• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Novel

Chương 04 Gia tộc Drutoni

5 Bình luận - Độ dài: 2,565 từ - Cập nhật:

“Phụ thân! Có tin lớn!”

Ngay khi vừa tiến vào dinh thự, Carleigh nii-san nhảy xuống khỏi xe ngựa và hét to gọi ông già.

Tôi mỉm cười và nhìn tiểu thư Elena đang có dấu hỏi to đùng trên đầu

“Tiểu thư Elena, cô đã nói gì với Carleign nii-san thế?”

“Anh ấy hỏi han về chuyện của chúng ta, và tôi nói hết toàn bộ”

“Cô đã nói bao nhiêu?”

“Hmm! Về chuyện tôi bị đồn là đã bắt nạt tiểu thư Rifana và trong bữa tiệc tốt nghiệp, thái tử hủy bỏ hôn ước, trục xuất tôi, rồi tôi kết hôn với anh và cả chuyện chúng ta cắm trại ngoài trời”

“… um, nói hơi sớm đấy”

“Hả”

Khục khục, cổ họng tôi khẽ rít

Tiểu thư Elena khá có tài đấy nhỉ? Duy trì được khuôn mặt kỳ kỳ là một loại tài năng đấy

“Ý anh là sao?”

“… cô sẽ sớm biết thôi”

Cánh cửa ra vào được đóng lại một lần. Những người hầu vừa vội vàng ra ngoài ngay lập tức bị thúc giục vào trong

Nhưng nhanh hơn nữa, cánh cửa lại mở ra lần nữa! và bị mở ra một cách thô bạo

Một quý ông tóc đã hoa râm bước ra

Khuôn mặt trông như ác quỷ nhưng ông là một người tốt

Với khuôn mặt đỏ bừng, ông ta bước qua khu vườn một cách đáng sợ, và đến bên cạnh chúng tôi đang đứng ở trước cửa.

Tôi giới thiệu tiểu thư Elena ngay trước khi ông dừng bước

“Ngài đây là bá tước Drutoni”

“Quý ông đây?”

“Đúng, là ông ấy”

“Uwa”

Mỗi lần ông mở miệng đều hét to đến mức làm tôi ù cả tai

Ài, đây là lí do chú Drutoni rất phiền phức…

Kiểu rắc rối khác với Carleigh nii-san

“Đúng như con trai ta đã nói! Mái tóc màu ngọc và đôi mắt xanh lục pha màu nước biển ”

“!?”

“!? Eufranc, cháu!”

“Bởi vì đó là màu tóc tự nhiên và khi chú nói theo cách đó ~”

“Ta không thích kiểu nói chuyện của cháu!”

“Đấy là tính cách”

“Nhưng ta lại càng ghét tên thái tử của Arsergios hơn. Tiểu thư đây bị chính hôn phu vứt bỏ và hủy hôn, rồi trục xuất ngay trong ngày? Còn phải cắm trại ngoài trời! Cô ấy vẫn còn quá trẻ!”

“….”

Đôi mắt màu lục pha màu nước biển

Tiểu thư Elena hoàn toàn bị dọa cho choáng váng

Cũng không trách được.

Người phải nghe hò hét liên tục ngay lần đầu gặp mặt sẽ bị như vậy

Nội dung của những việc được nói cũng bình thường

Cần tôi phiên dịch chứ!

Dịch lại, “Chào mừng đến nhà Drutoni. Đúng như tôi được nghe từ con trai, cô có mái tóc màu ngọc và đôi mắt màu lục lam tuyệt đẹp. Cô đã khá khó khăn khi còn ở Arsegios… thật tội nghiệp. Nhưng giờ không sao nữa rồi, chào mừng cô đến với gia đình tôi. Nhưng vì sao lại là Eufranc, có thể ở cạnh cô. Vì sao ư? Vì mái tóc nó là màu hồng và mắt thì màu đỏ, chúng là màu sắc xui xẻo ở đấy nước này”

Đơn giản là vậy đó.

Trong đất nước [Rồng Lục Sergigios], màu lục biểu hiện cho hạnh phúc và mang lại may mắn

Và ngược lại màu đỏ đốt cháy màu lục thể hiện sự xui xẻo

Họ không thích tôi vì lí do đó

Tuy nhiên, màu tóc và mắt của tiểu thư Elena lại được chào đón ở đất nước này

Chú tôi đúng là người phức tạp!

“Vào trong đi”

“Dạ! Vâng”

“Ok”

Sao ông già này cứ hét lên vậy?

À không, cả Carleign nii-san cũng ồn ào, rắc rối luôn

Huyết thống gì thế không biết

“Xin làm phiền…”

“Nn!?”

