Isekai Tensei Soudouki
Takami Ryousen Ririnra
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chapter 2 – Visitor From the East - Part 4,5,6 (đang re-translate)

8 Bình luận - Độ dài: 4,450 từ - Cập nhật:

Part 4

“ Ngonnnnnnn quá”

Trên đường trở về từ nông trại.

Trong một nhà hàng nổi tiếng ở thành trấn, One Horn. Zirco, người đang ăn một thực đơn trưa rất cơ bản lại mặc kệ hình tường mà há to miệng hét lên.

"E-err …… Zirco-san. Cô có để ý chút xung quanh được không?…… "

"Cái vị tuyệt vời gì thế này!? Trông thì được làm bởi trứng nhưng, làm kiểu quái nào nào mà có thể tạo ra hương vị này vậy!? "

"Tôi cầu xin cô đấy,  làm ơn hãy bình tĩnh lại đi!"

Zirco tiếp tục nhai nhòm nhòm, thỉnh thoảng lại gục gật đầu. Cô ấy trông giống như một đứa trẻ “quá cỡ” đã lỡ giờ ăn trưa vậy.

Có vẻ như tính cách thật của Zicro trẻ con hơn cậu nghĩ..

"Thật vui khi thấy quý khách thích như vậy. Liệu quý cô đây có phải là khách của cậu chủ không? "

Cô gái biểu trưng của nhà hàng One Horn, Saphir, rót nước vào cốc của Zirco với một nụ cười thương nhân tươi rói.

Đó là một cô gái đẹp với mái tóc đen bóng mượt và đôi mắt to sáng. Cô cực kì nổi tiếng với thực khách ở đây, bất kể là với nam hay nữ.

"Vâng, cô ấy là Zirco-san, một lính đánh thuê sẽ làm việc ở đây trong thời gian sắp tới."

"Mong cô hãy giúp đỡ tôi, bởi từ giờ tôi sẽ thường xuyên tới đây đấy."

Zirco nuốt với vẻ mặt miễn cưỡng, rồi quay sang nắm lấy tay Saphir với một tốc độ mà không thể theo kịp bằng mắt thường được.

"Nó cực kì ngon ấy! Hơn nữa, mấy người làm ra loại sốt này như thế nào? Làm ơn hãy tiết lộ cho tôi đi !"

Saphir cảm thấy hơi khó để duy trì nụ cười của mình khi mà một nữ lính đánh thuê có chiều cao tận hơn 180 cm đặt câu hỏi cho cô một cách nhiệt tình đến vậy. Cô vừa kịp chen vào trả lời.

"Tôi xin lỗi. Vì điều kiện hợp đồng nên chúng tôi không thể tiết lộ công thức được. Đổi lại, chúng tôi sẽ chuẩn bị thức ăn cho cô mỗi khi cô đến đây. Vậy nên mong quý cô có thể thứ lỗi cho tôi nhé? "

"……Tôi hiểu rồi. Điều đó có nghĩa rằng đây không phải là công thức gốc của nhà hàng này. "

"Ô cô đang nói gì vậy! Tất nhiên không phải rồi, người phát minh ra nó là ông chủ của cô đấy!"

Đôi mắt Zirco lóe lên một tia sáng kỳ lạ *Chíu* và rồi cô quay sang nhìn chằm chằm vào Baldr.[note29757]

Với sát khí như một thợ săn đã phát hiện ra con mồi của mình trên chiến trường, lần này cô ấy nắm chặt tay Baldr.

"S-s-s-sếppppp!!!!!!! Ngay cả khi ngài không trả tiền cho tôi cũng không sao, đổi lại, mong ngài hãy cho tôi biết công thức ── "

"Chờ đã! Bình tĩnh nào! Cô đang nói rằng mình không cần bất kỳ phần thưởng nào phải không, cái đồ nghiện Mayo này! "

Baldr không thể giấu được sự hoang mang của mình trước một khía cạnh không ngờ tới của người lính đánh thuê kỳ cựu, Zirco này.

(Cái bà dì này, chắc chắn là tương lai của bà dì sẽ bị đồ ăn hủy hoại cho coi ……)

“ V-v-v-v-vậy, ngài sẽ nói cho tôi biết công thức , sếp? Hay ngài sẽ không nói? "

Baldr rên rỉ khi Zirco siết chặt vai anh, hai mắt đỏ ngầu. [note29758]

"Bình tĩnh đi nào! Tôi sẽ cho biết nếu cô đáp ứng các yêu cầu ……  vậy nên làm ơn, hãy bình tĩnh lại đi! "

"Tôi hiểu rồi! Vậy ngài sẽ nói cho tôi, Sếp! "

Đôi mắt của Zirco ướt đẫm và cô ấy chắp tay với ánh mắt vô cùng xúc động.

"Tôi sẽ theo ngài, sếp!. Tôi sẽ theo ngài đến mãi mãi! "

"…… Con người của cô thay đổi nhiều quá đấy."

Sau đó, Zirco lại rống lên đầy xúc động khi một món ăn mới sử dụng sốt salsa được bưng lên sau sốt mayonaise..

Cuối cùng thì cô ấy cũng bình tĩnh lại sau 30 phút, tất nhiên là sau khi “tống đầy bụng thức ăn”.

Bây giờ Baldr chỉ muốn ôm đầu mà thôi. Cậu thực sự đã bất lực với cô rồi. 

.

"Vậy, yêu cầu nào để ngài có thể nói cho tôi biết công thức, thưa sếp!?"

"Đầu tiên là cô không được tiết lộ thông tin này cho bất kỳ ai khác, không ngoại lệ. Một ngày nào đó, người khác chắc chắn sẽ copy thành công những điều này. Nhưng cô không được tiết lộ điều này cho bất kì ai, ít nhất là cho đến khi những loai sốt này được lan rộng ra ở một mức độ nhất định. "

"Không vấn đề gì. Dù sao thì tôi cũng không muốn làm ăn với họ đâu. "

Baldr thở thườn thượt khi thấy Zirco “hồng hộc như thú vật”. [note29759]

Cậu tự nghĩ đến việc Zicro tự làm mayonnaise và ăn chung với mọi món ăn của cô mỗi ngày.

Cậu có nên giải thích việc mayonnaise chứa bao nhiêu calo không nhỉ?

Cậu không muốn thấy Zirco trở nên tròn trịa khi sống ở Cornelius.

"Nghĩ lại thì Zicro, cô đã ở cùng đơn vị với mẹ tôi phải không?"

"Tất nhiên, tôi đã ở bên cô ấy kể từ chiến dịch đầu tiên của chúng tôi ở Rondel cho đến khi chị cả nghỉ hưu.Lúc đó… tôi cứ một đứa vô dụng vậy. "

Zirco nheo mắt tự trào trong khi nhớ về quá khứ.

Những ngày được ở cùng Maggot là điều mà cô có thể tự hào.

Ảnh hưởng mà Maggot mang lại cho Zirco, là một tấm gương để cô học học hỏi, bắt đầu từ cách sống sót trên chiến trường cũng như cách cư xử trong trận chiến, không thể được mô tả bằng bất cứ điều gì khác ngoài từ “to lớn”

.

“Gì đây, cô là lính mới ư?”

"Vâng ạ-! Tên tôi là Zirco, đến từ Rondel! “

.

Zirco vẫn nhớ như thể mới hôm qua. Ngày cô mới mười lăm tuổi, cô đã được ngỏ lời với một Maggot vốn đã rất nổi tiếng. Có rất ít phụ nữ trong nhóm lính đánh thuê nên Zirco và Maggot vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau ngay cả sau đó.

Mặc dù Maggot hầu như không bao giờ nói về bản thân mình.

