My Plain-looking Fiancee...
氷高悠 ; Hidaka Yuu たん旦 ; Tantan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4

Chương 2: Izumi Yuuna nhận công việc mới

41 Bình luận - Độ dài: 2,358 từ - Cập nhật:

"A, Yuu-kun. Anh đợi chút nhé!"

Yuuka nói vậy rồi nhanh chóng cầm lấy điện thoại đang đổ chuông gọi đến và đứng dậy khỏi sofa.

Tôi liền dùng điều khiển và tạm dừng bộ anime đã được thu âm để hai người chúng tôi cùng xem với nhau.

Ngày hôm sau lễ hội văn hoá―――Nayu đã quay lại nước ngoài, và Isami cũng đã trở về quê nhà.

Hai đứa ấy chỉ cần có mặt là xảy ra rắc rối, nhưng sau khi đi rồi thì căn phòng lại trở nên vắng lặng.

Khoảng khắc tôi nghĩ về điều đó, thì lại có cuộc gọi này.

Đương nhiên... người đáng nghi nhất chính là Nayu.

Con bé tính dở trò khi chọn đúng thời điểm này đây mà.

Chúng tôi không chỉ là anh em trên danh nghĩa đâu. Tôi đã nhìn thấu cách con bé hành động rồi.

Thế là―――tôi liền tập trung để nghe lén cuộc gọi của Yuuka.

Phát ngôn của Nayu, cứ 10 câu thì 8, 9 câu là điều chẳng tốt lành gì.

"Hôm qua, rất xin lỗi!! ...A, vâng! Lễ hội văn hoá đã kết thúc ổn thoả rồi, cảm ơn rất nhiều!"

...Tôi đã nhầm rồi.

Xin lỗi nhé, Nayu.

Bình thường thì, do ý thức tệ quá nên tôi đã nghĩ con bé chắc chắn là thủ phạm. Cơ mà bình thường, ý thức tệ thì đúng là tệ thật.

Thế nên, tôi đã đổ oan sai cho Nayu rồi.

"Etou, em cũng nghe qua từ Ranmu-senpai rồi... công việc mới... vâng."

Tôi giật mình khi nghe được những điều gây kích thích đó.

『Ranmu-senpai』 và 『công việc mới』.

Đây có lẽ nào là―――cuộc gọi liên quan đến Yuuna-chan?

『Love Idol Dream! Alice Stage☆』, game mạng xã hội được phát hành và giao phó vận mệnh bởi doanh nghiệp lớn―――phổ biến với tên gọi 『Alice Stage』.

Đây chính là tin nóng liên quan đến Yuuna-chan ・ idol tuyệt vời nhất vũ trụ trong tựa game yêu thích của tôi... điều này khiến tôi vui sướng như đang mở cờ trong bụng vậy.

Bởi vì, tôi chính là fan số một của Yuuna-chan.

Có số lượng thư hâm mộ không thua bất kỳ ai―――với bút danh 『Tử thần lạc cõi tình』.

"...Ế? E-Em ư!? Lập nhóm với Ranmu-senpai...!?"

"Lập nhóm!?"

Do lỡ thốt lên theo phản xạ, tôi liền nhanh chóng dùng tay che miệng lại.

Yuuka cũng bấn loạn mà đặt tay lên môi ra hiệu "Suỵt!" để nhắc nhở tôi chú ý.

『――Hửm?Yuuna. Lẽ nào, vừa có ai à?』

"K-Không có đâu! Ở đây làm gì có ai chứ?"

『Nhưng vừa nãy, hình như có nghe thấy tiếng ai đó...』

"Kya~ Ma đáng sợ quá."

『...À. Lẽ nào, Yuuna. Có khi là cậu "em trai"...』

――――Phụp.

Bằng tốc độ nhanh đến mức mắt không bắt kịp, Yuuka lập tức cúp máy và ném điện thoại về phía sofa.

"A, nguy hiểm thật... Chỉ một chút nữa thôi là bị nghi ngờ rồi...!"

"X-Xin lỗi nhé, Yuuka... nhưng nếu em đột ngột cúp máy như vậy, thì sẽ rất đáng nghi đó...

"Huhu... Chắc cũng là do điều em nói nên mới thành ra vậy nhỉ? Em đã lỡ nói về chuyện 『em trai』 trên 『Alice Radio』 ý? Thế nên Kurumi-san―――chị quản lý rất là tò mò về tình hình gia đình của em!"

Ờ thì, nói đến mức đó thì thành vậy cũng là điều đương nhiên.

Mà tôi nghĩ không chỉ có chị quản lý đâu, Hotta Deru hay mấy người khác chắc hẳn cũng lo lắng không kém.

