My Plain-looking Fiancee...
氷高悠 ; Hidaka Yuu たん旦 ; Tantan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Chương 10: Những người từng tham gia Comiket cùng hôn thê, xin hãy chỉ tôi cách đi

30 Bình luận - Độ dài: 2,408 từ - Cập nhật:

Trong cái nắng nóng như thiêu đốt. Dưới ánh mặt trời chói chang.

Tôi trong chiếc áo thun ngắn ・ mặc quần jeans ・ đội mũ đen―――đang xếp hàng cùng với Yuuka trong một hàng dài đến dị thường.

Cơn nắng nóng gay gắt khiến mồ hôi trên người chảy lã chã không ngừng.

"Ehehe~! Đi Comiket, cùng với Yuu-kun♪"

Đứng bên cạnh tôi là Yuuka, vẫn đang vui vẻ lắc lư mà ngân nga một giai điệu nào đó.

Trong cuộc hẹn hò bí mật lần trước, Yuuka đã hoá thân thành Izumi Yuuna, xoã tóc xuống và đeo mũ lưỡi trai che mắt.

Thế nhưng hôm nay là Comiket. Ngày thứ 2.

Ngoại hình của Yuuna-chan sẽ rất dễ thu hút ánh nhìn của người khác, với lại việc đeo tóc giả và mũ có thể khiến em ấy say nắng.

Thế nên hôm nay Yuuka sẽ ăn mặc như khi ở nhà để tránh nổi bật, và ngược lại tôi đã quyết định đội mũ để che mặt mình.

Masa chắc chắn sẽ tới đây, nếu tôi bị phát hiện thì sẽ phiền phức lắm.

"Yuu-kun. Etou... Tuy hơi khó nói, nhưng..."

Yuuka bắt đầu đứng xa khỏi tôi trong lúc lựa lời để nói.

Tà váy cũng khẽ phất phơ.

"Chỉ là nhé? Anh đừng đến gần em quá, được không?"

"Sao vậy, Yuuka? Lỡ có người bắt gặp thì tệ lắm, nên anh không định đứng sát quá đâu."

"Mu... Không phải vậy đâu!"

Yuuka chợt khoanh hai tay lại và cau mày.

"...Em đang đổ mồ hôi, nên không được. Anh sẽ thất vọng nếu ngửi thấy mùi mồ hôi mất, em không muốn vậy."

Hồi trước em ấy từng nói điều tương tự thì phải.

Hình như là, vì 2D không có mùi nên mùi mồ hôi sẽ khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Thiệt tình, mấy chuyện như vậy không khiến tôi thất vọng đâu.

Ngay từ đầu, bình thường thì Yuuka―――chỉ có mùi thơm thôi mà.

"Dù vậy... Comiket, đúng là hàng dài thật!"

"Đây là lần đầu tiên Yuuka tham dự Comiket à?"

"Ừm! Lần đầu tiên em được đi Comiket, cùng với Yuu-kun nữa♪"

Tôi cũng phải thở phào trước khuôn mặt tươi cười và cách nói như hát đó của Yuuka.

Vào mùa đông năm ba sơ trung, tôi đã gặp được 『Alice Stage』.

Vào mùa đông năm nhất cao trung, tôi đã tham dự Comiket lần đầu tiên.

Trong lần tham chiến đầu tiên, tôi đã đi cùng với Masa, nhưng... Xin lỗi mày, Masa. Hôm nay tao không đi cùng mày được rồi.

Do lần trước là lần đầu tiên, nên tôi đã bị hơi nóng của hội trường nơi đây đánh bật... nhưng tôi của ngày hôm nay đã khác tôi của ngày xưa rồi.

Những quầy hàng cần ghé qua, đã được kiểm tra hết từ trước.

Tôi cũng đã tính đến việc ghi chú lại lối đi vòng quanh bên trong hội trường.

Trong lần tham chiến đầu tiên này của Yuuka, tôi sẽ dẫn đường em ấy... và lấy được mọi thứ mình muốn.

"A! Yuu-kun, nhìn nè, nhìn nè!!"

Vì nghe thấy giọng nói vô cùng thích thú của Yuuka, nên tôi bèn quay mắt về hướng em ấy đang chỉ tay.

"A... Là 『Alice Stage』."

Cách xa chút cửa vào hội trường.

Ở đó có một bảng điện tử đang phát quảng cáo vài game mạng xã hội.

Một trong số đó―――là của 『Alice Stage』.

"Tuyệt thật. 『Alice Stage』 được quảng bá tại event lớn như thế này... Ehehe~ Không hiểu sao nhưng em lại thấy hồi hộp quá."

"Đúng vậy nhỉ. 『Alice Stage』 cũng đã đến được tận đây rồi. Không hiểu sao nhưng anh lại thấy cảm động quá."

Tuy nói vậy và mỉm cười với Yuuka... nhưng thực chất trong lòng tôi lại cảm thấy có gì đó đau nhói.

Đương nhiên là vậy rồi.

Những nhân vật xuất hiện trên quảng cáo, chỉ có 『Bộ tám Alice』.

Tôi cũng hiểu rõ, vì có gần 100 Alice Idol nên việc chỉ chọn tám người là không thể tránh khỏi, thế nhưng...

Thấy Yuuka ngắm nhìn quảng cáo mà không có Yuuna-chan, khiến cảm xúc trong tôi cũng trở nên phức tạp.

Nhưng đối với tôi, Yuuna-chan là độc nhất vô nhị, điều đó sẽ không thay đổi.

Diễn viên lồng tiếng thổi hồn vào Yuuna-chan―――Izumi Yuuna, quả nhiên sẽ cảm thấy buồn nhỉ. Chính vì vậy nên tôi mới lo lắng.

"Yuu-kun!"

Trong lúc tôi còn đang mải suy nghĩ, Yuuka chợt véo lấy má tôi.

Thế rồi, em ấy nở một nụ cười dịu dàng.

"Cảm ơn anh nhé, vì đã lo lắng cho em. Nhưng mà nhé? Dù không được chọn vào bộ tám, nhưng em biết mọi người đều ủng hộ em... nên hoàn toàn, không thành vấn đề đâu!"

"...Yuuka, em là nhà ngoại cảm à?"

"Nếu phải chọn thì em thích làm tiên nữ hơn cơ... mà không phải vậy! Trên mặt Yuu-kun lộ rõ rồi kìa."

"Ựa... Vì là chuyện của Yuuna-chan nên anh lo lắng quá chăng."

"Ehehe~ Nhưng mà, một Yuu-kun dịu dàng như vậy―――em yêu nhiều lắm đó."

Thản nhiên nói "yêu nhiều lắm" như vậy, khiến tôi ngượng chết đi được.

Yuuka luôn bày tỏ cảm xúc của mình một cách thẳng thắn nhỉ.

――――Trong lúc đó.

Hàng người đã tiến lên được kha khá, và tôi cùng Yuuka bắt đầu bước chân vào bên trong toà nhà.

Mặc dù ánh nắng trực tiếp đã biến mất, nhưng hơi nóng bên trong vẫn còn dày đặc.

"Tuyệt vời... có rất nhiều người đến đây, và những người ở quầy đều tạo ra những tác phẩm đầy tâm huyết... Thực sự, đúng là tuyệt vời."

"Yuuka cũng đang nỗ lực với tư cách là diễn viên lồng tiếng mà?"

"Nhưng em nghĩ, cũng có rất nhiều người đang nỗ lực―――họ còn bỏ nhiều công sức hơn nữa! Em cũng phải cải thiện sự nghiệp lồng tiếng của mình!!"

Yuuka nói vậy và nắm chặt bàn tay.

Một Yuuka tràn đầy khí thế như vậy, quả thật là đáng yêu đến mức tôi phải bật cười trong vô thức mà.

"Vậy thì, trước tiên hãy qua chỗ này, được không?"

"Ừm! Vì đây là lần đầu tiên... nên anh hãy chỉ dạy em thật nhẹ nhàng nhé?"

"Etou... Dễ hiểu lầm lắm đó, nên em hãy dừng cách diễn đạt đấy, được không?"

"Ehehe~ Vâng~"

Cùng với Yuuka mỉm cười hồn nhiên như vậy――――Tôi và em ấy, bắt đầu đi quanh từng quầy hàng.

"Xin lỗi, cho tôi mua một cuốn!"

Sau khi đến được quầy hàng mong muốn, đến cả xem nội dung cũng khiến tôi cảm thấy miễn cưỡng, nên tôi bèn mua luôn cuốn sách.

Đã trả xong 500 yên cho người bán doujinshi, tôi liền tiến tới quầy hàng tiếp theo.

Và người bán doujinshi tiếp theo cũng đã chốt đơn!

"Yuu-kun, anh có biết nội dung bên trong như thế nào không? Từ nãy giờ anh không hề đứng mà đọc thử mà."

"Anh có lên mạng đọc thử nội dung từ trước rồi, nên chỉ biết được chừng đấy... nhưng anh đảm bảo 100% đây là một tác phẩm xứng đáng."

Tôi đáp lại và đưa cuốn doujinshi đã mua cho Yuuka xem.

『【Tin vui】 Yuuna-chan, điểm nào cũng rất đáng yêu.』

『Yuuna x Ranmu 凸凹 Love Dream☆』[note40983]

『Yuuna-chan (Vợ tôi)』

"Đây nè."

"Đây nè, gì chứ! Chỉ toàn là sách về Yuuna mà!"

"Em không cần phải lo đâu. Anh chỉ mua chúng với ý tốt thôi."

"Anh đang nói gì vậy, với khuôn mặt tự đắc đó... Mồ, đồ ngốc..."

Có lẽ Yuuka đang cảm thấy xấu hổ vì đó là doujinshi có nhân vật chính là mình, nên em ấy đã dùng tay để che mặt lại.

Yuuna-chan vẫn chưa được công nhận chính thức là nhân vật chính nhỉ.

Thế nhưng―――nếu đã đến Comiket, thì đề cử số một phải là Yuuna-chan rồi.

Có thể vẽ thành truyện... fan chân chính đúng là nhiều thật.

Những tác phẩm của những con người đồng chí hướng, tôi không thể không mua hết được.

Tôi nhất định―――sẽ có được mọi cuốn sách có Yuuna-chan làm nhân vật chính.

...Nói vậy chứ.

Đương nhiên, sách có Yuuna làm nhân vật chính không thể nhiều bằng Ranmu-chan hay những người trong 『Bộ tám Alice』 được.

Sau khi dạo qua vài nơi, cuối cùng tôi đã mua được mọi tác phẩm mong muốn.

"Đã để em chờ rồi, Yuuka... Em có hứng thú với cuốn nào không?"

"Ế!? K...Không, em chưa nhìn thấy gì cả."

"Sao em lại nói như thể tụng kinh vậy?"

Rõ ràng là Yuuka đang cố đánh trống lảng.

Tôi liền lướt nhẹ qua hướng Yuuka đang để mắt tới.

Ở đó có một game mạng xã hội cực kỳ nổi tiếng với nữ giới―――quầy hàng của 『Touken Rendezvous』. [note40984]

Một tác phẩm cuốn hút, hiện thực hoá những loại chó thi đấu thành những nhân vật nam... Tôi vừa nghĩ, có phải Yuuka thích những tác phẩm kiểu này không, vừa nhìn về phía kệ doujinshi.

Ở đó―――Có một nhân vật ông chú với khuôn mặt hơi dữ dằn, đang nhấc cằm một nhân vật shota tóc vàng.

Aa... Là vậy à.

"Y-Yuu-kun! Đi thôi anh, không có gì để nhìn đâu!!"

"Đừng bận tâm về việc mua sách chứ. Anh cũng đã từng nghĩ từ trước, có lẽ nào... biết bao lần rồi. Cũng có nữ otaku thích mấy thứ như BL mà."

"...Anh đang trêu em à?"

"Anh không trêu em đâu. Anh đã hứa với bản thân... là sẽ không phủ nhận sở thích của người khác mà."

Vào lễ hội mùa hè xảy ra vụ việc của Nihara-san―――tôi đã một lần nữa thề với bản thân.

Nhất định phải trân trọng những thứ mình thích.

Nhất định không được phủ nhận những thứ người khác thích.

"...Ờm. Anh đợi em chút nhé?"

Yuuka bối rối đáp lại rồi rụt rè đứng vào hàng, và thế là em ấy đã có được cuốn doujinshi mình mong muốn.

Thấy Yuuka tươi cười như vậy―――từ đáy lòng tôi đã nghĩ, quả thật là tốt khi đã đến đây cùng em ấy.

Chúng tôi liền dạo quanh hội trường sau khi đã có được mọi thứ mình muốn.

Sau đó, để thoả mãn trí tò mò, chúng tôi đã tiến đến―――quảng trường cosplay.

"Oa... Ở đây đông người thật."

Yuuka lên tiếng thán phục.

Quảng trường cosplay tràn ngập vô vàn cosplayer, cosplay các nhân vật từ những series khác nhau, và vây quanh họ là vô số fan đang giơ máy ảnh.

Trong lần tham chiến đầu tiên, cả tôi lẫn Masa đều đã mệt lử sau khi đi hết các quầy hàng... nên đây cũng là lần đầu tiên tôi đến quảng trường cosplay.

"Aa, chuẩn rồi, giữ nguyên góc đấy! Để chụp rõ mặt hơn, nhờ anh hạ 『Talking Breaker』 xuống chút... Aa, đúng rồi, đúng rồi!! Vậy nhờ anh nói―――Giờ thì, showtime của ngươi đã thay đổi rồi, ta chỉ là một kẻ qua đường thôi..."

Tách, tách, tách.

Sau khi chụp liên hoàn mấy nháy, cô gái đang giơ máy ảnh liền đứng lên và tạo tư thế―――

Hấp... cô ấy đã quyết định tư thế biến hình cho người ta xem.

"―――Sanjou! Kamen Runner Voice!! Ta sẽ đánh bại ngươi...!!"

