Kimi to Boku no Saigo no...
Sazane Kei Nekonabe Ao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 12

Chương mở đầu 1: Đêm đen

1 Bình luận - Độ dài: 823 từ - Cập nhật:

Tuyến đường sắt chạy xuyên lục địa.

Trên chuyến tàu tốc hành hướng về quốc gia lớn nhất thế giới - Đế Quốc, một cô gái tóc vàng xinh đẹp đang ngồi ngắm cảnh với đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

“───”

Nhìn từ bên cạnh, gương mặt cô hiện lên trong trẻo, trang nghiêm. Làn gió đêm từ cửa sổ hé mở nhẹ nhàng lay động mái tóc làm cho vẻ đẹp của người thiếu nữ càng được tô điểm.

Khung cảnh tuyệt đẹp, y như một bức họa tuyệt tác.

Nếu có một họa sĩ đi ngang qua, chắc chắn người đó sẽ lấy bảng vẽ ra và phác họa cô gái ngay lập tức.

Nhưng...

Tất nhiên, một họa sĩ du hành như vậy sẽ không xuất hiện.

Thay vào đó người ra mặt là──

“Alice-sama, tôi xin phép báo cáo.”

Người hầu già tên Shuvalts bước vào từ toa bên cạnh. Ông xuất hiện cùng bộ suit và nói nhỏ đến mức chỉ mình cô gái nghe được:

“Ngài Thủy tổ đã xuất hiện trên lãnh thổ Đế Quốc.”

“…Quả nhiên.”

“Trạm kiểm soát biên phòng số bảy của Đế Quốc đã bị phá hủy. Có lẽ ngài ấy đã chiến đấu với Quân đội Đế Quốc. Toàn bộ khu vực xung quanh đều ở tình trạng cảnh giác cao độ.”

“…Ta cũng đoán vậy.”

Không kịp.

Cảm giác cay đắng sục sôi trong lòng khiến Aliceliese Lou Nebulis đệ IX - Alice, vô thức nghiến răng.

......Tình hình tệ một cách "hoàn hảo".

......Thủy tổ có thể sẽ thiêu rụi Đế Quốc bất cứ lúc nào.

Đế Quốc là kẻ thù.

Đối với một công chúa của Chủ Quyền Nebulis như Alice, lật đổ Đế Quốc cũng là một trong những mục tiêu quan trọng.

Tuy nhiên, Người sáng lập lại đang đi quá xa.

Nếu dám cản trở thì dù là bên thứ ba, phù thủy của thời đại cũ ấy cũng sẽ thiêu rụi cùng Đế Quốc.

Nhiều thiệt hại không thể kiểm soát sẽ lan rộng ra các quốc gia trung lập xung quanh. Viễn cảnh đó sẽ không dẫn tới nền hòa bình mà cô mong muốn.

......Rin và Sisbell hiện đang ở Đế Đô.

…...Nếu Đế Đô đó bị tấn công, không chỉ có hai người đó phải hy sinh đâu. Đây không phải chuyện đùa!

Còn một người nữa. 

Còn một người ở Đế Đô mà cô coi là đối thủ.

“…Nếu bà dám động tay vào Iska, thì dù có là Nhà sáng lập tôi cũng không tha.”

“Dạ thưa?”

“À không, không có gì đâu.”

Alice hắng giọng với người hầu già.

Dù thế nào đi nữa, sẽ là thảm họa nếu Người sáng lập tấn công Đế Đô lúc này.

“Shuvalt.”

“Vâng!”

“Ta biết mình đã nói câu này nhiều lần trước đây, nhưng đây là lần cuối cùng. Ta sẽ ngăn cản Người sáng lập.”

“Cả nhà Zoa nữa.”

“Ừ. Với tư cách là người đại diện cho nữ hoàng, nếu họ không nghe lệnh, ta sẽ cưỡng chế đưa họ về Chủ Quyền.”

Bây giờ, Alice đang đại diện cho nữ hoàng.

Cô đã được trao quyền lực chỉ đứng sau nữ hoàng. Cô có thể ban hành mệnh lệnh dù đối phương có là thành viên hoàng tộc.

…...Không đời nào nhà Zoa ngoan ngoãn vâng lời.

......Đặc biệt là Ngài mặt nạ.

Nhà Zoa từng tuyên bố sẽ hủy diệt Đế Quốc.

Trong khi Alice chỉ có chủ trương lật đổ Đế Quốc thì tham vọng của nhà Zoa là tận diệt Đế Quốc.

Nói cách khác, nhà Zoa muốn một trận đại chiến sẽ quét sạch mọi thứ.

Gia tộc Zoa - những người luôn chờ đợi Nhà sáng lập thức tỉnh, sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Ngay cả khi Alice tìm cách cản, họ vẫn không từ mọi thủ đoạn mà vượt lên trước.

“Bất lực thật...”

Alice khẽ buông ra một tiếng thở dài và ngẩng đầu lên. Lại một lần nữa, ánh mắt của cô hướng về khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

“───”

“Alice-sama, lúc nãy ngài cũng nhìn ra ngoài cửa. Có chuyện gì sao ạ?”

“Bầu trời đêm.”

Chính xác hơn là sự những đám mây âm u bao phủ bầu trời.

Những đám mây bất thường.

Ánh sáng từ những vì sao đã bị bao phủ.

Tất cả đều đem lại một cảm giác không lành.

Trong đêm đen không ánh sao này, tâm trạng cô không thể dịu xuống. Ngược lại, nhịp đập trong lồng ngực của cô lại mạnh mẽ lạ thường.

......Do căng thẳng quá sao?

......Vì mình sẽ phải đối đầu với Người sáng lập sao?

Alice không biết lý do.

Chỉ biết là càng đến gần Đế Quốc, cảm giác lo lắng lạ lùng này càng trở nên mạnh mẽ.

Sự lo lắng này── rốt cuộc là do đâu?

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Ozu
Chương mở đầu 1: Đêm đen
Là do sắp đc gặp Iska chứ còn j nữa 😚😚
Tkssss
Xem thêm