- Truyện romcom pha với chiến tranh. Nhưng phải nói rằng cái chiến tranh đó đúng kiểu làm màu cho cái romcom mãi cho đến vol 4 vì 3 vol đầu chỉ mang tính xây dựng để cốt truyện phía sau có thể diễn ra một cách trơn tru. Từ vol 4 thì romcom với chiến tranh song hành khá ổn. - Tác giả rất thích dùng cú pháp một câu một dòng, và cái này khá là khó chịu với người đọc trên trung bình. Cách hành văn ổn nhưng lối viết nhiều lúc đọc khá là cấn. - Tình huống truyện cringe. - Minh họa đẹp (ở đây dùng thì quá khứ vì nét vẽ của sensei nay khác kha khá rồi) nhưng ít. Cả quyển hơn 50k từ mà 2-3 minh họa trắng đen là bình thường. - Trans của truyện này sớm nắng chiều mưa, nhưng nói chung thì dịch chậm là chủ yếu. Dịch từ eng ngu cũng là 1 điểm trừ.
- Cặp nhân vật chính dễ thương.
mong ad sớm trở lại thank trans <3
mong trans tiếp tục cố gắng
thanks trans :))
- Tác giả rất thích dùng cú pháp một câu một dòng, và cái này khá là khó chịu với người đọc trên trung bình. Cách hành văn ổn nhưng lối viết nhiều lúc đọc khá là cấn.
- Tình huống truyện cringe.
- Minh họa đẹp (ở đây dùng thì quá khứ vì nét vẽ của sensei nay khác kha khá rồi) nhưng ít. Cả quyển hơn 50k từ mà 2-3 minh họa trắng đen là bình thường.
- Trans của truyện này sớm nắng chiều mưa, nhưng nói chung thì dịch chậm là chủ yếu. Dịch từ eng
ngucũng là 1 điểm trừ.- Cặp nhân vật chính dễ thương.