Baldr rất quan tâm và cậu quyết định dùng cơ hội này để biết thêm về quá khứ của mẹ mình, điều mà cậu hiếm khi được nghe.

"Vậy Kaa-san là người như thế nào thế?"

"Hmmm~Cô ấy rất tốt, mạnh mẽ và xinh đẹp. Cô ấy cũng khá quan tâm đến các tân binh …… dù sao, cô ấy là người mà chúng tôi ngưỡng mộ. Thành thật mà nói, tôi đã rất sốc khi nghe tin cô ấy sẽ trở thành vợ của một bá tước đáy. "

Có tin đồn rằng Maggot đã bị mù mắt bởi tiền và danh tiếng. Mặc dù biết rằng không có chuyện đó, nhưng chỉ cần nghe thôi thì cô cũng đã ghét.

"Có phải giống như tôi vẫn nghĩ, mẹ tôi đã là một S từ xưa rồi phải không? [note29760]

"Hả? S gì cơ!? Ý cậu là sao!?"

Mặt Zirco đỏ bừng và trở nên bối rối trước những lời bất ngờ của Baldr.

"Không, từ cách mà mẹ  huấn luyện tôi, tôi đã nghĩ rằng bà ấy  là một người có máu S từ sâu trong tim……"

Một người mẹ bình thường sẽ không bào giờ nhe răng cười, đùa giỡn với con trai mình bằng cách sử dụng mũi giáo đâu

"Không không không, chị đại là một người tốt tính. Cô ấy cũng thường xuyên cãi vã, nhưng cô ấy chưa bao giờ chiến đấu theo cách tra tấn địch thủ đâu. "

(Kaa-san, có vẻ như chúng ta cần phải nói chuyện nghiêm túc một lần về những gì mẹ đang nghĩ về con trai mình đấy.) [note29761]

Baldr suy nghĩ một lúc lâu trước khi cậu lặng lẽ mở miệng.

"Còn một yêu cầu nữa mà tôi vừa nghĩ ra. Tôi sẽ cho cô công thức nếu cô có thể cho tôi biết bất cứ điều gì đó có thể trở thành điểm yếu của Kaa-san. "

"Oi oi, đó thực sự là câu hỏi mà một đứa con trai sẽ hỏi sao !?"

"Một ngày nào đó, trẻ con cũng phải vượt qua cha mẹ chúng thôi." [note29762]

‘Fufufu’ Baldr nhìn xuống và cười thầm. Zirco  củng cố niềm tin "Đúng như mình nghĩ, chàng trai này thực sự là con trai của chị cả" khi thấy điều đó.

.

"Điểm yếu …… điểm yếu của chị cả à. Sẽ không ai gặp khó khăn nếu một thứ như vậy tồn tại đâu…… h~~mm? "

Zirco đột nhiên đặt tay phải lên cằm và chìm vào suy tư như thể cô chợt nhớ lại điều gì đó.

Khi nói đến võ thuật, thứ có thể gọi là điểm yếu của Maggot không hề tồn tại.

Nếu có, thì đó cũng sẽ chỉ là những thứ ngu ngốc giống như hành động vô thức trong cuộc sống hàng ngày của cô ấy.

"…… Sếp nhắc tới thì, có vẻ như chị cả lạ thay lại ghét loài dế nhủi."

"Dế nhủi?"

"Đúng rồi. Tôi quên mất khi nào rồi, nhưng chị cả từng hét lên như một cô thôn nữ và nổi cơn thịnh nộ. Cô ấy đã biến ngôi nhà trọ của chúng tôi thành đống đổ nát. "

Maggot tàn xác con dế nhủi với vẻ mặt rợn người. Nhưng cô không thể hỏi tại sao cô ấy lại ghét dế nhủi đến vậy.

"Ngoài cái đó thì, chỉ không hợp với những thứ đắng cho lắm. À thì, ngay cả khi cậu có hỏi tôi điều gì như điểm yếu của cô ấy, thì chỉ có những loại chuyện vặt vãnh này thôi. "

"Có vẻ …… vậy."

