I'm The Most Evil Support...
じゃき ( Jaki ) fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I

Chương 02: Cách một Diễn giả chiến đấu

37 Bình luận - Độ dài: 4,944 từ - Cập nhật:

Ông tôi đã nói rằng hãy trở thành một Tầm thủ không biết đến thất bại. Thay vì thúc đẩy tôi hướng tới vị trí đứng đầu, có vẻ như Ông lo lắng cho tương lai của tôi nhiều hơn.

Rất đơn giản và dễ hiểu, ý ông muốn nói là, đừng chiến đấu khi không nắm chắc phần thắng trong tay.

Tôi có thể hiểu được ý muốn của Ông là muốn tôi đi theo con đường an toàn không hiểm nguy. Nhưng nếu thế thì sẽ tổn thương tới lòng tự trọng của tôi. Hơn nữa, tôi muốn trở thành Tầm thủ mạnh nhất, ngang bằng, à không, vượt tầm Ông ngoại khi xưa. Bởi lẽ tôi tin rằng đó là cách duy nhất để tôi trả ơn cho con người vĩ đại ấy.

Vậy nên, câu hỏi đạt ra bây giờ làm làm thế nào mới trở thành [Kẻ mạnh nhất]. Chỉ cần tôi không thất bại, mặc kệ kẻ tôi chiến đấu với ai, không nghi ngờ gì, tôi chắc chắn sẽ là người mạnh nhất. Nhưng điều đó đúng là quá bất khả thi đi. Luôn luôn có những vấn đề như về tương thích, khắc chế về Chức nghiệp, Kĩ năng và phong cách này nọ trong chiến đấu. Sức mạnh có thể đối đầu với mọi loại đối thủ ấy hả, không có đâu.

Ngay cả với những Chức nghiệp Chiến đấu được coi là toàn diện vạn năng, tuy có thể dễ dàng làm chủ các kĩ thuật trên nhiều phương diện khác nhau, nhưng lại rất khó để đạt được mức độ thượng thừa một cách tuyệt đối. Đơn lẻ như Chiến binh chẳng hạn, ổn định, dễ công mà cũng dễ thủ, là Chức nghiệp gần với khái niệm lí tưởng bậc nhất. Thế nhưng kể cả là Ông ngoại, người đã đạt đến đỉnh cao của Hạng Phi thường, cũng không tránh khỏi những hạn chế nhất định.

Điều đó lại càng đúng với một Diễn giả, Chức nghiệp có khả năng đơn chiến kém cỏi nhất trong những Chức nghiệp chiến đấu. Thế cho nên việc tự mình trở thành Tầm thủ mạnh nhất nghe có hơi xa vời đối với tôi.

Nếu là như vậy, tôi nên làm gì ấy hả? Chẳng phải rõ ràng quá rồi hay sao.

- Tôi sẽ thành lập nên Bang hội mạnh mẽ nhất và trở thành người đứng đầu của nó là được.

Bang hội là một tổ chức thường có quy mô lớn, là nơi tập hợp các Tầm thủ lại với nhau. Đơn giản mà nói, đó chẳng qua là phiên bản cấp cao hơn của một Tổ đội.

Ngay từ đầu, suy nghĩ một mình hướng tới danh hiệu mạnh nhất của tôi vốn đã sai lầm. Sức mạnh lớn nhất của con người đến từ tập thể.  Nói cách khác, điều đó có nghĩa là nếu tôi muốn trở thành người đứng trên đỉnh cao sức mạnh, tôi phải tập hợp được những người tài giỏi nhất trong các lĩnh vực khác nhau, sau đó thành lập nên Bang hội bậc nhất.

Và bước đầu tiên trong chuỗi kế hoạch được lập ra để hoàn thành tham vọng của mình, sau khi chuyển đến Đế đô và chính thức trở thành một Tầm thủ, tôi đã bắt tay ngay vào việc tìm kiếm đồng đội cho riêng mình. Không biết có phải do tôi may mắn hay không mà cuối cùng tôi cũng gia nhập vào một tổ đội có ba thành viên khác khá là tiềm năng. 

Anh chàng Kiếm sĩ có màu tóc ánh lửa, Lloyd. Một thằng cha Chiến binh, não toàn cơ, tóc đen tên Walter. Và Tania, một cô nàng Trị liệu sư có mái tóc dài màu vàng.

