Sentouin, Hakenshimasu!
Akatsuki Natsume Kakao Lanthanum
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Combatants Will Be Dispatched!

Phần kết

6 Bình luận - Độ dài: 917 từ - Cập nhật:

~~~~~~~~~~~~~~

Note đầu chương: 

Mình dịch nhảy tới chương này do có một chi tiết nho nhỏ khác so với kết vol 1 (tập 6) trên anime. Đây là phần ở đoạn gần cuối tập 6 của anime, lúc Astaroth, Belial và Lilith xuất hiện. Trong đây có một chi tiết khác nho nhỏ so với anime, chắc là để dành cho mấy tập sau. Nên những bạn nào không muốn bị spoil thì đừng nên đọc chương này nhé.

Chương kế tiếp của vol 1 sẽ là về bản báo cáo của Alice.

~~~~~~~~~~~~~~

Phần kết

“…Cái này là gì vậy?”

Astaroth đưa cho Lilith một bản báo cáo từ cái chồng mà cô ấy đang sắp xếp.

“Đề xuất của Alice đấy. Quả là một sự tinh hoa giữa logic và thực tiễn.”

Nghe Lilith hào hứng đáp lại, Astaroth chỉ biết nhẹ nhàng xoa trán của mình.

“Nhưng cái kiểu công việc này…Đây là kiểu công việc dành cho tụi Anh Hùng mà. Thật không đúng đắn cho thành viên của một tổ chức xấu xa.”

“Nào, nào. Điều này sẽ giúp các Combat Agent của chúng ta có khá nhiều việc sau khi hoàn thành thâu tóm Trái Đất đấy. Một đề xuất không tồi đâu. Hơn nữa, sau khi chúng ta đuổi được đối thủ cạnh tranh và thâu tóm được thị trường đó, chúng ta có thể trở mặt và tiến hành xâm chiếm luôn hành tinh đó cho mình. Cho đến lúc đấy, sao không gửi vài Combat Agent qua và tập trung nỗ lực của chúng ta để củng cố địa vị trên Trái Đất này nhỉ.”

Astaroth trả lời đề nghị của Lilith một cách bực dọc

“Tớ đoán là không còn lựa chọn nào khác nhỉ. Dù sao thì việc chiếm đoạt Trái Đất cũng sẽ mất thêm một khoảng thời gian nữa mà, do những tên phản kháng cứng đầu hơn chúng ta tưởng. Tớ không muốn đổi chủ đề đâu, nhưng mà…”

Astaroth chuyển hướng nhìn qua góc phòng họp. “Combat Agent F18 Combat Agent F19! Hai ngươi có biết tại sao mình lại bị triệu tập không hả?”

“Xin hãy đợi đã, Belial – sama! Lần này là do lỗi của Người Được Chọn[note31716] đấy ạ! Em đang bận thi hành kế hoạch độc ác của em thì hắn nhảy ra phá đám!”

“Faustless, đồ dối trá! Ngươi lúc đó có làm việc gì ác đâu! Tội vặt thì có. Belial-sama, em chỉ đang cố bắt hắn làm đúng việc thôi ạ!”

Có hai người đàn ông đang đứng trước mặt Belial, viện cớ lý do với một Supreme Leader. Người thứ nhất là dị nhân, người con lại thì lại có aura không lẫn đi đâu được của một Anh Hùng.

“Im ngay! Ba cái lý do này cũng không thay đổi được sự thật là hai ngươi đang đánh nhau. Các ngươi biết là cấm được lục đục nội bộ rồi mà. Hơn nữa, hằn sau vào đầu chim của các ngươi đi. Tên này không phải là Người Được Chọn nữa, mà là Combat Agent F18. Còn tên kia cũng không phải là “cái gì đó của Gió” nữa, hắn là Combat Agent F19! Nếu cứ nói riết mấy cái Người Được Chọn kia, sớm muộn gì hai ngươi sẽ trở thành tên dị hợm không thể cứu chữa như Agent Six đấy! Còn về cái thứ xàm xí “của Gió” kia, ngươi chỉ được dùng tên gọi đó khi ngươi là một Supreme Leader. Rõ chưa hả?”

““V-Vâng thưa quý cô!”” Cặp đôi thực tập sinh trả lời cùng lúc, nhanh chóng đưa tay lên theo kiểu chào quân đội.

“…Hai người kia rốt cuộc là cái quái gì vậy chứ? Tên kia nhìn giống Anh Hùng, và tên còn lại thì trông như dị nhân.”

“Chúng à? Từ lời kể của Belial thì, hai tên đó bất ngờ xuất hiện trên sân cỏ[note31717]của cô ấy và chửi nhau. Rồi sau đó thì cậu ấy đập hai đứa nó cho đến khi chúng câm, và rồi tuyển cả hai để làm thực tập sinh Combat Agent. Từ những gì F19 nói, hắn đang cố dịch chuyển tới Gì đó-Gì đó của Lửa thì thế bất nào lại đến sân cỏ của Đại Hỏa Belial…hay ba cái thứ nhảm nhí đó.”

... ...

“Vậy là Belial bắt đầu mang vào đây anh hùng và dị nhân đi lạc thay vì chó với mèo rồi á?...Đầu tiên thì Agent Six nói muốn ở trên hành tinh đó, giờ thì chuyện này. Cái quái gì nhập vào họ vậy không biết……………?”

“…Từ các bản báo cáo thì, có vẻ như do chiến tranh nên số lượng phụ nữ ở hành tinh đó nhiều hơn số lượng của đàn ông. Và phần lớn phụ nữ ở đó đều là mĩ nhân dựa theo tiêu chuẩn của chúng ta. Tớ cũng muốn qua bên kia nữa. Có quá nhiều thứ cám dỗ ở trên hành tinh đó luôn. Một thế giới mới đó!”

Hơi thở của Lilith bắt đầu trở nên dốc hơn ở gần cuối bài khi cô ấy đi ra khỏi phòng.

“A-Anh ấy sẽ trở về mà đúng không? Anh ta sẽ không kết hôn và đòi ở đó luôn đâu, nhỉ?...B-Belial, tớ để báo cáo ở đây nhé. Lilith, Agent Six sẽ trở về mà, đúng chứứứứứ?!”

Astaroth vứt đống báo cáo ở trên bàn và nhanh chóng đuổi theo Lilith.

Ghi chú

[Lên trên]
Đoán xem đây là ai nào? :))
Đoán xem đây là ai nào? :))
[Lên trên]
Search google "lawn" nếu bạn không hiểu rõ lắm
Search google "lawn" nếu bạn không hiểu rõ lắm
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

vâng anh hùng và 1 trong tứ thiên vương đã gia nhập tổ chức tội ác
Xem thêm
say main như điếu đổ mà lúc nó đòi ôm lại ko cho.
phụ nữ thật là...
Xem thêm
ây dà tsun tsun :D
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Astaroth lúc nào cũng tsun mà không hành động gì hết :))
Xem thêm