Ngay cả những điều tầm thường như vậy cũng đã đủ thông tin cho Baldr.

Zirco đã lỡ mất nụ cười xấu xa mà Baldr thể hiện vào lúc này. Bởi nó sẽ trở thành điều mà cô ấy hối tiếc sau này.

.

Part 5

"Kaa-sama, hôm này sẽ là ngày con đánh trúng mẹ!" [note29763]

"Hou …… Ta tự hỏi từ khi nào mà con trai tôi trở thành một người lảm nhảm một thứ viễn vong nào đó mà nó không bao giờ làm được? Có lẽ như ta sẽ phải suy nghĩ lại cách nuôi dạy con từ ngày mai mới được. " [note29764]

Thấy Maggot nói một điều không dễ chịu gì, Baldr vội vàng giải thích. Cậu tuyệt vọng, bởi nếu không may thì điều này có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng của mình.

"K-không không không không! Con chỉ đang muốn thể hiện quyết tâm của mình bây giờ thôi, bởi vậy Kaa-sama không cần phải cân nhắc điều đó đâu. Con cầu xin mẹ đấy! Nhưng, có một điều mà con muốn hỏi từ Kaa-sama như kỷ niệm cho việc có thể chạm vào Kaa-sama! "

"Chuyện nhỏ. Nhưng đó chỉ là khi con có thể thực sự đánh trúng ta- "

.

Những lời nói đó như một tín hiệu, ngọn giáo của Maggot tiến đến với tốc độ kinh hoàng mà mắt thường không thể nào bắt kịp.

Tốc độ, góc độ, bước chân …… mọi thứ đều hoàn hảo trong đòn tấn công của Ngân Quang.

Maggot tin rằng trong lãnh thổ Cornelius này, chỉ có chồng cô là Ignis mới có thể né được đòn tấn công này.

Tuy nhiên bằng một cách nào đó mà Baldr đã thành công trong việc né tránh, có thể là bằng bản năng đã từng trải qua những cuộc tấn công này nhiều lần.

“Con đã trở nên khá kiêu ngạo đấy nhỉ? ……”

Maggot nhìn một cách tự hào và nhanh chóng đâm mũi giáo của cô lần nữa.

Cô rút ngọn giáo của mình nhanh đến mức nó không để lại bất kỳ sơ hở nào để Baldr có thể lợi dụng.

Ngay khi cậu nghĩ rằng mình đã né được ngọn giáo thì nó đã bị kéo lại vào tay Maggot. Như thể nó sẽ được nhắm vào ngày thời điểm mà cậu di chuyển.

Điều này lúc nào cũng xảy ra, nhưng lần này thì Baldr đã có một mục tiêu khác..

(── Né làm sao để nó càng gần mình càng tốt!!)

Cậu chỉ có thể làm vậy nếu muốn đến gần Maggot hơn.

Ngọn giáo của Maggot đang dần sượt qua cơ thể của Baldr. Những vết xước đỏ đang được khắc trên cơ thể cậu.

Maggot cảm nhận được quyết tâm của con trai mình và đôi môi cô nhếch lên đầy sự khinh thường.

(Có vẻ như nó không hề giỡn khi nói rằng nó sẽ đánh trúng mình ……)

Khi đối mặt với kẻ thù có tầm đánh xa, lòng dũng cảm là thứ cần thiết chỉ để tiến thêm một bước nhỏ. Nó thậm chí còn cần hơn thế khi né những đòn tấn công sát nút thế. Và rồi nó sẽ trở thành một gánh nặng tinh thần khủng khiếp.

Rốt cuộc thì có bao nhiêu binh lính trong lãnh thổ Cornelius này có thể dũng cảm đến như vậy?

"Vậy cái này thì sao!?"

.

Maggot đột ngột chuyển từ một đòn “đâm” sang một đòn “gạt ngang”.

