Goblin survivor
Taro Bandou Fal Maro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Mở đầu: Một con goblin như tôi đang phải sống cuộc sống sinh tồn cùng với con người và orc.

4 Bình luận - Độ dài: 2,133 từ - Cập nhật:

                                                                                

Khi nhận ra thì tôi đã ở trong rừng.

Hơn nữa chiều cao thì chỉ có 130 cm, đôi tai thì nhọn, mũi thì nhỏ, da thì xanh, ngoài ra tôi con có cả sừng nữa.

Goblin.

Một con goblin điển hình trong thế giới fantasy.

Dù có nguồn gốc là con người nhưng tôi lại trở thành goblin.

Sau khi lạc lõng trong rừng, tôi đã tới ngôi làng của goblin rồi bắt đầu cuộc sống sinh tồn với Okudera.

Sau đó nữa chúng tôi gặp phải rất nhiều khó khăn.

Để cứu tôi, lúc mà lao ra che chắn cho cô gái loài người

Chỉ vì lúc đó mà Đại ca đến giờ vẫn chưa rõ tung tích.

Ngôi làng của goblin thì đã bị hủy diệt hoàn toàn bởi con người, còn lần này tôi lại tiếp tục cứu giúp cô gái bị đám đạo tặc bắt cóc.

Và thế là tôi đã chết.

Tuy nhiên, tôi đã sử dụng life point để lựa chọn < Chủng tộc > , < Skill > và sau đó thì hổi sinh.

Dù có sở hữu ngôn ngữ loài ngoài nhưng rốt cục tôi vẫn chỉ là một con tiểu goblin !

Sau đó thì tôi, Okudera và Shinyon-chan, 3 người chúng tôi đang sống cùng nhau.

Tôi là một con goblin có gốc gác loài người.

Okudera là một con orc nhút nhát, trong sáng, lại còn ED và chỉ nói được 【 Ngôn ngữ goblin 】

Còn người mà đang sợ hãi chính con người do nhìn thấy ác tâm của họ, không ai khác chính là vếu-chan, à nhầm là Shinyon-chan.

Ừm, một bộ ba vô dụng, có nhìn thế nào thì cũng thấy không ổn.

Hiện nay chúng tôi vẫn đang đợi Đại ca trở về.

Một con goblin có phủ bán vẩy.

Đại ca đã sống cùng chúng tôi khi mà cả bọn bị đuổi cổ ra khỏi làng goblin.

Sau khi tôi lao vào cứu  Shinyon-chan từ trong làng goblin, Đại ca đã che chở cho tôi và nói rằng 「 Em trai ta đang cứu giúp loài người, không cần biết lí do là gì đối với ta thế là đủ rồi 」

Tôi cùng Okudera đưa Shinyon-chan ra ngoài, Đại ca đã nhắn nhủ với chúng tôi rằng 「 Hãy sống thay cho cả phần của ta nữa !  Sau đó xây dựng một quần thể lớn mạnh, đè bẹp bọn chúng đi ! 」

À mà điều đó cũng chẳng quan trọng lắm ! Vì Đại cả của chúng tôi rất khôn ngoan, đáng tin cậy, và là một con goblin tuyệt vời !

À rế, khi Đại cả về rồi thì Shinyon-chan sẽ tính sao ?

Thôi kệ, chuyện của lúc đó thì đến lúc đó tính !                                                                                                                                                                

「 Goblio, cẩn thận đấy ! 」

「 À, Okudera !  Đừng lo, lần này tôi sẽ không bất cẩn nữa đâu gob ! 」

Lúc này tôi đang chạy trong rừng.

Như lần trước, tôi đang bị con hươu kiếm đuổi theo.

Do còn dư LP nên, nếu tôi chết tôi vẫn có thể lựa chọn skill, chủng tộc và sau đó hổi sinh. Chắc vậy.

Ngoài ra, skill mà tôi sở hữu rồi thì sẽ không cần phải mất thêm LP nữa

Đột nhiên tôi lại có cheat !  Cơ mà, do thiếu cẩn trọng nên tôi đã bị con hươu kiếm giết.

Chỉ vì sự chủ quan của tôi. À không, là cả 2 đã đồng thời giết lần nhau !  Hơn nữa, đây cũng không phải là một cái chết vô nghĩa !

Mấy con loi choi thì chỉ được 1 LP,  nhưng con hươu kiếm thì lại được đến 2 LP lận !  Thế nên là tôi không hề chết một cách vô ích nhé gob !

Và  đây chính là một sự trả thù.

Một chút nữa, một chút nữa thôi, point của tôi ơi !  Hoạt động đi nào, anh 【 Chạy trốn 】 ! Yoshi, ngay lúc này !

Vừa chạy vừa cúi người, sau đó tôi quăng bola vào chân còn hươu kiếm.

