Magical Girl Shiny Angel...
コレアンダー
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Huấn luyện Futanari

Chương 02: Thế quái nào cái cục thịt biến đổi này lại cứng vậy!?

12 Bình luận - Độ dài: 2,350 từ - Cập nhật:

“C, c, cá, cá, cái gì thế kia~~~~~!?”

“Cái gì là cái gì mới được chứ?”

Trái với vẻ hoảng loạn của Yuuna, Dark Disaster điềm tĩnh nói.

“Như ngươi thấy thôi, một con cu.”

“C…cu…thứ đó….”

“Không,  là cu, kiu, chim, kẹc, puồi, bộ phận sinh dục nam đó.”

Trước lời giải thích cặn kẽ của Dark Disaster, mỗi từ được cất lên lại khiến khuôn mặt Yuuna càng thêm đỏ.

“Nhân tiện, ngươi mất trinh chưa?”

“Mất trinh…?”

“Thì còn trinh ấy, nói thẳng ra là đã có ai cắm cu vào chỗ đó và biến ngươi thành phụ nữ chưa?”

“…”

“Oh~, oh~, đỏ chưa kìa. Phản ứng thế kia thì chắc là vẫn còn rồi.”

Bé gái tóc tím cười toe toét đầy thích thú với khuôn mặt đỏ chót của Yuuna. Có lẽ kích động bởi chút phẩm giá còn lại với tư cách một ma pháp thiếu nữ, ngay khi nghe thấy điều đó, cô đanh mặt đáp lại.

“Ng, ngươi nghĩ cái quái gì mà gắn thứ bẩn thỉu đó lên người ta hả!?”

“Ý định của ta sao…mfufufufu.”

“Gì, có gì buồn cười chứ?”

“À không, ta chỉ nghĩ từ giờ ngươi sẽ phát triển ra sao thôi, khá là vui đây.”

“Từ giờ…?”

Khoảnh khắc những lời đó lọt tai, trái tim Yuuna như bị nuốt chửng bởi nỗi bất an. Kẻ địch là một ác quỷ điều hành viên với sức mạnh áp đảo có thể dễ dàng hạ gục cô. Thậm chí cô còn chẳng có cơ hội mà phản kháng nữa là. Không chỉ vậy, đây còn là một con quỷ bệnh hoạn đi gắn cu lên người con gái nữa. Chỉ nghe đến chỗ ‘từ giờ’ thôi, cô đã thấy tương lai mình đen tối như tiền đồ của ai đó vậy.

“Không cần phải sợ đến thế. Ổn rồi, hôm nay ngươi có thể về.”

“Eh? Được sao?”

“Umm, về đi. Hẹn gặp lại tuần sau.”

“Một tuần sao….?”

Cảm xúc Yuuna tựa như có làn gió xua tan mây mù trong ngày âm u vậy. Tuy nhiên, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Như để minh chứng cho điều đó, Dark Disaster dùng ma pháp không gian lấy một cuốn sổ ra từ hư vô. Thoạt nhìn thì  nó giống như vở bìa hoa trà bạn có thể thấy ở bất kỳ trường tiểu học nào. Tuy nhiên…ngay khi nhìn  thấy thứ được viết trên bìa. Cô không tài nào kiềm nổi giọng mình.

‘Nhật ký theo dõi cu Sumeragi Yuuna’

“C, c, cá, cá, cái gì thế này!?”

“Nhìn là biết rồi đúng hem, bài tập về nhà đấy.  Nhớ làm đầy đủ nghe.”

“C….Còn lâu ta mới làm cái thứ ngớ ngẩn này!”

“Có muốn hay không thì vẫn phải làm thôi à~.”

“Không…..như thế….”

“Thứ hai tuần sau là hạn nộp. Thế nên bình tĩnh lại và chăm chỉ làm cho đến khi chúng ta gặp lại nhé.”

Dường như Dark Disaster có nghe thấy những gì Yuuna nói, nhưng ả lại để chúng chạy từ tai này sang tai kia. Không chỉ thế.

“Ta đã bảo ngươi bình tĩnh lại rồi mà, cứ sồn sồn lên để làm gì thế không biết, ta có phải ác quỷ đâu mà sợ.”

Ả nói với nụ cười dài đến mang tai.

“Giờ thì bắt đầu bài học nào. Đầu tiên đây là  ‘Nhật ký theo dõi cu của Sumeragi Yuuna’, cơ bản nó giống kiểu nhật ký có hình ảnh thôi. Trước hết là nhớ điền đầy đủ thứ ngày tháng nhé mà cái này chắc khỏi cần giải thích nhỉ? Rồi, cột này là để điền kích thước cu. Đo lúc ngươi đang cương ấy nha. Dùng cái thước kẹp ở bìa ấy.”

Dark Disaster vui vẻ lật cuốn sổ sang trang bìa trước và giới thiệu mấy cái chức năng vô dụng , mặc cho Yuuna có phản đối ra sao đi nữa. Cái thước kẻ trông có vẻ đáng yêu và đang được ưa chuộng, với những vạch kẻ được in màu đen còn số thì màu trắng nhưng rõ vô dụng. Tất nhiên là Yuuna đâu có bằng lòng với mấy thứ đó. Có điều, Dark Disaster chẳng buồn bận tâm mà cứ thế giải thích tiếp.

“Đừng lo, Yuuna. Giờ mà yêu cầu phải vẽ thì khó cho ngươi đấy, nên là không cần đâu. Cơ mà, có vài dòng bên dưới cột kích thước và chỗ để vẽ hình minh họa. Ta muốn ngươi tự tay viết ít nhất năm dòng về những thứ như là cảm giác khi nghịch cu, nó khiến nhịp tim ngươi thay đổi ra sao, bất kỳ thứ gì thú vị kiểu kiểu vậy. Ta mong chờ những gì được viết ra lắm đó….. Hm, sao thế?”

“…. Không!”

“Sao thế?”

“Đừng nói mấy thứ kinh tớm đấy nữa! Nhật ký theo dõi…rõ ngớ ngẩn! Còn lâu ta mới làm cái trò đáng xấu hổ đó! Đồ bệnh hoạn! Trả lại cơ thể bình thường cho ta ngay!!!”

Tức nước vỡ bờ trước ả nữ hoàng độc đoán này, cô quên sạch nỗi sợ hãi khi trước. Cảm giác kỳ cục và nhục nhã mà con cu bé nhỏ kia mang lại đã khiến khuôn mặt Yuuna mất đi vẻ đáng yêu vốn có. Chỉ cần nhìn cái nét mặt cáu tiết như quỷ ấy là đủ hiểu cô đang trở nên tuyệt vọng đến mức nào. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, dường như cả hai đang ông nói bà, gà nói vịt vậy.

“Hmph, có lẽ do ngươi không biết phải làm thế nào nhỉ, bảo sao lại bối rối như này.”

Bé gái vừa mỉm cười vừa tiến lại gần Yuuna, trong lúc cô vẫn còn đang trơ mắt ếch mà không nói được câu nào.

“Eh, khoan đã nào, tránh ra!”

“Gì ~ chứ, không đau đâu. Để ta lo, nhé ~”

Khoảnh khắc đôi mắt Dark Disater lóe lên ánh xanh tím đầy mị hoặc cũng là lúc chút sức tàn của Yuuna bị rút mất. Bỗng dưng, cô thấy cơ thể mình đổ ập xuống giường.

“Eh, sao tự nhiên….eh?”

“Đâu vào đó cả rồi. Ta đã khiến toàn bộ phần thân dưới cổ ngươi không thể nhích nổi dù chỉ một ly. Tuy nhiên, xúc giác, thị giác, thính giác vẫn hoạt động bình thường, cho nên, quan sát kỹ những gì ta làm với cái ấy của ngươi nhé? “

Ả ta cúi người, gần như là dí sát mặt vào chỗ đó của Yuuna rồi kẹp lấy con cu đỏ hỏn bằng hai ngón tay. Cái thứ đó chỉ to đến cỡ trẻ em là cùng, đã vậy còn thuôn dần lên trên thành một búi da thừa nhỏ hẹp tựa như cổ chai. Cách mà ả chà xát nó thật nhẹ nhàng, như để tránh làm tổn thương lớp da mềm mại của cái con hàng thiếu nhi đó.

“Hyaaa….Gì thế này?”

