• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4

Chương 04 Part 7

23 Bình luận - Độ dài: 3,547 từ - Cập nhật:

"Ư ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ o ~ on !!"

Một trong những Con chó Hoang đang dẫn đầu.

Những con quỷ có bốn chân đạp mạnh xuống đất lao tới để vồ con mồi trước mặt.

Mặt khác, Nozomu cũng tăng cường sức mạnh cho bản thân và bắt đầu lao về phía chúng

Con chó hoang lao tới và cố gắng cắn vào cổ Nozomu, nhưng Nozomu đã rút thanh katana của mình nhanh hơn.

"Gahyu ............"

Thanh katana rút ra cắt sâu qua cổ họng của Con chó hoang đang chuẩn bị cắn, và một lượng lớn máu phun ra như một đài phun nước, máu dính khắp người Nozomu.

(Còn 14 con ...)

Nozomu bình tĩnh đánh giá sức mạnh của đối thủ đã bị giảm đi 1/15.

Mặc dù ngọn lửa thù hận bùng lên sâu trong lồng ngực, nhưng kinh nghiệm chiến đấu tích lũy của Nozomu đã giúp cậu giữ nguyên lý trí và cố gắng nhìn thấu suy nghĩ của đối phương

Tuy nhiên, đôi mắt của cậu ánh lên một tinh thần chiến đấu chưa từng có, và sự thôi thúc dâng trào từ sâu trong lồng ngực đã xoá tan sự do dự trong việc sử dụng sức mạnh của mình, và lý do còn lại của cậu là "làm thế nào để giết bắng hết đối thủ".

Bất chấp cái chết của đồng loại, những con Chó Hoang vẫn không hề rối loạn mà tiếp tục vây quanh Nozomu và xem xét tình hình. Bọn chúng không chút nao núng, dường như chúng có một con chỉ huy rất tốt.

Có vẻ như, con Chó Hoang nhảy vào trước đó chỉ là một con do thám, và con cầm đầu dường như đã đẩy nó lên trước nhằm đánh giá sức mạnh của đối phương.

"Gau!"

"U ~ on!"

"Gu ~ o!"

Lần này, một từ phía trước và hai từ phía sau theo đường chéo, tổng cộng là ba, tấn công Nozomu cùng một lúc từ các hướng khác nhau.

Nozomu rút chân về phía sau nửa bước và quét thanh katana của mình trong khi xoay người một lần, nhưng cả ba con vẫn có thể bình tĩnh tránh né.

Sau đó, lập tức một con ẩn mình phía sau của con đã tấn công theo đường chéo đã sử dụng con trước làm bàn đạp để nhảy lên. Nó muốn gắm những chiếc răng sắc nhọn của mình thẳng vào cổ của Nozomu.

Nozomu nhanh chóng kéo thanh katana về chặn trước mình và kẻ thù, nhưng đó lại là một nước đi sai lầm.

Ngay bây giờ, Nozomu đang bị bao vây bởi bầy Chó Hoang, và nếu cậu xử lý chặn pha tấn công bất ngờ này của chúng không tốt sẽ khiến cho chuyển động của cậu bị khựng lại.

Và một khi cậu khựng lại, những con Chó Hoang, vốn đã có lợi thế về số lượng sẽ lập tức lao đến và cậu sẽ bị chúng nuốt chửng. Đó là mục tiêu của chúng.

Bọn Chó Hoang vốn là những kẻ đi săn theo bầy vốn đã quen với việc tiêu diệt con mồi to lớn hơn chúng bằng cách sử dụng phương pháp hiệu quả nhất và ít nguy hiểm nhất.

Ban đầu, bọn chúng sẽ khiến cho con mồi dần trở nên kiệt sức, làm như vậy sẽ khiến con mồi giảm bớt khả năng phản kháng. Tuy nhiên Nozomu đã biết mục đích của chúng nên cách này không thể sử dụng được nữa.

Nozomu không thể thoát thân, chính vì thế chúng quyết định để một con lao lên trước, nhằm ngăn chặn chuyển động của Nozomu và cùng lúc lao đến xé xác cậu.

