Shindou Yuusha to Maid On...
Nozomi Kouta Pyon-Kti
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Mở đầu

6 Bình luận - Độ dài: 677 từ - Cập nhật:

Cậu ấy không muốn trở thành anh hùng.

Cậu ấy cũng không muốn bị người khác gọi là anh hùng.

Cậu ấy cũng không muốn truy cầu danh lợi và tiền bạc.

Cậu ấy cũng không mong đợi người khác trả ơn.

Cậu ấy chỉ muốn cứu lấy tất cả mọi người mà thôi.

Cậu ấy cho rằng, chỉ cần đánh bại tất cả kẻ ác, là có thể cứu được thế giới.

Chỉ cần đánh bại ma vương, thế giới có thể hòa bình.

Cậu ấy chỉ muốn bảo vệ người dân.

Cậu ấy cũng có đủ sức mạnh để làm được chuyện này.

Cho nên, cậu nhất định phải cứu lấy thế giới.

Trong thế giới này, đã có một cậu bé mang theo nguyện vọng thuần khiết như vậy.

Cậu bé đó tên là —— Shion Tarlesk.

Cậu ấy là một thiên tài.

Là một thiên tài rất thông minh.

Quả đúng là một thiên tài vượt qua cả lẽ thường.

Cậu ấy có tài năng về ma thuật và võ thuật, khi còn nhỏ cũng đã bộc lộ rõ tài năng của mình, thậm chí, còn được ca tụng là thần đồng khi vẫn còn ở vương đô của vương quốc Rogana —— đất nước lớn nhất ở trong lục địa.

Trước khi tròn mười tuổi, cậu cũng đã dũng mãnh hơn bất kỳ người lớn nào ở trong vương đô. Năm gần mười tuổi, quốc vương đã ban cho cậu danh hiệu “Anh hùng”, điều đó cũng chứng minh, cậu là người mạnh nhất vương quốc.

Cho dù mang một sức mạnh to lớn trong cơ thể trẻ con, nhưng cậu lại có một trái tim rất chính trực. Cậu không bao giờ đắm chìm trong tài năng của mình, vẫn thường chăm chỉ học tập, và dấn thân vào trong chiến trường để cứu vớt người dân.

Từ tận sâu thẳm trong đáy lòng của Shion vẫn tin tưởng rằng, sức mạnh của cậu tồn tại chính là để cứu thế giới.

Mà thực tế —— đúng thật là như vậy.

Sau khi tiêu diệt ma vương, nguồn gốc của tội ác, nhân loại và ma tộc đã có cuộc chiến ác liệt trong một thời gian dài, cuối cùng cũng chấm hết với thắng lợi thuộc về nhân loại.

Khi đó, Shion mới —— mười tuổi.

Thế giới đã được cứu bởi một cậu bé thiên tài và trưởng thành từ rất sớm.

Đúng thật là cậu bé đó đã bảo vệ thế giới này.

Nhưng ——

Thế giới lại không hề cứu cậu bé.

Thế giới mà cậu từng bảo vệ, lại không hề bảo vệ cậu.

Thậm chí còn cưỡng đoạt.

Cậu bé —— bị cướp lấy mọi thứ.

Không những là danh hiệu anh hùng, địa vị được hứa trước, mà ngay cả danh dự cứu thế giới cũng đều bị người khác cướp mất.

Đúng ra thì cậu phải được người ta gọi là anh hùng cứu thế, một sự tồn tại ngang với thần, và được mọi người tôn kính —— nhưng

Cậu bé mất đi mọi thứ, mất đi địa vị và thân phận, và bị ép phải sống cô độc trong khu rừng ở biên giới.

Trong ngôi nhà rộng lớn và trống trải đó, một mình tỉnh lại, một mình ngủ say.

Không có ai biết cậu còn sống hay chết, cứ như cách sống của một xác chết.

Cậu muốn tiếp xúc với người khác, nhưng vì nỗi khổ tâm trong lòng nên cậu không thể đến gần thôn làng.

Cậu cũng từng muốn chết, nhưng vì nỗi khổ tâm trong lòng nên cậu không thể chết được.

Ngay cả chết mà cũng không thể như mong muốn, giống như một lời nguyên cô độc mãi mãi ——

Có lẽ cũng bởi vì như vậy.

“Mấy người…”

Sau khi ở ẩn và sống được khoảng một năm ——

Shion nói như vậy với bốn cô gái đã đến thăm ngôi nhà này:

“Có muốn sống cùng tôi ở chỗ này không?”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

?11 tuổi? :>
Xem thêm
Cướp tem
Xem thêm
@Công Hoà: Cướp lại tem
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời