Kết hôn với đứa con gái m...
Amano Seiju Narumi Nanami; Mosskonbu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Extra 4 - Lễ hội hóa trang của hai người

22 Bình luận - Độ dài: 497 từ - Cập nhật:

Có món hàng được gửi đến nhà của Akane và Saito từ người bà Chiyo.

『Gửi Akane. Giới trẻ ngày nay hay hóa trang diễu hành suốt đêm nhỉ.

Bà tìm thấy bộ y phục hợp với cháu lắm nên gửi đến cho cháu đây.

Hãy làm cho Saito thấy vui đi nhé.

Tái bút: Bà và ông Tenryuu đi cháy tại tiệc hóa trang đây』

Lá thư đó và thứ được gửi kèm theo là bộ đồ cosplay vampire.

Nó thực tế trông như có thể xài được trong phim.

“Cái này thì ghê thiệt ha.”

Akane vội vàng từ chối trong khi Saito đang sáng mắt.

“T-, tôi không đi đến tiệc hóa trang đâu!? Nhiều ma, nguy hiểm lắm!”

“Chẳng có ma gì đâu. Chỉ là người ta hóa trang thôi.”

“Sự kiện trẻ trâu như thế tôi không tham gia đâu! Vì tôi không muốn chết!”

Akane trốn dưới bàn rồi khẳng định. Akane thủ thế dù cho thế giới có kết thúc đi nữa cũng không ra.

“Thế à……Hết cách rồi nhỉ……”

Saito ủ rũ, bắt đầu cất bộ y phục vào trong hộp.

“……Luyến tiếc đến như thế à?”

“À ờ. Trông cực kỳ hợp với Akane như thế vậy mà.”

“Ể~……N-, nếu như thế thì, chỉ một chút thôi, tôi sẽ mặc cho cậu xem!”

Akane ôm bộ đồ chạy đến phòng thay đồ. Cô cởi bộ đồ phục ra,

Xong rồi ướm thử bộ đồ vào thân người đang trần trụi thì nhận ra một chuyện.

—Cái này, gần như đồ lót nhỉ!? Quá táo bạo mà!

Nhưng mà, đến giờ rồi thì không rút lui được nữa. Saito đang trông chờ ở ngoài phòng khách.

Akane mặc bộ đồ vừa khít ấy vào người, vừa run rẩy lo lắng, vừa hướng đến phòng khách.

Nghĩ rằng nên hóa trang thành hẳn bộ đồ thì sẽ tốt hơn, nên cô như nhìn xuống Saito mà nói.

“Fưfư……Chẳng phải là một tên con người rất ngon sao. Máu của ngươi, ta có thể hút chúng cho ngươi đó?”

Do hưng phấn mà lỡ nói quá nên cơn ngượng ngùng ập đến, khiến Akane ngồi xổm xuống che mặt lại.

Quá xấu hổ. Chắc chắn sẽ bị Saito nghĩ ‘đang làm trò con bò gì thế hả’ cho xem, không sai đâu.

Cô nghĩ thế mà ngước lên—thì Saito đang chảy nước mắt như thác.

“Tại sao cậu lại khóc?”

“Tuyệt vời……Bây giờ tôi đang chứng kiến một con vampire hàng thật. Chính hiệu rồi.”

Cô không hiểu lắm, nhưng cậu thì đang rất vui mừng. Cậu vừa cảm kích, vừa dựng ngón cái lên,

Nhân tiện thì chụp liên tục bằng camera smartphone.

Có vẻ như chính vì yêu thích tiểu thuyết nên cậu yêu thích như thế này.

“H-, hết cách rồi nhỉ! Cả ngày hôm nay tôi sẽ mặc bộ này cho cậu xem vậy!”

Akane vừa nói, vừa cảm nhận được cơn nóng trên đôi gò má.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Cg0
Đùi này kẹp gãy cổ tôi thì tôi cũng cam chịu
Xem thêm
thg main xứng đáng không có được nhỏ
Xem thêm
tuyệt phẩm ựaaaaaaa
Xem thêm
Không có bitch hay hơn hẵn
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Yuridere
đùi đùi
Xem thêm
Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi! Đùi!
Xem thêm
TRANS
illus vẽ bỏ cái chân xuống thì đẹp...
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm