Valhalla Saga
취룡 君밤
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

V1C2: Chiến binh Bất tử (2)

4 Bình luận - Độ dài: 2,514 từ - Cập nhật:

'Đây là gì?'

Tae Ho chớp chớp mắt. Tuy nhiên, những dòng chữ trước mặt cậu vẫn không biến mất. Không, thậm chí còn xuất hiện nhiều chữ hơn.

[Saga: Chiến binh Bất tử] [Tỉ lệ đồng hóa: 1%]

[ - ]

[ - ]

'Tỉ lệ đồng hóa?'

Cậu có thể lờ mờ đoán ra được gì đó. Lí do rất đơn giản.

Chiến binh Bất tử.

Đó chính là danh hiệu của long kị sĩ Kalsted. Và cũng là danh hiệu cậu có được khi tiêu diệt toàn bộ 7 đối thủ tại giải thế giới lần thứ 6.

Tỉ lệ đồng hóa.

Vậy nghĩa là Tae Ho đang dần hợp thành một với Kalsted sao?

Nghe có vẻ vô lí, nhưng ngay từ đầu, đến được Valhalla sau khi chết vốn đã vô lí rồi.

''Ồ, vậy cậu có một saga thật.''

Tae Ho ngẩng đầu lên. Người đàn ông mỉm cười nhìn Tae Ho. Tae Ho nhìn xuống hai chỗ trống phía dưới dòng chữ 'tỉ lệ đồng hóa'.

"Ừm, tôi có. Nhưng những vị trí bên dưới thì trống rỗng.''

"Tất nhiên rồi. Saga là một bản trường ca và cũng là một câu chuyện! Một câu chuyện lớn được tạo nên từ rất nhiều câu chuyện nhỏ!"

'Vậy là nó vẫn trống rỗng sao?'

Cậu nghĩ rằng nó là một khoảng trống để điền nội dung vào. Giống như phần phụ đề dưới tiêu đề chính vậy.

"Saga là sức mạnh của phép thuật. Giống như rune ấy, luôn luôn có một quy tắc và hệ thống kì lạ."

Ông ta cười lớn và giải thích. Hình thể của ông giống những chiến binh khác, nhưng có vẻ như tri thức thì hoàn toàn khác biệt.

Tae Ho nhìn người đàn ông với ánh mắt ngưỡng mộ, ông ta mỉm cười một lần nữa.

"Ha, ta biết ánh mắt đấy nghĩa là gì. Ta là một druid. Ngoài saga ra ta còn biết cách dùng rune và ma pháp nguyên tố.

Có vẻ như ngoài saga ra còn có nhiều loại ma thuật khác.

'Mà kệ đi!'

Trước hết, cậu phải học cách dùng saga đã. Tae Ho đứng dậy và vừa định hỏi thêm vài câu nữa thì.....

"Tôi nhìn thấy chiến trường rồi!''

"Chuẩn bị chiến đấu!"

Ngay khi các Valkyrie ở mũi thuyền thổi tù và, các chiến binh bắt đầu hét lớn.

"Đến lúc rồi. Cậu cũng nên cầm vũ khí lên đi."

"Đ-Đợi đã!"

"Sống sót nhé. Hãy tiếp tục trò chuyện ở buổi dạ tiệc!"

Người đàn ông mỉm cười và đi đến nơi các chiến binh đang tập trung lại.

Tae Ho bối rối nhìn theo bóng lưng của ông ta, rồi tự tát vào mặt mình. Cậu cần phải bình tĩnh lại.

"Mình có thể làm được."

Tae Ho nhìn thanh kiếm dưới chân. Đó là thứ cậu nhận được khi bị đẩy lên thuyền.

"Mày làm được mà Lee Tae Ho."

Tae Ho hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm nâng kiếm lên. Cậu không biết có phải cảm giác của mình không nhưng nó nhẹ hơn hẳn lúc vừa mới nhận được.

Chiến binh Bất tử.

Tae thở ra một hơi. Bàn tay của cậu cứ như dính chặt lấy cán kiếm. Cậu cảm thấy ngày càng thoải mái hơn, giống như lúc cầm chuột vậy.

Kalsted là một kị sĩ có huyết mạch của rồng. Hắn chính là một siêu nhân đích thực, có thể lấy một địch hàng trăm, hàng ngàn kẻ thù.