Cả ba người họ đều là tân binh y như tôi, khác mỗi chỗ là họ đều tốt nghiệp từ những lò đào tạo chuyên nghiệp, xuất phát của đại đa số các Tầm thủ, còn tôi thì không. Vì thế nên ba người đều lớn hơn tôi vài tuổi.

Khả năng và sức mạnh là tất cả đối với Tầm thủ, thế nhưng có một sự khác biệt nho nhỏ giữa lính mới với nhau, rất nhiều người rất coi trọng vấn đề tuổi tác, phân chia thứ cấp nên tôi đành cắn răng trở thành đàn em của cái lũ này. À không, phải là chân chạy việc mới đúng. Người lãnh đạo cả nhóm cũng là Lloyd, chứ không phải tôi.

Chà, khởi đầu có vẻ không được suôn sẻ cho lắm. Cũng khá khó tránh khỏi việc như vậy. Dù sao đây cũng là thời gian mà tôi nên kiên nhẫn tích lũy kinh nghiệm dần dần cho cái công việc này.

Một tổ đội cũng không phải là luôn cố định như ban đầu, đến cuối cùng thì mọi việc cũng sẽ theo ý tôi thôi. Nếu đồng đội tôi đồng thuận về chuyện đó thì không vấn đề gì. Còn nếu không thì tôi cứ thế mà out game thôi, thế gian này thiếu gì người tài.

Tôi không ghét bỏ gì hay không phải là tôi không tin tưởng bọn họ, nhưng khá là hiếm những Tầm thủ có thể hoạt động trong thời gian dài đằng đẵng mà vẫn giữ nguyên số lượng thành viên như lúc mới thành lập lắm. Chán nản và dễ từ bỏ khá là thường thấy ở nghề này, và tôi thấy điều đó khá là cần thiết.

Dù sao đi nữa, giờ tôi cũng đã là thành viên của một Tổ đội tên là [Blue Beyond - Thương Thiên Ngoại]. Và ngày hôm nay tôi cũng sẽ phải làm việc thật chăm chỉ như một Tầm thủ đích thực mới được.

---------------

Hiểm họa Vực thẳm tồn tại ở khắp mọi nơi, ở bất kì nơi đâu, nếu lượng Ma tố trong không khí đạt đến một ngưỡng nhất định, thì Quỷ giới xuất hiện là điều không thể tránh khỏi. Một thị trấn đông đúc, một vườn hoa nhỏ xinh, hay là hồ nước trong vắt, dù là nơi nào đi nữa, nếu bị xâm thực thì cũng sẽ sớm trở nên hoang tàn.

Nói là thế, mật độ Ma tố dễ dàng tích tụ trong không gian khép kín nhất, như là rừng già hay hang động chẳng hạn. Đặc biệt là vùng sâu vùng xa, nơi mà việc quản chế mật độ Ma tố trong không khí rất hay bị buông lỏng.

Lần này, Vực thẳm mà bốn người chúng tôi được giao nhiệm vụ xử lí , nằm ở trong một khu mỏ bỏ hoang khi xưa được tộc Người lùn dùng để khai thác khoáng sản, đặc biệt là miththril. [note40683]

Cái mỏ này đã rộng lại còn sâu hun hút, nhưng may mắn thay, tốc độ lan rộng của Vực thẳm lần này khá chậm, nên mới chỉ có một khu vực nhỏ là bị xâm thực. Độ sâu của Vực thẳm vào khoảng đâu đó ở mức 4 thì phải, nên mức độ nguy hiểm có thể coi là tương đối thấp. Tôi có thể dễ dàng đoán ra được loại Ma thú nào sẽ xuất hiện, cũng như là cách để đối phó với chúng.

Ma Cà Rồng Hạ cấp (Hấp Huyết Quỷ), một phân nhánh Ma thú thuộc chủng Ma Cà Rồng.

Chủng loại Ma Cà Rồng về cơ bản khá giống con người về hình dáng, nhưng chúng nổi bật với thể chất vượt trội và khả năng hồi phục như chó điên, thậm chí thi thoảng có những con rắc rối đến nỗi chúng thành thạo rất nhiều Kĩ năng Ma thuật mạnh mẽ. Thế cơ mà lũ Ma Cà Rồng cấp thấp như thế này thì tỉ lệ chúng sử dụng Ma thuật chỉ có trong mơ là nhiều.

Nói là cái lũ này giống con người thì cũng không đúng cho lắm, vì chúng có đến bốn cánh tay, toàn thân trắng bệch, và chỉ có duy nhất một mắt to thô lố. Đùa, mấy con này dị hợm thôi rồi. Ngoại hình đã không ưa nổi nhưng trí thông minh của lũ này thì cũng không trông mong được gì cho cam.

Thế nhưng bù lại, khả năng hồi phục của chúng thực sự vô cùng biến thái, và cách mà chúng tăng thêm cá thể loài bằng trinh sinh cũng khiến nhiều người phải ngán ngẩm. Quá là kinh dị đi khi mà chỉ với một con Hấp huyết quỷ hạ cấp thôi, non một tháng sau thì, chào mừng đến với Đại gia đình có hàng tá thành viên nhé. [note30491]

Nếu Vực sâu không được phát hiện sớm, có lẽ là sắp tới chúng ta có thêm cả một thị trấn quỷ rồi đấy. Nếu điều đó xảy ra thật, thì cần phải huy động một cuộc tấn công quy mô lớn gồm nhiều tổ đội hoặc một Liên minh giữa các Tầm thủ thì mới có thể giải quyết được trọn vẹn.

Dù rằng không thể sử dụng Ma thuật, tốt xấu gì lũ này cũng là phân nhánh của chủng Ma Cà Rồng. Tuy chỉ là hạ cấp thôi nhưng xé xác một con bò mộng bằng tay không đối với chúng không phải điều gì khó khăn, và thêm nữa, chỉ cần đầu chúng còn gắn trên người, thì vết thương chí mạng cỡ nào cũng có thể hồi phục. Bị bao vây bởi loại Ma thú như thế, chỉ cần sơ suất một chút thôi, thì dù có là Tầm thủ dày dạn kinh nghiệm đi nữa cũng sẽ bị làm thịt ngay tức thì.

Khá là tiếc vì nhóm chúng tôi không có ai có Chức nghiệp có thiên bẩm về trinh sát hay do thám. Sẽ tiện lắm nếu có một [Trinh sát] hay là [Cung thủ] ở trong đội, những người có khả năng cảm nhận hiện diện xuất sắc, nhưng mà ở nơi rộng lớn như Đế đô, khá khó có thể tìm được những người tài giỏi như vậy chỉ với mạng lưới thông tin không mấy thuận tiện của lũ nghiệp dư chúng tôi.

Cơ mà không phải cứ là Trinh Sát hay Cung thủ thì sẽ có thiên phú đó, nếu tìm phải mấy tên quá yếu ớt thì cũng sẽ thành trở ngại thôi. Thực ra, chúng tôi cũng muốn tìm vài Cung thủ hay Trinh sát xuất sắc lắm, thế nhưng cho đến khi kiếm được một người như vậy, chúng tôi đành phải tiếp tục công việc của mình thôi chứ sao.

Thế nên chúng tôi chỉ có thể cẩn thận thăm dò xung quanh bằng Kĩ năng Ánh sáng của Tania thôi. Bốn người ai ai cũng phải để mắt khắp chung quanh và luôn trong trạng thái có thể xử đẹp bất kì con Ma Cà Rồng lạc đàn nào đó nhảy xổ vào chúng tôi.

Kể cả sau khi tìm được con Trùm hay chính là lõi của Vực sâu này, trong khi cố gắng để không làm "bứt dây động dừng" đến nó thì chúng tôi cũng phải tiếp tục xử lí hết mấy con Ma thú thuộc cấp của nó. Làm như thế là để giảm thiểu nguy cơ bất ngờ có thể xảy đến trong trận đấu với con Trùm.

Nếu là một tổ đội tập trung vào sức mạnh sát thương và có lực chiến cao hơn chúng tôi, mặc cho có con gì nhảy loạn xạ xung quanh, họ vẫn có thể xử con Trùm ngay và luôn mà vẫn giành được chiến thắng. Một khi con Trùm, đóng vai trò là lõi của Vực sâu chết đi thì liên kết với giữa Ma giới và thế giới hiện thực cũng bị cắt đứt, lũ thuộc cấp sẽ ngừng di chuyển như bị hóa đá vậy. Phương pháp này luôn có hiệu quả rất cao, miễn là có đủ sức mạnh để thực hiện.

Nhưng thật không may, hiện tại chúng tôi không mạnh như vậy.

Ngay từ đầu, yêu cầu này vốn được dành cho một tổ đội toàn lực Hạng B trở lên, vì vụ này khá khó nhằn. Ồ, nhân tiện, tất cả chúng tôi đều ở Hạng C.

Cách để biến điều không thể này thành có thể ấy hả? Câu trả lời nằm ở Chức nghiệp của tôi.

Nhờ vào những phép bổ trợ hay hiệu ứng có lợi từ Diễn giả, không chỉ sức chiến của các thành viên được tăng lên, thể lực và Ma lực cũng được hồi phục nhanh chóng hơn. Kể cả nếu đồng đội của tôi có xả Kĩ năng công kích hay Kĩ năng hồi phục liên tục như một cái máy đi chăng nữa, cũng không dễ để họ bị kiệt sức hay mỏi mệt.

Nói cách khác, chỉ cần không bị vây khốn thì chúng tôi có thể duy trì thế thượng phong của mình liên tục. Hơn nữa, không cần thiết phải nhông nhông nháo nháo lao vào chiến đấu khi gặp nguy hiểm làm gì vì chúng tôi đã có thể hạn chế sử dụng quá nhiều thể lực. Chiến thuật "chậm mà chắc" này của chúng tôi nghe qua thì thấy không có tính thực chiến chứ kì thực rất hợp với phong cách chiến đấu của một tổ đội như thế này.

Dù rằng trước đây tôi cười nhạo phân lớp hỗ trợ vì khả năng đơn chiến kém cỏi bậc nhất, nhưng nhờ vào khóa huấn luyện với Ông ngoại, thay vì trở thành gánh nặng, những phép bổ trợ của tôi đã đem lại lợi ích không tưởng cho đồng đội.

Tổ đội đã thành lập được một năm, và bây giờ chúng tôi vẫn đang từ từ gây dựng danh tiếng bằng chiến thuật này. Vì luôn nhắm tới thứ hạng cao hơn, nhiều người thường chế nhạo chúng tôi là lũ tân binh tham lam. 

Nhờ thế, dù mới chỉ là lính mới, nhưng chúng tôi luôn đứng đầu và được công nhận là những Tầm thủ hạng nhất trong các tổ đội cùng Hạng.

Cơ mà, đó vẫn chỉ là câu chuyện của Hạng C. Tôi, người thừa hưởng ý chí của người Ông vĩ đại của mình, phải hướng tới mục tiêu cao hơn nữa--

-----------------

May mắn thay, toàn bộ lũ Ma thú thuộc cấp đã bị xử lí gọn ghẽ mà không làm kinh động đến con Trùm khủng bố kia. Chúng tôi diệt được đâu đó 15 con Ma Cà Rồng hạ cấp. Theo như điều tra sơ bộ trước đó, đó chỉ là những con non chưa trưởng thành nên mọi việc mới suôn sẻ như vậy.

Nếu đợi thêm nửa tháng nữa, số lượng không chỉ nhiều hơn, lũ này sẽ đủ khôn để đi săn theo từng đàn. Dù cũng chỉ là tấn công bừa không theo chiến thuật, nhưng xử lí nhiều đàn Ma thú một lúc sẽ hao mòn thể lực và tinh thần rất kinh khủng. 

Chuyện đó mà xảy ra thì chúng tôi cũng đành bó tay. Mà quên đi, nhìn đống xác này mà xem, tiền là đây chứ đâu! Phải nói là có vẻ như tôi sẽ kiếm được một khoản kha khá đấy.

Và rồi--

- Chấn động từ đòn tấn công của con Trùm đấy! Hai người, mau lui về sau đi!

Nghe theo mệnh lệnh của tôi, Kiếm sĩ là Lloyd và Chiến binh là Walter đang giao đấu ác liệt với con Trùm của lũ Hấp huyết quỷ hạ cấp, liền lấy đà nhảy lùi về phía sau.

Ngay lúc đó, mấy cái xúc tu có đầu nhọn hoăn hoắt từ lưng con Trùm bắn ra, đâm loạn xạ vào xung quanh. Lloyd và Walter bị mấy cái đầu nhọn sượt qua, rồi bỗng có tiếng loảng xoảng như thủy tinh vỡ vang lên. Là Kĩ năng Tường thành Phòng ngự (Phòng Bích), hình như Tania đã thi triển nó từ trước.

Lực tấn công của con Trùm này quá mạnh, chỉ cần sượt qua thôi cũng đủ làm Khiên chắn tan tành. Nếu hai người tiên phong kia né chậm hơn chút nữa, hoặc là Tania không kịp thời thi triển Khiên chắn, thì có lẽ họ đã chịu một cú chí mạng rồi bị xiên cho nát bấy luôn rồi.

Nhưng chúng tôi vẫn phải giữ bình tĩnh. Dù sao thì tôi cũng dự liệu được từ trước rằng tình huống này có thể xảy ra rồi.

- Tania, tạo Khiên chắn cho hai người họ một lần nữa! Lloyd, Walter, tiếp tục tấn công!

「Đã rõ!」  「Đã hiểu!」  「Để đó tôi!」

Từ lúc bắt đầu giao chiến cho đến bây giờ, bọn họ vẫn luôn hành động theo phân phó của tôi. Lloyd là đội trưởng của tổ đội này thật, nhưng tôi mới là người chịu tránh nhiệm đưa ra chỉ thị như một tháp chỉ huy.

Lí do là bởi vì như thế sẽ dễ dàng để hậu phương, là tôi, nắm được cục diện trận đấu và khống chế nó hơn. Hơn nữa, mọi lời nói của tôi đều gắn kèm theo hiệu ứng bổ trợ cho đồng đội.

Đàm thoại Kĩ năng: Triển khai Chiến thuật 

Nó tăng cường hiệu quả mọi hoạt động, tấn công, phòng thủ hay là né tránh, v.v... của toàn tổ đội thêm 25% bằng cách đưa ra các chỉ thị để họ thực hiện. Nói cách khác, ba người bọn họ đang chiến đấu khi mà toàn bộ sức mạnh của họ nâng thêm 25% công suất nữa.

Thông số 25% này khá đáng tin vì nó được được dựa trên dữ liệu đã thống kê sau khi thực nghiệm nhiều lần và hầu hết chúng đều chính xác.

Hơn nữa, đó không phải Kĩ năng bổ trợ duy nhất được sử dụng.

Đàm thoại Kĩ năng: Ngôn từ Chiến trận (Sĩ khí Cao dương)

Đây là một Kĩ năng cho phép các đồng minh có được thể lực và Ma lực tăng thêm 10%, cũng như tốc độ hồi phục của chúng. Nếu Kĩ năng này được phát động từ đầu trận, ba người kia có thể chiến đấu hết sức trong một thời gian rất dài.

Đến giờ, chúng tôi vẫn đang chiếm thế thượng phong. Trường kiếm của Lloyd và Rìu chiến của Walter bắt đầu dồn ép được con Trùm vào góc chết. Đòn tủ của nó, mấy cái xúc tu đang vung vẩy trong vô vọng vì đều bị hai người kia né bằng hết. Giờ nó chỉ đang giãy giụa tìm đường sống trước cái chết không thể tránh khỏi thôi. Ít nhất thì cái não tàn nó cũng có thể hiểu được điều đó.

Cơ mà, nếu đây là một cuốn tiểu thuyết thì bây giờ sẽ có tình huống bất ngờ xảy ra.

- Đùa sao, hình như có phục kích!?

Tania là người nhận ra sự xuất hiện của lũ Ma thú thuộc cấp đầu tiên. Vừa nghe cô ấy hét lên, tôi liền hướng mắt về nơi cô ấy đang nhìn, thì thấy có ba con Ma Cà Rồng hạ cấp đang dính như sam trên mấy cái nhũ đá chỗ trần hang, ý là, ở ngay trên đầu chúng tôi.

Rõ ràng lũ này chỉ vừa mới xuất hiện ở đây, có lẽ khi nãy chúng đã trốn ở nơi mà chúng tôi không để ý đến.

Dù là chúng tôi đang trên đà thắng rồi nhưng nếu ba con quái này nhảy vào phá đám thì thế trận sẽ đảo ngược trong vòng một nốt nhạc. Hai người kia vừa nghe thấy tiếng hét của Tania, vẻ mặt cũng bắt đầu hơi căng thẳng. Ngay lúc này tôi đang phải đấu tranh nội tâm là nên giao chiến tiếp hay rút lui cao chạy xa bay đây. Thế rồi, tôi cũng quyết định

- Đừng mất bình tĩnh! Tập trung vào con Trùm đi!

Một lần nữa, không đơn thuần chỉ là những lời nói, mà còn là--

Đàm thoại Kĩ năng: Trấn tĩnh Tinh thần (Hỗ trợ Ngang hàng)

Trấn tĩnh Tinh thần sẽ làm giảm thiểu sự căng thẳng về tinh thần và hỗ trợ năng lượng bằng một lời nói động viên nào đó. Rất nhanh sau đó, nỗi sợ hãi đã biến mất và ba người họ đã xốc lại được tinh thần chiến đấu của mình.

Tất nhiên, tôi không có ý ép buộc họ chiến đấu tiếp trong vô vọng. Mà là tôi đã nắm chắc phần thắng của mình.

Đối với những Chức nghiệp thuộc lớp chiến đấu, về cơ bản thì những người đứng ở tuyến sau phải có một cái đầu lạnh và khả năng đánh giá, xử lí thông tin đặc biệt xuất sắc. Và Diễn giả là một trong những Chức nghiệp có khả năng phân tích tình tình vượt trội thuộc hàng bậc nhất. Nếu tận dụng được tất cả những kiến thức và hiểu biết đã được tích lũy từ trước đến nay, thì giải quyết vấn đề lần này chỉ là việc cỏn con.

- ... Đâu đó vào khoảng 18 giây, chắc vậy.

Vừa lẩm bẩm tính toán, tôi vừa trù tính kế hoạch trong đầu.

Tổ đội này chưa thể bị diệt được. Phải đảm bảo giành được chiến thắng. Và để làm được điều đó thì cần 18 giây.

Tôi bấm bấm cái đồng hồ đeo tay một lúc, rồi gào lên ra lệnh.

- Đừng lo về lũ thuộc cấp! Ba người cứ tập trung vào con Trùm đi! Tania, thiết lập lại Khiên chắn cho hai người họ! Lloyd và Walter, cố gắng vừa né tránh để duy trì thể lực vừa bòn rút máu của con Trùm, chuẩn bị tổng phản công bằng Kĩ năng công kích mạnh nhất của mấy người!

Triển khai Chiến thuật, bắt đầu.

Thêm chút mắm muối vào nào,--

Chú ngữ Kĩ năng: Truy dấu (Tiêu Đích Chỉ định - Nhắm bắn Mục tiêu)

Đây là Kĩ năng có thể tăng khả năng né tránh và tỉ lệ công kích chí mạng lên 50%. Tuy nhiên hiệu suất sẽ giảm nếu có nhiều hơn một mục tiêu, nhưng gì thì gì, tôi đã nhận xử lí mấy con Ma thú hạ cấp rồi mà.

Tôi quay người về phía ba con Ma Cà Rồng đang treo mình trên trần hang, thấy lũ đó đang chuẩn bị phi xuống dưới.

「Dừng lại!!!」 

Vừa nghe thấy tiếng tôi gào lên, lũ kia chưa kịp hạ cánh một cách đàng hoàng tử tế thì đã thi nhau ngã chổng kềnh xuống đất.

Chú ngữ Kĩ năng: Tiếng gầm man dại (Lang Bào Hao - Sói hú)

Đúng như cái tên, Kĩ năng này tựa là tiếng hú của loài sói kiêu hùng, nó buộc mọi chuyển động của địch phải ngừng lại trong thời gian ngắn. Kĩ năng này khá là vô tích sự khi đối phó với Trùm bậc cao vì khả năng kháng thuộc tính của lũ ấy quá ư là kinh khủng. Cơ mà mấy con Ma thú hạ cấp thế này thì đừng bàn nhiều làm gì cho nhọc người.

Không chút chậm trễ, tôi lật chiếc áo khoác đen dài lên, rút Hỏa thiêng Ánh bạc (Súng Ma thuật) ra khỏi bao đựng treo trên thắt lưng, rồi nhắm thẳng họng súng vào Ma Cà Rồng quỷ hạ cấp.

u52584-a5c207f7-a352-41bc-b0c1-74c1361e7a63.jpg

Bạc Hỏa, là khẩu súng lục bắn ra Ma đạn - những viên đạn được tinh chế bằng cơ man là Kĩ năng Ma thuật khác nhau.

Nó được chế tạo hoàn toàn từ mithril, kim loại có độ dẫn Ma thuật bậc nhất. Báng súng ngà được làm từ Nanh của Sói Garm (U Lang Khuyển), Ma thú chỉ xuất hiện Vực thẳm có độ sâu từ 9 trở lên.  Ngoài ra, có rất nhiều thuật chú khuếch đại Ma thuật dùng máu của chính Sói Garm để khắc lên trên các đường rãnh ở trong nòng súng. [note30492]

Súng lục ổ quay sức chứa 8 viên đạn, cỡ đạn 38, thực sự luôn là tuyệt vời nhất mà.

Nó là vũ khí duy nhất tôi có thể sử dụng để săn Ma thú vì khả năng của tôi không cho phép sử dụng được bất kì vũ khí nào khác. Khẩu súng lục này chính là một nửa linh hồn không thể nào thiếu được của tôi nên tôi luôn gọi nó bằng cái tên thân thương là Bé Bạc.

Thế nhưng mà viên đạn ma thuật nào cũng có giá trên trời cả, nên tôi đâu thể cứ mang ra bắn cho vui được. Hiện tại tôi cũng chỉ còn hai viên đạn Băng kết (Đóng băng) trong túi. Tôi nạp đạn, bắn một phát về phía lũ Ma thú.

Viên đạn vừa chạm đất, xung quang liền bị băng tỏa ngay lập tức. Tuy nó không đủ lạnh để gây ra ngộ thương, nhưng chân tay của hai con Ma thú cũng bị đông cứng, đồng nghĩa chúng chỉ có thể thù lù đứng đấy. Con còn lại không bị choáng quá lâu, nhào lên tránh đống băng sương, rồi hùng hục như trâu húc mả, chạy về phía tôi. 

Con này còn có vẻ khá thông minh, biết cảnh giác với Bạc Hỏa, nên nó chạy theo đường zíc zắc, có lẽ là để tôi khó lòng mà bắn trúng. Tôi lại càng chẳng có Kĩ năng Nhắm bắn chuyên biệt nào, nên việc bắn trúng mục tiêu có tốc độ cao là không thể.

Hơn nữa, dựa vào việc nó nhanh chóng hồi phục sau cú choáng vừa rồi chứng tỏ rằng nếu giờ tôi có sử dụng Tiếng gầm Man dại đi chăng nữa thì hiệu quả cũng không được bao nhiêu. Đằng này, thời gian hồi Kĩ năng này ngốn đến 10 phút lận, nên tôi chẳng có cơ may nào sử dụng nó thêm một lần nữa trong trận này.

15 giây nhanh chóng trôi qua, ước chừng chỉ 4 giây nữa thôi, móng vuốt sắc nhọn của con Hấp huyết quỷ này sẽ xuyên thủng qua người tôi.

Chà, không ngoài tầm dự đoán luôn này.

Không chút do dự, tôi chĩa họng súng của Bạc Hỏa về phía con Trùm ở đằng sau và gào to.

- Ngay bây giờ! Lloyd và Walter, đòn công kích mạnh nhất của hai người...!

Tôi bóp cò, nhưng mà chắc là không thể bắn trúng rồi vì tôi đâu có mắt ở đằng sau lưng đâu. Nhưng ý định thực sự của tôi là làm con Trùm phân tâm, chắc hẳn nó không ngờ được, chính nó lại là mục tiêu của tôi chứ không phải con thuộc cấp kia.

4 giây mặc niệm, bắt đầu nào.

Băng đạn bay sượt qua con Trùm, găm vào tường, nhanh chóng tỏa băng sương ra xung quanh. Trong khi con Trùm vô thức nhìn theo phía viên đạn, thì hai người kia đã nhanh chóng lao vào.

「Trảm khí!」(Đấu khí Phá đoạn)   「Lao vào Tử hiểm!」(Hồi chuyển Trảm sát)

Con Trùm giơ bốn cánh tay đầy móng vuốt sắc bén của mình lên, hòng đỡ lấy hai đòn tấn công chí mạng ấy, nhưng vô ích vẫn hoàn vô ích.

Đàm thoại Kĩ năng: Hiệu lệnh Tổng Tấn công - Liên hoàn Kế.

Trong vòng 10 giây mà phép bổ trợ này vẫn còn tác dụng, uy lực của tất cả các Kĩ năng công kích đều tăng thêm gấp 10 lần so với nguyên gốc. Tôi đã sử dụng Kĩ năng này ngay khi tôi phát động mệnh lệnh cho hai người kia tấn công.

Hiệu lệnh Tổng Tấn công vốn là Kĩ năng mạnh nhất trong các Kĩ năng Đàm thoại mà tôi có được. Dù vậy, cái giá phải trả cũng không hề rẻ, người sử dụng sẽ không thể di chuyển trong một thời gian kha khá đấy, cũng chính là thứ mà người ta gọi là phản phệ.

Chính vì thế, chỉ khi trận chiến sắp kết thúc, mới là thời điểm lí tưởng để thi triển nó. Và thời gian ngắn ngủi mà tôi tạo ra, mới chính là khoảnh khắc hoàn hảo để Đàm lệnh-Tổng tấn công tỏa sáng.

