I reincarnated into an ot...
Yamaguchi Satoru Hidaka Nami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 4

Chương 023

1 Bình luận - Độ dài: 4,085 từ - Cập nhật:

  Sora cuối cùng cũng quay trở về sau khi  thám thính xong, cuối cùng thì thời gian đã thích hợp và chúng tôi sẽ đột nhập vào dinh thự đó .

  Vì Maria đã rất sợ hãi nên chúng tôi đã yêu cầu cô ấy không được hoạt động quá sức và phải quay về nhà trọ , nhưng cô ấy lại nói .…     

  “ Không … tớ không thể cho phép mình để Katarina và mọi người đi vào căm biệt thự đó, tớ là người có ma pháp ánh sáng … Tớ có thể chắc chắc rằng tớ sẽ trở nên hữu ích mà.” Maria nắm lấy tay tôi

Và có Katarina-sama ở bên cạnh tớ, tớ sẽ ổn và không có vấn đề gì xảy ra đâu .Có cậu ở đây… tớ cảm thấy bản thân mình có thể đối mặt với bất cứ kẻ thù nào , dù họ có hung dữ hay đáng sợ đi chăng nữa .” Maria đã kết thúc sự bày tỏ của mình với nụ cười thật nhẹ nhàng .

  Tôinắm chặt tay Maria và đáp lại sự bày tỏ của cậu ấy “ Cảm ơn cậu Maria . Tớ cũng sẽ tin tưởng vào cậu .” 

 Và sau đó Larna , Jcord , Maria , Sora và tôi – 5 người chúng tôi – quay trở lại dinh thự đó .Chúng tôi quyết định sẽ đi vào từ cửa sau , và an ninh ở đó có vẻ thưa thớt hơn , dù như vậyvẫn còn có những người bảo vệ cơ bắp cuồn cuộn đứng ở đó

  “ Vậy chúng ta nên làm gì từ đây ?” tôi hỏi và quay sang Sora khi chúng tôi bắt đầu khảo sát căn biệt thự đó từ một khoảng cách được cho là an toàn 

  “ Có lẽ chúng ta nên chờ đợi và quan sát bọn họ thôi “ câu trả lời một cách đầy bí ẩn của Sora bonus theo đó là một nụ cười toe toét   

  Nhưng anh ấy đã đúng . Chúng tôi đợi trong im lặng và sau đó từ đâu xuất hiện có một sự náo động giữa các ông bảo vệ lực lưỡng ấy .

Hai trong ba người đàn ông đó đã bỏ chạy ngay tức khắc , mặc dù tôi chả hiểu mô tê gì

Ủa , có chuyện gì xảy ra thế ?” tôi tò mò hỏi mọi người xung quanh 

Sora trả lời một cách không có gì bình tình hơn và giọng điệu cảm tưởng còn pha chút ngây ngô nữa

Hmm theo tôi đoán thì có một cái kho ở góc vườn trong khuôn viên có thể đã bốc cháy.”

Eh… đó là…

Tất nhiên rồi ,đó là do tôi làm mà . Chúng ta nên tiến hành ngay bây giờ đi vì  an ninh đã được giảm bớt .”

  Nhìn vào Sora đang biểu hiện một cách thờ ơ một lần nữa và tôi cảm thấy vô cùng , vô cùng ấn tượng với anh ấy

  Một số tên bảo vệ còn lại vẫn canh ở đó sau đó thì tôi cảm thấy thật đáng tiếc cho số phận các anh - Larna đã ném một số viên đạn vào đầu anh ta và hạ gục anh ta ngay tức khắc

  “ Mọi việc vẫn tiến triển thuận lợi “ Larna nói một cách thản nhiên , người phụ nữ này cũng thật ấn tượng phải không !?

Cùng với đó , nhóm của tôi bắt đầu cuộc xâm nhập vào dinh thự một cách thành công.

  Chúng tôi đã lẻn vào được bên trong và đúng như tôi mong đợi , bên trong mang 1 vẻ đẹp lộng lẫy không khác gì so với bên ngoài .

  Nhưng tôi cũng cần phải nói , theo quan điểm của tôi , nó là loại chả mang ý nghĩa gì thiết thực. Ngay cả những đồ đạc nhìn rất xa hoa , đắt đỏ đang được chưng bày có vẻ rực rỡ đó, hào nhoáng đó nhưng lại vô nghĩa , dường như người chọn chúng không am hiểu gì về nghệ thuật và cũng chả biết thưởng thức luôn .

Có vẻ đây là nơi thuộc về những kẻ ‘có tiền’và thích sự xa hoa lộng lẫy

  Larna đã đề cập rằng thống đốc ở khu vực này có thể thích ở đây .Họ là người như thế nào nhỉ ?

 

  Hình ảnh một người đeo những chiếc vòng cổ lấp lánh và xa xỉ bằng vàng hiện lên trong tâm trí tôi . Và người này sẽ mặc một thứ gì đó trông giống như áo choàng tắm và nhâm nhi một cốc rượu vang đỏ trong tay và thưởng thức nó một cách lịch thiệp

  Quả không hổ danh là một dinh thự hoành tráng, bên trong cũng có rất nhiều lính canh.

  Chúng tôi đã vô tình lộ diện để rồi bị họ bắt gặp một vài lần, và đôi khi không có nơi nào để trốn , Sora chỉ cần giơ nắm đấm của mình lên và một lúc sau người bảo vệ sẽ ngã lũ lượt xuống mặt đất - lạnh lùng không phát ra một tiếng động

  Đôi khi , Larna sẽ sử dụng một câu thần chú của cô ấy kèm một cái phẩy tay và ngay sau đó người bảo vệ dù có cơ bắp thế nào cũng bị đánh bay . Và anh ta sẽ sớm nhận một cơn ớn lạnh khi đang nằm trên mặt đất và đương nhiên là không một chút tiếng động nào phát ra rồi .

Và sau đó là Jeord , người đã sử dụng một đòn tấn công bằng lưỡi kiếm của mình và nhanh chóng hạ gục mấy tên bảo vệ to con . Điều này khiến chúng đổ rạp hết xuống đất và một lần nữa thế quái nào lại không phát ra tiếng động .

Có những lúc cả ba không thể kiểm soát được lực tấn công của mình thì lúc đó Maria đã tiến hành chữa lành những vết thương nhỏ và những vết bầm tím bằng ma thuật ánh sáng của mình .

  Nhìn những hành động của họ từ xa tôi cảm thấy thật khâm phục và ngưỡng mộ trước sức mạnh của họ .

  Nếu đây giống như trong những game nhập vai mà tôi đã từng được chơi ở kiếp trước của mình thì đây chắc chắn là trò chơi hay nhất , mạnh mẽ nhất từ trước tới giờ .

 Và được chia ra các cấp bậc , Larna sẽ là pháp sư , Jeord sẽ là người chơi hệ kiếm , Sora thì lạ một người lính hoặc người vô cùng tinh ranh và Maria là một nữ tu sĩ .

  Trong trường hợp này , Keith lại đang bị giam giữ thì đích thị là một nàng công chúa

 

  Với việc sắp xếp tất cả vai trò các cấp bậc kia, tôi bắt đầu liên tưởng tất cả họ là những nhân vật trên ảnh bìa của một trò chơi RPGs .

  Nó khiến tâm trí tôi bận rộn hơn khi ngày càng đi sâu vào căn biệt thự đó ,chúng tôi càng đi sâu hơn thì sự cầu kì cái cấu trúc trang trí cầu kì ấy ngày càng tăng lên .

  Mặc dù chúng tôi chưa đối mặt với ai đó khác ngoài những người người bảo vệ thì cho đến bây giờ , đây sẽ là một nơi rất thích hợp để xuất hiện một ông chủ một cách hào nhoáng

  Và khi ý nghĩ đó lóe lên trong tâm tưởng của tôi .

  Một cách cửa gần đó được mở ra với tiếng cọt kẹt nhẹ và sau đó một người đàn ông bước ra .

  Mắt chúng tôi chạm nhau “ Nh- Những người này là ai ???” 

   Tôi có cảm giác như tôi đã nghe được cái câu này trước đây ở đâu rồi thì phải . Nhưng ông ta đang ở đây : nhìn thì hào hoa đó đúng chuẩn mấy lão đàn ông già mà nhiều tiền .

  Tôi đã tưởng tượng ra từ khi đặt chân vào đây . Ý tôi là , mặc dù không chính xác . Ông ta diện bộ quần áo trông rất thời thượng , nhưng ông ta không hề mặc áo choàng tắm với ly rượu vang trong tay.

  Hmm được rồi , coi như là khoảng giữa trưa , đi dạo trong khi mang áo choàng tắm và ly rượu vang thì đúng kì lạ thật . 

  Trong mọi trường hợp , cảnh tượng diễn ra đúng như tôi đã tưởng tượng ra . Có vài ông đô con vạm vỡ ở phía sau là vệ sĩ cá nhân của ông ta . Và sau đó ông già mặc bộ quần áo lòe loẹt đó lập tức quay phắt sang lũ kia “C-Có kẻ xâm nhập ! Bắt lấy chúng” ông ta hét lên .

 Tôi có thể nghe thấy tiếng âm nhạc phát lên trong tâm trí tôi về những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên mà tôi đã nghe được từ những trò RPG mà  tôi đã chơi .

  Đúng như những dự đoán về lũ vệ sĩ của tên trùm kia- là cái lão già lắm tiền ấy -chúng thì có phần mạnh hơn lũ trước đó mà chúng tôi đã đối mặt cho đến bây giờ .

  Nhưng vẫn chẳng phù hợp với chúng tôi. Trong một loạt các cuộc đấu tranh của Larna ,Sora , Jeord thì tụi kia đã chịu khuất phục . Chẳng bao lâu chúng đã nằm chất đống trên mặt đất.

  Nó kết thúc ngay lập tức . Thật ra mà nói cái nhóm này của tôi quá là mạnh đi , nó giống như kiểu nhóm nhân vật level 99 mà bước vào ngục tối ‘dungeon’ level 1 ấy .

  Và rồi ông già lắm tiền ấy chỉ còn lại một mình , Sora nhanh chóng bước lên và nói “ Vậy ra ông là chủ sở hữu của nơi này phải không “ anh ấy hỏi ông ta với tông giọng trầm

  Tất cả những gì mà ông ta có thể làm là gật đầu lia lịa ,mặt mày thì tái mét. Yep , nó giống như tôi tưởng tượng vậy. Ông già này đây được gọi là thống đốc của khu vực này .Vậy ông ta là chùm giữa hay chùm cuối vậy ta ? Hmm , nghiêm túc mà nói thì ngạc nhiên đấy

 Theo cách ông ta vặn vẹo , nhìn ông ấy giống như kẻ gian bình thường hơn. Một tên chùm cuối chả hoàn hảo gì cả .

“ Rồi ông biết Keith Claes ở đâu đúng không?” Sora nói trong khi đảm bảo rằng con dao của anh ấy đủ để nhìn thấy được  . Tôi lại nghĩ về nó , dường như ông ta không thật sự là chùm cuối .

  Nếu ông ta thực sự tuyên bố ông ta là ai , thì chúng tôi đã có cái này trong túi - tất cả điều chúng tôi cần làm là tìm ra được nơi Keith đang bị giam giữ và đó là

“ Ngươi nói , K-Keith Claes ? Tên đó là ai ? Ta không biết bất cứ điều gì về cái tên đó cả”ông ta nói rồi lắc đầu nguầy nguậy

Vậy thì sẽ không ổn đâu đó , tốt nhất hãy biết điều và tự mình nói đi.” Sora nói vậy thì tiến lại gần hơn với vẻ đe dọa và rút dao ra .

 Những cảm xúc gì còn xót lại trên khuôn mặt ông ấy cũng biến mất hết thảy . “ K-Không biết! Ta không biết gì cả !” ông ta vừa nói vừa lắc đầu rồi thế nọ thế chai .

  Larna đã sớm bước lên “ Sẽ không tốn nhiều thời gian đâu . Cứ đợi ở đây .” rồi cô bước vào căn phòng mà đã thấy lão từ đó đi ra . Sora theo sau và kéo theo ông già một cách bất đắc dĩ 

  Không lâu sau đó thì họ bước ra khỏi phòng “Chỉ tiếc rằng ông già này thật sự không biết gì cả.” Larna thở dài một hơi

  Tôi lén nhìn vào căn phòng đó thì thấy ông già ăn mặc lòe loẹt đó nằm bệt xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo đó

  Có chuyện gì vừa xảy ra trong đó vậy . Tôi lúc này tỏ ra nghiêm túc một xíu so với thường ngày và sau đó tôi lại khẳng định với bản thân mình rằng tốt nhất  không nên nghĩ gì nhiều về chuyện đó làm gì.

Khi tôi đã bỏ qua vấn đề đó rồi thì Larna nói tiếp : “ Ngoài ra thì ông ta đang chịu ảnh hưởng của ma pháp hắc ámđang bị ai đó điều khiển .”

  “Eh, không phải ông ta là người quan trọng nhất trong căn biệt thự này sao. Ông ta là chủ mưu phải không ?” Tôi đã nghĩ rằng cái lão không mang một chút ấn tượng đó là trùm cuối nhưng tôi đã lầm rồi !

  “ Chà , có lẽ ông ta là chủ sở hữu căn biệt thự này là thật . Tuy nhiên ông ta dường như không liên lụy tới vụ xảy ra với Keith . Họ có lẽ đã dùng nghệ thuật hắc ám lên ông ta để có thể sử dụng căn nhà ông ta nhằm phục vụ cho vụ bắt cóc.”

 

  Rồi cô ấy quay sang Maria và nói “ Em có thể xác nhận lại không Maria ?”

 

  Maria kiểm tra lại căn phòng sau đó quay trở lại và nói “ Là sự thật đó ạ . Em có thể thấy tàn dư của ma pháp hắc ámđang bao quanh ông ấy . Nó tách biệt hoàn toàn so với những thứ đang tỏa ra trong ngôi nhà này .”

 

  Vậy nên ông già nhìn có vẻ nhiều tiền này chẳng qua là bị điều khiển mà thôi , và không phải là kẻ chủ mưu nhỉ ?

  Vậy điều đó có nghĩa  là nhân vật phản diện đang ở đằng sau và Keith vẫn đang ở đâu đó ngoài kia

  “Nhưng Alexander vẫn đang chỉ về một cái gì đó . Em có cảm thấy thứ gì không Maria ?”

 

  “ Em có thể cảm thấy . Sự khuấy động của những làn sương mù tối tăm  đang lớn dần lên và ngày càng dày vậy nên chúng ta sẽ có tiến triển hơn thông qua những đại sảnh … chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời mình cần sau tất cả chuyện này .

 

 

  Sau khi nghe cuộc trò chuyện của Larna và Maria , nhóm chúng tôi quyết định đi tìm hiểu sâu hơn ở căn biệt thự này

  Và một lần nữa chúng tôi đi qua phòng của ông già nhiều tiền kia.

  Những tác phẩm nghệ thuật đã được trưng bày trước đó đã không còn khoa trương một cách đáng ghét như trước kia nữa .

  Không khí thì cảm giác phần nào…sự

 cô độc đến lạ thường . Đại sảnh thì trống rỗng và tăm tối .

  “ Ugh… làn sương thì đang trở lên…dày hơn…” Maria nói và đặt tay của mình lên trên miệng của cô ấy và nhìn có vẻ không được tự nguyện cho lắm

   “ Đúng thế… nơi này đang trở lên tồi tệ hơn.” Sora đồng ý với câu nói của Maria . Sau đó anh ta lẩm bẩm “ Tên này có khả năng chứa đựng bao nhiêu mana đây … ?”

 

  “ Khả năng chứa đựng mana ? Là gì thế ?”

 

  “ Chính xác là những gì có thể tự hình dung được đó thưa tiểu thư Katarina . Mana của mọi người không phải vô hạn . Nếu chúng ta sử dụng quá nhiều , nó sẽ dần cạn kiệt , cô có nghĩ vậy không !? ”

 

  “ Ừm thì , đúng , nhưng nó sẽ trở lại sau khi nghỉ ngơi đủ đúng không ?”

 

  Như Sora đã nói , mana sẽ cạn kiệt . Mọi người ai cũng có những số lượng khác nhau ở mỗi người , nhưng nó sẽ không thay đổi sự thật rằng sử dụng chúng trong trường hợp số lượng  đang ngày càng giảm đi .

   Nhưng sau đó nó sẽ tự nhiên hồi phục lại khi con người đợi hồi phục lại

  “ Chính xác , nhưng như cô thấy đó , chỉ có đúng năm loại và ma thuật hắc ám là khác biệt , khi bạn sử dụng chúng , số lượng mana trong cơ thể bạn sẽ giảm xuống đáng kể và nó không bao giờ hồi phục lại .”

 

  “!” nó là tin sốc đối với tôi. Tôi tiếp tục lắng nghe Sora với con mắt mở to ngỡ ngàng

  “ Cũng như Raphael , người đã từng sử dụng ma thuật hắc ám đã có một bài test để xác nhận .

 

  Ma thuật hắc ám là hữu hạn . Bạn có thể thấy để có thể dùng chúng khi áp dụng trên rất nhiều người thì quá là kì công và khó khăn

 

  “ Và… Có phải chủ nhân của ma thuật hắc ám ở đây rất mạnh ?”

 

 Vậy họ chính là boss cuối của ải này đúng không ? Kể cả có là người mạnh nhất trong nhóm chúng tôi thì cơ hội để thắng là điều quá khó và gần như không thể !

 

  “ Aiya … Tôi không có ý kiến gì cả . Đây là một cấp độ vô cùng khủng khiếp đối với một người để có thể mà chắc chắn được . Nhưng cũng có thể sẽ có một vài người nếu bạn nghĩ về nó …”

 

  Một vài người sở hữu ma pháp hắc ám lại ở chung một nơi … Một viễn cảnh nghĩ thôi đã thấy sợ

  “ Dù cách nào đi chăng nữa , chúng ta sẽ là kẻ tầm thường nếu chúng ta bị bắt “

   “Được thôi …”  tôi giả sử rằng nó mà xuất hiện thì hẳn là rất tồi tệ để mà ngạc nhiên về những điều mình không biết . Đúng thế và chúng ta nên tiếp tục bước tiếp

  Và chúng tôi cuối cùng cũng đến nơi có cánh cửa to được làm bằng kim loại hay thứ vật chất khác rất cứng cáp . Nếu là trong trò RPG thì nó sẽ là cánh cửa của boss cuối cùng .

  Con gấu xấu xí kia chỉ vào cánh cửa đằng đó một cách đầy tự tin , như muốn nói rằng Keith đang bị giam giữ ở trong đó . Nhưng tôi không thể dựa vào mấy lời ngu ngốc đó mà cho rằng đó là  sự thật được nên tôi đã quay sang Maria

  “ Ở bên kia cánh cửa .. có sự hiện diện của ma thuật hắc ám rất đáng sợ ...” cô ấy nói

  “ Đúng thật là tôi cảm nhận được nơi đó rất đáng sợ . Chắc chắn đây là nguồn phát ra .” Sora nói thêm vào . Hai người họ đều mang vẻ mặt cực kì nghiêm trọng

  Trong trường hợp đấy , boss cuối cùng có lẽ đã  ở đây nên có lẽ Keith sẽ ở đây luôn

    Họ và cả tôi nữa , mà chỉ có họ là thật sự chuẩn bị và mất một chút thời gian và sau đó chúng tôi đều đã đi vào cánh cửa đó

   Và đằng sau cánh cửa đó , trong một căn phòng được lấp đầy bằng sương mù ma pháp hắc ám đang xoáy mãnh liệt

  …. Và không có gì cả . Không hề có boss cuối đứng đợi bọn tôi .

   Sự thật là , khi nhìn vào là một loại phòng khách . Giữa phòng có một cái bàn , xung quanh chúng chỉ có vài chiếc ghế . Set up cực đơn giản

   Tôi đã rèn luyện bản thân để đối mặt với những ấn tượng hay những điều kinh khủng có thể xảy ra trong suốt khoảng thời gian đó … nên tôi đã rất thất vọng .

  Tôi lưỡng lự đi vào , chăm chú đi xung quanh nhưng chẳng có gì cả . Tôi không thể cảm nhận bất cứ sự hiện diện gì ở đây cả

  Eh…? Chả lẽ đây không phải phòng của boss cuối sau tất cả những gì đã xảy ra sao ?

 

  Với suy nghĩ đó , tôi bước vào để nhìn những thứ trong góc của căn phòng đó . Đồ đạc đã làm chặn tầm nhìn của chúng tôi .

  Nhưng bây giờ tôi có thể thấy một người đàn ông đã gục trong góc.

  “Eeek! C-Cái gì !?” Tôi vô tình phát ra tiếng khi nhìn thấy anh ta , nhưng không có bất kì phản ứng nào từ người đàn ông trong góc đó

 Wow thật sự là có điều gì đó nè

 

  Người đàn ông đó tỉnh dậy và tôi đã ngạc nhiên trước điều mà tôi thấy . Anh ta trông rất bụ bẫm , mập mạp và khi đó anh ta ngã nằm đó như một đống , nhưng bây giờ tôi nhìn thấy anh ta tốt hơn trước rồi .

 Đầu tóc anh ta thì bù xù , thân hình nhiều thịt tức là béo đó . Những cái điểm đặc trưng trên khuôn mặt anh ta đã bị vùi dưới lớp mỡ vì béo và làn da anh ta bóng dầu . Nhìn diện mạo anh ta cũng khá ổn .

   Vì một số lý do nào đó mà nhìn anh ta giống như đang chơi với vai trò là nhân vật phản diện ở bất kì sản phẩm nào hay ở trong game

   Trong lúc anh ta nằm ở dưới đất , tôi đã giả định rằng anh ta là một nạn nhân trong số này , nhưng nhìn vào khuôn mặt anh ta thì đủ để tôi nhận ra rằng anh ta là một người không tốt .

  Tôi giả sử tôi cũng có khuôn mặt xấu xa giống vậy thì tôi sẽ cố gắng che đi để không ai đánh giá

  “ Oi , bạn có ổn không vậy ?” Sora hỏi sau khi anh ấy thấy mắt người đàn ông kia đã mở

  “Guh...”  đấy là tất cả những gì anh ta thốt lên . Nó không giống như một anh chàng to bự đang gắng gượng tronh khi chỉ còn lại ít phút của cuộc đời . Thật là hồi tưởng quá đi

  “ Tôi không thấy bất cứ vết thương nào trên người bạn , nhưng bạn chắc chắn đang rất yếu. Bạn là ai ?”

 

  Mắt người đàn ông lạ mặt kia đang mở to sau câu hỏi của Sora , mặc dù rất khó để  nói rằng hắn đang căng thẳng . Nhưng hắn không nói hay làm bất cứ điều gì khác .

  Tất cả những gì hắn ta có thể làm là nhìn chằm chằm vào không gian vô tận

  Hmm … nó không giống như là chúng tôi sẽ có nhiều cuộc trò chuyện với anh ta . Đó là những gì tôi nghĩ , dù sao thì…

 

 “ Này , bạn sống ở đây phải không ? Bạn có biết Keith Claes đang ở đâu không ?”  Tôi hỏi, dù sao tôi cũng không mong chờ gì nhiều vào cái câu trả lời này đâu

 “ Keith ...” anh ta nói . Trước đây anh ta trông không tập trung gì cả và chỉ nhìn chăm chăm vào mấy đồ đạc đơn giản ở trong phòng- một cái kệ ở trong góc “ Đó là thằng con rơi… con quái vật . Tôi cần phải quay lại để nhìn thấy hắn ta chết .”   

  Với những lời nói hung bạo , anh ta tự đỡ lấy bản thân mình , đẩy cánh  tay của Sora ra xa . Mắt của anh ta đang tập trung với thứ đang ngay trước mắt anh ấy

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Béo san đây à
Xem thêm