Vì con lao lên trước sẽ bị dính đòn phản công của con mồi, con cầu đầu cho rằng việc đó sẽ có tác dụng nếu sử dụng cả ba con để đánh lạc hướng nhận thức của đối phương, rồi một con khác sẽ bất ngờ tấn công.

Quả thực, chuyển động của Nozomu đã khựng lại khi đỡ đòn tấn công bất ngờ của con Chó Hoang kia. Tuy nhiên, thực tế mọi việc xảy ra khác với mong đợi của con cầm đầu.

Trên thực tế, cuộc tập kích bất ngờ của chúng đã thành công;

Tuy nhiên, vào khoảnh khắc tiếp theo, con Chó Hoang lao đến tấn công bị chẻ làm đôi và rơi xuống đất theo đà lao lên của chính nó.

Điều kỳ lạ là Nozomu thậm chí còn không di chuyển khỏi vị trí của mình, nơi cậu ấy đang cố gắng đỡ đòn tấn công của con Chó Hoang, và cậu dường như cũng không vung thanh katana của mình.

Nếu nghĩ một cách bình thường, khi cậu nhận được đòn tấn công của đối thủ, Nozomu và con chó đó lẽ ra phải chiến đấu với nhau, nhưng không phải vậy.

Đúng là Nozomu đã không chém bằng thanh katana của mình.

Thanh katana của Nozomu phát ra mờ ảo. Đó là minh chứng cho thấy Nozomu đang tích tụ Ki của mình.

Trên thực tế, Nozomu đang sử dụng một kỹ thuật Ki.

Kỹ thuật Ki * Phantom -Clad- *

Một kỹ thuật Ki làm tăng đáng kể sức mạnh cắt của một thanh kiếm trong khi vẫn giữ lượng phantom bên trong lưỡi kiếm, ban đầu nó được phóng ra dưới dạng một nhát chém bay.

Nó là một phiên bản cao hơn của kỹ thuật Ki được gọi là "Matoi", và nó là một kỹ thuật tạo nên một lớp Ki bao phủ bên ngoài và nâng cao khả năng của chính nó. Mặc dù tên có thể thay đổi, nhưng kĩ thuật này đã được sử dụng rộng rãi khắp lục địa.

Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ thay đổi khi nói đến cấp độ "Phantom".

Vốn dĩ, "Phantom" là một nhát chém có thể dễ dàng cắt đứt một tảng đá, và nếu chúng ta đặt nó vào bên trong một lưỡi một con dao, thì sẽ trở thành một thanh kiếm ma thuật hiếm có.

Khi cậu ấy sử dụng "Phantom -Recection-" trong trận chiến trước, cậu gắn đã truyền Ki vào lưỡi kiếm, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc khi cậu định phóng ra một nhát, và cậu không hề giữ nó lại bên trong lưỡi kiếm.

Lần này, khí nén cao vẫn được truyền vào thanh katana của Nozomu, nhưng không thể cảm nhận được sự dao động của khí tập trung bên trong lưỡi kiếm.

Nozomu đã tự vệ trước cuộc tấn công của con chó hoang với thanh katana được bọc trong kỹ thuật Ki này. Con Chó Hoang đang lao tới đã bị chém đứt lìa bởi lưỡi kiếm đã được nén cực hạn

Vấn đề của kỹ thuật này là liệu có thể nén được bao nhiêu lần Ki với độ mức độ đó.

Ban đầu, Phantom là một kỹ thuật Ki đòi hỏi sự kiểm soát và tập trung Ki cực kỳ cao.

Đó là một kỹ thuật khó, không phải là thứ mà ngay cả những người tài năng và hạng A có thể dễ dàng làm được, chẳng hạn như không chỉ kích hoạt mà còn phải duy trì nó.

Hơn nữa, Nozomu hiện đang ở trên chiến trường, nơi sự sống và cái chết đan xen nhau trên đường tơ kẻ tóc, và rất khó để giữ bình tĩnh trong tình huống như vậy.

