Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khi những câu truyện truyền đến đời con thì chắc có nhiều hiểu lầm lắm rồi, Đệ Thập Nhị

Các ả Phù Thủy

63 Bình luận - Độ dài: 3,608 từ - Cập nhật:

…Cả hai phe hăm he lườm nhau gắt liệt bắt đầu có cử động đầu tiên khi đại diện của hai bên bước lên thống lĩnh

Mới đầu hai cô gái Elza và Gracia thậm chí còn không ở trong phạm vi chiến trường. Nhưng đột nhiên cả hai tỏ ra tràn đầy động lực, đầy chiến ý hơn bất kì lúc nào trước đó mà đứng ở đầu quân đối mặt nhau.

Xung quanh, những tên phản bội và những kẻ được lợi lộc dựa trên đau khổ của người khác cũng đứng dàn hàng ra

Bầu trời mây mù

Đứng trên chiến trường giông bão, Gracia đang cưỡi trên con ngựa của mình, tay nắm lấy một mũi Thương cao bằng bản thân. Tay cầm của nó cũng dài, có gắn một chiếc khiên nhỏ trên đó

Nhìn Gracia đang tỏa đầy sát khi, các Lãnh Chúa xung quanh.

.

“Đại diện Đại Tước, ra chiến trường mà không có người bảo vệ không phải quá nguy hiểm sao? Trước giờ, những người thuộc Gia tộc Đại Tước luôn ở bên người cô”

“Nếu như cô bây giờ bước ra thì chúng tôi sẽ không bao giờ đến lượt…”

.

Một trong những Lãnh Chúa đang cười khổ bị một ánh mắt khốc liệt nhìn lấy. Đôi mắt tím của Gracia đang chứa đầy ác ý.

.

“Rồi đã sao? Các người chỉ cần phải cùng chiến đấu mà thôi. Hay là các người đã quên mất bình thường luôn điều ta lên tiền tuyến còn bản thân thì rút lui về sau rồi?”

“C-chuyện đó…”

.

Nhìn Lãnh Chúa đó, Gracia tiếp tục.

.

“…Đừng lo, ta sẽ kềm con ả Phù thủy đó lại cho các người. Nên các người cứ việc chiến đấu với kẻ địch trước mặt mình. Không phải chỉ có thế thôi sao?”

.

Cảm nhận được bầu không khí không chấp nhận thêm lời nào khác nữa, các Lãnh Chúa cùng nhau đồng thời gật đầu. Trong số họ thậm chí có những kẻ đang cười đê tiện nữa.

Nếu như Gracia bắt đầu chiến đấu, bọn họ có vẻ như định sẽ bỏ trốn tránh nguy hiểm.

Nhìn các Lãnh Chúa dưới trướng mình như thế xong, Gracia đưa mắt nhìn lại Elza đang ở phía xa.

-

-

-

…Thấy Gracia đang lườm bản thân, Elza đứng như thể đang từ chỗ cao nhìn xuống cô ta.

Cưỡi trên lưng ngựa, cô ấy đang giơ trượng phép của mình lên, gõ nhẹ cây trượng nhìn giống đầu chùy lên vai mình một vài lần

Khí thế của cô ấy khác hẳn bình thường, khiến các binh lính xung quanh hoàn toàn không hiểu được.

.

“Elza-sama?”

.

Elza giữ mặt vô cảm.

.

“Các người sẽ chiến đấu với kẻ địch trước mặt mình. Chính các người đã tự nguyện cơ mà, ít nhất hãy làm được bấy nhiêu đi”

.

Nhưng người lãnh đạo số binh lính mặt tái nhợt.

.

“Không thể được! Nếu như chúng tôi bị cuốn vào cuộc chiến của người với ả Phù thủy thì sao!?”

.

Bất kì ai bị cuốn vào cuộc chiến giữa Elza và Gracia đều sẽ chết, ông ta cố phản kháng, nhưng Elza mặt không chút thay đổi.

.

“Rồi đã sao?”

.

Cô ấy không thèm nghe một chữ nào cả. Đối với Elza, cũng như với Gracia, họ chỉ đang cho những kẻ phản bội lao vào nhau chém giết như kế hoạch của Lyle. Dù một bên đột nhiên đã phản bội như thế, nhưng họ không có ý định thay đổi kế hoạch gì cả.