Trước đây tôi chỉ đơn thuần là chạy rồi nhử nó vào hố bẫy, nhưng nếu chúng mà nhảy thì coi như có thể tránh được cái hố rồi.

Bola mắc vào chân con hươu kiếm khi nó đang cố đuổi theo tôi.

Con hươu kiếm ngã dập mặt rồi lăn lông lốc.

Yoshi yoshi, đúng như kế hoạch !  Chạy với tốc độ đó thì chỉ tổ phản tác dụng thôi gob !

Kìa, lăn về phía trước là có hố bẫy đấy !  Con hươu kiếm rơi xuống hố phát ra một tiếng bịch !

Nó đã rơi xuông cái hố mà Okudera đã đào còn tôi thì che lại.

「 Goblio, yatta !  Goblio, tuyệt quá ! 」

Tôi lại gần cái hố bẫy và chờ đợi cơ hội, Okudera đang nhìn tôi với vẻ rất vui sướng.

Con hươu kiếm bị đâm bới những cái sừng của con thỏ một sừng và thanh kiếm của loài người..

Vì bị cài bola giữ chân nên nó quay sang bên cạnh để củng cố phần sườn.

Quả đúng là quái vật, nó vẫn chưa chết !  Nhưng so với con trước thì con hươu kiếm này trông yếu hơn hẳn gob !

Tôi đã tăng số lượng sừng của con thỏ lên, do bị vướng vào cái bola nên nó không thể giữ cân bằng được !

Lần trước do lơ là nên cả 2 đã giết lẫn nhau nhưng, lần này tôi sẽ không chủ quan nữa gob !

Quan sát con hươu kiếm rồi tôi phi chiếc giáo có buộc sừng của con thò .

Không phải là để quấy rối, chỉ là tôi không có quá nhiều sức để có thể kết thúc nó !

Tôi không được phép lại gần nó và chủ quan, cho đến khi nó chết tôi sẽ chỉ đứng từ xa và phi lao !

Lần trước tôi đã nhảy xuống cái hố để last hit nhưng không may tôi cũng bị giết luôn.

Thế nên là lần này tôi sẽ chỉ tấn công từ xa.

Goblio đã rút ra bài học rồi, những con thú đang cần kề cái chết rất nguy hiểm !  Nhưng làm thế nào để tôi xác nhận nó đã chết hay chưa ?

Nếu là quái vật thì đơn giản thôi !  Chỉ cần khi nào life point của tôi tăng lên, lúc đó chẳng cần lại gần cũng biết gob !

Dù đơn giản nhưng cái điểm sự sống này cũng khá là cheat nhỉ !

Tôi nhìn vào cửa sổ kỹ năng hiện lên trong đầu minh.                                                                                

■  Goblio (  Goblin /  có thể sử dụng life point những lần chết )

【 Life point 】

16

【 Skill 】

Mắt đêm, ngôn ngữ goblin LV 2,  nhìn trộm,  chạy trốn,  Ngôn ngức loài người LV 1

【 Danh hiệu 】

Kẻ nhát gan trong rừng                                                                                                                                                                

Trước khi bị giết bởi con hươu kiếm trước kia, so với lần đầu tiên tôi sống lại đó thì skill vẫn chưa tăng lên.

Dù có chọn lại con tiểu goblin này thì tôi vẫn còn 12 LP, tuy nhiên tôi lại không có nhiều điểm lắm.

Ngoài skill về ngôn ngữ thì cái nào cũng phải cần trên 10 LP, nếu chỉ còn lại 2 điểm thì tôi sợ mình sẽ chết thật luôn.

Quả đúng là 【Kẻ nhát gan trong rừng 】 !  Dù cho có còn lại 2 điểm đi nữa, nếu như tôi lấy 【 Kĩ thuật ném 】 thì tốt quá !

Nếu thế thì chắc chắn tôi sẽ không cần phải ném nhiều mũi lao như vậy………..A, LP tăng lên thành 18 rồi.

Yoshi yoshi, tôi đã giết được con hươu kiếm mà không hề bị thương gob !  Cuộc trả thù thành công !

「 Okudera, xong rồi, tôi đã giết được con hươu kiếm rồi gob ! Đêm nay ta sẽ mở tiệc gob ! 」

「 Goblio, tuyệt quá !  Goblio, mạnh quá ! 」

Tôi và Okudera hí hửng bắt tay nhau rồi cười keke. À không, là một con goblin và một con orc. Thiệt tình, trông chẳng bắt mắt tì nào cả.

Giá như tôi dẫn Shinyon-chan đến đây thì tốt quá !  Chứ một con goblin và một con orc nhảy nhót ăn mừng thế này đúng là vô nghĩa !

Tôi ngay lập tức lấy lại ý thức.

「 Vì nó có mùi máu nên chúng ta làm thịt ở đây luôn đi, sau đó thì đưa về căn cứ gob」

「 Hiểu rồi, tui, sẽ cố gắng ! 」

「 À không, cậu không cần phải làm một mình đâu ?  Tôi cũng sẽ giúp nữa ! 」

Okudera tràn đầy tinh thần gỡ chiếc dây thừng mình mang theo.

Ngăn cậu ta lại, tạm thời tôi sẽ xuống cái hố đó trước.

À, cái dây thừng này là tôi lấy tứ đám đạo tặc !  Gọi là lấy chứ thực ra chôm thì đúng hơn !

Nếu lợi dụng cân nặng của Okudera thì tôi có thể kéo con hươu kiếm lên một cách dễ dàng.

Ngoài ra tôi phải đi thu hồi lại mấy cái sừng của con thỏ một sừng và thanh kiếm của loài người.

Cơ mà, để thu thập Life point thì tôi đã phải đi giết quái vật, tuy Okudera cũng đi theo tôi từ hôm đó đến giờ nhưng skill và danh hiệu của cậu ta chẳng có gì thay đổi cả.                                                                                

■ Okudera ( Orc )

【 Skill 】

Mắt đêm, đần độn,  Ngôn ngữ goblin LV 1.

【 Danh hiệu 】

Orc  t h e  ED                                                                                                                                                                

Vừa 【 Đần độn 】 vừa 【 E D 】, tôi thương cậu quá đó Okudera !  Nhưng với một gã tốt bụng như cậu thì tôi cũng rất thông cảm !

Một ngày nào đó cậu sẽ được ông trời báo đáp thôi !  Thế nên là hãy cố gắng lên nhé Okudera !

Skill thì sẽ tự sinh ra, hay là phải qua khổ luyện.

Về vấn đề này thì tôi cũng chịu.

Vì chẳng hiểu gì cả nên hôm nay tôi định sẽ đi hỏi Shinyon-chan.

À, cả về skill và danh hiệu của Shinyon-chan nữa.

Chừng nào chúng tôi còn sống cùng nhau ở trong rừng thì nên biết vẫn hơn.

Ngoài ra, Shinyon-chan rất dễ bị tấn công nữa.

Điều tôi chỉ biết ở cô ấy đó là, bị goblin tấn công 2 lần và bị đạo tặc tấn công 1 lần gob ! Chẳng biết là cổ là công chúa ở phương nào nữa !

Không lẽ vếu-chan có ma tính gob !  Đến một lúc nào đó tôi cũng sẽ tấn công cô ấy…………. Không được không được, tôi là một quý ông mà gob !

Okudera treo con hươu kiếm lên, còn tôi thì rút máu và nội tạng của nó ra.

Tôi sử dụng con dao mà mình chôm từ đám đạo tặc.

Quả đúng là kim loại có khác, tôi có cắt một cách dễ dàng gob !  Đúng là tôi không thể nào bỏ được cái việc tìm kiếm tử thi này !

À, cái nơi ẩn náu của đám đạo tặc ấy, bên trong cái động nhỏ có rất nhiều hòm châu báu gob !

Nào là quần áo vải, nào là áo giáp da, nào là kiếm sắt, tôi bỏ hết vào bên trong hòm !   Ge gya gya !

「 Rồi Okudera, hôm nay đến đây thôi. Thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta màu rời khỏi đâu thôi gob 」

Mùi máu đang lan rộng khắp xung quanh.

Trước khi có con quái vật khác hay một con dã thú nào đó tiến lại gần, chúng tôi cần phải rời khỏi đây ngay.

Như vậy là life point của tôi đã tăng lên 18.

Lần tới có lẽ tôi sẽ lấy skill loại vũ khí là 【 Kỹ thuật ném 】 !  Cái ngày mà tôi trở thành “đấng” sẽ không còn xa nữa gob !

Vì trở thành người phải cần đến 1000000 life point, thế nên tôi vẫn còn thiếu tới 999982 điểm nữa.                                                                                                                                                                

………………

Phía trước vẫn còn dài lắm……….. gì mà tới 1 triệu điểm chứ………

Tôi muốn mau mau trở thành con người quá !  Có như vậy, tôi mới được sống một cuộc sống văn mình trong thị trấn, được ăn những món ăn ngon, hẹn hò với vếu-chan rồi còn làm chuyện “ấy ấy” nữa chứ……… ge gya.

Trước hết thì.

Hôm nay sẽ có bữa tiệc thịt hươu !  Hyahha, quẩy lên gob !                                                                                                                                                                                                                                                

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Tell me what makes you feel like a king. Tonight, I want to be your loyal subject… with a few added benefits that leave you breathless with desire. f1nd me on megangoldberg_mooo_com change _ to dot
Xem thêm
Chỉ đến đây thôi sao 😞
Hay thế này mà
Xem thêm
Hóng trans dịch hết
Xem thêm