Kỹ năng của Nozomu, cho phép * Phantom -Clad- * có thể đạt được mức độ đó, quả thực không tồi chút nào,

Tuy nhiên, Ngay từ ban đầu  Phantom với kỹ năng có thể đoạt mạng kẻ khác. Kỹ thuật này, tiếp tục bao phủ thanh katana với phantom, cũng rất nguy hiểm, và Nozomu chưa bao giờ sử dụng kỹ thuật này ở trường.

Ngoài ra, cho dù Nozomu có sức mạnh điều khiển phi thường đến đâu, thì việc duy trì kỹ thuật này cũng vô cùng mệt mỏi về mặt tinh thần.

Nozomu hiếm khi sử dụng kỹ thuật này ngay cả trên chiến trường mà cậu ấy không biết điều gì sẽ xảy ra, bởi vì nếu mất tập trung, cậu sẽ không thể duy trì chúng và thiếu tập trung sẽ dẫn đến cái chết của chính mình.

Nhưng, bây giờ đã khác. Nozomu, trong cơn thịnh nộ bùng cháy của chính mình, không thể nghĩ đến bất kỳ rủi ro nào đang chờ đợi mình ở phía sau.

Nó chỉ là vấn đề từ bỏ tất cả những gì cậu có để có thể thỏa mãn cơn thịnh nộ của mình.

"Ư ~ o ~ ooon!"

Ba con thú đã tấn công cậu ban nãy, lập tức truy đuổi cậu

Nozomu lao về phía trước. Cậu vung thanh katana được bao phủ bởi "Phantom -Clad-" và chém chết con Chó Hoang.

Nozomu nhanh chóng tập trung điều khiển đôi châm của mình nhằm dừng đà lao tới của mình bằng sức mạnh của đôi chân được tăng cường và kích hoạt Di Chuyển Tức Thời.

Nozomu lập xức xoay người vung thanh katana của mình về phía 2 con thú phía sau lần lượt con này rồi đến con khác

Cú vung kiếm của Nozomu nhắm chính xác cổ họng của hai con quái đang chuẩn bị lao tới, và cứa sâu vào cổ họng chúng.

Hai con thú đổ gục xuống với cổ họng bị xé toạc, một lượng lớn máu bắn ra.

Dòng máu bắn ra từ cổ họng đồng điệu với nhịp đập của tim. Cơ thể chúng co giật mỗi khi máu bắn ra.

Cuối cùng, cơn co giật bắt đầu giảm dần và cuối cùng ngừng cử động hoàn toàn.

(Còn 10 con ...)

Trong khi đó, Nozomu thậm chí không bận tâm về những con Chó Hoang mà mình đã giết. Nếu để tâm quá nhiều đến nó, cậu sẽ bị giết.

Những chú chó hoang xung quanh Nozomu đã thay đổi cách chiến đấu, nhận ra Nozomu là một kẻ thù khó nhằn vì 5 trong số chúng đã bị giết liên tiếp.

Chúng ngừng việc ném những con khác làm mồi nhử vào kẻ thù của họ. Chúng giữ khoảng cách khi vây quanh Nozomu, và trừng mắt nhìn cậu.

Bọn chúng nhận ra rằng Nozomu, kẻ mà chúng coi là con mồi của mình, thực sự là một kẻ thù đáng gờm.

Vì vậy, chúng đang cố gắng tập trung vào sức bền hơn là những cuộc tấn công chớp nhoáng.

Hơn nữa, mỗi con trong số chúng kiểm tra lần lượt và chờ đợi đối thủ của mình kiệt sức.

Một người dù mạnh mẽ đến đâu nhưng khi sự mệt mỏi cứ dồn dập và không bao giờ thoát ra được, động tác sẽ luôn trở nên chậm chạp và tạo kẽ hở. Dù gì thì Nozomu cũng chỉ có một mình. Cậu không thể tiếp tục chống lại những kẻ thù bao quanh mình mãi mãi được

Đó là sự khôn ngoan mà những con Chó Hoang đã có được khi sống sót trong khu rừng này.

Một cách để để hạ kẻ thù của mạnh hơn chúng

Những con chó hoang cố gắng giết "kẻ thù" của mình bằng mọi thứ chúng có.

(Nếu không giết kẻ thù, bạn sẽ bị giết. Nếu vậy, hãy cứ giết chúng.)

Tại nơi này, đó là điểm chung duy nhất của Nozomu và bọn thú hoang này.

Những con Chó Hoang vây quanh Nozomu đôi khi tiến lại gần và đôi khi bỏ đi, cố gắng làm cậu kiệt sức.

Tuy nhiên, cậu hiểu mục đích của chúng. Đó là lý do tại sao Nozomu hành động nhanh chóng.

(Nếu tình hình không được cải thiện ngay cả khi đã bị trì hoãn nhiều như vậy thì mình cần phải thay đổi tình hình bằng vũ lực.)

Nozomu nghĩ vậy và buộc phải lao vào vòng vây của bầy Chó đang vây quanh mình bằng Di Chuyển Tức Thời.

Trong quá khứ, cậu đã từng bị chúng đánh bại mà không cần giao tranh. Nếu không có sự giúp đỡ của Shino vào lúc đó, Nozomu có thể đã bị tiêu hóa trong dạ dày của chúng.

Tuy nhiên, Nozomu hiện tại đã có được những kỹ năng và kinh nghiệm mà bản thân cậu lúc đó không có được.

Cậu chỉ đánh tất cả bọn chúng bằng cơn giận dữ của mình.

Nó xấu xí và sáo rỗng vô cùng so với kiếm thuật tao nhã thông thường mà anh ta tung ra.

=========================================

Nozomu's POV

Vung thanh katana với con thịnh nộ đang cuộn trào bên trong mình. thanh katana bao phủ bởi "Phantom -Clad-" đã cắt phăng cơ thể mọt trong những con Chó Hoang khiến việc rút lui bị trì hoãn, và phần cơ thể của nó bị văng xuống đất trong khi các phần nội tạng của nó tràn ra ngoài Với điều này, còn lại 9 con ...

Tôi ngay lập tức xoay sang và chém một con khác sau đó ngay lập tức chém một con khác đang ở gần đó.

Con chó hoang sắp bị chém đã cố gắng né tránh nhưng không thể tránh khỏi và một chân của nó đã bị chặt đứt. Với một vết thương như vậy, một con đã chết vì chảy nhiều máu. Với việc đó chỉ còn lại 8 con.

"" Gau ~ !! ""

Lần này, hai con nhảy từ phía sau. Tuy nhiên, tôi đã nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện của chúng.

Trong lúc quay lại, tôi giáng một đòn cùi chỏ vào mũi một con, kéo thanh katana dọc theo bên thân con khác đang lao vào, và chém nó bằng Phantom -Clad-.

Con Chó Hoang bị chém sâu vào vai và hai bên sườn, bị quật ngã xuống đất, con bị dính đòn cùi chỏ loạng choạng vì chiếc mũi nhạy cảm bị dập nát.

Sau đó, tôi chém vào cổ cả hai và trừng mắt nhìn những con còn sống sót. Còn lại 6 con........

Lũ chó hoang, trong nháy mắt đã giảm xuống còn chưa đến một nửa, bị ánh mắt của tôi dọa dẫm và gầm gừ.

Tôi tra thanh katana vào bao kiếm và sắp kết thúc nó.

Nhưng, lúc đó ...

"Ư ~ ooooooon !!"

Tiếng hú vang vọng xung quanh.

Nhìn nơi  phát ra âm thanh, những Con Chó Hoang mới xuất hiện từ phía bên kia bụi cây. Số lượng khoảng 3 con.

Trong số đó, có một con Chó hoang với thân hình đồ sộ. Có lẽ là thủ lĩnh.

Những con Chó Hoang còn sống sót lao đến người lãnh đạo của chúng và nhìn chằm chằm vào tôi một lần nữa. Có vẻ như, chúng đã lấy lại tinh thần khi tham gia cùng thủ lĩnh của mình.

Chín con chó hoang, bao gồm cả con đầu đàn, đối đầu với tôi một lần nữa. Dưới sự chỉ huy của một thủ lĩnh quyền lực, đội hình có trật tự của chúng giống như một đơn vị kỵ binh đang cố gắng càn quét chiến trường.

