Reincarnated as an Aristo...
Miraijin A Jimmy
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 04: Tìm kiếm nhân lực

6 Bình luận - Độ dài: 1,197 từ - Cập nhật:

80% dân số của của lãnh thổ Lamberk sống tại lang Lamberk thuộc quyền cai quản của nhà Louvent.

Làng Lamberk là nơi gần với dinh thự nhà Louvent và chỉ cách đó khoảng 5p đi bộ.

tôi quyết định đi xuống làng một mình.

Tôi có để ý rằng khu vực này cực kỳ an toàn. Vậy nên sẽ không có gì nguy hiểm khi một đứa trẻ như tôi đi  long nhong một mình.

Nhưng tôi vẫn được dặn là không được đi xuống làng một mình. Tuy nhiên, nếu tôi dẫn theo một hộ vệ thì trông tôi sẽ cực kì nổi bật, và nó sẽ ảnh hưởng đến việc tìm kiếm nhân sự của tôi.

Tôi đi xung quanh làng trong khi mặc một cái áo choàng rộng có thể che toàn bộ khuôn mặt để không ai nhận ra tôi.

Tôi phải tốn tận 8 phút đồng hồ để tới được ngôi làng bởi vì thân hình của một đứa trẻ 4 tuổi này.

Tôi nhận thấy rằng làng Lamberk chỉ là một làng làm nông thông thường.

Dân làng sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi và săn bắn.

Sức khoẻ của dân làng khá tốt, chắc là nhờ vào bầu không khí trong lành và tình hình lương thực không hề tệ.

Dân số của ngôi làng khoảng 800 người, nên cũng khá khó để có thể quản lý toàn bộ bọn họ.

Tôi có nên chỉ tìm kiếm trong những người trẻ tuổi vì thời gian có hạn?

Tôi lập tức dùng thẩm định lên chàng trai trẻ đang làm công việc nặng nhọc gần chỗ tôi.

Bảng trạng thái của anh ấy khá tệ, những con số thấp lè tè.

Ý tôi là, anh ấy cần phải luyện tập thường xuyên.

Nếu tôi nghĩ về việc này, thì tôi nghĩ anh ấy cần phải đến sân huấn luyện để có thể hoạt động như một người lính vào những lúc nguy cấp.

Sẽ có bao nhiêu chàng trai trẻ mà tôi có thể thẩm định vào hôm nay?

Tôi có nên dùng thẩm định vào các cô gái luôn không?

Ở nơi này quan niệm rằng phụ nữ không hề phù hợp với chiến trường, vì vậy họ không có được bất cứ quyền lực nào. Nó giống hệt với Nhật Bản từ thời Taiso trở về trước.

 Tôi chỉ thấy rất ít người phụ nữ phù hợp với chiến trường.

Dù cho trí tuệ, khả năng lãnh đạo và sức mạnh chính trị của họ không quá khác biệt so với nam giới, họ vẫn không thể được coi là các ứng cử viên.

Tôi đã thử thẩm định thêm nhiều cô gái.

 Nhưng không ai trong số họ có một bảng trạng thái tốt cả.

Tôi cũng thử tìm kiếm trong đám nhóc, nhưng không ai trong số chúng có tài năng tiềm ẩn.

Có phải tôi đã vỡ mộng vì kĩ năng của tôi?

Chỉ vì tôi có thể thẩm định người khác, không có nghĩa là tôi có thể dễ dàng tìm được người phù hợp để trở thành cấp dưới tương lai của tôi.

Tôi đang cảm thấy mỏi mắt vì phải mở liên tục và thẩm định nhiều người khác nhau.

Nếu cứ tiếp tục thì mắt của tôi sẽ vượt quá sức chịu đựng mất.

Có lẽ hôm nay dừng ở đây thôi.

Ngay khi tôi suy nghĩ như thế và chuẩn bị đi về nhà thì tôi chợt nghe thấy gì đó.

“Cút khỏi đây ngay! Bọn tao không sẽ không bán cho mày thứ gì cả!”

Tôi nghe thấy tiếng quát lớn từ nơi tôi đang đứng.

