Tiếng Vọng Thiên Đường
Hikaru Sugii Akinashi Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Ngoại truyện tập 05 - Tôi hỏi mỗi người về ba bài hát yêu thích của họ / Yurisaka Shizuki

0 Bình luận - Độ dài: 288 từ - Cập nhật:

Yurisaka Shizuki

   

Red River Revel / Brian Blade

Wonderland / Uehara Hiromi

Fool In The Rain / Led Zeppelin

    

Akane: “Mấy bài mà Shizu-chạn chọn đúng kiểu mà người chơi trống thích nhỉ.”

Shizuki: “Đúng rồi. Đầu tiên là ca khúc đầu tay của Brian Blade, người được xem là ông tổ của trống jazz. Cảm giác cứ như là những lớp màu mỏng được vẽ chồng lên nhau liên tiếp xuyên suốt bài hát. Tớ như đã bị mê hoặc vậy. Không ngờ trống lại có thể tạo ra âm thanh như vậy đấy.”

Rinko: “Tớ cũng thích Uehara Hiromi lắm. Nếu không nhầm thì đây là một bài tam tấu nhỉ?”

Shizuki: “Đúng rồi đấy. Người chơi Bass là Anthony Jackson, còn người chơi trống là Simon Phillips, ba người họ tuyệt thật đấy nhỉ! Mở đầu bài hát là tiếng “trống thụp thụp vang lên” của Simon kết hợp với tiếng đàn piano lặp đi lặp lại một giai điệu trên quãng tám, cảm giác như tớ bị chìm vào ảo giác vậy. Tớ cũng thử tập chơi bài này rồi nhưng mà khó quá!”

Makoto: “Hai bản nhạc Jazz liên tiếp rồi nhưng mà bài cuối cùng lại là Zeppelin nhỉ.”

Shizuki: “Tớ cũng là một tay trông rock n’ Roll mà, thế nên sao lại có thể bỏ qua Bonzo chứ. Nhịp shuffle kết hợp với nhịp hemiola ngay cả trong đoạn khó nhất, cái nhịp điệu gượng gạo đó cứ như là thuốc phiện vậy. Đúng là một bản nhạc thiên tài mà. Tay trống nào cũng muốn bắt chước ông ta hết!”

Akane: “Shizu-chan vẫn như mọi khi nhỉ, hết chỗ chê luôn!”

Shizuki: “Ể, tớ mà còn bị chê à?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận