You’re the God of Rom-Com...
Sangatsu Midori Naenae
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Mở đầu

5 Bình luận - Độ dài: 520 từ - Cập nhật:

Đó là mùa những cánh anh đào tung bay.

Tôi đang chờ một ai đó trên sân thượng, ánh đèn nâu đỏ chiếu xuống con đường nhựa.

-Thud.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, một cô gái xinh đẹp với khuôn mặt khả ái nhẹ nhàng bước qua ngưỡng cửa.

“Ah, Yuugo-kun!”

Cô ấy cất lời chào, mỉm cười vui mừng khi phát hiện ra tôi.

“Chào.”

Tôi khẽ giơ tay mình lên đáp lại nhưng vì có chút bối rối, nó trông có chút ngượng nghịu.

“Có chuyện gì sao? Sao cậu lại đột nhiên gọi mình lên đây vậy?”

Cô ấy hỏi tôi thế, có hơi ưỡn người về phía trước khi tiếp cận tôi. Đánggg yêu quá.

“C-Chuyện đó là… Tenshin…”

Tên cô ấy vang lên khỏi môi tôi với cái giọng run run.

Tiếng tim đập cứ vang lên trong tai tôi. Điều này là đúng là khó thật mà.

Tôi không phải một người đàn ông nhỏ bé nên không thể cứ lăn tăn ở đây mãi được. Phải nói với cô ấy thôi. Tôi phải đàn ông lên và nói với cô ấy. Tôi phải nói lên cảm xúc trong tôi như thế nào.

u35351-c4cec668-c3f8-4cee-bc8d-a2c714a74389.jpg

Chuyện sẽ ổn thôi, tôi tự nghĩ với bản thân vậy. Mới hôm qua, tôi đã cầu nguyện khoảng mười lăm lần với thần linh để mong cầu thành công, thế nên tôi chắc rằng ông ấy sẽ khiến cho tình yêu này của tôi trở thành hiện thực thôi, tôi chắc là vậy.

Tôi kiên quyết thế với bản thân và mở miệng ra.

“Tenshin! Mình yê-“

Thì đột nhiên, cảnh vật lại thay đổi.

“Huh!”

Tôi nhìn chung quanh trong ngạc nhiên trước sự thay đổi quang cảnh đột ngột.

Tôi phát hiện ra một cái khung thành kế bên cái sân điền kinh và cả nhìn thấy những học sinh lấm lem bùn đất đang chăm chỉ hoạt động câu lạc bộ nữa.

“Không phải là lại nữa chứ.”

Phải mất một lúc trước khi tôi kịp hiểu được tình hình.

Có vẻ như là lúc này, tôi đã bị dịch chuyển từ sân thượng xuống sân bóng.

“Coi chừng!”

Trong khi vẫn đang ngẫm nghĩ về chuyện vừa mới xảy ra, tôi nghe thấy một cậu học sinh đột nhiên hét lên.

Và trước khi tôi biết về nó, một quả bóng đá đã bay về phía tôi với một tốc độ kinh khủng.

Ah~, không đời nào mà tôi có thể trách được cú đó.

Quả bóng đá đập trúng phải mặt tôi. Tác động và cơn đau rất lớn khiến tôi ngã xuống đất và những học sinh câu lạc bộ bóng đá đã phải gấp gáp đưa tôi đến phòng y tế.

Mười lăm lần.

Đây là số lần mà tôi, Kirishima Yuugo, đã cố để thổ lộ tình cảm của mình với cô gái xinh đẹp mà tôi ở cùng mới vài phút trước- Tenshin Himari.

Và tất cả mười lăm lần cố gắng đều bị ngắt quãng bởi một hiện tượng huyền bí không khác gì cái vừa mới xảy ra.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Em đen lắm. Em đã đen lại còn lắm lông
Xem thêm
TRANS
Đen lắm =))
Xem thêm
Em đen lắm :))
Xem thêm