Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đệ Bát làm cái đ** gì không biết

Góc câu hỏi số 8

22 Bình luận - Độ dài: 1,366 từ - Cập nhật:

Q: Vợ của các tổ tiên có vẻ đáng tin cậy hơn nhiều

A: Đệ Thất (; ・`ω・´): “K-không phải! Chỉ là lúc đó thấy vậy thôi chứ bình thường chúng ta độc đoán hơn nhiều! Ta có thể đảm bảo. Chúng ta là ai chứ, là Lãnh Chúa đó! Không tài nào chúng ta lại thua vợ mình được! (Mặc dù ta không nói được là có thắng hay không)”

Q: Về Alette-san.

A: Đệ Tứ (-@∀@): “Sinh ra trong một Gia tộc hiệp sĩ, là con gái thứ 4 và đã gần 30 tuổi. Với dân thường thì ta nghĩ khoảng 25 là còn được đi?

Nhưng mà với quý tộc thì quá 20 tuổi gần như đồng nghĩa với ‘thiếu hụt phẩm’ ở thế giới này. Cô ta đúng là có trình độ, và nhờ chăm chỉ cố gắng nên được thăng chức lên lãnh nhiệm vụ huấn luyện hiệp sĩ của thế hệ sau, khiến cô nữ hiệp sĩ chưa lấy chồng này bị gửi đi rời khỏi quê nhà mình… có vẻ như vì quá bận bịu nên cô ta cũng để năm tháng trôi qua lúc nào không hay

Nhân tiện, vì thuộc hạ của Alette-san cũng là hiệp sĩ như thế… nên hiển nhiên họ đều đã có người yêu hoặc là vợ rồi! Một cô gái lãnh đạo cả một đoàn binh toàn những người đã có vợ hoặc đã hứa hôn, nhưng mà bản thân cô ta lại độc thân…

Không hiểu nổi quốc gia cô ta làm gì nữa? Nếu theo ta thì, ta đã (cưỡng ép) sắp xếp cho cô ta một cuộc gặp mặt hôn nhân rồi gả cô ta đi cho rồi”

Q: Dùng tay không chạm vào mấy con dơi trong Mê Cung có ổn không?

A: Đệ Tam ヽ( ・∀・)ノ: “Clara khi thu thập nguyên liệu luôn mang găng tay. Mà, chúng là quái vật, nên cũng không cần phải để ý chi tiết quá đâu, ừ!”

Q: Về lí do tại sao họ không ngay lập tức bán đi những viên đá quý họ kiếm được trong Mê Cung.

A: Đệ Ngũ ( ゜д゜): “Thứ nhất thì, chỉ cần mang chúng theo thì bán lấy tiền lúc nào cũng được. Nếu như giá trị không đổi thì cứ mang những viên đá quý nhỏ theo trong người không phải tốt hơn sao? Có một số đọc giả cho rằng nó tránh việc đó để người khác không phát hiện Skill của nó làm được gì, nhưng mà nên biết không chỉ mình Lyle có Skill làm được thế. Dĩ nhiên cũng không phải ai đi ngoài được cũng sở hữu Skill như vậy”

Q: Về Chiêm Tinh Số Học

A: Đệ Thất (; ・`д・´): “Có một bí mật nhỏ là bản thân tác giả sau khi tạo hình cho các tổ tiên cùng số lượng xong mới giật mình nhận ra có ý nghĩa đặc biệt”

Q: Họ xác định Mê Cung có bao nhiêu tầng bằng cách nào?

A: Đệ Tam ヽ(・∀・ )ノ: “Guild luôn tìm những Thám Hiểm Giả có Skill phục vụ cho việc đó mỗi khi gửi những tổ đội khảo sát đi. Beim không có Lãnh Chúa, nên họ phải tự mình đi tìm và tiêu diệt Mê Cung. Ta khá chắc chắn lập hẳn một đội chuyên làm chuyện đó không có gì lạ”

Q: Tôi không hiểu tại sao phe Miranda lại phản đối như thế.

A: Đệ Tứ (-@∀@): “Một trong những lí do họ đi theo Lyle bởi vì họ có cảm tình với thằng bé. Chuyện họ nghĩ rằng một người có liên quan bí mật đến Celes như Novem sẽ phản bội nó là dễ hiểu đúng không? Miệng thì nói làm mọi thứ vì Lyle, nhưng khi bị điều tra là có hành động bí mật hơn nữa có hành vị đáng ngờ thì ai mà tin được”

Q: Về nguyên liệu tạo nên lớp trang trí xung quanh viên Đá Quý của Lyle, và trượng phép của Novem.

A: Lyle (;´∀`): “Tôi nghĩ là chúng làm từ cùng loại kim loại. Mặc dù tôi cũng có hơi tò mò không biết một Gia tộc Bá Tước tốn bao nhiêu công sức mới có được nó như thế thì Gia tộc Forxuz làm sao để cũng kiếm được một ít”

Q: Tại sao ông lại tiếp tục viết câu truyện chán đến mức này?

A: Thật chứ tôi cũng bất ngờ lắm đó. Trong lúc đang viết, tôi ghi tôi có một ít tia sáng cảm hứng lóe lên trong đầu và rồi… thật tình thì mới đầu câu truyện sẽ không giống thế này đâu. Mà, giờ viết truyện tôi vẫn thấy vui mà (lol)

Q: mr. lyle lẽ ra phải gặp mặt thử ms.alette

A: Đệ Thất ( ´・ω・`): “Đừng có đùa. Một cuộc gặp gỡ như thế ở nói nào cũng sẽ… quá tốt để - e hèm! Ý ta là quá lộn xộn, không phải sao”

Q: Khi mr.lyle vừa xuất hiện thì các cô gái đang chĩa vũ khí của mình vào ai?

A: Monica Xuất Hiện(゜∀゜)Đầy Kịch Tính!: “Chia ra hai phe giữa Miranda và Novem, họ đang cầm vũ khí mà lườm nhau suýt sao. Ngay lúc đó, tên Dâm Gà nhảy thẳng vào giữa. Bình thường thì cậu ta xuất hiện để cản họ lại, nhưng mà lần này cậu ta ngay lập tức đi quyến rũ tất cả mọi người! Đúng là tên Dâm Gà chết tiệt vô dụng tôi gặp mặt lúc vừa thức dậy không sai vào đâu được!”

Q: Toàn bộ Quái Vật là nữ tính sao?

A: Monica ヽ(´ー`)ノ: “Sai. Chỉ có từ 0 đến 9 là nữ tính. Ô, lộ hint rồi… đùa thôi”

Q: Tại sao các tổ tiên lại bỏ trốn khi hai phe nữ xuất hiện trong viên Đá Quý?

A: Đệ Ngũ (;゜Д゜): “… T-ta không hề bỏ trốn. Cái đó gọi là rút lui chiến lược. Vì họ vốn có nhiều thứ phải cân nhắc lắm rồi nên còn gặp mặt chúng ta nữa sẽ thành loạn thực sự. Phiền mọi người đừng có cho rằng chúng ta thực sự bỏ trốn được không. Chỉ là, bầu không khí lúc đó không ổn, hiểu chưa? Chúng ta chỉ đơn giản là nhận ra bầu không khí nên ngay lập tức rút lui tạm thời. Chính là thế!”

Q: Lí do cảnh tượng hôn các nữ chính bị lược bỏ, tại sao

A: mr. lyle ( `・ω・´): “… Cảnh đó là một cảnh tuyệt vời không thể tả, nhưng mà vấn đề chính là số chữ quá nhiều. Chỉ tả chi tiết từng người một cũng sẽ tốn hẳn một chương. Nhưng mà không cần phải lo lắng. Bởi vì cơ hội để tả lần tiếp theo sẽ còn nhiều hơn cả sao trên trời!”

Q: Vợ các tổ tiên sẽ xử lí tình huống lúc đó ra sao?

A: Các bà vợ ( ゜д゜): “Đúng là một đám con nít ồn ào. Lyle, đánh cho tụi nó im lặng đi”

mr. lyle (`・ω・´): “Hỡi các bông hoa trẻ của tôi, hiện tại không phải là lúc làm như thế! Tôi đây, Lyle này, không thể nào đối xử phụ nữ như thế được!”

Các bà vợ (*ノ∀ノ): “Kyaaah! Hậu duệ của chúng ta! Đúng là khác hẳn với chồng chúng ta mà! Chắc chắn đây là vì dòng máu của tôi trong đó”

*Ngất xỉu*

mr. lyle (・ω・` ): “(Hừm, sau khi hôn sâu rồi các bà mới nói vậy sao?... thứ duy nhất ngăn cản tôi làm gì thêm chính là thiếu thời gian. Không thì dù là tổ tiên của tôi cũng là dễ như bỡn) Chính là nhờ những gì mọi người đã dạy tôi, hỡi các bông hoa xinh đẹp”

-----------------

TN: Hãy bầu cho Lyle Nhất kì này, để xem câu nào của mr.lyle được ưa thích nhất XD

https://PollEv.com/multiple_choice_polls/7i6owz2JhHnOJQw/web

chỉ cần bấm lựa chọn của mình là xong, không cần làm gì thêm nó sẽ tự động ghi nhớ

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Móe, gạ luôn vợ các cụ ạ :))
Xem thêm
Đù chất, ntr các cụ. Tôi muốn có cảnh này tác giả ơiiiii
Xem thêm
Nào ơ kìa ;-;
các cụ lại bón hành cho bome ra :))))
Xem thêm
Wtf mrlyle làm gì mấy cụ của m thế =]]]
Xem thêm
Mr.Lyle vẫn là nhất
Xem thêm
t chọn nhuộm màu nghĩa địa
Xem thêm
mr.lyle quất luôn mấy bà tổ tiên luôn ak
Xem thêm
Clm mr. Lyle gặt lun các cụ :v
Xem thêm