Tiếng quát vừa rồi khiến tôi rất tò mò. Ai có thể là mục tiêu của những lời xúc phạm đó? Khi đi về hướng âm thanh thì tôi thấy một người thanh niên đang quỳ gối trước một cửa tiệm, rõ ràng là anh ta vừa bị đá khỏi đó một cách thô bạo.

Anh ấy có một làn da ngâm. Nhìn anh ấy trông không giống người trong làng.

Nếu người dân của lục địa này trông như những người da trắng ở kiếp trước của tôi, thì người thanh niên này lại trông giống với người châu Á, tương tự như một người Nhật có da ngâm.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì chủng tộc này có tên là...

"Một tên Marca?" (Dân làng A)

"Thật bẩn thỉu, Sao lại có một tên Marca ở đây?"(Dân làng B)

"Chắc tên lang thang đã vô tình đến đây." (Dân làng C)

Tôi nghe những tiếng bàn tán từ dân làng xung quanh.

Marca là một tộc người ở lục địa Samaforce. Họ sống ở những khu vực ngoài biển của lục địa.

Đặc điểm nhận diện của họ trông giống với anh chàng trước mặt tôi.

Dù họ là một chủng tộc ở Đế quốc Samaforce, nhưng rất hiếm khi gặp được họ.

Vì hậu duệ của người Marca bị bắt làm nô lệ bởi Đế quốc từ nhiều năm trước nên họ luôn bị phân biệt đối xử.

Nói thật thì tôi không thích kiểu phân biệt đối xử như thế này, nhưng can thiệp vào mà không thèm nghĩ ngợi có thể làm ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi.

Chà, dù gì anh ta cũng là dân làng, tôi sẽ thử thẩm định anh ấy xem.

Tôi dùng 'thẩm định' mà không mong chờ bất cứ điều gì.

________________________________________

Ritsu Muses _ 14 tuổi

Trạng thái

⦁ Chỉ huy: 87/99

⦁ Dũng cảm: 70/90

⦁ Khéo léo: 88/99

⦁ Chính trị: 78/100

⦁ Tham vọng: 21

Năng khiếu

⦁ Bộ binh A

⦁ Kỵ binh S

⦁ Cung thủ A

⦁ Ma thuật C

⦁ Pháo đài S

⦁ Vũ khí A

⦁ Hải quân D

⦁ Không quân C

⦁ Chiến lược S

____________________________________________

Nhìn kết quả có được từ 'thẩm định', tôi hơi nghi ngờ những gì mà mắt mình vừa nhìn thấy.

"Nobunaga!" 

Một bảng trạng thái quá bá đạo. Năng lực của anh ấy có thể so sánh với cả Oda Nobunaga, một trong những vị anh hùng lịch sử nổi tiếng của Nhật Bản.( Dù đó chỉ là chỉ số trong cái game mà tôi từng chơi).

Anh ấy vẫn còn trẻ và vẫn chưa phát triển được toàn bộ tài năng của bản thân, nhưng trong tương lai thì anh ấy có thể trở thành một người không thể ngăn cản.

Nhười trông như một con mèo hoang bị bỏ rơi này lại có thể được so sánh với cả Nobunaga.

Thế giới sẽ không bao giờ thấy được tiềm năng thực sự của anh ấy.

Tên của anh ta là Ritsu Muses?

Tôi sẽ không bỏ mặt người như vậy lang thang như một con mèo hoang.

Chủng tộc của anh có lẽ là một trở ngại, nhưng nó không thành vấn đề nếu so sánh với những lợi ích mà anh ấy sẽ đem lại nếu anh phục vụ cho tôi.

Tôi nhanh chóng chạy theo và dự định sẽ thuyết phục anh trở thành thuộc hạ của tôi.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

chưa gì đã thấy quái vật thế này 0.o
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
4 chương WN mới bằng 1 chap manga :(
và nếu mấy chương sau cũng y chang thì sẽ cần tới 30x4=120 chap mới kịp với manga =(((
và với tiến độ thích thì làm, nản thì ngủ như hiện nay thì có lẽ sẽ cần vài (chục) tháng mới vượt được manga nha :)))
Xem thêm
Xin link manga
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@zaron nam: lên gg gõ tên y chang là ra nha
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời