Onna Doushi to ka Arienai...
Mikami Teren Yukiko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 4

Prologue, phần 2

9 Bình luận - Độ dài: 4,874 từ - Cập nhật:

“Nè Aya, cậu có muốn xem không?”

“Có lúc nào là tớ không muốn nhìn đâu.”

***

Dù cảm thấy hơi quan ngại về câu trả lời đó, Nhưng thôi sao cũng được, tôi thầm nghĩ.

“T-Thế hả. Nếu vậy thì, ừm…”

“Nhưng tớ muốn Marika đích thân cho tớ xem.”

Tôi liền hỏi lại mà không suy nghĩ.

“T-Tớ ấy hả?”

“Ừm. đứng trước mặt tớ và vén váy lên đi.”

“Cái gì vậy chứ…? Tớ thì không có ý kiến nhưng mà… cậu thích kiểu như vậy hả Aya?”

Lại thêm một sở thích kì quái… Mà có khi nào là tôi hiểu đâu.

“Ừ, tớ thích bởi vì người đó là cậu, Marika.”

Giọng nói dịu dàng của Aya và ánh mắt lạnh như băng của cậu ấy như một sự kết hợp không thể chối từ. Hơn nữa tâm trạng tôi hôm nay cũng rất tốt, thế nên tôi cũng nghe lời mà làm theo, ngay khi những ngón tay của tôi vừa luồn xuống chân váy thì…

“Sai rồi, không phải như thế. Cậu đứng lên rồi bước qua đây đi.”

“Ểー......?”

Cái gì đây, tình thế thay đổi rồi sao, cái cảm giác này không còn giống như tôi đang đơn thuần cho cậu ta xem nữa, mà giống như là… tôi đang khoe đồ lót của mình vậy…!

Nhưng Aya trông có vẻ đang rất tận hưởng việc này, và tôi cũng muốn bầu không khí tiếp tục, thế nên mặc cho cả khuôn mặt đang nóng bừng, tôi vẫn làm theo lời cậu ấy.

Phải chăng vì tính dễ dãi này mà cậu ta mới gọi tôi là “dâm” này nọ nhỉ…

Khi đã đứng yên trước mặt Aya, tôi có thể dễ dàng cảm nhận ánh nhìn đầy ham muốn luồn lách qua khe váy của mình. Không được rồi, cảm giác còn ngại hơn tôi nghĩ nữa.

Chiếc váy cũng ở một độ cao vừa phải, làm chuyện này thực sự có cảm giác tôi đang muốn nói với cậu ấy rằng “Xin hãy nhìn kỹ bên dưới của tớ đi” vậy

“Wa… xấu hổ quá đ…”

“Coi nào Marika, nhanh lên.”

“Ưm…”

Tôi nhẹ nhàng cởi áo của mình ra trước, làm một cách thật gọn gàng giống như một đứa trẻ thay quần áo, để lộ ra chiếc áo ngực vừa mua.

“Dễ thương ghê.” Aya thì thầm. Mặt tôi lại càng nóng thêm.

Cái mà tôi mua là kiểu dáng có ren, hiện cũng đang rất thịnh hành trên thị trường. Có màu xanh đen, và cũng vì đồ vừa mới mua nên chất liệu vẫn còn mềm mại và dễ chịu khi mặc vào.

Nhung cảm giác ngại ngùng vẫn không tài nào biến đi được, mặc dù bình thường cũng bị Aya thấy hết rồi, hơn nữa lại còn thay đồ trong lớp nữa, cũng có phải lần đầu tôi cho người khác thấy đồ lót của mình đâu, đáng lý ra tôi không nên ngại mới đúng.

Cơ thể tôi thậm chí còn thấy nhạy cảm với ánh nhìn của Aya, bất cứ nơi nào cậu ấy từng lướt mắt qua đều cảm thấy thật khó chịu.

Giữa “bị nhìn thấy” và “khoe khoang” đúng là có một khoảng cách to đùng mà.

Ý tôi là không nói đồ lót đi, thì cho dù thứ mà bạn đang khoe là quần áo thường đi chăng nữa, thì cái mức độ trắng trợn này cũng sẽ khiến bạn thấy xấu hổ thôi….

“Rồi, tiếp đến là bên dưới.”

“Biết rồi, biết rồi mà…”

Một khi đã cởi áo ra hoàn toàn, tôi từ từ kéo váy của mình lên một cách thật miễn cưỡng. Vạt váy khẽ mướt qua hai bên đùi tôi.

Khi nhìn xuống, tôi thấy Aya đã khóa chặt tầm nhìn vào bên dưới váy của mình, không mảy may di chuyển một chút.

u75344-22e5d93b-2a48-4a47-95fd-c91a5f0fa52b.jpg

Đầu óc tôi lập tức trở nên tê dại. Aya đang ngồi ở bên dưới, ngoan ngoãn chờ tôi kéo váy lên, tự nhiên tôi thấy cậu ấy dễ thương kinh khủng.

“Fufun”

“....”

Khi tay tôi dừng lại, đôi mắt của Aya khẽ hấp háy. Mau cho tớ xem đi nào. Những lời năn nỉ đó dường như đang vang lên. 

Thế cờ đã thay đổi rồi. Hể, cậu muốn nhìn đến vậy cơ à? Khi tôi híp mắt nhìn như muốn hỏi như thế, khóe miệng Aya lập tức thả lỏng và đôi mắt trở lên sắc bén một cách bất thường. Sống lưng tôi chợt giật nảy như có một luồng điện chạy thoáng qua.

“Marika”

“Sao vậy~?”

Bằng một giọng thách thức, tôi vẫn cương quyết không chùn bước.

Tôi hơi nhếch môi đung đưa mép váy của mình như một cây cỏ lau tinh nghịch,

Cậu muốn thấy quần lót của tớ chứ gì? Nè nè, nhìn đi~

Nhưng rồi đột nhiên Aya đưa tay sờ vào bên trong đùi của tôi. Lạnh quá!! 

“Marika nè, trông cậu bây giờ giống như một con mèo đang nằm ưỡn bụng ra và kêu ‘chủ nhân mau lại chơi với em đi’ lắm đó.”

“C-cái đó là tại Aya bảo tớ phải làm như này mà”

“Nếu như không nhanh lên là tớ sẽ không làm đâu.”

Aya lại khẽ vuốt ve mặt trong đùi tôi với lòng bàn tay, cảm giác ngứa ngáy như đang bị một bộ vuốt vờn vậy.

Chuyển động ngón tay của cậu ấy dừng lại ngay ở bên dưới váy tôi.

Cảm giác khó chịu bên trong tôi ngày một dâng lên theo số lượng của từng chiếc vòng tròn mà Aya vẽ vời trên mặt đùi của mình.

“Chỉ có Aya mới muốn làm chuyện đó-...”

“Nhưng cậu mời gọi tớ trước mà.”

“Đúng… nhưng mà-”

“Hay là…”

Mặc dù tông giọng của Aya vẫn không hề thay đổi, tuy nhiên xen lẫn trong đó đã loáng thoáng xuất hiện một chút quyền lực.

Hôm nay cậu muốn được trừng phạt à.

Tớ xin lỗi” tôi khẽ nuốt nước bọt, mém chút nữa đã chịu đầu hàng mà thốt ra câu đó rồi.

Cảm giác như cái vị trí bị hành hạ này đã thành trở thành một phần của con người tôi vậy, nhưng chỉ là trùng hợp thôi. Như Aya đã bảo khi nãy, tình huống thành ra như này bởi vì tôi là người muốn làm trước. Nếu là thường ngày thì bọn tôi không ai cố định theo vai trò nào hết… chắc là vậy.

Mặc dù không cam tâm, nhưng tôi vẫn cố nuốt cái tôi của mình xuống và nâng tay kéo hết vạt váy lên. Một chiếc quần lót ren đáng yêu màu trắng thấp thoáng xuất hiện giữa hai chân tôi.

“.... Đ-Đến đi.”

Tôi đang cho cậu ấy thấy đồ lót của mình một cách thật lộ liễu, như thể muốn nói là “Mau đến đây xem đi mà~” vậy.