"Chính vì vậy, nên là... xin lỗi anh nhưng..."

"Anh hiểu mà. Anh biết lỗi rồi... Anh sẽ không để ý cuộc gọi hay mở miệng nữa đâu."

Ngay từ đầu, riêng việc nghe cuộc gọi thôi―――đã là hành động vượt quá giới hạn cho phép của fan rồi.

Còn tôi và Yuuka lại có quan hệ hôn ước.

Sau cùng thì, 『Tử thần lạc cõi tình』 này cũng chỉ đang ủng hộ Izumi Yuuna―――như một fan đơn thuần.

Thế nên, dù tò mò đi nữa.

Dù cực kỳ, cực kỳ tò mò về điều họ sắp nói đi nữa!

――Thì im lặng lúc này là điều tôi cần phải làm.

"...Huhu. Đừng ủ rũ như vậy chứ."

"A, xin lỗi... Em đừng để tâm. Anh sẽ chịu được mà. Anh hiểu mà, chịu đựng... là nghĩa vụ của anh."

"...Ừm."

Tạm thời tôi đành chống tay lên cằm để suy tư.

Thế rồi, Yuuka liền nhặt lấy chiếc điện thoại đã vứt trên sofa.

Và một lần nữa, em ấy gọi một cuộc trên LINE.

"A, alo, Kurumi-san? Xin lỗi... em bật loa ngoài có được không? Cũng do lễ hội văn hoá hôm qua nên tay em có hơi mỏi."

Mặc dù lúc nãy vẫn gọi điện thoại như bình thường.

Trong lúc tôi chuẩn bị buột miệng, Yuuka liền đặt điện thoại lên giá đỡ, thè lưỡi và thủ thỉ.

"Em hơi mệt nên đã định để loa ngoài nhưng... Chỉ là trùng hợp thôi nhé? Không phải là em làm vậy để cho Yuu-kun nghe được vì anh đang ủ rũ đâu?"

Yuuka đáp lại như một tsundere và mỉm cười thẹn thùng.

―――Cảm ơn nhé, Yuuka.

Em ấy quan tâm tôi tới mức sử dụng cách nói khác... Tôi thực sự rất cảm kích.

Tôi nhất định sẽ im lặng.

Thế nên là―――cuộc họp này, hãy cố gắng nhé, Yuuka.

―――Sau đó, cuộc họp giữa Yuuka và chị quản lý đã bắt đầu.

"Alo? Xin lỗi, em đã chuyển sang loa ngoài! Lúc nãy điện thoại tự dưng tắt nguồn, xin lỗi ạ!"

『Ờm. Tắt nguồn, không phải là do... Yuuna à?』

"Không, làm gì có chuyện đó! Điện thoại của em bỗng dưng khởi động lại, cứ như bị dở chứng ý!"

Đây là sự cố.

Quả là Yuuka. Cách viện cớ quá lộ liễu, chỉ càng thêm đáng ngờ thôi.

Cái cớ dễ hiểu đó, có người lớn nào lại tin được―――

『Vậy à... Yuuna. Em nên qua cửa hàng điện thoại càng sớm càng tốt đi? Không liên lạc được thì tệ lắm đó.』

"V-Vâng!"

Tin thật rồi kìa.

Quả là quản lý của Izumi Yuuna.

Mặc dù giọng nói là của phụ nữ trưởng thành, nhưng lại tin được một lời nói dối hiển nhiên như thế.

Có khi... chị quản lý này không phù hợp với Yuuka hồn nhiên rồi.

...Dù sao thì, bằng một cách nào đó, Yuuka đã đánh lừa được chị quản lý.

Và cuộc trò chuyện giữa hai người họ tiếp tục trước mặt tôi, người đang bịt lấy miệng.

"Etou... Vậy thì. Chị vừa nói về vụ em lập nhóm với Ranmu-senpai..."

『Ừm! Một lần nữa―――chúc mừng em, Yuuna! Ranmu và Yuuna sẽ lập nhóm và được công bố bài hát chủ đề mới đấy!』

"Bôm bốp", những tiếng vỗ tay phát ra từ loa ngoài phía bên kia đầu dây. Tôi có thể cảm nhận được sự phấn khởi truyền qua đó.

Yuuka cũng chỉ biết gãi má ngượng ngùng mà khẽ đáp lại "Ehehe... Cảm ơn chị." trước quản lý.

『Tên nhóm của Shinomiya Ranmu và Izumi Yuuna vẫn chưa được quyết định nhỉ. Bày bán CD, và tổ chức in-store live [note42413] để quảng cáo cũng đã được lên kế hoạch hết rồi. Chưa kể còn là in-store live tại 5 khu vực nữa!!』

"C-CD ư!? I...In-store live nữa!? Đã vậy còn 5 khu vực... tuyệt vời quá, em cũng không biết phải phản ứng ra sao..."

Yuuka không thốt lên lời, và tôi hiểu rõ cảm xúc đó đến đau đớn.

Bởi vì đến cả tôi, dù chỉ là một fan, trong thoáng chốc―――cũng đã mất hết khả năng nhận thức.

Tôi đang hạnh phúc đến nỗi sắp nhìn thấy sông Tam Đồ [note42414] rồi.

―――Trước giờ chưa từng có một bài hát nào dành cho Yuuna-chan.

Em ấy đã từng tham gia buổi biễu diễn trực tiếp để thay cho diễn viên đột nhiên không đến được, và có cơ hội cùng mọi người hát bài hát chủ đề của 『Alice Stage』. Nhưng cũng chỉ đến vậy.

Là một fan, tôi đã cảm thấy khá đáng tiếc... đồng thời tôi cũng nghĩ "không còn cách nào khác".

Trong phiếu bầu độ yêu thích với gần 100 Alice Idol của 『Alice Stage』, thứ hạng mới nhất của Yuuna-chan cũng chỉ đứng tại con số 39.

Mặc dù đối với tôi, em ấy luôn là số 1――――Nhưng xét về tính thương mại, đã là thứ hạng 39 thì không được ưu tiên cũng là điều đương nhiên.

Một Yuuna-chan như vậy, lại có cơ hội lập nhóm với Shinomiya Ranmu ・ diễn viên lồng tiếng của Ranmu-chan, nhân vật được yêu thích hạng 6 mới nhất, hay còn có biệt danh là 『Alice số sáu』... Tin này còn hơn cả sét đánh ngang tai nữa.

Đã thế còn là 5 khu vực!

Dù không biết địa điểm cụ thể ở đâu, nhưng chắc hẳn sẽ bao gồm cả du lịch địa phương.

Đột nhiên được đãi ngộ như VIP vậy.

Tiến triển đột ngột này... Đối với Yuuna hiện giờ, ngạc nhiên đến độ không nói nên lời cũng không phải là vô lý.

"Etou... Em biết, Ranmu-senpai đã được chọn trong 『Bộ tám Alice』, và còn rất được ưa thích. Nhưng... tại sao là em? Thứ hạng của Yuuna, đâu có cao tí nào..."

『Aa... Mà, chắc em sẽ nghĩ vậy nhỉ.』

Trước thắc mắc hiển nhiên đó của Yuuka, chị quản lý có chút ngập ngừng.

Thế rồi, sau khi chững lại vài giây―――cô ấy liền đáp lại, tưởng chừng như rất khó nói.

『Yuuna, em đã được gọi biết bao lần trên radio đúng không? Mấy lần cùng với Deru và Ranmu ý.』

"À, vâng! Được gọi đến tận 3 lần, em đã cảm thấy rất vui!"

『Em còn nhớ lúc đó... đã nói về chuyện gì không?』

"Ế? Về 『Alice Stage』 này... à, cả về văn phòng nữa! Cả Hotta-san lẫn Ranmu-senpai đều chung văn phòng với em mà!!"

『...Ừm. Quả thực là vậy nhỉ. Cùng là người trong bộ phận 「60P Production」 nữa nhỉ. Nhưng mà... em đã nhớ ra chưa? Chủ đề thường xuyên xuất hiện hơn và của Yuuna... có một chủ đề như vậy ý?』

―――Lẽ nào là nó.

Tôi có một dự cảm cực kỳ không lành.

"...Lẽ nào là như em nghĩ. Là chuyện về 『em trai』?"

"...Lẽ nào, nhưng đúng vậy đó."

Chị quản lý lập tức đáp lại lời nói e sợ đến từ Yuuka.

Ít nhiều thì, tôi đã nghe thấy một hơi thở dài... nhưng khả năng cao cũng chỉ là tưởng tượng.

『Yuuna thì nói theo ý mình, Ranmu thì cắt mạch hội thoại sang hướng kỳ quặc, suýt soát chút nữa là gây ra sự cố phát sóng, đến cả chị cũng đau bụng! ...Nhưng chuyện đó lại là nhân tố chính thu hút khán giả. 「Chủ đề nguy hiểm giữa diễn viên lồng tiếng」 như vậy đã được đem đi bàn luận ở rất nhiều nơi.』

"Ế, vậy cơ ạ!?"

Aa... quả thực nhỉ.

Đối với một bộ phận fan 『Alice Stage』, cặp đôi Yuuna-chan và Ranmu-chan được phát sóng trên radio là một chủ đề cực kỳ động chạm.

