Ta là chúa tể độc ác của...
Mishima Yomu Takamine Nadare
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 5 [Đã hoàn thành]

Phụ truyện: Eulisia muốn được khoe khoang

36 Bình luận - Độ dài: 961 từ - Cập nhật:

Solo: Loli666

====================================

-Tại thời điểm Linus đặt lệnh trừng phạt kinh tế lên Liam-

Eulisia đang sống tại khách sạn xa hoa ở Thủ đô.

Ngồi trước một màn hình thiết bị, cô hiện chỉ mặc mỗi đồ lót.

Trên đó là một lượng tin nhắn khổng lồ từ đồng nghiệp và bậc tiền bối đang phục vụ cho quân đội.

“Trở thành tình nhân của Bá tước rồi bị ăn án phạt, cảm thấy sao hả!?”

“Cô là kẻ chiến thắng nhưng lại quay về với sự thất bại thật chóng vánh nhỉ.”

“Cứ như senpai là Nữ thần xui xẻo ấy!”

Mới sáng ra mà Eulisia đã trở nên cáu giận.

Mọi trang báo của Đế Quốc đều viết về các điều khoản trừng phạt với gia tộc Banfield.

Một cá nhân bí ẩn đã xác nhận nguyên nhân là do Liam không chấp nhận về dưới trướng Hoàng tử Linus.

Nó cũng gần đúng nhưng đồng thời phản ảnh ý kiến và suy nghĩ theo hướng tâng bốc Linus.

“Mấy người nói gì mà chẳng được.”

Tuy bị những người khác cạnh khóe nhưng Eulisia cũng chẳng phải vô tội.

Trước đây, cô đã từng châm chọc những tiền bối và hậu bối của mình.

[Tôi đã trở thành thư ký của Bá tước trẻ trung, quyền lực, giàu có còn đẹp trai nữa. Vì thế tôi sẽ phải rời khỏi quân đội đây! Bái bai nhá, mọi người!]

—hay nói cách khác là khoe khoang.

“Cứ như mấy người chưa từng vấp ngã bao giờ ấy! Thật không thể tha thứ. Với kỹ năng mình học được từ Lực lượng đặc biệt, chuyện hack tài khoản dễ như ăn kẹo ấy mà!”

Bằng kỹ thuật học từ quân đội, Eulisia truy cập vào tài khoản của tiền bối và hậu bối của mình rồi lấy hết thông tin cá nhân.

“Hmph. Túi sách thời thượng? Ăn trưa tại nhà hàng nổi tiếng? Bọn đó đã mượn tiền để làm mấy trò này. Đơn giản là lũ đào mỏ mấy thằng đàn ông có chút thành đạt. Mình vẫn là người đứng trên! Không chỉ ngủ tại khách sạn xa hoa mỗi ngày, mình có thể có bao nhiêu túi sách sang trọng tùy thích!”

Ai đó tiến vào phòng khi Eulisa đang làm mấy trò vô nghĩa bằng kỹ năng hack khủng bố.

—Đó là Rosetta.

“—Eulisia-san, tôi có thể biết về chuyện mà cô đang làm được không?”

Vai Eulisa giật nảy khi nghe thấy giọng của Rosetta.

“Rosetta—sama.”

Cô là hôn thê cũng như vợ tương lai của Liam.

Nói cách khác, Rosetta có địa vị cao hơn.

Dù không hề thích việc Liam thu nạp Eulisia, Rosetta vẫn không hề đòi đuổi người kia đi.

Tuy nhiên, hành động lố lăng của người phụ nữa kia là không thể làm ngơ.

“Đã gần qua mười giờ rồi. Cô còn định ăn mặc như thế đến khi nào nữa?”

Eulisia vẫn còn đang mặc mỗi đồ lót còn đầu tóc thì bù xù.

“Đ-đó là bởi tối qua—”

“Tôi biết. Cô có vẻ đã tận hưởng tại một nhà hàng đặc biệt.”

Liam là người đã chi trả chi phí nhưng Rosetta có quyền biết được biết bao nhiêu tiền đã mất.

“Không phải như thế! Nhà hàng đó quá nổi tiếng ở Thủ đô nên tôi đã phải rất vất vả mới đặt được chỗ!”

Cuối cùng, cô cũng đã có được được phục vụ nhưng khi đó đã là tối muộn. Eulisia cũng có đăng hình ảnh về trải nghiệm nhiều loại cao lương mỹ vị trên SNS.

Đơn giản là cô muốn cho những đồng nghiệp cũ thấy cuộc sống hiện giờ của mình.

—Cũng như tiện khoe khoang luôn.

“Danh tiếng của cô với các cựu đồng nghiệp không được tốt. Và tôi phải nói rằng mình sẽ không để yên cho tên tuổi của Darling bị tổn hại.”

“Xin hãy nghe tôi nói đã! Ai cũng làm tương tự thôi! Tiểu thư có muốn xem mấy con nhỏ đồng nghiệp đã được làm tình nhân không!? Bọn họ lúc nào cũng đăng mấy thứ như vậy và tỏ ra thượng đẳng!”

Rosetta khịt mũi.

“Chuyện đó không liên quan tới tôi. À mà cô chỉ là sĩ quan phụ tá của Darling thôi chứ chưa phải vợ lẽ của anh ấy.”

“—EH!?”

Rosetta nói tiếp với chút bối rối.

“Darling nói rằng vẫn chưa sẵn sàng đón vợ lẽ nên không thể tính cô vào. Hơn nữa, đừng quên cô ở đây vì lý do gì. Eulisia-san là trung gian giữa Darling và Quân đội Đế Quốc, đúng chứ? Vậy cô đã hoàn thành đúng nghĩa vụ của mình chưa?”

Eulisia được bổ nhiệm bên cạnh Liam để làm cầu nối giữa cậu với Quân đội. Đồng thời cô cũng có nhiệm vụ giữ liên lạc và thảo luận các vấn đề với sĩ quan Đế Quốc.

Tuy nhiên, cô đã bỏ dở nó bởi bận chơi bời. Eulisia đảo mắt đi khỏi cái nhìn của Rosetta.

Như đã có được câu trả lời, Rosetta nở một nụ cười với người đối diện.

“Tôi nghe rằng cô từng là tinh anh của lực lượng đặc biệt, nhưng hẳn đã có sai sót trong việc đánh giá rồi. Darling sẽ cần bận rộn trong một khoảng thời gian nữa. Trong khoảng thời gian đó, xin hãy tiến hành tái giáo dục bản thân đi.”

“Eh!?”

Sau đó, Eulisia bị gửi tới một cơ sở tái giáo dục của quân đội. Song, Liam thậm chí còn chẳng để ý tới sự vắng mặt đó cho tới khi cô bất chợt quay về.

Nói cách khác, cô đã bị Liam lãng quên.

Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

Nóc nhà phải khác, dăm ba đứa con gái tuổi gì :))
Xem thêm
Load một lúc mới nhớ ra nó là ai :)
Xem thêm
đọc mấy cái bình luận bên dưới rồi mà tôi vẫn chưa biết cái thứ thất bại kia là ai
Xem thêm
Vâng!!
Tôi phải đọc đến cái "cầu nối......" Thì mới nhớ nhỏ này là ai :)))
Xem thêm
tôi cũng quên mọe con này là ai cho đến khi đọc chap này :))
Xem thêm
hold up, who is this ? :))
Xem thêm
Thấy mấy bình luận của mấy ông bên dưới mà thấy tội quá :(
Xem thêm
Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ =))
Xem thêm
Ukm nhỉ đọc lại cx quên bén đi luôn :)))))
Xem thêm
Ừ đm méo nhắc t cx quên mất con ăn bám này luôn :)))
Xem thêm