Dị thế Nhục hình Công chú...
Ayasato Keishi Ukai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Pixiv Fanbox

Truyện ngắn: Giáng Sinh của Alice và Lewis

6 Bình luận - Độ dài: 413 từ - Cập nhật:

    Đây là Giáng Sinh của Alice và Lewis, phiên bản Nhục hình Công chúa thời hiện đại. Nhục hình Công chúa thời hiện đại là gì à? Những ai thắc mắc câu đó thì cứ tìm mấy bài của Ayasato trên twitter, tìm đi. Chúng là những mẩu truyện vui vẻ, thế nên các bạn cứ thong thả mà tận hưởng nhá!

      

Alice: "Cha ngủ ngon ạ."

Lewis: "Alice, bây giờ còn chưa được sáu giờ cơ mà?"

Alice: "Nếu không ngủ sớm thì Ông Già Noel sẽ bảo con là đứa trẻ hư và không đến đây mất! Với lại con đang nôn nóng quá ạ!"

Lewis: "Nhưng con còn chương trình truyền hình mà mình muốn xem nữa mà nhỉ?"

Alice: "Vâng, vâng ạ."

Lewis: "Thế cứ thức đi. Đừng lo, Alice ạ, con là đứa trẻ ngoan mà."

Alice: "Có lẽ vậy. Nhưng con không tự tin vào chuyện đó đâu ạ."

Lewis: "Ừ...con rất rất ngoan. Ôi, ta biết chứ. Ta mới là kẻ lúc nào cũng là hư đây."

Alice: "Cha nói gì thế! Vậy Alice cũng sẽ là đứa trẻ hư luôn."

Lewis: "...Alice à."

Alice: "Con không cần quà đâu! Ông Già Noel không cần đến đây đâu!"

Lewis: "...Vậy sao."

Alice: "Thế Cha sẽ luôn ở bên con đúng không ạ?"

Lewis: "Ừ, đúng thế. Alice, không sao đâu con."

Alice: "Cha hứa chứ ạ?"

Lewis: "Ta hứa, Alice ạ. Ta sẽ không bỏ rơi con thêm lần nào nữa."

Alice: "...Hở? Không thêm lần nào nữa sao ạ?"

Lewis: "Đừng lo. Không sao đâu."

      

Lewis: "Vì ta sẽ không chết mà bỏ con ở lại một mình đâu."

      

~ Sáng hôm sau ~

Alice: "Coi nè, Cha ơi! Con bảo không cần, vậy mà Ông Già Noel vẫn đến đó!"

Lewis: "Tuyệt thật đó, Alice."

Alice: "Coi nè, con luôn muốn một con thỏ bông đeo đồng hồ lớn thật lớn như vầy nè! Không biết Ông Già Noel làm thế nào mà biết được Alice muốn gì ha!"

Lewis: "Vì Ông Già Noel có phép thuật đó."

Alice: "Nếu con viết thư cho Ông Già Noel thì ông ấy có nhận được nó không ạ?"

Lewis: "Ta sẽ gửi ông ta hộ con."

Alice: "Vậy thì con sẽ viết ạ. I hi hi."

Lewis: "Ồ."

Alice: "Chờ cháu nhé, Ông Già Noel (Cha)." (Chụt)

Lewis: "..."

      

Lewis: "Hừm, con biết rồi à?"

Alice: "I hi hi."

    

    

—Ayasato Keishi Fanbox, 25 tháng 12, 2022

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Ọ, nhìn bé nó dễ thương chx kìa.
Xem thêm
Tks trans.
Xem thêm
Sao t cứ Cảm giác như alice mất trí nhớ vậy...
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mấy cái phiên bản hiện đại là non-canon nha bác :3
Xem thêm
@No.4 T: cái câu của lewis " ba sẽ không bỏ rơi con một lần nào nữa" làm tôi hoang mang ghê ấy xd
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời