The Lazy King
Tsukikage Shibaki Tsubura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 02: Avaritia-Tham Lam

Chương 01 : Độc chiếm tất cả Bảo Vật và Danh Vọng.

10 Bình luận - Độ dài: 2,356 từ - Cập nhật:

TRans+Edit: Midzuki

Yoraikun: Nguyên tội Tham Lam đơn giản là thích mọi việc mình làm được quy đổi qua giá trị vật phẩm, vì thế chương 2 sẽ là thế giới dưới góc nhìn của Deije. Một lần nữa, đây không phải quyển Lightnovel mang tính chất Hài Hước. Tất cả các quyển khác nhau xuất phát từ các ngôi kể khác nhau của nhân vật, vì thế một số người có khiếu hài hước, và một số không. Leigie không phải là “Ngôi thứ nhất” lần nữa, vì vậy đừng lo lắng nếu bạn đọc chả hiểu tí gì. =))

 The Lazy King Quyển 2: Avaritia. Tham Lam

Chương 1: Độc chiếm tất cả Bảo Vật và Danh Vọng.

Khà, Khà. Tôi đoán rằng Sếp Leigie vẫn luôn luôn như vậy mà thôi.

Tôi chỉ nói chuyện với sếp trong vài phút mà sếp đã chán nản với tôi luôn rồi. Tôi thở dài ngao ngán khi tôi rời khỏi phòng của Chúa Quỷ của Nguyên tội Lười Biếng.

Như nhìn thấy bản sao của mình vậy.

Đây là ấn tượng đầu tiên mà tôi được diện kiến sếp.

Đã được mười năm kể từ khi tôi gia nhập vào binh đoàn của Sếp.

Theo quan điểm của Quỷ, 10 năm chả đáng là bao và sự thật là tôi đã sống hơn một nghìn năm rồi.

Dưới sự lãnh đạo của nguyên tội Lười Biếng- Chúa Quỷ Deije Breindac, tôi là một con quỷ, theo cá nhân tôi mà nghĩ, con đường thăng tiến đến tham vọng vốn có của tôi trải khá nhiều hoa hồng hơn những kẻ khác.

(Midzuki: lắm tên của Deije quá, lú quá,ặc)

Tôi đã quá quen thuộc với việc chỉ đạo binh lính trước cả khi tôi ứng cử mình vào binh đoàn này, chưa kể khả năng sử dụng Mana của tôi ở trình độ cao hơn những kẻ khác, kẻ yếu tất nghe lời kẻ mạnh. Từ giây phút mà tôi được sinh ra, tôi vẫn luôn luôn đem sự tham lam của mình nhiều hơn và nhiều hơn, và “Cấp” của tôi lên với tốc độ tuyệt vời. Tôi thập chí tin rằng mình có khả năng đánh tuyệt vời trong các trận chiến ở trình độ “Cấp” hiện tại.

Đó là lí do vì sao tôi điều kiển binh đoàn của mình lưu loát đến vậy, tàn sát kẻ thù ở những vùng đất khác một cách dễ dàng, với mục tiêu mà tôi hằng mong ước… bảo vật, hào quang, danh vọng đến với tôi quá dễ dàng.

Nhưng mà….

Số lần tôi được diện kiến trước Sếp ít đến mức đủ đếm trên tất cả bàn tay của tôi, ấy vậy mà Sếp vẫn không nhớ được mặt hay tên của tôi. Thật xấu hổ cho cái tên Deije “Kẻ Chiếm Đoạt” này của mình.

Ki ki ki, hà hà, Tôi phải đối phó với vị Sếp là Chúa Quỷ sở hữu kĩ năng Trụy Lạc và Lười Biếng, nên là, không thể nào tôi cải thiện tình trạng này lên được rồi.

 Ý tôi là, chẳng phải Sếp Leigie là kẻ Trụy Lạc nhất trong tất cả chúng ta hay sao? Tôi đã theo Sếp làm được khá lâu rồi, nhưng chả bao giờ thấy Sếp ló mặt ra khỏi phòng mình bao giờ cả. Chắc hẳn Sếp có tài năng trời phú cho khoản ở lì trong phòng như thế này. Tôi đoán 『Chúa Quỷ』Leigie thực sự cá biệt so với tất cả 『Chúa Quỷ』 còn lại.

Tòa Lâu Đài Bóng Tối.

Nó chính là minh chứng cho việc được trở thành trợ thủ cho kẻ mạnh nhất Quỷ Giới, Vị Vua của Hủy Diệt,Kanon.

Tòa Lâu đài là Chúa Quỷ Leigie của Sát Đồ Khô Lâu Binh cũng là một trong những Binh Đoàn Đặc Nhiệm tối quan trọng nhất trong những cánh quân của Kanon. Chiều rộng của Lâu Đài Bóng Tối còn rộng hơn cảLâu  Đài mà Kanon đang ở, Cung Điện Rực Cháy.

Tuy không quá xa hoa, nhưng nó phù hợp với 『Lười Biếng』,người Sếp thống trị tôi, cùng toàn bộ Lâu Đài được bảo vệ vô cùng hoàn hảo.

Thực sự, tất cả những kẻ được Vua Quỷ Vĩ Đại phái đến đều ở trong Lâu Đài Bóng Tối. Ngay cả binh đoàn của Vua Quỷ Vĩ Đại cũng không dám đến vùng đất sẽ chứng minh năng lực của họ trước những kẻ cầm quyền.

Tôi mở cửa căn phòng được cấp riêng cho tôi. Cánh cửa của căn phòng khá lớn. Căn phòng tôi được thưởng cho còn to hơn gấp nhiều lần phòng ngủ mà Sếp đang sử dụng. Đương nhiên là do “Sếp có quan tâm đến vấn đề này đâu”. Tôi tự hỏi tại sao Sếp leo được lên đến vị trí đó mà không có tham vọng gì hết.

Vì thế, đó chính là lí do mà 『Tham Lam』và 『Lười Biếng』luôn luôn có mối quan hệhòa hợp chả bao giờ xung đột với nhau.

Khi tôi bước vào phòng, tôi phải đảm bảo chắc chắn rằng đã khóa trái cánh cửa phía sau lưng trước khi kiểm tra thanh kiếm là một trong những  thành quả trấn lột từ Sếp ngày hôm nay.

Thanh Kiếm Quỷ Celeste.

 Là một trong những thanh kiếm thuộc bộ bảo vật của Quỷ Vương Vĩ Đại, nó thuộc hàng Đỉnh trong các loại vật phẩm cao cấp. Chưa hết thanh kiếm còn có một chuỗi lịch sử oai hùng theo sau nó. Nếu bạn thắc mắc về hình dạng nó ra sao, Nó là một thanh kiếm dài thuộc trường phái Orthodox. Hai bên lưỡi kiếm mang màu máu đỏ thẫm giống như những ngọn lửa của địa ngục đang nhảy múa liên hồi. Thân kiếm được trang trí bởi họa tiết hình rồng. Lưỡi kiếm, tay cầm, và thậm chí cả bao kiếm của nó đều nhuộm thẫm màu đỏ của máu.

Tôi không có ý định khoe khoang, nhưng tôi khá có tài năng ở đôi mắt thậm định giá trị của vật phẩm.

Ki ki ki, Bởi vì nó chính là một trong những thứ mà tôi luôn luôn khao khát chiếm đoạt. Đương nhiên là, tôi phải bỏ công sức để tìm hiểu thông tin về nó trước khi đem nó vào danh sách của tôi rồi.

Và từ sự quan sát của tôi, thanh này chắc chắn là hàng thật giá thật.

Nó là thanh kiếm Quỷ Huyền Thoại được mệnh danh là đã phong ấn hẳn một con rồng trong nó chỉ với một cái vung nhẹ.

Tôi rút vỏ kiếm ra và vuốt nhẹ sống kiếm bằng tất cả đôi tay chạy dọc theo lớp kim loại đỏ rực như máu ấy.

Lời đồn đại nhảm nhí hết sức khi cho rằng sức mạnh của nó hơn cả một thanh kiếm bình thường, nhưng nó hoạt động tốt như những thanh kiếm khác thôi.

