ đi về đâu đây….

[Em thực sự xin lỗi, em không ngờ rằng mình sẽ tiếp đất như vậy.]

[Ổn mà. Miễn là Roxy không sao thì anh vui rồi.] [note37332]

[Eeee! Thật bất công. Sao cậu lại đối xử với Roxy hoàn toàn khác cách cậu đối xử với ta thế hả?? Cứ như một trời với một vực vậy.]

[Cô thử đặt tay lên ngực và tự hỏi bản thân đã làm gì xem.]

Không ngờ Eris đặt tay lên ngực thật.

Sau đó mỉm cười...

[Xin lỗi nhé, Fate!]

[Cô….]

Chẳng trông mong được gì từ cô Nữ Hoàng độc tài này nữa rồi.

Việc này thực sự sẽ rất rắc rối đây, với cả tôi và Roxy….

======================================

Tuần này và tuần sau tôi sẽ khá bận nên chap mới sẽ ra chậm hơn mọi khi hoặc là drop 2 tuần nhé

Ghi chú

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

anh main nguyện lấy thân mình làm đệm để cho 2 con vợ tiếp đất
muốn thế chỗ cho anh main 1 lần
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Tôi muốn thế chỗ a main các ông ạ
Xem thêm
Anh b CÓ vẻ thích mùi kẹo đồng :))
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Xem thêm
Simp lỏd
Xem thêm
Simp chúa :))
Xem thêm
Simp quá mà
Xem thêm