Với  kiểu vuốt ve âu yếm như vậy thì khó mà kích thích được gì. Tuy nhiên, chỉ cần ở nhịp độ này cũng đủ để Yuuna cảm nhận được làn da mịn màng của bé gái ấy. Cứ như thế, cảm giác khoan khoái dịu nhẹ dần lắng xuống sâu trong tâm trí cô.

(Gì đây, cảm giác kỳ lạ ở chỗ đó là sao vậy?)

Bối rối trước những hương vị ngọt ngào mình chưa từng nếm trải, cứ mỗi lần ả ta nựng chỗ đó, sống lưng cô lại ngửa ran lên như thể có dòng điện chạy qua.

“Tuy giờ nó mới chỉ là con cu trẻ em, nhưng vẫn sướng lắm đúng không?”

“C, cái đó…. Không đời nào!”

Từ chối vậy thôi chứ Yuuna đâu có biết diễn tả nó ra sao đâu. Thực lòng mà nói thì đây là trải nghiệm đầu đời của cô nên có cảm thấy lạ lẫm khó tả cũng là điều bình thường thôi. Cứ mỗi lần những ngón tay ấy vuốt lên kéo xuống khiến cho búi da ở phần đầu giãn ra, một nguồn sóng yếu ớt lại lan truyền từ vùng bụng đến sống lưng, kéo theo làn sương mụ mị phủ kín lấy tâm trí cô. Lý do chính cho mấy lời phủ nhận đó cũng chỉ là do cô luôn cự tuyệt với kẻ địch.

(Không ổn rồi…..có lẽ là không ổn thật rồi.)

Có điều, nếu phải trả lời trung thực là sướng hay khó chịu, cô sẽ chọn ngay cột ‘sướng’. Dù vậy, cô đủ hiểu rằng nếu nói mình thấy sướng thì kiểu gì cũng không xong. Cái trực giác công lý trong cô đang réo lên từng hồi chuông cảnh báo.

“Hohoh, kỹ thuật của nữ hoàng dâm dục này thật không chê vào đâu được, phải không?”

“Cái đó. Ta chỉ thấy ghê tởm thôi!”

“Ra vậy.”

Nghe cô nói vậy, Dark Disaster nhếch mép nở nụ cười dâm đãng vô cùng.

“Nhìn cái lỗ mũi đang phập phồng theo từng nhịp thở này, đã thế cái miệng còn không khép nổi lại, còn đâu  khuôn mặt xinh đẹp lúc trước nữa. Vậy mà vẫn khăng khăng là mình không thấy sướng gì sao…hm?”

‘Tách’. Tiếng búng tay khô khốc vang lên, rồi bỗng nhiên một chiếc gương xuất hiệntrên không trung Yuuna. Nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trong gương mà cô không tin vào mắt mình. Thiếu nữ trong gương dãi dớt đầy mồm vì khoái lạc khi con cu của mình bị một bé gái nhỏ tuổi hơn chơi đùa.

“Mê tít rồi phải không? Smeragi Yuuna -san, vốn là một thành viên ủy ban thư viện ngoan ngoãn biết vâng lời, vậy mà nhìn cái vẻ mặt đồi bại của ngươi bây giờ xem. Có lẽ ta nên tuồn vài bức ảnh như này cho mấy thằng con trai trong lớp ngươi nhỉ?

“Không…không…”

Mồm thì chối nhưng nét mặt trong gương lại không hề có chút sợ hãi hay ghê tởm gì hết trơn. Nhìn thấy nó, cô cố giữ vẻ bình tĩnh rồi nghiêm mặt để cứu lấy chút phẩm giá cuối cùng. Tuy vậy, như thể đã dự đoán được điều này, ả ta dùng đầu móng tay gãi nhẹ vào phần dưới cán ngọn giáo tí hon kia. Hàng lông mày đang cố cau lại trong nỗ lực bỗng vút lên như thuyền gặp sóng, miệng đã cố khép lại nhưng rồi cũng không kiềm được mà hổn hển há hốc ra. Cho dù có dồn hết sức mà chống cự, mỗi lần móng tay ả lướt lên trượt xuống cái mẩu thịt lòi ra đó là một lần thể lực cô bị rút cạn bởi xúc cảm này, đến nỗi mà cô có cảm giác như cửa sau của mình đang lỏng chốt.

(Không, mình chẳng cảm thấy được chút sức lực nào từ cơ thể này nữa rồi. Bị kéo cưa lừa xẻ mãi chỗ đó khiến mặt mình trông ngu cả người đi được.)

Dù có kháng cự trong tuyệt vọng, cơ thể Yuuna vẫn chỉ có thể bất lực mà chấp nhận những xúc cảm đó lấp đầy mình. Cái này thì không lạ gì, nhưng thứ mà Yuuna cảm thấy hiện giờ thì không có người phụ nữ nào có thể trải qua cả.

“Sắp rồi.”

“Eh!?”

Sẽ còn tệ đến thế nào chứ?

Một nửa trong thâm tâm cảm thấy lo lắng, nhưng cái mà cô không thể ngờ đến là mình cũng đang cảm thấy tò mò.

Câu trả lời, rồi sẽ đến sớm thôi.

Cho đến giờ, những khoái cảm ấy đã lan tỏa tử chỗ đó lấp đầy cơ thể cô. Thế rồi, bỗng nhiên những cảm giác đó như mãnh liệt hơn bôi phần.

(Không, thế  quái nào? Giờ thì lại nhức quá.)

Lần này thì thứ đầu tiên mà Yuuna cảm thấy lại là cơn đau mãnh liệt. Cơn nhức nhối đáng nghi này kéo ánh mắt Yuuna xuống phần thân dưới. Ở nơi đó là một con cu vừa trải qua quá trình biến đổi mãnh liệt. Cái búp thịt nhỏ mềm oặt được Dark Disaster vuốt ve cho tới giờ đã trở nên cương cứng, đầu hất ngược ra sau và chĩa thẳng lên trần nhà.

“Thế nào? Cái này gọi là chào cở đó, biết không?”

“Chào ….cờ?”

Dù vẫn còn đang bỡ ngỡ trước cơn nhức đến từ chỗ đó, Yuuna vẫn thấy được sự lột xác đến từ cái thứ nhô lên khỏi cơ thể mình. Trước đó nó hẵng còn mềm oặt, vậy mà giờ lại cứng như sắt và tự lực đứng vững. Mới khi này vẫn còn mang kích cỡ ngón út, nhưng giờ nó đã như ngón trỏ của con nít rồi.

“Phải, đây chính là chào cờ. Đáng yêu ghê, con cu trẻ em này….đo nào….hm, chắc là khoảng 6.2 cm.”

Dark Disaster nhìn chằm chằm cây sào nhỏ xinh đó rồi kéo cây thước từ bìa cuốn nhật ký ra. Lật trang đầu tiên, ả biến cây bút xuất hiện trong tay rồi ghi thứ, ngày và điền 6.2 cm vào cột kích thước. Hành động làm nhục này như con dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của Yuuna, cô cảm thấy mình như chết đi vậy.

“Đấy, bài tập về nhà đấy. Nhớ làm mỗi ngày nghe, đừng có lười đấy.”

“Thứ đó, thật ngu ngốc….không thể. Còn lâu ta mới làm.

Với cơ thể bị biến đổi này, Yuuna đang nếm trải hương vị mình chưa từng thấy. Vốn dĩ Yuuna muốn giữ vững phẩm giá và niềm kiêu hãnh của một ma pháp thiếu nữ, nhưng cái tiết mục hôm nay đã khiến nó phải lung lay.

“Fmm, thật ngang bướng. Không phải ta đã nói rồi sao, thực lực hai bên chênh nhau rất lớn. Vô ích thôi. Này.”

Dứt lời, nữ hoàng dâm dục lại búng tay, khiến nhận thức Yuuna chìm sâu trong bóng tối một lần nữa.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

"đen tối như tiền đồ ai đó" tiền đồ của hắc hoàng đế à 21.gif
Xem thêm
TRANS
À, bạn tôi ơi, chỗ " có gì hài hước chứ" => sửa thành " có gì buồn cười hả" đi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Cá Chiên: uầy, cám ơn bạn, tôi có nên thêm bạn vào để có gì mình cùng sửa cho tiện ko nhỉ? :))
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
TRANS
tem?
Xem thêm