• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08

Chương 255 - Chuyên hóa phòng ngự và Bổ sung sau cập nhật

2 Bình luận - Độ dài: 1,164 từ - Cập nhật:

「Nào…… Để xem các vật phẩm được thêm vào là gì đây」

Cứ mỗi khi game bổ sung thêm bản đồ mới hoặc bất kỳ sự kiện nào đó, Kasumi lại quay trở về tầng 4 để kiểm tra xem có loại đồ vật gì mới được thêm vào hay không.

Tính tới hiện tại thì cô cũng đã hoàn thành mọi nhiệm vụ tìm đồ vật ở đủ mọi nơi trên tầng này rồi. Vậy nên cũng không phải quá lời khi bảo rằng Kasumi nắm rõ mọi ngóc ngách ở tầng này hơn bất kỳ ai khác.

「Có lẽ là mình nên thử xem có nhiệm vụ nào mới được bổ sung không ha」

Khi mà game đã cho ra mắt đến tầng thứ 7 như hiện tại, quái vật bên dưới tầng 4 cũng vì thế mà ngày càng cảm thấy dễ hơn.

Kasumi tìm tới một tửu quán mà cô từng nhận nhiệm vụ trước đây để tạm nghỉ chân.

Và ở bên trong tửu quán là khung cảnh ồn ào của vô số loại quái vật đang ngồi nói chuyện với nhau tại các bàn.

Đều là những kiểu trò chuyện và những gương mặt mà Kasumi vốn đã quen, tuy nhiên ánh mắt cô chợt để ý tới một bàn nằm trong góc quán.

Ngồi lại tại đó là một con ếch lớn trông rất đáng chú ý.

「Vẻ mặt đó… mình chưa từng bắt gặp……」

Và khi Kasumi tiến gần đến chiếc bàn, một bảng màu xanh chợt hiện lên với tên nhiệm vụ được hiển thị trên đó.

「【Tận cùng sương mù ở một vùng xa xôi】?...... Và lại còn được thêm vào ngay đúng dịp này sao……?」

Kasumi mỉm cười và chấp nhận nhiệm vụ cùng với một mong đợi đáng kể.

Sau đó, con ếch ở ngay trước mặt cô bắt đầu cất lời.

「Otto~, các hạ đây đang có điều gì muốn hỏi sao?」

「Phải, là vậy đấy」

「Keke~, phải rồi…… Có một câu chuyện thú vị lắm đây…… Chỉ là không biết các hạ có tin vào hay không thôi」

Dứt lời, con ếch bắt đầu chuyển sang kể câu chuyện về nơi tận cùng của thung lũng sương mù.

「Tương truyền rằng đó là một nơi quái vật tràn ngập. Ta đã từng đến để xác nhận điều đó và cũng là để thử thách lòng can đảm của chính bản thân mình. Nhưng mà này…… “Nó” cũng ở đó đấy. Một thứ mang đến cảm giác kinh sợ đến mức không thể cử động được」

Mặc dù Kasumi cố gắng hỏi để biết thêm các thông tin chi tiết khác, nhưng con ếch thì lại không định trả lời.

「Các hạ đây có ý định tới đó chứ?...... Keke~, vậy thì nên dừng lại thôi. Không có sức mạnh thì thậm chí sống sót trở về sẽ còn là không thể đấy. Mà…… Còn về những gì tiếp theo…… Cứ đủ mạnh mẽ đi, rồi ta sẽ kể cho các hạ biết」

Khi con ếch nói hết, nội dung nhiệm vụ cũng được cập nhật theo. Nội dung nhiệm vụ ở đây là phải đánh bại quái vật được chỉ định. Trong đó, địa điểm không chỉ dừng lại ở tầng 4 mà còn là cả tầng 5 và tầng 6.

Đối với một người vốn đang định tìm chỗ tạm nghỉ một chút, Kasumi ban đầu còn hơi chút ngạc nhiên, nhưng cô liền chạy khỏi tửu quán ngay khoảnh khắc tiếp theo với suy nghĩ rằng không đời nào bản thân lại có thể bỏ qua dịp này được.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Kasumi đã tìm ra được nhiệm vụ mới được thêm vào game, cô vô thức cười không kìm lại được.