Một kiếm một rìu, đầu con Trùm cuối cùng cũng lìa khỏi cổ. Móng vuốt của con Ma thú thuộc cấp đang nhăm nhe xuyên qua đầu tôi cũng ngưng lại ngay lập tức trước mắt tôi.

Tôi dừng đồng hồ và kiểm tra một hồi.

- ... Chính xác 18 giây không hơn không kém một khắc. Địch đã bị hạ hoàn toàn.

Người đóng vai trò là chiến thuật gia cho cả nhóm như tôi, phải có khả năng vạch ra một kế hoạch chớp nhoáng có tính hiệu quả cao trong nháy mắt. Nếu chậm trễ dù chỉ một chút, thì không thể tránh khỏi việc toàn bộ Tổ đội bị diệt sạch. Đó là lí do mà điều quan trọng nhất luôn là phải tính toán thật thận trọng nhưng cũng phải chính xác nữa, và cả việc phòng ngừa những sai sót có thể xảy ra trong những tính toán đó cũng không thể được xem nhẹ.

Tôi cười nhẹ khi biết lần này mình đã chỉ huy trận chiến một cách thật hoàn hảo.

- Trận chiến, kết thúc. Làm tốt lắm, mọi người!...

Ghi chú

[Lên trên]
Trinh sinh về cơ bản là gần giống với mấy con Slime vui tính ấy. Nguyên gốc Hy Lạp của từ này là parthenogenesis. Thường thường chỉ có những loài trung tính thì mới có hình thức sinh đẻ kiểu này (thủy tức, sứa....)
Trinh sinh về cơ bản là gần giống với mấy con Slime vui tính ấy. Nguyên gốc Hy Lạp của từ này là parthenogenesis. Thường thường chỉ có những loài trung tính thì mới có hình thức sinh đẻ kiểu này (thủy tức, sứa....)
[Lên trên]
Garm là một con chó sói được coi là phiên bản của Cerberus trong Thần thoại Bắc Âu, ngoại trừ việc nó chỉ có một cái đầu và là giống cái. Con này là con gái của thần Loki, về sau làm gác cửa ở Địa ngục của Hella. (Hella thì ai xem Thor Ragnarok sẽ biết)
Garm là một con chó sói được coi là phiên bản của Cerberus trong Thần thoại Bắc Âu, ngoại trừ việc nó chỉ có một cái đầu và là giống cái. Con này là con gái của thần Loki, về sau làm gác cửa ở Địa ngục của Hella. (Hella thì ai xem Thor Ragnarok sẽ biết)
[Lên trên]
Mithril, hay còn gọi là Bí ngân, là vật chất kim loại hư cấu xuất hiện trong nhiều tác phẩm giả tưởng, với đặc điểm lấp lánh hơn bạc, cứng rắn và nhẹ nhàng hơn thép tôi. Trong đây được đề cập dưới cái tên Bạch Tinh Ngân, tức Sao Trắng Bạc.
Mithril, hay còn gọi là Bí ngân, là vật chất kim loại hư cấu xuất hiện trong nhiều tác phẩm giả tưởng, với đặc điểm lấp lánh hơn bạc, cứng rắn và nhẹ nhàng hơn thép tôi. Trong đây được đề cập dưới cái tên Bạch Tinh Ngân, tức Sao Trắng Bạc.
Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

vl anh shiroe ,anh chuyển sinh sang thế giới này đấy à,cái khả năng leader này !!
Xem thêm
Sp là class quan trọng nhất gần như team nào trong mọi game cũng cần lại chê mới hay không có sp bố con nào dám đánh =]]
Xem thêm
Đây là talkshow à
Xem thêm
Sau khi chơi game g nào đó với mấy con sp nổ dmg và chiến khiếp hơn cả mấy con ranger vs melee thì t méo bất ngờ lắm vs cảnh này :)))
Xem thêm
tks. chiến lược gia :))
Xem thêm
TRANS
:vvvv buff 10 lần dame thì bố ai chơi lại, buff 5% đã là kinh r đằng này thì 25%, 1000% ;-;
Xem thêm
Sp bá vl, buff 10 lần dame thì đỡ thế nào được
Xem thêm
đọc xong thấy sp này sp cho team lố quá mức(não thần)
Xem thêm
Cái này là SP gánh mẹ cả trận rồi có tàu bay chắc cũng có loa nhể vác mấy cái loa đi
Xem thêm