Tuy nhiên, nó đặc biệt hơn những thanh khác khi có thể sử dụng như một Ma Cụ.

Luồng ma pháp mà tôi cảm nhận được ở thân kiếm còn lớn hơn cả bất cứ thanh kiếm pha pháp nào mà tôi từng được sở hữu với nồng độ cao khủng khiếp. Đây là thanh kiếm mà không thể nào một con Quỷ Cấp Tướng Trung Bình như tôi có thể sử dụng. Nó là thanh kiếm cho cấp Chúa Quỷ. Tôi đoán là do Quỷ Vương Vĩ Đại đã ép nó phải chấp nhận Cấp Chúa Quỷ sử dụng để cho Sếp tôi có thể bớt lười hơn một ít. Nó chắc hẳn từng có thứ hạng cao hơn.

Ahhh, điều này không ổn chút nào. Kiêu Ngạo không phải lĩnh vực mà tôi am hiểu.

Tôi chấn an bản thân. Khi cảm xúc ập đến, khi mà ham muốn trở nên mạnh hơn của tôi càng nhiều, lúc đó sức mạnh của ta với bản năng của một con Quỷ sẽ tăng lên. Tôi vẫn chưa thỏa mãn hết lòng tham của mình. Nhiêu đây vẫn chưa đủ.

Tôi sử dụng một trong những kĩ năng của Tham Lam, Túi Lớn, để cất giấu thanh kiếm sang chiều không gian khác.

Miễn là lòng tham của tôi vẫn chưa bị lấp đầy, độ rộng của chiều không gian kia sẽ tiếp tục mở rộng mà không có điểm dừng. Từ giây phút mà tôi ra nhập Quân Đoàn Ba của Sếp, đây là lần thứ ba mà Sếp trao thưởng cho tôi.

Và tất cả chúng đều là quà mà Quỷ Vương Vĩ Đại trao tặng cho Leigie, đương nhiên là chúng thuộc hàng Đỉnh rồi. Chúng không phải những kiểu vật phẩm mà tôi có thể tìm được qua việc lật tung những kho bảo vật của các vị Chúa bại trận.Đương nhiên là không rồi. Những bảo vật từ Quỷ Vương Vĩ Đại cứ liên tục vào tay tôi từ mọi hướng.Đó là lí do vì sao mà tôi thấy thật đúng đắn khi tham gia Binh Đoàn này. Ngay cả khi những Chúa Quỷ khác không sở hữu thuộc tính『Tham Lam』.Việc sở hữu những món đồ tốt sẽ chả dễ dàng như bây giờ.

Đúng như tôi nghĩ, Đây chính là sân săn hoàn hảo của tôi, tôi sẽ phát huy toàn bộ tài năng săn lùng của mình với vị Chúa Quỷ lười biếng không thích di chuyển của tôi.

Nhưng món chính ngày hôm nay không phải là thanh kiếm Quỷ Celeste cấp SSS này. Món chính ngày hôm nay chính là, một trong những lí do chính mà tôi gia nhập Quân Đoàn này. Tôi lôi ra hình nhân Khô Lâu mà tôi được thưởng và đặt nó lên bàn.

Sát Đồ Khô Lâu Binh của Leigie.

Một vị Chúa Quỷ Lười biếng, và là một trong những kẻ đặc biệt thuộc nguyên tội này đạt đến vị trí Chúa Quỷ; là một kẻ cá biệt trong những cánh tay khác của Quỷ Vương Vĩ Đại.

Chưa từng một ai được chứng kiến cảnh Sếp chiến đấu trên chiến trường ra sao.Ngay từ lúc đầu, thông tin về Sếp  ít đến mức đáng thương, nhưng duy một điều mà không kẻ nào không biết chính là sự khủng bố từ kĩ năng tạo hình nhân của Sếp. Chúng tàn phá chiến trường vô cùng dã man.

Và đó, chính là sức mạnh của mình những con Hình Nhân mà thôi.

Tôi đã từng được chứng kiến một trong những con Hình Nhân này ở trên Chiến trường. Vào lúc đó, lưỡi kiếm của chúng kết hợp với nhau, và chính tôi xin đem danh dự của mình ra đảm bảo điều này là sự thật. Tôi không biết rõ số lượng mà kĩ năng có thể ban phát sự sống của Sếp, nhưng… Kĩ năng này chắc chắn có thể giúp Sếp thống trị Quỷ Giới.

Nhiêu đó thôi cũng đủ tả sức mạnh của Hình Nhân này khủng bố đến độ nào. Và quyền năng sáng tạo đó là vũ khí chỉ mình Sếp tôi có thể sử dụng, chưa kể Sếp lại là Chúa Quỷ vô cùng nổi tiếng.

Ngay cả khi tôi nói rằng, tôi tự tin với sức mạnh của mình.Nó chẳng đáng là bao so với một phần sức mạnh của các Chúa Quỷ khác, và tôi có thể thấy rằng sức mạnh của con Hình Nhân này cũng nằm ở cấp độ của họ. Tuy nhiên, con Hình Nhân này vừa mới được sinh ra thôi… Nhưng nó chắc chắn sẽ ưu việt hơn những vật phẩm khác. Nó có thể sở hữu nguồn sức mạnh còn khủng bố hơn cả thanh kiếm mà Quỷ Vương Vĩ Đại trao cho Sếp tôi.

Dẫu sao, nó vẫn là một đứa trẻ. Nếu tôi bồi dưỡng nó tốt, nó có thể trở thành cánh tay phải của tôi.

Ki ki ki, lòng tham của tôi quá sâu đề chỉ có thể tự thỏa mãn một mình rồi.Giở chẳng phải là lúc kiếm thêm những kẻ khác để thỏa mãn cho tham vọng của tôi sao?

 Cái thứ từng là một cái giá nên nay đã có thể đứng vững hai chân của mình, và nó nhìn chằm chằm vào tôi qua đôi mắt rỗng tuếch không tròng của nó.

Class: 『Slaughter Doll』

Nó thực sự như có ý thức của riêng nó vậy. Có một số lượng lớn kĩ năng của Quỷ mà có thể ban sự sống cho các vật phẩm, nhưng nó không thể nào sánh được với kĩ năng của Sếp được.

Và với kĩ năng như thế, chả thấy Sếp bao giờ đặt tên cho nó. Chỉ biết là Sếp dùng nó khi đang ngáp giữa chừng.

Leigie thực sự là một trong những kẻ nguy hiểm. Không phải ở tính cách mà là sức mạnh của Sếp. Sức mạnh mà Sếp sử dụng như vị Vua Lười Biếng luôn luôn đi nâng bảng trạng thái của mình mà không cần phải động chạm đến một ngón tay. Thật đáng sợ.

Trong khi chúng tôi chỉ cách nhau một cấp độ, nhưng tôi không thể thấy được sự khởi nguyên trong sực mạnh của anh ta.

Hừ, một ngày nào đó…. Ta sẽ chiếm đoạt nó , Sếp thân mến.

Con Khô Lâu cúi mình và lập cam kết sẽ nguyện trung thành với tôi.

Tốt tốt, điều này thật tuyệt vời.

Sếp Leigie chả bao giờ thấy hứng thú hay cảnh giác với tôi dù chỉ là một cọng lông, đó là lí do vì sao mà ngài ấy không đặt bất cứ sự giới hạn nào lên vũ khí này.

Tôi hạ ánh nhìn xuống mòn đồ chơi mới được ban tặng và cuwoif lớn.

“Ki ki ki, ta mong hai ta sẽ làm việc tốt với nhau trong tương lai, Slaughter.”

Cuối cùng thì, bằng chính đôi tay này tôi sẽ có mọi thứ mà tôi muốn.

Trước giây phút kia, xoay xở cho xong những ham muốn bé tẹo này đã.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Thanks trans :3
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
tui sẽ cố gắng
Xem thêm
Thanks trans :3
Xem thêm
@therenoparadie: iu sếp , rếpct :3 <3
Xem thêm
chúng mừng tem đầu =))
Xem thêm