Kobold Vô Đối
shiba カット
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chạm trán với G

Chương 28: Lũ sóc đó rất hung hăng

9 Bình luận - Độ dài: 1,179 từ - Cập nhật:

“Gurua, garuguaonn…zzz.” (Đội trưởng, tôi giao cả thế giới cho ngài… zzz)

Không, không, cái đó quá sức với tôi rồi!

Cậu ta đang mơ cái quái gì vậy nhỉ!?

Sau khi nghe những lời nói mớ của Buster, tôi lắc đầu cho tỉnh táo.

“Wafa…” (Oải quá…)

Nếu tôi nhớ chính xác thì hôm qua chúng tôi đã hộ tống Muriel tới làng Viel an toàn, bắt và cướp đồ của một lũ thổ phỉ và sau khi hoàn thành hết tất cả dự định thì trời đã tối. Sau đó chúng tôi nướng thịt con heo rừng mà Dagger đã săn được. Và chúng tôi thức tới gần sáng…

Thời không quá tệ nên chúng tôi nằm ngắm sao tại quảng trường mà lúc trước Ax đã dọn dẹp.

“zzz… Guua, guuaruuaaonn, garuokuauuh!!” (zzz…Sóc kìa, nhiều sóc quáaa!!)

Cậu cũng vậy hả Ax. Tôi thắc mắc cậu ta có vấn đề gì với lũ sóc nhỉ.

Tôi thật sự không hiểu được hai người họ đang mơ thấy cái quái gì.

“Garuu waon waoon.” (Không biết mình có nói gì lạ trong lúc ngủ không nhỉ.)

“Pfft.”

Tôi liếc nhìn cậu bạn cao gần của mình khi nghe thấy tiếng ngáy. Sau đó tôi nhìn thấy em gái mình đang nằm cuộn mình trong cái đuôi cáo.

“U~, kuon, waaonh.” (*ngáp* Chào buổi sáng, anh hai.)

“Nn…” (Nn…)

Lancer nằm kế bên em ngái tôi cũng tỉnh dậy và vươn vai dưới những tia nắng đang chiếu xuyên qua kẽ lá.

Sau khi tỉnh táo hoàn toàn, khoảng thời gian buổi sáng thật yên bình, trong lúc đợi Buster và Ax tỉnh dậy, tôi đi kiểm tra lại đống chiến lợi phẩm thu được hôm qua.

Chiến lợi phẩm chúng tôi thu được đa phần là trường kiếm và đoản kiếm, những cũng có một số vũ khí khác như cung, ná, đại kiếm, lao móc và búa chiến của tên cầm đầu. Ngoài ra trong số chiến lợi phẩm chúng tôi còn lấy được đá mài từ trại của chúng.

Về giáp trụ thì hầu hết thứ chúng tôi lấy được đều là giáp nhẹ nhưng có một vài cái giáp da dày (giáp Brigandine).  Tuy nhiên, khi tôi kiểm tra thì nó không hợp với Kobold chúng tôi vì nó ảnh hưởng tới sự linh hoạt.

Nói tóm lại thì chúng tôi phải tiếp tục sử dụng giáp da nhẹ rồi.

Trong số chiến lợi phẩm lần này chúng tôi lấy được khoảng một tá giáp da nhẹ, đã trừ ra những cái bị Buster, Ax, Blazer và Lancer phá hỏng.

“Gurua, garuguruuaoh.” (Đội trưởng, cho tôi cái này đi.)

Buster lấy một thanh đại kiếm từ đống trang bị. Thanh cậu ta sử dụng tới lúc này cũng đã khá xuống cấp rồi. Cậu ta liên tục sử dụng toàn bộ sức mạnh vào vũ khí thì nó hư cũng là điều dễ hiểu.

“Gua, waonn.” (Được, lấy đi.)

“Garuaonn.” (Cảm ơn Đội Trưởng.)

Trong lúc con Kobold khổng lồ với cánh tay đen đang vui vẻ thử thanh kiếm mới, tôi nhặt lấy vũ khí tầm xa nằm trên mặt đất.

“Waoan, garugoan?” (Blazer, liệu cậu có thể sử dụng cái này được không?)

“Wau, kuruun uooon…” (Ah, cái vũ khi của con người đó à, huh…)

Tôi nhặt mấy hòn sỏi nằm dưới chân, đặt lên ná và nhắm vào thân cây nằm ở giữa quảng trường. Sau khi tôi thả tay, hòn sỏi bay tới và găm vào thân cây, một vài mảnh vỏ cây văng ra.

“Garu… guooagau.” (Cái này… quá hoàn hảo để đánh lén.)

Tôi ném cái ná cho Blazer, cậu ta vui vẻ chụp lấy. Tôi để ý thấy thanh trường kiếm của cậu ta cũng đã khá cũ, tôi thanh cho cậu ta một thanh mới. 

“Gurua, guruuu?” (Đại ca, còn em thì sao ?)

“Guruoan, uooon.” (Lần này chúng ta không lấy được cái rìu chiến nào, cậu có muốn dùng kiếm tạm không?)

“Nn~, guruoaoon.” (Hmm, thế thì em xài cây rìu chiến này tiếp vậy.)

“Guruu kuugaoon.” (À, em muốn có một thanh đoản kiếm.)

Cậu ta không thay vũ khí vì chúng tôi không thu được vũ khí giống với cái Ax đang sử dụng. Em gái tôi thích cái dao găm được làm bằng sừng của con kì lân đen từ rừng Balberra nên nó chỉ thay cặp dao dự phòng của nó băng cái mới.

“Guu, guruu, garuouoonh.” (Có lẽ mọi người đều thích vũ khí mình đã sử dụng quen tay nhỉ.)

Lancer có vẻ như đang so sánh cây giáo mới với cây cô đang sử dụng. Cuối cùng thì cô ấy quyết định chọn cây có tầm dài hơn, ngoài ra cô ấy cũng đã chọn cho mình một thanh dao găm. 

Với số giáp da chúng tôi có được lần này thì mọi người đều đã được trang bị giáp ngoại trừ Ax. Lý do là vì không có bộ giáp nào phù hợp với cơ thể đồ sộ cao hơn 190cm đó của cậu ta cả.

Trong lúc cậu ta đang lục lọi đống trang bị phòng ngự, Blazer đã nói rằng cậu ta không nên sử dụng khiên vì nó sẽ làm cản trở chuyển động thay vào đó cậu ta nên sử dụng găng tay thép vì nó có thể giúp cậu ta thực hiện được nhiều đòn tấn công khác.

Nhân tiện, chúng tôi nhận thấy áo choàng đã không còn cần thiết nên chúng tôi đã xé nhỏ chúng.

Và trang bị của mọi người sau khi điều chỉnh là:

Tên: Buster (Đực)

Vũ khí: Đại kiếm của thổ phỉ (đã được thay mới)

Giáp trụ: Giáp da

Tên: Dagger (Cái: em gái)

Vũ khí: Dao găm sừng kì lân (Chính), Dao găm của thổ phỉ (phụ: đã thay mới)

Giáp trụ: Giáp da

Tên: Blazer (Đực)

Vũ khí: Trường kiếm của thổ phỉ (Chính: đã thay mới), Ná của thổ phỉ (phụ: đã thay mới)

Giáp trụ: Giáp da, găng tay thép.

Tên: Ax 

Vũ khí: Rìu chiến

Giáp trụ: Khiên

Tên: Lancer

Vũ khí: Giáo (Chính), Dao găm của thổ phỉ (phụ: đã thay mới)

Giáp trụ: Giáp da

Tên: Archer (Đực: tôi)

Vũ khí: Cung tên (Chính), Búa Chiến Ngắn (phụ: đã thay mới)

Giáp trụ: Giáp da

“Wafu? Guruua wafiruooufu.” (Huh? Mình là người duy nhất không được thay mới vũ khí!)

Trong lúc Ax đang than vãn, tôi nhìn cây búa chiến tôi vừa bí mật lấy về cho bản thân. Món vũ khí này có lõi sắt và nó có một cái đinh nhọn, dày ở một đầu, đầu còn lại là đầu búa. Với nó, tôi có thể linh hoạt thay đổi phong cách chiến đấu rồi.

Sau khi trang bị cho bản thân xong, chúng tôi phân phát vũ khí còn lại cho các Kobold trong độ tuổi từ 3 đến 6. Hiện giờ thì, ngoài chúng tôi, đã có hơn một tá đồng loại được trang bị giáp và vũ khí.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
đọc lại mới thấy tên chương với nội dung chả liên quan gì hết.
Xem thêm
... G là gì zậy mọi người? Gián à:v
Xem thêm
Gấu 2 lần 2
Gấu 2
Xem thêm
Tem nhé =))
Xem thêm