"Tại sao người chụp ảnh lại quyết định tư thế chứ... Nihara-san."

"Éc!?"

Khi được tôi bắt chuyện, Nihara-san đang say sưa nói vội vàng quay người lại.

Sau khi biết được là tôi... cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm.

"Tưởng gì, là Sakata à... Khiến mình giật bắn luôn rồi. A, có cả Yuu-chan nữa à! Ái chà, gặp được hai người ở đây đúng là vui quá."

"Momo-chan! Ehehe~ Tình cờ nhỉ! Cơ mà... cosplayer-san đằng đó, đúng là tuyệt vời thật đấy. Trông y hệt 『Kamen Runner Voice』 luôn..."

Tôi cũng hiểu tại sao Yuuka lại muốn nói vậy.

Cosplayer-san mà Nihara-san chụp ảnh đã mặc trang phục 『Kamen Runner Voice』 tự làm, và tạo tư thế như trong phim... Một sự tái hiện quá hoàn mỹ.

"Anh ấy đã làm trang phục cho 『Kamen Runner』 được nhiều năm rồi đó? Sau khi biết được trên blog rằng hôm nay anh ấy sẽ xuất hiện tại Comiket, mình đã không kìm được... và đến đây chụp ảnh luôn."

"Mọi người cosplay nhiều nhân vật thật đấy. Người phía kia là nhân vật từ 『Touken Rendezvous』, người phía kìa trông không khác gì Ranmu-chan cả..."

"Kyaaaaaaaaaaa!"

Đúng lúc đó.

Tôi có thể nghe thấy tiếng hò reo vang vọng giữa quảng trường đến chói tai.

"Hửm? Có gì đó siêu thú vị kìa. Qua xem tí không? Yuu-chan, Sakata."

"A, đợi đã Momo-chan."

Thế là tôi, Yuuka cùng Nihara-san bắt đầu di chuyển về phía trung tâm quảng trường, nơi không ngừng vang vọng những tiếng hò reo.

Vây quanh bởi vô số cô gái đang giơ máy quay, là một soái ca trông rất hợp với y phục quản gia―――đang nở nụ cười.

À không... tôi phải sửa lại câu đó.

Đó là một mỹ nhân trong trang phục nam, với diện mạo có thể áp đảo bất kỳ soái ca nào.

"Fufu... Mọi người, đừng lớn tiếng vậy chứ. Cảm xúc của mọi người đã truyền tải đến tôi rồi, hơn nữa... nếu hét to như vậy, mọi người sẽ không còn cất được giọng dễ thương nữa đâu đó?"

"Ôi khôngggggggggg!! Isami-sama tuyệt vời quá điiiiiiiiiiiii!!!"

Những fan nữ gào thét điên cuồng.

Hình như còn có hai người còn ngất trên sàn kìa.

"...Ặc."

Khi nhìn thấy cô em gái trong tình huống lố bịch như vậy, trên mặt Yuuka hiện rõ một biểu cảm ghê tởm.

"Yuu-kun, Momo-chan. Đi nhanh nào? Mình không muốn bị vướng vào chỗ này―――"

"...À rế? Chả phải là Yuuka hay sao. Tại sao chị lại ở đây vậy."

Isami vừa dứt lời xong, những tiếng hò reo trước đó―――lập tức dừng lại.

Tôi và Yuuka liền quay về phía sau đầy sợ sệt.

Khi thấy chúng tôi đứng khững như vậy―――Isami liền nở một nụ cười tươi tắn.

Chap tới... sẽ là quảng trường hỗn loạn đây.

Thực sự, tha cho chúng tôi đi mà.

Ghi chú

[Lên trên]
凸凹 = 6 9
凸凹 = 6 9
[Lên trên]
Tác giả đề là 闘犬ランデブー (Đấu khuyển chạm trán). Chắc chắn không phải Touken Ranbu - 刀剣乱舞 (Đao kiếm loạn vũ)
Tác giả đề là 闘犬ランデブー (Đấu khuyển chạm trán). Chắc chắn không phải Touken Ranbu - 刀剣乱舞 (Đao kiếm loạn vũ)
Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Đi comiket thôi mà cũng ko yên 🐧
Xem thêm
Masa: anh em con c, tinh nghia xaolon 🐧
Xem thêm
Chỉ sợ bị bóp
Xem thêm
Egais não tàn =))
Xem thêm
TRANS
mong thằng anh rể sẽ bóp cổ cô em vợ chỉ vì sự ăn tàn phá hoại của cổ :)
Xem thêm
K sợ kẻ địch mạnh...
Xem thêm
Chỉ sợ con e bóp:)
Xem thêm
NHC
Chỉ sợ nút tự hủy đặt dưới chân
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Thanks :3
Xem thêm
con em gái này lại bóp team à =))
Xem thêm