Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đệ Lục trước kia là một tên du côn

Góc câu hỏi 6

32 Bình luận - Độ dài: 1,376 từ - Cập nhật:

Q: Vậy con thú người thương nhân mua là Điếu Sư hay là Bằng Mã?

A: TG: Tác giả: Là【Điếu Sư】. Còn gia chủ Gia tộc Circy mua một con 【Bằng Mã】.

Q: Về tương lai của Norma và Clark

A: TG: Tạm thời không có kế hoạch viết về chuyện đó

Q: Tôi tò mò không biết Lyle làm gì trong sòng bạc

A: Lyle (´・ω・`): “… Ưm, thực ra tôi không làm gì quá đặc sắc. Có nhiều người ở đó đứng canh phòng trường hợp dùng Skill để ăn gian mà. Tôi chỉ đơn giản là giết thời gian trong đó, cuối cùng may mắn lời được một xu Bạc thôi”

Q: Con Kì Lân là lí do Lyle không bị Celes ảnh hưởng sao?

A: Đệ Ngũ ( ゜Д゜): “Không”

Q: Biết rõ là Celes đang có mặt ở đó mà còn dám ra ngoài, main bị ngu à?

A: Đệ Tam (´∀` ): “Không lẽ muốn nó ru rú ở một nơi núp vì sợ hãi? Hơn nữa, ta không ngờ mấy tên hiệp sĩ kia hiếu chiến như thế. Ta cứ cho là cùng lắm họ sẽ nhục mạ nó một chút. Mà, đúng là thực tế nó vẫn chạm mặt Celes nên ta không phản bác được”

Q: Tôi không hiểu tại sao Lianne chịu gặp Lyle.

A: Đệ Lục (`・ω・´;): “Ta cũng ngạc nhiên về chuyện đó nữa. Ta cứ nghĩ kiểu như ‘phải chi một ngày cho hai đứa nó gặp nhau được thì tốt’. Mà, chắc là cô bé đó cũng có không ít ý nghĩ của riêng mình”

Đệ Thất (´・ω・`): “Ta nghĩ rằng cô bé đó chỉ muốn tận mắt gặp Lyle. Có thể cô bé có cân nhắc đến việc Lyle không có vẻ gì là bị quyến rũ. Lí do cô bé cứu nó sau đó thì có lẽ là vì hiềm khích của cô bé với Celes”

Q: Đến lúc gả vào Faunbeux rồi!

A Đệ Lục (´;ω;`): “Ta không nghĩ chuyện đó được đâu. Cứ xem đi… ta đánh bọn họ tan tác đến thế”

Đệ Thất (*´・Д・): “Trước khi tính đến khác biệt địa vị thì còn phải nói về mối thù của họ với Gia tộc chúng ta. Họ vẫn chưa có cơ hội trả thù gì cả nên ta nghi ngờ việc họ sẽ chấp nhận”

Q: Lí do Lyle nương tay với binh lính của Gia tộc Walt.

A: Đệ Ngũ (`・ω・´): “Nếu thằng bé mà giết họ thì họ sẽ nghiêm túc về việc muốn giết nó hơn. Thực tế thì đánh họ bất tỉnh vẫn là tốt, nhưng sau khi tính đến sức mạnh của họ thì, thằng bé giữa chừng đã thực sự nghiêm túc rồi! Mặc dù nghe thì nghĩ là Lyle nó yếu, nhưng… thực tế bị bao vây nguy hiểm nhất chính là như thế! Ngoài ra còn phải bảo vệ hai người nữa nên nó càng vướng tay vướng chân hơn!”

Đệ Tam ( ゜Д゜): “Nghĩ lại thì, Lyle cũng không có kinh nghiệm chiến đấu trong môi trường bị bao vây như thế. Vì có Skill nên thường nó tránh được việc bị bao vây. Ta nghĩ việc không quen cũng có đóng góp một phần lí do nữa”

Q: Gây sự với một bộ tộc Elf cổ xưa có phải là ý tốt không?

A: Đệ Tam (´∀`): “E~, vốn thì Á Nhân cũng không có địa vị quá cao trong xã hội”

Q: Vé chuỗi xe ngựa là để rời khỏi thành phố hay là rời khỏi Bahnseim?

A: Đệ Tứ (-@∀@): “Để đến được Beim, bọn nhỏ sớm muộn cũng sẽ phải rời khỏi cỗ xe ngựa thôi. Vì ở ngoài Bahnseim có rất ít đến gần như không có những đoàn xe như thế, nên bọn nhỏ sẽ phải tìm một biện pháp di chuyển khác giữa đường đi. Nhân tiện, Beim là một quốc gia khác. Hơn nữa còn là một nước khá nhỏ nữa”

Q: Tại sao Lyle nổi tiếng như thế dù cậu ta không bao giờ ra ngoài?