.

“Kh-không có gì…”

.

Khi người trưởng đoàn lính đã móc nối với kẻ địch suốt thời gian qua bị dọa cho im miệng, Elza xõa mái tóc của mình tung bay trong gió. Lấy tay trái vén những lọn tóc bị thổi dính mặt bản thân, đôi mắt tím của cô lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

.

“Ta hôm nay thề sẽ không tha thứ cho cô. Gracia…”

.

Elza và Gracia. Cả hai bên đều chiến ý hừng hực như chưa từng có trước đây.

-

-

-

…Khi cô ấy nghe hiệu lệnh tiến công, ngồi trên nóc Porter, Miranda nắm cổ áo Shannon, đang ngồi sau lưng cô ấy bám chặt không dám nhìn ra trước.

.

“Shannon, kiếm ra chỗ của Novem. Nếu như Aria có ở đó thì nói cho chị biết”

.

Thấy nụ cười của Miranda, Shannon hốt hoảng gật đầu liên tục. Không phải vì cô bé thấy được mặt của chị mình, mà bởi vì dòng chảy Mana nói cho cô bé biết chị mình đang thực sự nổi giận rồi

Shannon không đủ ngu để phản kháng Miranda khi cô ấy đang như thế

Gần đó, người lái Porter là Clara đang cầm trượng phép của mình gần như là ôm lấy nó, lấy ngón tay đẩy mắt kính lên chỉnh lại.

.

“Novem-san đổ lỗi hết cho cô? Không phải chính cô ấy không để ý khi Lyle-san biến mất trước mặt mình mới là có lỗi sao?”

.

Shannon không nói gì, chỉ hốt hoảng đưa mắt nhìn quanh chiến trường, vừa nhìn em gái mình, Miranda vừa trả lời Clara.

.

“Là Lyle, nên tôi cá là anh ta ổn thôi. Nhưng mà anh ta biến mất như thế làm rối loạn hết kế hoạch của chúng ta, vậy Novem đúng là cần phải bị phạt. Vì Lyle sẽ không trách phạt gì, nên không phải chúng ta làm thế anh ta là chính đáng sao?”

.

Clara trả lời một cách thờ ơ.

.

“Tôi sẽ không nói là chính đáng, nhưng đúng là Novem-san nói như thế là không ổn. Mà khoan, cô định khiến tôi hỗ trợ cô sao?”

.

Miranda mỉm cười.

.

“Dĩ nhiên. Bởi vì, một mình tôi sẽ rất khó làm nổi”

.

Không hề nói rằng cô ấy sẽ không đánh thắng nổi Novem, Miranda đúng là ngoại lệ hiếm có. Clara thở dài, rồi quyết định sẽ theo phe Miranda lần này

Nhưng.

.

“Ừm, vấn đề lớn nhất vẫn là Lyle-san đột nhiên biến mất như thế”

.

Clara vừa lẩm bẩm xong, Shannon hô lớn lên.

.

“Ở đó! Cô ta ở đó! Em thấy cô ta rồi, onee-sama! Cô ta đang đi thẳng đến chỗ chúng ta!”

.

Khi Shannon vội vã nói thế, Miranda quay qua Clara.

.

“Vậy sao. Aria không có ở đó với cô ta. Vậy thì Clara… phiền cô đưa chúng ta đến gần Novem được không?”

.

Clara nâng trượng phép lên, bắt đầu cho Porter chuyển động. Với xác ngoài nhìn như một cỗ xe bọc kim loại, Porter trên chiến trường cũng cực kì nổi bật.

Miranda đã tin tưởng tuyệt đối rằng Novem sẽ lao thẳng đến chỗ mình không chút nghi ngờ.

.

“Giờ là lúc cô chuộc tội rồi, Novem!”

.

Không biết có nghe được lời của Miranda hay không, Novem vẫn thúc ngựa lao thẳng đến chỗ họ…

-

-

-

…Nhảy xuống khỏi ngựa của mình, Gracia vung mũi Thương thành một vòng cung lớn.

Khi lửa bùng lên bao vây xung quanh, một cột băng lớn mọc ra ngay trước mặt cô. Thứ băng khó mà tan chảy này, dù bị đốt bởi ngọn lửa của Gracia, chỉ có thể là do Elza tạo ra.