Ngọn giáo uốn cong như một cành cây với lực ly tâm kinh khủng. Nó lướt vụt ngang qua với tiếng gió *soạt* nhằm thổi bay cơ thể của Baldr.

Baldr vừa kịp nhảy lên để né đòn tấn công đó.

"Non lắm!"

Baldr không còn cách nào để né đòn tấn công khi giữa không trung như thế này.

Maggot định trừng phạt cho sự nông cạn của con trai bà, người đã chọn cách trốn lên không trung bằng một cú phản đòn sắc bén. [note29765]

Tuy nhiên──.

Cùng lúc đó, Baldr thọc tay vào túi mình. Cậu lôi vũ khí bí mật của mình ra. ( con cá chà bặc--- à nhầm, con dế-trans) (Edit: RIP)

Tất nhiên đó là con dế nhủi.

Maggot chết lặng. Baldr sử dụng đà ngã của mình để hạ một nhát chém bằng tất cả sức lực của mình.

"SỞ HỞỞỞỞỞ~~~~~~!"

Thanh kiếm gỗ của cậu đã đánh trúng Maggot với một lực đáng kể.

Cuối cùng thì cậu ấy cũng đánh trúng người mẹ mạnh khủng khiếp của mình.

.

"UGYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!"

.

Cùng lúc đó, Maggot hét lên như thể đó là ngày tận thế.

[note29766]

"Giết giết giết giết giết giết……....."

"Hở……? Okaa-sama …… mẹ mất tỉnh táo rồi à? "

"Có phải- có phải mi cũng là đồng đội của con quái vật đó không?"

"B-b-b-bình tĩnh cái đã, chúng ta hãy nói chuyện nào. Con xin mẹ đấy, Okaa-sama, bình tĩnh lại đi!!! "

"GIẾTTTTTTTTTTT!!!!!!!!"

"KHÔNGGGGGGGGGGGGG !?"

Baldr đã bị trúng một đòn nghiêm túc của Maggot vào bụng. Cậu bị đánh bay mười mét, cuối cùng đập trúng một cái cây trong vườn và bất tỉnh.

Đó là khoảnh khắc cậu thề trong lòng rằng sẽ không chơi khăm Maggot như thế này nữa. [note29767]

.

── Vài giờ sau.

"Con còn lời trăng trối nào nữa không, đứa con trai ngốc nghếch này?"

"Ơ ~, Okaa-sama, Mẹ có nhớ rằng mẹ sẽ nghe theo yêu cầu của con nếu con đánh trúng mẹ không”

"À… nhắc mới nhớ. Đúng là ta có nói điều gì như thế."

"Vậy thì con muốn sử dụng yêu cầu đó để mẹ quên đi chuyện này từng xảy ra ……"

Baldr gãi đầu và nở một nụ cười cầu khẩn với cả trái timnguyện rằng bằng cách nào đó thoát khỏi Maggot, người có nụ cười trông giống như một con chó canh cửa địa ngục. ( xong phim)

Toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Cậu đã cảm thấy cuộc sống của mình gặp nguy hiểm nhiều lần trước đó, nhưng lần này tính mạng của cậu đang thực sự ngàn cân treo sợi tóc.

Ngay cả Ignis, người chạy đến sau khi nghe tin Baldr bị thương, trong nháy mắt, vội vã quay đầu trở về dinh thự.

Có thể là ngay bây giờ ông áy đang run rẩy trong góc phòng, lẩm bẩm liên tục "nó thật ngu ngốc khi dám chọc giận Maggot đến như thế"

(Không ổn, nước mắt đang trào ra từ mắt mình...)

"Nhưng how about đéo."

"KHÔNG THỂ NÀOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!"

.

Người ta nói rằng con người đôi khi sẽ tự động xóa đi những ký ức về những trải nghiệm quá đau đớn.