“Tôi xin lỗi”

“Tiểu thư Elena. Ý ông ấy là, từ giờ trở đi cứ thoải mái yêu cầu bất cứ thứ gì”

“Hả”

“Đến đây”

“Eh”

“Làm ơn vào trong đi”

“Anh làm sao và ở đâu mà nghe được như vậy?”

“Khi nào quen thì cô sẽ hiểu”

Chúng tôi đi vào phòng khách

Carleign nii-san đang ở cùng với dì tôi

Thôi rồi. Địa ngục thật sự sẽ bắt đầu từ đây

Mình thực sự muốn bỏ chạy quá

“Con đã đến nơi an toàn!”

“……”

Một người phụ nữ xuất hiện trong khi xoay vòng vòng qua cửa

Khiến tiểu thư Elena đột ngột giật mình

Là thế đó

“Đây là mẹ của Carleign nii-san, dì Karenna”

“Ah… Hân hạnh gặp mặt… Tôi là Elena..Di-ditalier”

“…….”

Tiểu thư Elena đang cúi đầu

Tôi nhìn cô ấy

Elena Ditalier. Không tệ

“Hân~hạ~nh~♫~gặp~mặt~♪”

“……”

“Tôi là người yêu nhạc Opera”

“Ah, ahh”

Đây là một gia đình tuyệt vời, được chứ

“Em trai của Carleign, Aleign! Hân hạnh gặp mặt!”

“E”

“Đã lâu không gặp”

Là Aleign, cậu ta nhỏ hơn chúng tôi 1 tuổi

Giọng nói như tiếng sấm được thừa kế thì cha cậu.

Ah~ đúng là ồn ào và thỏa mái như mọi khi

“Gia..đình…anh…sôi. nổi…thật”

“Tôi cũng thường được nói vậy”

Tôi muốn bỏ chạy quá, thực sự rất muốn trốn khỏi đây

Dù lúc này tôi đang ngồi… nhưng phòng khách không đủ lớn theo nghĩa khác.

“Cả hai sẽ nghỉ lại đây đêm nay chứ?”

“Vâng, nếu có thể!”

“Tất nhiên ~ là được rồi ~”

Dì không thể dừng ngâm nga bằng chất giọng đó lại sao?

Tôi thấy đau cả đầu mỗi lần nói chuyện với gia đình này, thật mệt mỏi.

“Cảm ơn…”

“Vậy cháu định làm gi từ giờ trở đi? Để sống ở Sergigios, cháu có kế hoạch nào không?”

… Chú tôi sẽ bị nguyền rủa nếu không la hét lên sao?

Tôi lại thấy nhức đầu rồi.

“Cháu muốn thuê một căn nhà và một khu đất của chú. Cháu đang định mở cửa hàng kinh doanh…”

“Kinh doanh? Tốt, chú em đã có hàng mẫu chưa?”

Carleigh nii-san đang cao hứng… có ích đây

Tôi chẳng biết có thể kiếm được tiền… từ những thứ tôi đã làm cho Alfred và đám bạn ở học viện… Vì tôi có mang theo, tôi lấy vài thứ ra từ túi hành lý.

“Đây là?”

“Đây là cái gì?”

“Đầu tiên, đây là [một cái bút]”

“Bút?”

Tôi thiết kế nó theo yêu cầu của thái tử

Tiểu thư Rifana là thường dân và cô gặp khó khăn trong việc sử dụng bút máy và và bút lông.

Tôi được hỏi ý kiến về cây bút dễ sử dụng hơn cho cô ấy.

Chuyện này khá rắc rối.

Tôi đã muốn từ chối yêu cầu này, nhưng người yêu cầu là thái tử.

Tôi đã thành công làm ra nó sau nhiều ngày thức trắng đêm

Một viên bi nhỏ được gắn vào đầu ngòi bút giúp điều tiết lượng mực đẩy ra mà không bị tràn.

Viết lách trở nên dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, viên bị nhỏ ở đầu ngòi bút lại khó sản xuất hàng loạt. Giờ chỉ có nguyên mẫu này và của tiểu thư Rifana.

“Hãy thử viết bằng cây bút này đi”

“Ồ… Viết chữ dễ dàng hơn nhiều đó”

“Tuyệt! Đúng là Eufranc..! Nhưng viên bi này sẽ khó sản xuất nhiều đấy”

“Vâng… sẽ gặp khó khăn khi muốn sản xuất hàng loạt. Vì thế cháu dự định sẽ bán giá cao cho khách hàng quý tộc”

“Cháu nói đúng! Ta cũng muốn có.”

“……”

Miệng tiểu thư Elena há to vì ngạc nhiên

Phản ứng của gia đình Drutoni rất tốt. Vậy tiếp theo

“Còn đây nữa ạ”

“Cái gì đây?”

“Cháu làm ra cái này theo yêu cầu riêng. Nó là dây buộc tóc”

“Chúa ơi! Dễ thương quá ~”

Bwah!

… Nhớ đến một việc làm tôi thấy ngứa mũi

Nó là nguyên mẫu của cái kẹp tóc mà một trong ba tên ngốc, Scarlet muốn tặng cho tiểu thư Rifana

Dùng một miếng vải dài mảnh được tạo hình ống nối hai đầu với nhau và được khâu lớp vải bên trong làm nó hơi co lại và phồng lên. Nó dễ làm và nhìn dễ thương.

Tiểu thư Rifana rất thích sản phẩm hoàn thiện.

“Dễ thương quá ~! Nếu cháu làm ~ số lượng lớn, thứ này sẽ nhanh nổi tiếng ở trong thị trấn đấy, ta cũng muốn có một cái”

“Vâng. Nếu dì thích mẫu này, dì có thể lấy”

“Cảm ơn”

“Giá là 2 đồng”

“… cháu đòi giá đắt quá”

“Hm, mặt hàng tiếp theo nên bán là gì đây?”

Keng, keng

Đã nhận thanh toán 2 đồng xu

Cảm ơn đã mua hàng

“Eufranc nii-san, cái gì đây?”

“À, cái đấy anh cũng làm theo yêu cầu của người khác. Là xà bông”

“Xà bông?”

“Waaaaaaaaa~”

Hở! Nhìn tiểu thư Elena quái quái.

Chẳng lẽ, nàng ấy biết thứ này

Nếu tôi nhớ rõ, thứ này được tôi phát triển theo yêu cẩu của Nick cho tiểu thư Rifana, và sau khi sử dụng, da của cô ấy được cải thiện khá tốt.

Loại xà bông này khá khó làm

Tôi dùng Đá rồng, lọc lấy nước cốt từ các loại quả mọng, nó khá độc hại

Trộn lẫn nước cốt này với dầu dừa, nước và tinh dầu thảo mộc và đảo đều cho đến khi đặc lại… tôi khá vất vả để làm được nó, nhưng mỗi lần có thể làm được số lượng lớn, và phù hợp làm quà với phái nữ.

… Làm quà cho phái nữa sao!…

“Nàng có muốn dùng thử không, tiểu thư Elena?” (Vì cả 2 đã kết hôn nên giờ sẽ đổi xưng hô)

“Hả”

“Ta vẫn còn dư vì hàng thử nghiệm tốt”

“… dạ được”

… Tuyệt, hai chúng tôi giống như một cặp vậy!

Cô ấy cảm thấy hơi lạ nhưng lại bình tĩnh đến ngạc nhiên

Nếu chúng tôi sống chung… tôi sẽ ngày càng thân với tiểu thư Elena… Không, chúng tôi đã kết hôn, giao tiếp giữa chúng tôi là cần thiết.

Nhưng vẫn còn nhiều việc cần làm

Sau tất cả, cô ấy đã luôn chú ý đến Alfred và không nhận ra tôi bên cạnh.

Nếu tôi thu hẹp khoảng cách mà không báo trước, đổi lại tôi sẽ bị cô khinh thường.

Tính cách của tôi không được nhiều người thích lắm

“……..”

Để người bạn thích đáp lại tình cảm thực sự khó

Dù cho đã kết hôn, chúng tôi không hiểu rõ khoảng cách của chúng ta là bao xa

“Hầu hết đều là những thứ mà phụ nữ thích?”

“Là vì các bạn của cháu đều hỏi họ nên tặng quà gì cho bạn gái của họ. Cái này cũng thế”

“Là thứ gì thế?”

“Là một dụng cụ giúp làm khô tóc. Thứ lỗi, có thể cho cháu mượn một viên đá rồng không?”

“Đá rồng? Được… có nghĩa đấy là dụng cụ dùng bằng đá rồng à?

“Vâng”

Đây là dụng cụ duy nhất sử dụng đá rồng mà tôi làm ra được mang theo.

Để dùng dụng cụ đá rồng ở nước này, bạn cần dùng đá rồng lam.

Vì dụng cụ này chỉ cần một viên đá rồng nhỏ là hoạt động được, bạn có thể đổi loại đá phù hợp ở mỗi quốc gia.

“Ta~da”

Thay viên đá vào.

Vì chỉ là phiên bản thử nghiệm nên sức gió nhẹ hơn so với chiếc mà Carl trao cho tiểu thư Rifana.

Chúng tôi chỉ show cách hoạt động của dụng cụ này nên chẳng có vấn đề gì cả.

Thế là đủ, mặt của gia đình Drutoni cứ dán vào dụng cụ.

“Cái gì thế này!?”

“Hay quá! Có gió ấm thổi ra! Làm thế nào vậy?”

“Gió thổi không mạnh. Nó thế nào? Mọi người có thể dùng làm khô tóc.”

“Quá kỳ diệu! Đúng là Eufranc, em đúng là thiên tài!”

“………”

Carleigh nii-san khen quá đà rồi

Tôi chỉ là khéo tay mà chả nghĩ ra sáng kiến nào cả.

Tôi quay sang nhìn ông chú. Ông ấy đơ ra rồi.

Tôi không làm ra thứ gì kỳ lạ hết, đúng không?

“Không muốn thừa nhận nhưng mấy thứ này quá tuyệt. Chúng có thể được bán ra ở đất nước này”

“Chà…”

“Ta hiểu. Có một trang trại bỏ hoang ở gần biên giới. Ta sẽ cho cháu thoải mái sử dụng.”

“… Nó từng là trang trại sao?”

“Đừng phàn nàn. Khu vực đó từng là pháo đài ngăn chặn sự tấn công của [Rồng lam Arsegios]. Trang trại đó từng là nơi cung cấp lương thực cho pháo đài. Giờ không có cuộc chiến nào nhắm tới đứa trẻ của Rồng Hộ Mệnh. Cháu đến từ Arsegios, và các cháu không công dân của vương quốc này. Cho đến khi cháu được cấp phép tị nạn và có quyền công dân –“

“… cháu hiểu ạ”

“Bây giờ sẽ cần chuẩn bị sửa chữa thì hai đứa mới có thể đến ở. Cho đến lúc đó thì cứ ở lại đây. Nhưng cháu có thể sản xuất và bán dây buộc tóc không?”

Phụ thuộc vào số tiền kiếm được mà cháu có thể ở lại đây lâu hơn, chúng ta cũng có thể mua thêm đồ nội thất cho cháu ở căn nhà ở trang trại đó”

Nghe ông chú nói, anh hơi nhăn nhó

Tôi biết là không dễ dàng nhưng vậy cũng ổn.

Tôi thở dài và nhìn sang tiểu thư Elena.

Thắc mắc sao phụ nữ lại quan tâm đến vấn đề này?

Không may việc sản xuất thủ công cần thời gian, khó có thể sản xuất hàng loạt.

Về chuyện kiếm tiền, kẹp tóc và xà bông làm nhanh nhất. Nhưng còn nguyên liệu thì sao?

“Về quyền công dân… thì mất bao lâu ạ?”

“Ta không chắc chắn. Lúc này ta sẽ báo cáo giải thích về trường hợp của cháu, báo cáo được chuyển đi sẽ được xem xét… và chờ phản hồi. Sẽ dễ dàng hơn nếu cháu tự mình đến kinh đô, nhưng tiểu thư đây… cô ấy là con gái công tước của Arsegios! Hơn nữa cô ấy từng là vị hôn thê cũ của thái tử.”

“……..”

“Để cô ấy đến kinh đô…”

“Vâng”

Còn vấn đề khác nữa

Nếu cô ấy được minh oan, có khả năng sẽ trở lại [Asergios]

Không thể trở lại là vị hôn thê của thái tử. Nhưng nếu Bệ hạ và thủ tướng từ bỏ thỏa thuận, cô ấy sẽ quay lại làm con gái công tước.

Như thế, việc kết hôn của chúng tôi sẽ ra sao?

Thế này không được đánh giá là đang bảo vệ cô ấy… chúng tôi sẽ phải ly hôn sao?

Tôi phải cố gắng để tinh huống này sẽ không xảy ra

Nhưng tôi làm sao bây giờ?

“Chúng ta sẽ không nhận được kết quả trong vòng 1 tháng đâu. Kiên nhẫn chờ đợi đi”

“OK”

“Cảm ơn ngài vì đã giúp…”

“Cô không cần quá lo~! Sau đây ~! Cho đến khi trang trại được sửa chữa xong ~! Tiểu thư có thể nghỉ ngơi sau chuyến đi đến đây ~!

… Dì tôi thực sự rắc rối

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Wait đứa nào isekai đây hay não main bự quá nghĩ ra hết đống này...
Xem thêm
Mk thấy truyện bắt đầu dễ hỉu hơn r. Quá hay lun ạ
Xem thêm
Mình thấy đối thoại lộn xộn ghê. Riết ko biết ai đang nói câu nào luôn
Xem thêm