「Fufu~...... Để xem nào, sẽ là quỷ hay là rắn đây……」

Bắt đầu ngay từ dưới tầng 4 trước, Kasumi bắt đầu tăng tốc và hướng về phía các khu vực.

「Đầu tiên là…… Hừm, tiểu quỷ ở phía Tây sao」

Phần nhiệm vụ ở dưới tầng 4 này chính là đánh bại một đám tiểu quỷ. Mặc dù vậy, tuy chỉ là hạng tép riu nhưng chúng có thể xuất hiện đồng thời với số lượng khổng lồ, khiến cho người chơi solo không thể coi thường được.

Và khi Kasumi tiến tới nơi, đám tiểu quỷ bắt đầu hô hào nhau và tụ tập lại.

Đối với nhiệm vụ lần này, bên cạnh việc đánh bại con tiểu quỷ cầm đầu ra, Kasumi cần phải đánh bại đủ số lượng các con khác trong một khoảng thời gian nhất định.

Rút thanh kiếm ra, với diện mạo dần biến đổi theo làn khói, Kasumi nhìn vào đám tiểu quỷ.

「【Cánh Tay Chiến Binh】【Tâm Nhãn】!」

Kasumi tiến vào tư thế chiến đấu, cô triệu hồi hai cánh tay và kích hoạt các skill đổi từ huân chương ra.

【Tâm Nhãn】

Thời gian tác dụng: 1 phút. Thời gian hồi: 5 phút.

Dự đoán trước về quỹ đạo tấn công của quái vật và quỹ đạo skill công kích của người chơi.

Với tầm nhìn phía trước Kasumi khi đang kích hoạt 【Tâm Nhãn】, mọi quỹ đạo vung thanh kim loại trên tay đám tiểu quỷ đều được dự đoán trước dưới một đường kẻ màu đỏ. Hay nói tóm lại là cô chỉ cần tránh khỏi các đường kẻ đó là sẽ không nhận phải bất kỳ sát thương nào.

「Tầm nhìn của Sally thông thường chắc cũng tương tự thế này ha…… 【Huyết Kiếm】!」[note63435]

Dù ở thế bao vây, Kasumi có đủ khả năng để tránh mọi vị trí nguy hiểm từ trước. Bĩnh tĩnh khẽ lách người tránh đi, cô kích hoạt 【Huyết Kiếm】, hóa thanh kiếm của mình thành dạng lỏng và tận dụng như một chiếc roi để quét sạch đám quái vật trên diện rộng.

Trong khi đó, hai cánh tay với hai thay kiếm đang lơ lửng trên vai cô sẽ chém nát bất cứ con tiểu quỷ nào có có thể lại gần.

Thay vì chỉ tập trung vào cường hóa sức mạnh công kích, Kasumi tận dụng các skill đổi được từ huân chương để giao chiến theo một cách ổn định hơn nhiều.

Kasumi thậm chí còn có thể cường hóa phòng thủ bên cạnh việc xử lý giao chiến ở cả tầm gần lẫn tầm trung, khiến cho khả năng của cô là rất đáng kể ngay cả khi solo.

「Một phút…… Được rồi, hiệu lực 【Tâm Nhãn】 cũng hết rồi nhỉ」

Kết thúc tiếng xoẹt vang lên khi cô tra thanh kiếm trở lại vào vỏ, toàn bộ đám tiểu quỷ đang tụ tập lại cũng theo đó mà tan thành những hạt sáng và biến mất.

「【Huyết kiếm】 quả đúng là có ích hết đó chứ. Vậy thì tầng 5 tiếp thôi nhỉ」

Hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên một cách dễ dàng, Kasumi tiếp tục hướng tới tầng 5.

Ghi chú

[Lên trên]
một đứa thì phải bật skill mới kích hoạt được khả năng siêu lỗi, đứa kia thì cái khả năng đấy ngấm sẵn trong máu mà chả cần skill nào
một đứa thì phải bật skill mới kích hoạt được khả năng siêu lỗi, đứa kia thì cái khả năng đấy ngấm sẵn trong máu mà chả cần skill nào
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Maple thì là hack game còn Sally người có thể sánh vai với Maple cũng là hạng quái vật với cái mớ thành tích và kỹ năng dèn giữa qua nhiều game của mình
Thank trans!
Xem thêm