Bọn chúng được hợp nhất bởi một nhà lãnh đạo quyền lực và dường như trở thành một sinh vật lớn, không phải là một tập hợp các cá thể đơn lẻ nữa.

Khoảnh khắc mà kẻ lãnh đạo, là đầu não, cố gắng phát tín hiệu tấn công ............ Tôi đã chém vào cổ con thủ lĩnh.

Thời gian của bọn chúng dừng lại trong giây lát.

Chúng không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Nó diễn ra quá nhanh.

Khoảnh khắc khi chúng chuẩn bị lao vàocùng một lúc để giết kẻ thù trước mặt dưới sự chỉ huy của con đầu đàn. Chúng nhận thấy rằng cổ của con đầu đàn đã biến mất.

Kỹ thuật Ki mà tôi thi triển là "Phantom".

Lưỡi kiếm cực kỳ bén bay với tốc độ cao như vậy ngay lập tức giết chết con đầu đàn mà chúng không kịp nhận ra

Máu chảy ra từ cổ của con đầu đàn nhuộm những con Chó Hoang còn sống sót thành màu đỏ tươi, khiến mùi máu bốc lên xung quanh càng nồng nặc hơn. Mùi sắt gỉ xộc vào mũi khiến tôi khó chịu, nhưng tôi không bận tâm bởi cơn giận dữ đang sục sôi bên trong mình, và tôi lao về phía những con còn sống sót trong khi giẫm đạp lên xác những con mà tôi đã giết trước đó.

==========================================

Sự im lặng trở lại khu rừng xung quanh. Nozomu đứng đó trong im lặng

Xác của những con Chó hoang nằm rải rác xung quanh cậu. Cho dù một người đã quen với máu đến mức nào, thì đó cũng là một cảnh tượng khiến kẻ khác phỉa kinh hãi.

Không con nào trong số 5 cái xác chết nằm trên mặt đất còn nguyên vẹn. Phần cổ, chân và một số bộ phận bị mất, những bộ phận còn thiếu thì văng ra đâu đó.

Máu và mùi quái vật tỏa ra từ máu và những mảnh thịt rải rác xung quanh thật khủng khiếp, và dây thần kinh thính giác của Nozomu đã bị tê liệt.

Các cơ quan nội tạng bị tống ra ngoài vẫn còn ấm và bốc hơi khi chạm vào không khí se lạnh bên ngoài.

"........................."

Nozomu đang đứng yên, nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trong khu rừng bị bao phủ bởi bóng tối. Trong suy nghĩ của cậu, cậu không để tâm những Con Chó Hoang đã bị giết . Một tiếng chuông báo động trong đầu Nozomu khi có thứ gì đó đang tiến đến từ sâu trong rừng.

Cậu nghe thấy một âm thanh xèo xèo. Âm thanh ban đầu nghe được ở phía xa, dần dần trở nên to hơn và gần hơn, cho đến khi cây cối rung chuyển vì rung động.

Cuối cùng, "nó" xuất hiện từ bóng tối.

Một người khổng lồ màu đồng đen lớn gần gấp ba lần một người.

Đôi chân nâng đỡ thân hình khổng lồ dày cộp, cắm sâu xuống đất như một cây cổ thụ lâu năm.

Phần eo của nó được bọc trong một loại da thú nào đó, và thân của nó được bao phủ bởi các cơ giống như áo giáp thép.

Cánh tay của nó dày hơn thân của một đứa trẻ, và nó có một chiếc gậy cỡ người lớn ở tay phải.

Và điều đặc biệt nhất là ba con mắt trên khuôn mặt của nó.

Triclopes.

Một con quỷ mạnh mẽ được xếp vào hạng A. Nó là một con khổng lồ với độ nguy hiểm không thể so sánh với bầy Chó Hoang trước đó.

"Điaaaaaaaaaaa !!!"

Tiếng gầm rú của người khổng lồ làm rung chuyển bầu không khí.

Có lẽ nó đến vì trận chiến và mùi máu tanh.