Chủ đề này cũng được bàn luận trên các trang tổng hợp, phần bình luận sẽ có những câu như 「Yuuna-chan hồn nhiên quá, đáng yêu thật」, 「Ranmu-sama nói chuyện mà cảm giác như địa ngục vậy lol」 hay là 「Hotta Deru đáng yêu」―――rất là sôi nổi, nhưng giá mà nó bớt thu hút hơn.

Thân là 『em trai』 chính chủ, tôi không thể cười nổi trước chuyện này.

『Hãy lập nhóm giữa hai người thu hút chú ý của 「Alice Radio」―――Vậy là kế hoạch đã được đưa ra. Ở văn phòng chúng ta, có được cơ hội đồng thời đưa hai diễn viên lồng tiếng trẻ tuổi ra thị trường, thì không có lý do gì để từ chối cả. Thế nên là――』

"Vâng! Em... sẽ nỗ lực hết sức! Em muốn nỗ lực ạ!"

Yuuka ngắt lời của chị quản lý và đáp lại với tông giọng phấn khởi.

Ngồi kế bên tôi trên sofa là Yuuka―――với đôi mắt bùng cháy ngọn lửa quyết tâm.

Đúng vậy nhỉ. Đối với Yuuka, đây là cơ hội ngàn năm có một.

Khí thế đó... cũng dữ dội thật.

『Ừm. Phản ứng giống Yuuna như vậy là chị an tâm rồi. Ranmu cũng vậy, cô ấy rất mong chờ việc chung nhóm với em. Ranmu... đã luôn đánh giá cao Yuuna, từ rất lâu rồi mà.』

"Ế, Ranmu-senpai đã nghĩ như vậy―――về em ư?"

Những lời của chị quản lý, đã khiến biểu cảm của Yuuka càng trở nên rạng rỡ như hoa nở.

Nếu biết được khen ngợi bởi senpai mà bản thân đã luôn ngưỡng mộ thì sẽ thành ra vậy thôi.

Ra mắt nhóm, được senpai khen, khi nhìn thấy Yuuka vui mừng đến vậy... không hiểu sao trong lòng tôi cũng cảm thấy thoải mái.

Mặc dù chỉ là fan, tôi cảm thấy rất có lỗi vì đã nghe trộm cuộc gọi.

Nhưng trên hết thì―――Được chia sẻ niềm vui cùng với Yuuka, thật tốt biết nhường nào.

Được rồi, vậy thì tối nay, để ăn mừng, tôi sẽ đi mua chút thịt cao cấp nhỉ.

...Trong lúc vô tư suy nghĩ về điều đó.

『Do vậy nên lần này, chuyện của cậu 「em trai」 đã trở thành chủ đề rất thu hút。Xin lỗi nhưng―――chị rất lo lắng về cậu 「em trai」. Thế nên là, làm ơn, Yuuna. Trước khi triển khai dự án này, liệu em có thể cho chị gặp cậu 「em trai」 một lần được không?』

"...Ế?"

Chỉ với một câu nói đó của chị quản lý, Yuuka bỗng đơ người lại.

Và tôi, cậu 『em trai』 được nhắc đến cũng―――đơ người theo.

Ế, tôi... sẽ gặp chị quản lý ư?

Nói thế nào nhỉ... tôi đã nhìn thấy, trước mắt chỉ toàn là sóng gió.

Ghi chú

[Lên trên]
In-store live: Tổ chức biểu diễn trực tiếp cùng ngày phát hành CD hoặc single
In-store live: Tổ chức biểu diễn trực tiếp cùng ngày phát hành CD hoặc single
[Lên trên]
Con sông nơi mà một người sắp chết, hồn sắp lìa khỏi cơ thể đứng bên đây sông, nhìn thấy bên kia sông là những người thân đã ra đi trước đó vẫy gọi
Con sông nơi mà một người sắp chết, hồn sắp lìa khỏi cơ thể đứng bên đây sông, nhìn thấy bên kia sông là những người thân đã ra đi trước đó vẫy gọi
Bình luận (41)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

41 Bình luận

Drama is coming..
Xem thêm
khong on roi
Xem thêm
TRANS
đờ ra mi
Xem thêm
nhiều ông nghĩ giống t nhể
Xem thêm
Gọi Isami tới đi nào :))
Xem thêm
t nghĩ thì sẽ xảy ra 2 th:
th1:là main sẽ gặp bão lớn.
th2:là main sẽ ko sao vì có em gái coslay chuyên nghiệp đóng giả thành nam để giúp main cx như chị gái nó.
Xem thêm
FLAG + DRAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Xem thêm
Nước đi này anh không lường trước được, đỡ thế nào đây.
Xem thêm