Ký ức về khoảng thời gian từ lúc đó cho đến sáng hôm sau đã hoàn toàn vĩnh viễn biến mất khỏi trí nhớ của Baldr. [note29768]

.

Part 6

Sáu người đàn ông và phụ nữ tập trung lại trong phòng khách của khu lều Fire Colt .

Tất cả bọn họ đều mặc áo giáp đơn giản. Nếu xét từ vẻ bề ngoài của họ thì có thể thấy rằng những người đó là lính đánh thuê hoặc cái gì đó tương tự.

Nhưng không ngờ là tất cả bọn họ đều trông rất trẻ với ngoại hình ưa nhìn, đến những thị nữ ở cùng độ tuổi cũng phải gửi cho họ những ánh nhìn thích thú.

"Đã lâu rồi không gặp! Hình như cô béo lên rồi nhỉ?  "

"Không phải việc của cậu. Cậu thử nói điều đó một lần nữa coi, tôi sẽ bứt cái đầu cậu ra khỏi cái cổ đó đấy."

Những người tập trung ở đây là đồng đội Zirco và bọn họ cũng là lính đánh thuê

Người vừa nói chuyện với Zirco còn bự con và cao hơn cả cô. Một người khổng lồ tới mức trông anh như sẽ xuyên qua những tầng mây, tên của người đàn ông này là Glymur .

Chân tóc của anh đã trở nên bạc phếch, nhưng với cơ thể vạm vỡ đầy sức sống của mình cho thấy anh vẫn chỉ ở độ tuổi đôi mươi.

"Ooh, sợ quá cơ, nhưng thực sự thì cô nên cẩn thận đi? Tôi cũng đã thử đồ ăn ở đây vào tối hôm qua, nhưng nó thật sự ngon đáng sợ mà. "

(Ở đây thì tôi mới là người biết điều đó nhất!)

Zirco liên tục đập bàn một cách khó chịu. Thực sự thì cô ấy đang bắt đầu lo lắng về vòng eo của mình.

Cô nghĩ rằng mình phải kiềm chế bản thân, nhưng bởi đồ ăn ngon đến mức cô không thể ngừng ăn được. Điều này đã hoàn toàn đi ngược với phán đoán “siêu tốt” của cô.

Kết quả là, má của cô đã trở nên căng tròn hơn so với lần đầu tiên cô đến đây, và bụng cũng có vẻ như trở nên hơi phì. 

Nếu cô ấy không thể tự kiềm chế bản thân, cô phải tăng mức độ luyện tập của mình …… và Zirco tự nhủ. Vào thời điểm đó, một giọng nói nhẹ nhàng tiếp nối Zirco.

"Nào nào,tôi lại thấy Zicro trông đẹp hơn với dáng vẻ hiện tại ấy chứ."

Người vừa nói là một nữ lính đánh thuê như cô ấy, Miranda.

Cô ấy là một người chuyên dùng cung, mặc cho điều này không hề bình thường đối với một lính đánh thuê. Cô ấy đảm nhận vai trò của hỏa lực yểm trợ tầm xa.

Nếu được hỏi tại sao điều đó lại bất thường, thì đó là vì, khó có thể công nhận thành tích của một người trên chiến trường nếu họ sử dụng cung.

Không nói gì về những cung thủ với kỹ năng kém. Họ thường xuyên bắn nhầm với đồng minh của mình, vì vậy một lính đánh thuê cung thủ sẽ không được ưa chuộng trừ khi họ thực sự có kỹ năng.

Để Miranda được đồng đội dựa vào trong một môi trường như vậy nhờ rất nhiều bởi tính cách và kỹ năng sử dụng cung của cô ấy.

.

"Thế, cô định gây chiến với cái quái gì đây? Cô tập hợp đội hình này ở đây …… "

Vị kiếm sĩ cao lớn với song kiếm và vẻ ngoài hào nhoáng là Jamqa.

Phong cách song kiếm của anh có thể tự do điều khiển các thanh đoản kiếm cơ động, ngay cả trong số những người lính đánh thuê thì kĩ năng của anh cũng thuộc hạng bậc nhất.

.

Thực tế thì, nếu anh ta “có thể” tiếp cận ngực cô, thì ngay cả Zirco cũng không tự tin rằng cô ấy sẽ có thể giành chiến thắng. 

.

"Chắc chắn, với sức mạnh chiến đấu ở đây, tôi nghi ngờ rằng có lẽ cô đang muốn thành lập một nhóm cướp, Zirco."

Người nói điều đó với nụ cười giễu cợt là người sử dụng dao Cell 

Trong số sáu người này thì anh ta là sát gái nhất ( hút gái). Đôi mắt hạnh nhân lạnh lùng và mái tóc đen tuyền của anh đã thu hút sự quan tâm của những người phụ nữ xung quanh đã một lúc lâu.

Tầm tấn công của một con dao là ngắn cho cận chiến, nhưng anh ta đã thể hiện xuất sắc kỹ năng ném dao của mình. Anh ta sẽ thể hiện sức mạnh của mình khi chiến đấu trong đô thị hoặc một chiến trường tương tự.

.

"Nhưng mà tôi cũng phải cảm ơn vì nhờ đó mà tôi không cần phải đến Nordland với cái lạnh thấu xương."

Người này là một chiến binh chính thống sử dụng một chiếc khiên lớn và một ngọn giáo. Vết sẹo lớn chạy từ má trái đến môi tạo ấn tượng sâu sắc. Tên anh ấy là Mistol .

Anh ta có bờ vai rộng và chân tay vạm vỡ, nhưng so với chiều cao thì tương đối thấp. Nhìn từ xa anh ấy sẽ giống như một “gốc cây” lớn.

Quê anh ta từ Rondel, giống như Zirco. Đối với Zirco, anh là người bạn thời thơ ấu mà cô gắn bó lâu nhất.

.

"May mà mọi người vẫn chưa đi xa. Nếu không thì không đời nào mà tôi có thể gọi cho một người đã đến một đất nước khác. "

Zirco cũng đã gọi thêm một số người khác ngoài năm người này, nhưng họ đã khởi hành đến một chiến trường mới, vì vậy nên họ không thể tham dự cuộc họp lần này.

Tuy nhiên,  năm người đã tập trung ở đây đều là lính đánh thuê hạng nhất, những người mà Zirco có thể giao phó cho cô ấy trên chiến trường.

Nếu cô được yêu cầu thực hiện một trận chiến dài ngày với năm người này, tùy thuộc vào tình hình, cô tự tin rằng mình sẽ có thể cầm cự được một đội quân quy mô trung bình.

"Và? Cô định bắt chúng tôi làm gì ở đây? "

Glymur hỏi Zirco với tư cách là đại diện của cả năm người.

"Nhiệm vụ rất đơn giản, đó là bảo vệ duy nhất một trang trại . Phần thưởng là ba đồng vàng cho mỗi người bởi ta chỉ xử lý những tên noob. "

"Quá bèo! Ít nhất phải là năm đồng vàng. "

"Nào, đừng vội. Có một câu nói rằng “thu nhập của ta sẽ giảm đi nếu ta đang vội hay gì đó tương tự”, phải không? "

Đúng là mặc dù hai đồng vàng là giá thích hợp cho công việc vệ sĩ như thế này, nhưng ba đồng vàng là quá rẻ nếu xét về sức mạnh của đội hình này.

Tuy nhiên, có đủ lý do để Zirco tập hợp đội hình có thể được coi là quá mức cần thiết này.

"Về trang trại này, mấy người thấy đấy, nó thực sự ẩn giấu một bí mật rất thú vị. Nhưng Đó lại là một nơi thu hút sự chú ý không chỉ ở Mauricia, mà còn từ tất cả các quốc gia ven biển như một trò đùa. "

"Oi oi, đừng phóng đại quá nhiều ngay cả khi cô đang to mồm thế chứ ."

"Vậy sẽ như nào nếu tôi nói với cậu…… rằng trang trại này đang bí mật sản xuất đường ở sau cánh gà?"

"Cái trò đùa gì vậy ... cô đang đùa phải không?"

Theo phản xạ, Glymur vui tính nhìn xung quanh và hạ giọng.

Tất nhiên chỉ có những giọng nói vui vẻ từ tất cả những ồn ào bên trong quán bar này. Không có bất kỳ ai nghe trộm cuộc trò chuyện của họ.

"Không hề, đây không phải là một trò đùa. Đó là lý do tại sao hiện tại rất nhiều người đang tìm kiếm thông tin ở đây một cách điên cuồng. Và một thông tin chẳng dễ nghe tí nào là kẻ điên cuồng nhất trong việc lục xùng thông tin đương nhiên là gã lợn rừng, Selvi. "

"Vậy cô đang nói là…… gã đó sẽ mất kiên nhẫn và chơi lớn? "

"Khách hàng của tôi nói rằng khả năng cao là thế. Sẽ là mười đồng vàng nếu chúng ta đánh bại binh lính của Selvi và hai mươi đồng nếu chúng ta bắt sống chúng. Và cũng sẽ có ba mươi đồng vàng riêng cho phần thưởng nếu thành công. "

"Hể~~~, hào phóng thế. Thế đó là ai? Khách hàng-sama mà cô vừa đề cập …… "

"Đừng có mà rớt hàm. Vị khách hàng đó là một cậu nhóc chỉ vừa tròn 12 tuổi cách đây không lâu. Hơn nữa, cậu ta còn là quý tử của Maggot Ngân Quang. Mấy người có thể tin được không?"

Hàm của năm người rốt xuống mà không có lời nào phát ra.

Họ, những người đã biết Zirco từ lâu, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết rằng cô ấy không hề nói đùa.

.

Ghi chú

[Lên trên]
( trích horimiya- mắt chíu laze-trans)
( trích horimiya- mắt chíu laze-trans)
[Lên trên]
( sa đọa sa đọa-trans)
( sa đọa sa đọa-trans)
[Lên trên]
( ehèm… suy nghĩ j đấy-trans)
( ehèm… suy nghĩ j đấy-trans)
[Lên trên]
(S= Sadist=bạo dâm)" (Edit: Slave chớ ;)))
(S= Sadist=bạo dâm)" (Edit: Slave chớ ;)))
[Lên trên]
( tôi thằng nhỏ vãi-trans)
( tôi thằng nhỏ vãi-trans)
[Lên trên]
( caí gia đình mà má muốn hành con, con muốn biết điểm yếu của má… còn bố làm thinh… toang-trans)
( caí gia đình mà má muốn hành con, con muốn biết điểm yếu của má… còn bố làm thinh… toang-trans)
[Lên trên]
( đứa con khốn nạn-trans)
( đứa con khốn nạn-trans)
[Lên trên]
( bà làm cái gì mà con trai bà nó ra nông nỗi v nè-trans)
( bà làm cái gì mà con trai bà nó ra nông nỗi v nè-trans)
[Lên trên]
( ý là nhảy lên á-trans)
( ý là nhảy lên á-trans)
[Lên trên]
(Edit: Tận thế của một ai đó….)
(Edit: Tận thế của một ai đó….)
[Lên trên]
ngu thì chết chứ bệnh tật gì-trans!)
ngu thì chết chứ bệnh tật gì-trans!)
[Lên trên]
( 1 phút mặc niệm cho em nó-trans)
( 1 phút mặc niệm cho em nó-trans)
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Cảm ơn trans
Xem thêm
Chọc mẹ là dở rồi. Xém ngắm gà rồi :v
Xem thêm
Cả gia đình ai cũng nhây
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
TRANS
tem nè
Xem thêm