".............. Kuku"

Khi Nozomu nhìn thấy người khổng lồ sừng sững trước mặt mình, cậu cầm lấy thanh katana của mình và nâng nó lên.

Tốt hơn hết là cậu ấy nên rút lui ngay lập tức. Đối đầu với một con quỷ dữ mạnh mẽ như vậy sẽ rất nguy hiểm đối với một kẻ đang bị kiềm hãm bởi khả năng ức chế.

Ngoài ra, khu rừng này vốn là nhà của ma thú, và ngay cả khi cậu sống sót, vẫn có nguy cơ chạm trán với một con quỷ khác. Nozomu hiểu rằng việc tránh giao tranh là cần thiết để tồn tại, miễn là thực sự nghĩ về sự an toàn của mình.

Tuy nhiên, Nozomu hiện tại chỉ đang tìm kiếm một lối thoát cho cơn giận dữ đến tan nát cõi lòng của mình và đang tìm kiếm một cuộc chiến.

Khả năng phán đoán lý trí thông thường của cậu đã biến mất, và những suy nghĩ không cho cậu lựa chọn trốn thoát, và tiếp tục tìm cách đánh bại gã khổng lồ trước mặt mình.

Cậu đã kiệt sức trong trận chiến trước với bầy Chó Hoang. Cậu không thể kìm được cơn thịnh nộ của mình, và chỉ vui mừng trước lối thoát xuất hiện trở lại trước mặt mình.

(..................Giải phóng................. ta)

Có gì đó thì thầm từ sâu trong lồng ngực Nozomu.

Hơn nữa, cậu bắt đầu nghe thấy âm thanh đập thình thịch.

Thông thường, bản tính thận trọng mạnh mẽ của cậu đã đẩy lùi cơn thịnh nộ và giọng nói đó.

Nhưng giờ đây tâm trí đã bị cơn thịnh nộ kiểm soát, cậu không thể chống lại nó, và cậu sẵn sàng chấp nhận nó.

=========================================

Shadoww.

-----------------------------------------------------------------------

Xin chào...Các bác nghĩ tôi đã rảnh rồi đúng hơm....

Sai bét :))

Hiện tại vẫn bận sm, nhưng đừng lo đã có trans mới thay thế tôi dịch cho các bác

Trans mới có nickname: Shadoww.

Hôm nay bác trans mới sẽ up 2 part làm quà ra mắt các con dân nghiện ngập nhé

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Ừ là trời quá tuyệt vời
Xem thêm
Trans mới nhưng mà chất lượng vãi, ad nên tăng lương nha, tks Trans Shadow nhé :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ko thấy ai khen edit nhể
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đã edit Chapter 4 Part 7 nhé

mọi người xem có thể đọc lại và góp ý nhé
Xem thêm
Tks bác bóng nhé
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Trans mới còn nhiều thiếu sót nên để tối nay tui zìa edit lại cho các bà con nhé <(")
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Trieusonco@gmail.com
T nghĩ là cái từ "Họ" này thường sử dụng cho con người hơn là mấy con vật, sử dụng "chúng" thì hay hơn
Xem thêm
"tôi lao về phía những người sống sót..." Nên thay bằng từ con thì hay hơn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tại hạ đã edit lại các con dân nếu dc có thể đọc lại thử xem nhé
Xem thêm
Có điềm
Xem thêm
Hello các con dân, lại là trans mới đây, chỉ mới tập trans nên các bài dịch ở các chap này còn hơi khựng và khó đọc, chỉ mong các đọc giả thích phần nào bản dịch :>
Xem thêm
https://www.facebook.com/Shadoww-101482272560041/
Đây là page của mình và mong mn ủng hộ lính mới UwU
Xem thêm
@Shadoww.: Trên page đã đăng khá nhiều chap, nhưng khi đăng lên này lính mới sẽ sửa lại các chi tiết
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Trans mới dịch có mấy chỗ hơi khựng như " bảo vệ..." => "tự vệ" hoặc phòng thủ nghe hay hơn...nhưng dù s thì cx chúc trans mới cố lên :v
Xem thêm