Elza từ trên cột băng vung trượng phép của mình xuống, Gracia ở dưới dùng cán Thương đỡ lại.

Đón lấy một đòn khó ai tin là đến từ một pháp sư, Gracia bị đẩy xuống đất một cách đầy bạo lực.

Nhưng…

.

“Đồ phản bộiiii!!”

.

Gracia vung tay trái xuống đất, mở rộng bàn tay mình ra, từ đó lửa phun trào ra mãnh liệt, triệt tiêu lực từ cú đánh và đẩy ngược Elza lên.

Bị đầu Thương đẩy văng đi, Elza xoay một vòng trên không, sửa lại tư thế của mình rồi đáp đất. Lớp băng cô ấy tạo ra đã tan chảy, làm mặt đất ướt đẫm. Sức nóng từ cơn bão lửa xung quanh cũng bị yếu ớt đi

Trên chiến trường điên cuồng đầy không khí nóng lạnh giao hòa đó, hai người họ đối mặt nhau.

Elza đưa đầu trượng phép về phía Gracia

.

“Ngươi mới là kẻ phản bội trước!!”

.

Hàng trăm mũi thương làm bằng băng tuyết xuất hiện giữa không trung. Đầu những mũi thương xuất hiện đột nhiên bao vây Gracia được bọc trong lớp không khí lạnh lẽo đến đáng sợ, bốc khói trắng lên cao.

Những mũi thương đồng thời tấn công cô ấy, nhưng Gracia chỉ hơi dạng chân ra, để ngọn lửa phun trào ra từ người cô ấy.

Khi ngọn lửa xanh biếc đó bọc quanh người cô, những mũi thương bằng đều bị tan chảy toàn bộ trước khi kịp đâm dính cô ấy, rồi biến mất.

Trong làn sương khói bao phủ mọi thứ, Elza giương trượng phép của mình lên, đóng băng ở đầu nó tạo thành một lưỡi đao băng giá khổng lồ. Dùng một tay vung nó về sau, cô ấy thổi bay làn sương kia

Hành động đó là để chặn đứng đòn tấn công nghiêm túc từ phía sau định đâm xuyên người cô ấy.

Lưỡi đao băng giá của Elza đã bắt đầu tan chảy, nhưng không để ý đến nó, cô ấy vung nó xuống tấn công Gracia.

.

“…Hỏa đạn”

.

Một Ma Pháp sơ cấp, khó mà kết liễu được đối thủ. Gần như ném một cục Mana nhỏ thẳng về phía kẻ địch.

Nhưng đến mức độ của Gracia, Đạn Ma Pháp là một loại rất tiện dụng vì tốc độ kích hoạt của nó.

Từ bàn tay trái đang giơ cao của cô ấy, hàng chục viên cầu lửa đường dính vài mét xuất hiện

Elza chắc lưỡi.

.

“Chậc… Băng Tường!”

.

Vung tay trái qua một bên, cô ấy tạo ra một bức tường bằng băng, dày hơn 10 mét

Những viên cầu lửa nổ mãnh liệt từ từ bào mòn lớp băng, để lại một màn khói trắng.

Để chiếm lợi thế trong khoảng thời gian đó, Elza bắt đầu bước đi, chợt trợn tròn mắt nhìn lại lớp băng mình vừa tạo ra.

Từ đó cô ấy thấy được Gracia, vừa đào xuyên bức tường đó bước ra

Vội vã, cô ấy liền tạo một lớp khiên băng, nhưng không triệt tiêu quán tính nổi, Elza bị đánh bay đi. Mặt đất bị ẩm đã biến thành bùn, và Elza ngã thẳng xuống đó. Bọc trong bùn đất bị đóng băng lại, từng cột băng màu nâu từ từ mọc lên.

Đứng dậy, Elza nhìn quần áo bản thân rồi.

.

“Đồ đầu toàn cơ bắp!”

.

Một cơn gió lạnh lẽo đủ để đóng băng toàn bộ vùng đất bị sương mù che phủ xung quanh thổi lên, với Elza là nguồn gốc của nó. Gracia bảo vệ tai mình khỏi cơn bão tuyết lạnh khi cô ấy cảm giá được mặt đất xung quanh cô cũng đã bắt đầu đóng băng

.

“Đồ pháp sư điên!”

.

Tăng nhiệt độ ngọn lửa nhợt nhạt quanh mình lên, Gracia liền bắt đầu đốt tan chảy băng tuyết quanh bản thân

Chiến trường liên tục hết bị phủ bởi căn lạnh vượt qua bất kì mùa đông khắc nghiệt nào, lại bị phủ bởi cơn nóng cháy kinh khủng hơn mùa hè ở sa mạc, một tình huống khó ai tin nổi…

-

-

-

…Ở một nơi khác, Novem đang một đối một với Miranda.

Không, Miranda được Shannon và Clara hỗ trợ, nên không hẳn gọi là một đấu một được.

Novem đang sử dụng trượng phép của mình biến thành lưỡi hái để chiến đấu, nhưng ngay khi cô ấy vừa bắt đầu sử dụng Ma Pháp, Shannon đang trên nóc Porter hô lên.

.

“T-tiếp theo là lửa! Loại cột lớn!”

.

Cô bé biết được Novem sẽ sử dụng gì trước khi cô ấy kịp kích hoạt nó, và Miranda sẽ ngay lập tức phá hỏng không để cô ấy kích hoạt.

Trong tình trạng không sử dụng được bất kì Ma Pháp nào, Novem đang bị ép phải đánh cận chiến với Miranda.

Mỗi tay cầm một con dao găm, Miranda đang khéo léo gạt đỡ lưỡi hái chém xuống, rồi lao thẳng vào đá.

Nhảy lui lại, Novem chỉ nói một câu

.

“Cô vẫn còn sống dai nhỉ”

.

Không như thường lệ, cô ấy đang lẩm bẩm với một biểu cảm không ai nhận ra được cảm xúc gì cả. Miranda đang giữ cho nụ cười của mình còn nguyên

.

“Ôi chao, xin lỗi vì còn sống. Nhưng mà, dù chúng tôi liên tục phá hỏng mọi thứ cô làm như thế, cô vẫn không chùn bước chút nào. Không biết gì gọi là mất kiên nhẫn à?”

.

Novem cảm giác được Clara đang đi vòng lại sau lưng mình, nên ngay lập tức tránh đi

Cuộc chiến không có được sự hào nhoáng như của Elza và Gracia, nhưng bất kì binh lính nào cố bước vào cũng bị ngã xuống đất không khác gì bên đó.

Binh lính từ cả hai bên đều cố lao vào, cho rằng họ đánh bại được những cô gái này. Nên lần lượt họ ngã xuống mặt đất dính đầy bùn.

Miranda để chân mình hơi lún vào trong, đạp mạnh để tăng tốc bất ngờ, làm bùn đất bay lên sau lưng

Novem đỡ được toàn bộ những đòn liên tục của Miranda, nhưng khoảng cách giữa họ vẫn bị rút ngắn lại.

.

“…Cô có biết Lyle-sama ở đâu không?”

.

Từ đầu, đó là câu duy nhất Novem lặp đi lặp lại liên tục không ngừng. Miranda cười khẩy.

.

“Tôi không biết. Nhưng mà… Novem, ngay lúc này, cô đã bị mất tập trung lắm rồi!”

“…!”

.

Biểu cảm Novem hơi thay đổi một chút. Không bỏ lỡ cơ hội đó, Miranda ngay lập tức tấn công.

Khi cô ấy đâm lưỡi dao găm vào, Novem né qua. Nhưng Miranda thả dao găm đi, nắm lấy đuôi tóc của Novem dùng nó đập đầu Novem xuống đất.

Cùng với mặt đất trơn trượt, cô ấy đã lợi dụng sơ hở của Novem để vật cô ấy xuống đất.

Nhưng…

.

“Miranda, lui lại nhanh!”

.

Nghe Shannon thốt lên, Miranda ngay lập tức nhảy lui về, rồi một cơn gió bốc lên quanh Novem. Nước trên mặt đất cũng bắt đầu bay lên một cách không tự nhiên, xoáy lên cao với Novem ở giữa.

Khi Novem đưa một tay xuống bùn chống đứng dậy, từ trong lớp bùn xung quanh, từng con rắn làm bằng bùn đất bắt đầu xuất hiện. Một, hai, cho đến cuối cùng chín con đồng thời xuất hiện.

Không thèm phủi bùn khỏi mặt mình, Novem biến trượng phép của mình thành hình một cây Giáo. Một con rắn lớn để Novem đứng lên đầu mình, nâng cô ấy lên cao.

.

“Đúng như tôi nghĩ, Miranda-san, cô rất giỏi. Tôi mừng là cô sử dụng sức mạnh đó vì Lyle-sama. Nhưng mà… đừng có mà ngạo mạn như thế”

.

Khác hẳn với Novem bình thường. Khác hẳn với sự vô cảm thờ ơ trước đó. Nghe giọng nói đầy cảm xúc rõ rệt đó, Miranda cảm giác một cơn lạnh chạy dọc sống lưng mình. Nhưng chỉ có thế.

.

“Cô nghĩ chỉ có mình cô che giấu sức mạnh của mình sao? Vây thế này thì sao”

.

Mặt đất dưới chân Miranda cũng phồng lên, từ từ biến thành hình dạng một con thú nhìn như mèo.

Thấy Ma Pháp đó, Clara chắc lưỡi.

.

“Chậc… chế tạo và điều khiển Golem. Vậy ra cô cũng làm được. Sao không nói sớm hơn đi”

.

Shannon nhìn thấy Clara đột nhiên đáng sợ hơn thường lệ bắt đầu lui về nhau, cố co người nhỏ hết cỡ giữa nơi đã biến thành chiến trường của những con Golem cỡ lớn.

Novem nhìn Miranda.

.

“Một con mèo sao? Đáng yêu đấy”

.

Nhìn Novem tỏ ra không chút sợ sệt, Miranda tuyên bố.

.

“Tôi từng nói rằng chỉ có thế bao giờ?”

.

Mỉm cười, con Golem bốn chân bằng bùn đứng dậy trên hai chân, mọc ra bờm rồi nhe răng gầm gừ. Từ sau lưng nó mọc thêm ra 6 cặp cánh tay thô to. Mỗi cánh tay nắm lấy một cây vũ khí riêng, mặc trên người một bộ giáp, con thú đã biến thành một chiến binh hình thú.

Ánh mắt 9 con rắn và con dã thú đồng thời sáng lên, và rồi cuộc chiến của họ bắt đầu nổi bật không kém chút gì của Gracia và Elza…

-

-

-

May và Eva

Cùng với hai người họ, tôi đang ngồi trên một ngọn đồi cách chiến trường một khoảng mà quan sát.

Xung quanh là các Elf Eva đã mời đến, đang hào hứng cầm sổ tay mà nhìn chiến trường. Thậm chí còn có người đang vẽ tranh.

May đang ngồi bên cạnh tôi ăn bánh mì, còn Eva nhìn tôi mới một nụ cười nhăn nhó.

Vừa nhìn chiến trường tôi vừa nói.

.

“Đúng là một cơn bão lớn. Novem và những người còn lại đang cho quái vật khổng lồ đánh nhau. Mọi người không thấy như thế đáng xem sao?”

.

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng với Eva rồi hất tóc lên. Eva lắc đầu.

.

“Lyle, tại sao anh lại ở tận đây?’

.

Đáp lời cô ấy, tôi trả lời đơn giản.

.

“Vì tôi đi bộ cùng May đến đây”

“Tại sao anh không có đang điều khiển chiến trường?”

“Có vài tình huống nhất định khó giải thích, với lại ở đây là thú vị nhất”

“Tại sao hai Nữ Chiến Thần, cùng với các thành viên tổ đội chúng ta đang nghiêm túc chém giết lẫn nhau!?”

“Vì tôi!”

.

Những cô gái xinh đẹp như thế đánh nhau vì tôi, tôi lần nữa được nhắc nhở mình là một người đàn ông tội lỗi đến mức nào. Nhưng mà như thế này là cần thiết, nên tôi sẽ không xuất hiện cản họ lại. Ít ra, sẽ chưa

Vẫn chưa đến lúc để cản họ lại.

.

“Anh, anh có hiểu rằng đây toàn bộ là lỗi của mình không vậy? Anh định lát nữa giải quyết nó thế nào!?”

.

Đáp lại Eva nhỏ bé đáng yêu của tôi, đang lo lắng vì tôi như thế, tôi chỉ nhún vai.

.

“Đừng lo gì hết, Eva… tôi tự tin rằng bản thân sẽ cướp được ánh đèn sân khấu. Cứ nhìn thử đi. Cô không nghĩ rằng chiến trường là nơi hoàn hảo nhất để hai Nữ Chiến Thần tỏ tình sao?”

.

Eva lấy tay trái che mặt lại.

.

“Tôi biết kiểu gì anh cũng thêm người vô harem, nhưng mà đồng thời cố đưa cả hai người họ vào là quá ngu ngốc. Hơn nữa, chưa gì đã đến mức này, sau khi anh làm Hoàng Đế nó sẽ chỉ tăng thêm nữa thôi”

.

Tôi cười lớn.

.

“PHƯ HAHAHAHA! Đừng lo lắng, họ đã đổ hết rồi. Chỉ còn cần tôi bước vào nhận lấy hai người họ là xong. Và cô nên biết… sau khi trở thành Hoàng Đế, tôi sẽ cống hiến cuộc đời còn lại của mình cho các cô và người dân”

.

Khi mặt tôi trở nên nghiêm túc, không ngoài dự đoán, vẻ mặt của tôi nhìn cực kì tuyệt vời, dù nói sao đi nữa đó vẫn sẽ là một bức tranh tuyệt đẹp. Tôi cá là các Elf xung quanh sẽ truyền lại sự hùng vĩ của tôi suốt nhiều thiên niên kỉ về sau nữa

.

“…Cô gái của Nihil bị một tên kì lạ bắt rồi nhỉ?”

“Nhưng mà hắn nói đến đó, nghe có vẻ thú vị đó. Hơi phá hỏng hình tượng Thánh Chiến Sĩ, nên tôi cũng không muốn nhìn lắm”

“Hoàn hảo làm sao bằng được hơi đáng tiếc như thế này. Cái gọi là yếu tố bất ngờ đó biết không”

.

Họ không đánh giá tôi chính xác được. Tôi vốn đã biết, nhưng mà đúng là, tôi là một người hoàn toàn không ai hiểu được.

.

“Hừm, vậy ra tôi đã không ai hiểu được từ trước khi bước vào sách sử rồi sao? Tôi đúng là một người xứng đáng với danh hiệu Hoàng Đế mà!”

.

Đáp lời tôi, May, sau khi ăn hết bánh mì, nói

.

“Lyle, ta có cảm giác định nghĩa ‘không ai hiểu được’ của ngươi khác với cái ta biết”

.

Có vẻ như tôi cần phải khiến May hiểu được sự bí ẩn tuyệt vời của tôi. Eva đang lờ tôi đi, tập trung ghi chép tình hình chiến trường. Thấy mặt cô ấy hơi đỏ lên như thế, tôi nhận ra cô ấy cũng chỉ đang cố che giấu sự ngượng ngùng của mình mà thôi.

.

“Ừ, thôi tạm bỏ qua. Không biết tôi nên lao vào lúc nào nhỉ… canh thời gian đúng là rất quan trọng đấy”

.

Tôi đang suy ngẫm thời điểm để bước ra sân khấu.

Bình luận (63)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

63 Bình luận

Kiq
Cái harem bất ổn thật sự=)
Xem thêm
deo cần như skill, a vẫn mind tốt
Xem thêm
Hậu cung cháy mà bình thản vậy thì hết cứu:))))
Xem thêm
anh ngồi thưởng thức cái hậu cung bị cháy ạ :))
Xem thêm
:)))))))))))))) tôi ko biết nói j hơn :)
Xem thêm
LYLE LÀ CC GÌ?? Ở ĐÂY CHỈ CÓ MRLYLE TUYÊN BỐ LYLE TUỔI L
Xem thêm
Sao có cảm giác team nữ cũng tiến vô mode 'vực sâu ' như mr.lyle ấy nhỉ .
Chứ khi không hăng dữ :v
Xem thêm
TRANS
Tầm này LYLE tuổi l với idol giới trẻ mr.lyle
Xem thêm
dm t đánh giá đây là 1 trong những bộ có dàn harem đáng sợ nhất từng tồn tại :V
Xem thêm
Cái harem 4 5 yandere, sợ vl :<
Xem thêm