Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đệ Nhất là một người thô bạo

Góc câu hỏi số 1

34 Bình luận - Độ dài: 1,330 từ - Cập nhật:

Q: Còn Skill của Lyle…

A: Lyle( ´・ω・`):  “… Mặc dù skill của tôi đã xuất hiện, nhưng nó chưa hoàn toàn thành hình. Bởi vậy nên nó vẫn là một bí ẩn. Chỉ là Skill chính xác là sẽ thành hình được, nên chắc không quá lâu thì nó sẽ xuất hiện thôi”

Q: Sao không ném viên Đá Quý đi luôn đi?

A: Đệ Nhất ( ゜Д゜) : “… Có biết như vậy uổng cỡ nào không. (Dù không ở gần thì chúng ta vẫn sẽ hút Mana của nó được. Khoảng cách xa hơn chỉ đơn giản là tốn nhiều thời gian hơn để Mana đi đến nơi thôi”

Q: Kí ức trong viên Đá Quý bị reset hay sao? Có vẻ như các vị Tổ tiên không hiểu rõ về nhau cho lắm

A: Đệ Tam (ヾノ・ω・`) : “Đến tận lúc Lyle sỡ hữu viên Đá Quý thì Skill của chúng ta mới biến thành ý chí như thế này. Nghĩa là trước đó hoàn toàn không có gì xảy ra cả. Nếu biết được như hiện tại thì mấy cái Châm Ngôn của Đệ Nhất làm gì sống được đến thời đại của Lyle. Những chủ sở hữu trước đó không ai nghe được giọng của người sở hữu trước đó hay bị hút cạn Mana hết”

Lyle ( ・д・) : “… Vậy mà mấy người vẫn gọi tôi là yếu đuối được hả?”

Q: Tôi không tưởng tượng được Lyle lại được dạy dỗ đàng hoàng với tư cách một quý tộc

A Đệ Nhị ( ・∀・) : “Thì thằng bé bị cô lập từ lúc 10 tuổi, nên rõ ràng là vậy chứ gì nữa? Hơn nữa… Lyle cũng bị ảnh hưởng bởi Celes, nên dù nó có đọc về Thám Hiểm Giả hay gì đó thì nó cũng chẳng có chuẩn bị để sống một mình làm gì, nếu có mới là lạ. Novem thì lại là con gái thứ hai của một nhà Nam Tước, nên nếu cô bé có học được một vài kiến thức sinh sống ở ngoài cũng không có gì lạ”

Q: Tôi không hiểu được Novem thích Lyle ở chỗ nào

A: Đệ Tứ (-@∀@) : “Chắc là tại vì nó là kiểu người đẹp trai chăng? Mặc dù Lyle có hơi mù mờ về thế giới một chút, nhưng bản thân nó thì hơi bị ngon đấy”

Q: Yêu cầu thứ 2 với thứ 3 của Châm Ngôn bị trùng thì phải?

A: Đệ Lục (・A ・): “Tôi cũng nghĩ thế, nhưng người tạo nên cái đó là người thành lập của chúng tôi, nên chúng tôi không muốn sửa nó làm gì. Kiểu như là, lấy người tạo ra chúng làm mẫu đi… cơ thể cứng cáp chắc có nghĩa là phải có sức mạnh. Kiểu như là khó bị thương hơn hay gì đó? Còn khỏe mạnh là có sức khỏe, không dễ bị bệnh, trước giờ ta luôn hiểu như thế. Bản thân mấy Châm Ngôn đó có lịch sử lâu đời, nên khó mà thay đổi chúng được”

Đệ Nhất (屮゜Д゜)屮 : “Được rồi, hiểu rồi! Nếu có gì muốn ý kiến về sở thích của ta thì tới đây, ta chờ!!”

Q: Cái tag harem liệu có nghĩa là vợ các tổ tiên cũng sẽ xuất hiện không?

A:

Đệ Nhất (;゜Д゜) : “K-không… xảy ra đâu, chắc vậy? Không đâu đúng không?”

Đệ Nhị (; ・`д・´) : “T-tôi thấy không cần thiết đâu!”

Đệ Tam :(;゛゜’ω゜’) “Ngưnggg! … Ngưng đi…”

Đệ Tứ AWA((゜゜дд゜゜ ))WAWA!! : “Aha, ahahahah!”

Đệ Ngũ (;゜д゜) : “Ê, đừng hỏi kiểu đó mấy tên ngốc kia!”

Đệ Lục (;><) : “T-tôi không có phải đang sợ đâu!”

Đệ Thất (;・∀・) : “Họ chưa từng chạm vào viên Ngọc bao giờ, nên tôi nghĩ họ sẽ không xuất hiện đâu( Nếu nàng ấy mà phát hiện chúng ta để Lyle ngất xỉu, thì mình chết chắc).”

Lyle Σ(・∀・;) : “Sao mọi người ai cũng sợ quá vậy!?”

Q: Không phải setting là khi cơ thể chưa phát triển hết thì càng dùng Mana nhiều tổng lượng Mana sẽ tăng lên sao?

A: Đệ Nhất (;゜Д゜) : “Đ-đúng ha! (Chết tiệt, giờ là quá trễ để thừa nhận là mình chưa nghĩ sâu xa đến đó”

Đệ Ngũ (´・ω・`) :  “…  Người này không hiểu gì về chuyện đó cả”

Q: Nếu có một nữ chính dạng tomboy, hay là onee-san, hay là nữ chiến binh thì tốt quá nhỉ?

A: Đệ Ngũ ( ・∀・):  “ Trong Dragooons đã từng có dạng nữ chiến bình rồi, nên tạm thời chưa có kế hoạch cho một người như thế xuất hiện trong Sevens”

(TL: Dragoon là một tác phẩm khác cùng tác giả)

Q:  Nếu Zelphy-san có liên hệ với Lãnh chúa, không phải ông ta lẽ ra phải biết trước về Lyle sao, vậy sao ông ta lại phải diễn kịch trong lần đầu gặp kia? Một Lãnh chúa lãnh đạo một lượng người lớn như thế lẽ ra phải nhận ra mình đang bị lừa chứ, có lí do đặc biệt gì khác sao?

A: Đệ Thất ( ー`дー´)*Búng tay* : “Lí do Zelphy tiến cận Lyle là vì có hai người có tình huống rõ ràng  kì lạ xuất hiện ở Dalien, nên cô ta quyết định giám sát họ. Lãnh chúa mới là người phát hiện ra thằng bé là con trai của một quý tộc bị đuổi khỏi nhà vài ngày sau đó. Ngoài ra, dù có nghe Zelphy báo cáo thì gặp mặt Lyle lần đầu như thế ông ta vẫn sẽ bị rối. Hơn nữa… dù tính cách của thằng bé như thế nào đi nữa thì sự thật không đổi rằng Lyle là một quả bom hẹn giờ có thể nổ bất kì lúc nào ở Dalien. Dù Mọi chuyện có đi theo đúng ý Lyle hay không thì lãnh chúa vẫn sẽ coi thằng bé là một tồn tại nguy hiểm, và cách ứng xử của ông ta vẫn sẽ không đổi”

Q: Việc bắt cướp đó làm gì có lợi cho Lyle đâu.

A: Đệ Tam (・∀・) : “… Quyền được sử dụng Skill của Đệ Nhất là lợi lắm rồi chứ. Coi đi, nó cho phép thằng bé xài những Skill khác tạm thời đó thôi”

Q: Cô ta bị cướp đi một món gia bảo quý giá như thế rồi được trả lại, mà lại không thể cảm ơn đàng hoàng vậy rõ ràng là không còn chút danh dự quý tộc gì nữa rồi?

Hơn nữa cậu ta không thèm nhìn những món đồ kia để đổi chúng thành tiền, chỉ có mỗi cái lợi là đỡ được chút sức lực. Mới vừa sắp chết xong, rõ ràng cậu ta không có chút gì gọi là sợ nguy hiểm hết.

Mấy vị tổ tiên lúc nào cũng ồn ào, làm đủ thứ trò, liệu có setting ẩn nào đó như là mỗi đời sau IQ lại giảm đi một chút không vậy?

A: Đệ Ngũ ( ゜Д゜) : “…Ừ. Mặc dù Lyle trả viên Ngọc cho Aria mà không đòi chút tiền nào, nhưng nó phải lợi dụng cơ hội đó để kiếm càng nhiều tiền càng tốt để trả lại những món đồ quý giá khác. Xem đi, cô bé Aria đó thay vì chính thức giao nhiệm vụ cho Hội thì lại tham gia vào cuộc bắt cướp bằng cách… đứng nhìn, nên rõ ràng cô bé được đặc quyền khác với những người còn lại bỏ ra rất nhiều tiền giao nhiệm vụ để lấy lại báu vật vô giá của họ cho những Thám Hiểm Giả có khả năng, SAU KHI đã bị bọn cướp đó lấy mất đồ rồi. Phải lợi dụng để lấy thêm tiền từ những người đó nữa, đúng rồi! Nói nghe có lí thật đó!”

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

Câu cuối nghe như mỉa v?
Xem thêm
truyền thống sợ vợ
Xem thêm
Sợ vợ nó ăn vào máu của gia tộc này rồi :))))
Xem thêm
Sợ vợ là phải. Nhìn đám châm ngôn kia đi là biết :3
Xem thêm
Tưởng thế nào hóa ra đều sợ vợ :))
Xem thêm
"Sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ"
Xem thêm
Đúng kiểu nhà là phải có nốc
Xem thêm
nếu mà mỗi đời IQ giảm 1 đi thì chắc sang cụ Tam thì IQ 0.mịa r
Xem thêm