Nếu 'tỉ lệ đồng hóa' này đúng là thứ Tae Ho đang nghĩ đến.

Thì chỉ 1% cũng đủ rồi. Cậu có thể làm được.

'Tốt!'

Cậu sẽ sống sót. Rồi tham gia cái buổi dạ tiệc gì gì đó và nghe tiếp câu chuyện!

Ngay lúc cậu vừa chấn định bản thân mình.

"Uok?!''

Con thuyền rung lên kèm một tiếng va lớn. Tae Ho suýt nữa thì rơi xuống nước, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Các chiến binh đang nhảy khỏi thuyền ngay khi nó vừa va vào bờ đá.

"Viện binh đến rồi!''

''Bảo vệ bến cảng!''

Một tiếng hét lớn vang lên ở đằng xa. Không chỉ vậy, tiếng vũ khí va chạm, tiếng la hét và tiếng gầm của dã thú vang vọng khắp chiến trường.

"Nhanh lên! Ma pháp duy trì con thuyền sắp biến mất rồi!''

Ai đó đẩy lưng Tae Ho. Tae Ho nhảy ra khỏi thuyền thay vì quay lại nhìn đó là ai. Không phải là vì cậu muốn chiến đấu, mà là vì sàn của con thuyền đã bắt đầu trở nên trong suốt.

Chỉ một lúc sau khi Tae Ho nhảy xuống, con thuyền đã hoàn toàn biến mất. Tae Ho nắm chặt kiếm và nhìn quanh. Cuộc chiến đã bắt đầu rồi. Hơn nữa, nơi này không phải là bến cảng mà hoàn toàn là một chiến trường. Cậu tự hỏi tại sao không có bất kì chiến thuật nào, nhưng lúc này thì chiến thuật hoàn toàn không cần thiết. Đây đích thực là một cuộc hỗn chiến.

'Bình tĩnh. Phải bình tĩnh lại.'

Hơi thở của cậu dần trở nên khó khăn hơn. Không có nơi nào để trốn trên chiến trường rộng lớn này cả. Các chiến binh đi cùng cậu từ Valhalla đang chiến đấu với những con quái vật hình người có đầu chó. Chỉ nhìn liếc qua cũng thấy quân số của chúng dễ dàng vượt quá hàng trăm.

Tae Ho ép mình thở bình thường.

Nó cũng không khác game là bao. Và cũng có vài điểm giống nhau nữa.

Chỉ cần dùng các kĩ năng của mình để đánh bại đối thủ thôi.

"Kuo!''

'Giống cái đếch ấy!'

Một con quái vật đầu chó gào lên như thể đe dọa Tae Ho và xông vào cậu.

Ngay lúc đó, cơ thể của Tae Ho phản ứng. Cơ thể cậu phản xạ trong vô thức. Cậu nghiêng người né đường kiếm rồi vung kiếm của mình. Dù đó là lần đầu cậu vung kiếm, nhưng nó vẫn vẽ ra một đường vòng cung sắc bén.

''Kukuk!'' 

Con quái vật đầu chó bị chặt mất đầu tru lên một lần cuối. Tae Ho bình tĩnh lại nhờ tiếng hú đó rồi nghiến chặt răng và vung kiếm vào mạn sườn con quái vật. Thay vì một nhát chém thì nó giống một cú đập hơn, nhưng nó vẫn có tác dụng. Tình trạng của con quái vật trở nên tệ hơn.

"Chết đi!''

Tae Ho vô thức hét lên và đâm mũi kiếm vào lưng con quái vật. Nó run lên trong giây lát rồi gục xuống.

''Hộc! Hộc......''

Tae Hổ nhổ kiếm ra. Và đã chắc chắn một điều. Tên game thủ Lee Tae Ho không bao giờ có thể làm được điều này. Nhưng long kị sĩ huyền thoại Kalsted thì khác.

Saga.

Tác dụng của 'Chiến binh Bất tử'.

'Mày làm được. Mày làm được mà Lee Tae Ho!'

Bình tĩnh lại. Phải bình tĩnh lại.

Tae Ho nhắc nhở bản thân. Thật ra, đây là điều mà cậu vẫn luôn làm. Cần làm gì để chiến thắng? Làm sao để đạt kết quả tốt nhất?

Tae Ho nhìn về phía trước. Cậu chạm mắt với một con quái khác. Và rồi nó lao về phía cậu trong khi gào lên những tiếng kì quặc. Tae Ho liếc nhìn nó và suy nghĩ,

Những chỗ trống phía dưới saga.

Có hai chỗ.

Vậy cậu có thể tạo ra hai câu chuyện nhỏ nữa không?

Hay là lúc này, chỉ mới tạo được hai mà thôi.

Con quái vật đang đến gần. Nó mở lớn miệng ra và rồi, Tae Ho đưa tay về phía sau để có thể vung kiếm rộng hơn.

Có cảm giác như thời gian trôi chậm lại, nhưng Tae Ho đã lĩnh ngộ được cảm giác kì lạ đó. Cậu thở mạnh rồi rút kiếm ra. Và theo bản năng, tạo ra một saga khác.

'A! Người chơi Lee Tae Ho! Nhanh quá! Anh ấy nhanh gấp ba lần một người chơi bình thường! Anh cứ như một cơn bão vậy! Một cơn bão!'

Tiếng la hét của những nhà môi giới vẫn vang vọng bên tai cậu.

Saga là một câu chuyện được truyền đi.

Càng nhiều người biết đến và tin vào câu chuyện đó, thì nó càng trở nên mạnh mẽ.

Mọi người đều trở nên điên cuồng khi nhìn Tae Ho xông lên với một tốc độ kinh người trong vòng sơ khảo.

Tất cả đều hoan hô cậu.

[Saga: chiến binh xung phong như vũ bão]

Tae Ho xông lên trước. Cậu tiếp cận con quái vật nhanh hơn cả tốc độ vung kiếm của nó.

"Cái?!"

Tae Ho vì tốc độ của chính mình. Dù chỉ là vài mét, nhưng cậu rút gọn khoảng cách đó nhanh như một tia chớp.

Cậu cảm thấy hơi thở của con quái vật bên má mình. Và thanh kiếm đâm xuyên qua bụng nó.

Cậu cảm thấy thứ gì đó trên đầu ngón tay. Tae Ho xoắn thanh kiếm trước khi cảm thấy buồn nôn. Con quái vật vừa dãy dụa vừa tru lên.

Móng vuốt của nó lướt qua vai cậu. Thay vì đau đớn, thì lại cảm thấy rất nóng. Cứ như bị lửa đốt vậy.

"Uooooo!"

Tae Ho hét lên một lần nữa và xoắn thanh kiếm. Cậu không dừng lại ở đó mà bạo lực giật thanh kiếm ra.

''Kakak!''

Con quái vật gục xuống đất. Tae Ho đâm vào cổ nó cho chắc ăn và đứng thở hồng hộc.

''Hộc...hộc....''

Cậu cảm thấy chóng mặt. Mũi cậu bị ngạt vì mùi máu tanh. Nhưng đôi mắt thì rất rõ ràng. Cậu cũng có thể nghe thấy rất rõ.

'Một cái buff.'

Nó khác với Chiến binh Bất tử. 'chiến binh xung phong như vũ bão' giống một kĩ năng chủ động hơn.

'Mình trở nên nhanh hơn khi dùng nó sao?'

Hiểu một kĩ năng là điều rất quan trọng. Bạn cần phải biết nó mạnh như thế nào, dùng như thế nào để hiệu quả nhất.

Và Tae Ho biết rõ rằng, saga của cậu vẫn chưa kết thúc.

Lúc mà nguồn gốc saga của cậu trở thành một giai thoại. Pha highlight của giải đấu thế giới chính là đợt xung kích của Kalsted

Không chỉ có vậy. Lúc đó, đợt xung phong của Kalsted không chỉ nhanh. Mà là một cơn bão quét qua chiến trường.

Cậu chắc chắn rằng nó vẫn còn có thể phát triển, giống như Chiến binh Bất tử vậy.

Tae Ho nghiến răng và nhìn xung quanh. Vẫn là một cuộc hỗn chiến, nhưng chiến binh của Valhalla rất đông, nên không có con quái vật nào ngay lập tức lao về phía cậu. Cậu cảm thấy những chiến binh đang đẩy lùi lũ quái vật.

Bọn họ đều rất mạnh. Có vẻ tất cả đều sử dụng saga, một số có ánh sáng tỏa ra từ cơ thể và một số tạo ra lửa từ vũ khí của mình.

'Huh?'

Nhưng có một thứ thu hút sự chú ý của Tae Ho. Một chiến binh đang đặt tay lên đầu một cái xác quái vật ông ta vừa giết.