A: Lyle ( ・∀・): “Nổi tiếng? Thực ra tôi nghĩ là Gia tộc mới là nổi tiếng, còn tôi thì trùng hợp là con trai cả của Gia tộc đó thôi. Có khi có nhiều người thắc mắc tại sao tôi không bao giờ ra ngoài nên điều tra? Kiểu như là ‘thằng bé đó trước khi nó 10 tuổi vẫn bình thường mà. Có gì xảy ra sao?’ Tôi đoán là mấy việc như thế được biết khá nhiều”

Q: Vậy nếu Celes giờ thành hoàng tộc rồi thì ai thừa kế Gia tộc Walt?

A: Lyle (;・∀・): “Bản thân tôi cũng thắc mắc việc đó, nhưng tôi không nghĩ Celes nghĩ nhiều như vậy đâu. Cô ta cho tôi ấn tượng như thế. Thực sự tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Gia tộc nữa”

Q: Về Ngọc. Chúng mắc tiền không? Có nguy hiểm không?

A: TG: Tôi sẽ coi như đây là câu hỏi về giá lúc Đệ Nhất mua viên của bản thân. Nếu dựa theo giá tiền hiện tại thì, chúng có giá vào khoảng vài chục ngàn USD, còn viên không phổ biến mà Đệ Nhất mua thì vào khoảng vài ngàn USD đi. Tiền trợ cấp cho đoàn khai hoang cơ bản là vét hết đáy hòm miễn cưỡng đủ rồi, nên những người khai hoang như thế cơ bản cho người ta ấn tượng là viên mắc nhất họ có thể mua là một viên màu xanh.

Bản thân Ngọc thì ghi chép lại Skill, nhưng việc nó có tạo thành một tổ hợp Skill hữu dụng hợp với nhau hay không thì hên xui.

Gia tộc Walt hết đời này đến đời khác đều có Skill hết sức hữu dụng nên mới thấy nó có vẻ dùng tốt như thế.

Nhưng hiện tại thì đã có công cụ Ma Pháp cho phép người sử dụng muốn khắc Skill nào lên thì khắc thành tổ hợp tùy ý, nên giá trị của Ngọc đã giảm thấp hơn nhiều so với trước kia.

Với lại nếu viên Ngọc không được liên tục truyền xuống mỗi đời, đời trước dạy dỗ đời sau thì nhiều nhất người sở hữu sẽ chỉ dùng được Skill ở tầng đầu tiên.

Nhân tiện…

【Đỏ】 là Tiên Phong

【Vàng】 là Hậu Phương 【Xanh】 là Hỗ Trợ

Vậy có đủ trả lời câu hỏi đó chưa?

Q: Tôi tò mò về gia đình của Đệ Lục.

A: Đệ Lục (;´Д`): “… Ừ-ừm…”

Đệ Ngũ ( ゜∀゜): “Nó cố bắt chước ta mà lập một harem. Quá tệ!” Đệ Thất ( ゜∀゜): “Lí do tôi không lập harem chính là vì có ví dụ của Đệ Lục”

Q: Đối đầu với Celes là quá ngu ngốc. Các tổ tiên đồng ý chuyện đó càng ngu ngốc hơn nữa

A: Ừ?

Q: Bối cảnh của truyện này có vẻ là hiện đại nhiều hơn trung cổ

A: TG: Đây là truyện giả tưởng.

Nói thẳng ra thì, chuyện đó không quan trọng!

…hoặc nói rõ hơn, vì để xuất hiện quý tộc và giai cấp thống trị, rồi yếu tố này nọ nữa cuối cùng khiến thế giới có bối cảnh thời trung cổ.

Lúc chọn mẫu cho cốt truyện thì tôi đã phải chọn thời trung đại.

Ở thời hiện đại thì có thể dùng tiền để mua danh vọng và chức vụ, với lại thương nhân mạnh mẽ hơn bất kì tổ chức nào khác. Làm theo hướng đó thì quá khó.

Mà, không phải tôi nói thương nhân thời trung cổ là yếu ớt, họ vẫn là rất có sức ảnh hưởng.

Nếu như nói về sức mạnh công nghệ thì vì có Ma Pháp tồn tại nên nó được nghiên cứu rất sâu. Thực tế mà nói, chỉ cần không có vấn đề gì thì thế giới này có thể chế tạo xe lửa và máy bay bất kì lúc nào. Cứ xem đi, họ có hẳn bồn cầu có thể dội và hệ thống bồn tắm rồi đó thôi…

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Nn Thanks nhiều vì chương
Xem thêm
Nghi đệ lục bị cháy hậu cung lắm :))
Xem thêm
Câu hỏi cuối tao cũng không hiểu vì sao nó lại hỏi như vậy! Đương nhiên là truyện thì khác thế giới thật rồi , truyện giả tưởng thì cứ đi so sánh với thế giới thật
Xem thêm
Nó không hẵng là câu hỏi, câu cảm thán thì đúng hơn :D
Xem thêm
Đệ Lục làm cái quái j rồi
Xem thêm
Cụ 6 bị cháy harem đúng k =]]
Xem thêm
Hình như đệ lục bị cháy hậu cung
Xem thêm
Gt thời kì hậu tận thế có vẻ hợp lí
Xem thêm
Hmm
thx trans
Xem thêm