Và ngay lúc đó. Một thứ trông như một làn khói màu đỏ tỏa ra từ cái xác và bị hút vào bàn tay của ông ta.

Người chiến binh mỉm cười hài lòng và bắt đầu xông tới một con quái khác.

Tae Ho nhìn con quái vật cậu vừa giết. Và vội vàng đặt tay lên lưng nó.

Khói đỏ bắt đầu bốc lên từ con quái vật cùng với một cảm giác kì lạ.

'Rune.'

Nó tự nhiên xuất hiện trong đầu cậu. Rất khó để giải thích rõ ràng, nhưng cậu có cảm giác mình đã trở nên mạnh hơn.

'Chiến đấu với quái vật bằng saga của mình và trở nên mạnh hơn.'

Cậu hình dung ra quy luật cơ bản. Nó cũng tương tự như game.

Tae Ho tiến lại con quái vật đầu tiên mà cậu giết và đặt tay lên. Lần này cũng vậy, cậu cảm thấy có gì đó được truyền qua mình.

Cậu vô thức siết nắm tay. Tae Ho cố điều chỉnh nhịp thở và nuốt nước bọt.

Mày làm được. Mày làm được mà.

Giống như trong game, nơi này cũng có quy luật riêng.

''Thor!''

''Thor!''

Đột nhiên, các chiến binh gầm lên. Tae Ho vội vàng đứng dậy, nắm lấy thanh kiếm và nhìn về nơi các chiến binh đang hét đến. Và rồi cậu hiểu ra tại sao họ lại đang gọi tên của một vị thần.

''Thần sấm đã giáng trần!''

Đúng vậy. Có một bóng người đứng trên bầu trời của chiến trường. Đó là một người đàn ông cao lớn với những tia chớp xanh chảy trong cơ thể. Khi ông ta nâng chiếc búa lớn màu vàng lên, các chiến binh bắt đầu hoan hô và như để đáp lại họ, ông ta hất áo choàng và bay lên trời cao.

''Mjolnir!''

''Thần sấm!''

Đùng!

Một tia sét lớn giáng xuống từ bầu trời. Không, nó phát ra từ cây búa. Tia sét lướt qua lũ quái vật.

"Uoooooo!''

''Thor!"

"Thor!"

Các chiến binh cuồng nhiệt gào lên. Và cả Tae Ho cũng cảm thấy tim mình đập mạnh. Tia sét giáng xuống từ trên trời biến hàng chục con quái vật thành tro bụi. Nhưng nó không dừng lại ở đó mà phát nổ. Mặt đất rung chuyển như thể có một trận động đất.

"Tiến lên! Những chiến binh của Valhalla!''

Người đàn ông cầm búa hét to. Các Valkyrie bên cạnh ông ta lao đến tiền tuyến, và các chiến binh cũng xông pha qua chiến trường như sét quét ngang qua bầu trời.

Tae Ho chỉ có thể  chấp nhận.

Đó là một vị thần. Đó thật sự chính là Thor.

Vả rồi cậu lần nữa nhận ra.

Cậu đang ở đâu.

Cậu ngước nhìn trời. Cậu có thể thấy quái vật. Và thấy cả những chiến binh đang chiến đấu với chúng.

[Saga: Chiến binh Bất tử.]

Tae Ho hít vào. Và rồi siết chặt tay cầm kiếm sau khi tự chửi rủa bản thân.

Chiến đấu bằng cơ thể mình không phải là phong cách của cậu. Và chiến đấu với quái vật rất nguy hiểm. Nhưng cậu không thể chỉ đứng nhìn được. Giờ đã có lợi thế rồi, cậu phải giết thêm quái vật và trở nên mạnh hơn để tăng khả năng sống sót của cậu trong trận chiến tiếp theo.

Cậu nhanh chóng tính toán.

''T-Trước hết thì phải sống sót đã.''

Tae Ho cười khổ vì lời nói của cậu trái với hành động của bản thân. Cậu gầm lên như Kalsted trong game và xông tới trước.

.

..

...

[Tỉ lệ đồng hóa: 2%]

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

AUTHOR
Ms chap2 thôi mà , sao mà hack quá thế
Xem thêm
Quái vật đầu chó bị cắt đầu nhưng vẫn tru dc lần cuối:)
Xem thêm
TRANS
Tem
Xem thêm