Bộ này có chút đặc biệt, tuy mảnh trên có màu xanh tối và khác màu hẳn hoàn toàn so với mảnh dưới, nhưng trông chúng vẫn hợp nhau, đây cũng chính là lý do tụi nó bắt được ánh mắt của tôi ngay từ lần đầu tiên.

Tôi vẫn giữ nguyên tư thế như vậy và chờ đợi phản ứng của Aya, nhưng trái với suy tính của tôi, Aya vẫn như vậy, chẳng có động tĩnh gì. Hừ.. chắc tính trả đũa chuyện tôi vờn cậu ta ban nãy chứ gì…

“Này, Aya.”

“Dễ thương thật đó.”

“Hyah-”

Ngón giữa của Aya đột nhiên trượt vào giữa hai chân tôi, miết nhẹ vùng bên dưới chiếc quần lót.

“Đ-Đợi đã, sao tự nhiên-”

“Ừm, dễ thương, đúng là rất dễ thương, cảm ơn cậu nhé”

“Nè, sao tự dưng… lại chạm vào chỗ đó vậy chứ.....!"

Không có dấu hiệu sẽ dừng lại, Aya càng miết nơi đó của tôi mạnh hơn. Mỗi lần móng tay cậu ấy sượt qua, bên dưới của tôi lại nhạy cảm đến nỗi kéo theo cả người run rẩy liên tục. Tấm lưng giật nảy như có điện.

“Ừm, nè, Aya-san.” 

“Sao hả~?” 

“C-Cậu dừng lại một chút có được không?”

Nếu cứ bị trêu ghẹo như này mãi thì tôi sẽ không có cơ hội nói ra mất.

Mình phải nói là hôm nay mình đã chuẩn bị sẵn một thứ cho Aya…

Ngón tay của cậu ấy chợt dừng lại. Nhưng ngay lúc tôi tưởng bở rằng hôm nay Aya ngoan ngoãn như thế, thì cậu ta bắt đầu trượt tay vào bên trong quần lót của tôi. Ê!

“Tại sao chứ?”

“Để cảm ơn cậu vì đã cho tớ xem?”

“Đừng có suy nghĩ kì lạ như vậy nữa!”

Aya lấy ngón tay khẽ chọc vào tôi, như thể đang kiểm tra độ chín mọng của một loại trái cây nào đó. Ở dưới đó thì chắc là thấy được rõ mồn một, khó xử quá đi mất.

“Chỗ này của Marika”

“Đừng có nói ra!”

“Ướt hết rồi nè.”

“Tớ vừa mới nói gì hả!”

Aya không nghe lời tôi là một chuyện bình thường không có gì phải bàn cãi, nhưng mặt tôi vẫn không kiềm được mà nóng lên. Nghĩ gì vậy chứ, cậu ta hứng lên chỉ vì tôi chủ động khoe quần lót của mình sao? Chẳng hiểu nổi mấy cái trò xấu hổ này chút nào hết! 

Trước mặt là người yêu đang ngượng ngùng kéo váy lên để phô bày tất cả, Aya bây giờ cứ như một nữ hoàng đang chờ đón món rượu vang được dâng lên cho mình. 

Cái hôm Giáng Sinh đó tôi là cô chủ và cậu ấy là hầu gái, ai ngờ mọi chuyện lại thay đổi nhanh như vậy…

Aya nhẹ nhàng di chuyển ngón tay lên trước và ra sau giữa chiếc rãnh nhạy cảm, khiến cho chất dịch trơn ướt đó như muốn dâng trào.

Cảm giác như đang được thoa một lớp dầu bóng lên khắp người để chuẩn bị mát xa vậy. Hành động ấy như muốn nói trực tiếp với tôi rằng “Chúng ta sắp bắt đầu rồi đó, và nó sẽ không nhẹ nhàng đâu, cậu đã sẵn sàng chưa?”

“A-À này Aya. Tớ cần nói chuyện với cậu.”

“Hyah!”

Aya chợt đưa khuôn mặt của mình lại gần và hôn lên vị trí đó, ngay trên chiếc quần lót của tôi. Hai bên đùi từ khi nào đã được cậu ấy cố định lại bằng tay, không còn đường thoát nào cho tôi nữa. 

Aya… chuyện này…

Mảnh vải cuối cùng ở bên dưới cũng dần dần được cởi bỏ. Cậu ấy giữ chiếc quần lót lại ở ngang đùi tôi, giống như một đôi cùm, dễ dàng kiềm hãm mọi cử động.

“Ưm… chụt…”

Lần này, đôi môi của Aya đã tiến đến áp trực tiếp lên vị trí khó chịu đó.

“Fu… ahn… nn…”

Mặc dù cảm giác không được mạnh như ngón tay, nhưng khoái cảm đã lập tức xộc lên dọc xương sống, khiến cơ thể tôi muốn nhũn ra ngay lập tức.

Cậu ấy vùi mặt vào giữa hai chân tôi và vô cùng trân quý hôn lên chỗ nhạy cảm ấy. Đôi môi của Aya, đôi môi xinh đẹp mà ai cũng ngưỡng mộ ấy, bây giờ lại đang làm một chuyện như thế này. 

Mỗi khi nghĩ đến những chuyện đang xảy ra bên dưới mình, tim tôi lại đập ngày một nhanh hơn. Aya chỉ hôn lên nơi đó của mỗi mình tôi mà thôi, bên trong cơ thể tôi lập tức dâng lên một loại cảm xúc dâm dục khó tả.

“Sao vậy, Marika?”

“Ể…?”

“Chuyện cậu muốn nói”

“A… thì…”

Suy nghĩ Aya sẽ bị mất hứng bởi chiếc bao cao su chợt thoáng qua, thế nên tôi đã lưỡng lự trong giây lát. 

Ở bên dưới, Aya như nhìn thấu được lý do đằng sau đôi mắt hấp háy của tôi

“Hiểu rồi. Vậy tớ sẽ làm cậu sướng trước nhé.”

“A-, không, ý tớ không phải vậy!”

Chiếc lưỡi trơn tuột lập tức tiến thẳng vào bên trong tôi. Chúng vuốt ve bên trong, thay đổi trạng thái linh hoạt như thể đang rất tận hưởng vẻ mặt khi bị hành hạ của tôi. Tất cả mọi cử động đều dịu dàng hơn so với ngón tay, nhưng xúc cảm lại không hề thua kém.

“Aa… ha… nn-”

Cảm giác được hôn lên nơi đó thật quá khác biệt so với những cái chạm từ ngón tay, tôi lại vô thức bật ra một tiếng rít nho nhỏ. Vạt váy trên tay cũng không thể giữ được nữa, chúng rơi xuống trên đỉnh đầu của Aya. 

Ý thức tôi dần mờ nhạt đi, tôi đã không còn đếm được cậu ấy đã hôn lên nơi đó bao lần rồi nữa.

Một ký ức chợt sượt qua đầu tôi, có lần nào đấy, Aya đã từng nói rằng: “Đôi môi của cậu đặc biệt lắm, vì vậy nên đừng hôn ai hết nhé.”

Có lẽ chính vì thế, nên vào cái ngày Giáng Sinh ấy, tôi mới quyết định dùng môi mình để hôn lên nơi trân quý nhất của Aya.

Tôi muốn nói cho Aya biết rằng cậu ấy cũng rất đặc biệt đối với tôi.

Tuy nhiên, Aya chưa một lần làm điều tương tự, và bây giờ tôi mới hiểu ra. Rằng việc cậu ấy không làm nó và việc cậu ấy không giỏi làm chuyện đó chẳng liên quan gì đến nhau cả.

Cơ mà, 

“Hya… A… nn… Aya, tuyệt quá….”

Tôi cảm giác như nửa thân dưới mình đang tan chảy.

“Marika, cậu có thích khi tớ làm thế này không?”

“C-Có… umm… tớ thích… lắm…”

Tôi cố bịt miệng lại bằng cả hai tay, sợ rằng giọng mình sẽ bị lọt ra bên ngoài.

Từng cái hôn nhẹ nhàng nhưng lại mãnh liệt lên nơi thầm kín đều khiến tôi mất đi sức lực, đến mức hai đầu gối tôi bắt đầu run lên và có dấu hiệu không thể chống đỡ được nữa. Cả nơi đang được chiếc lưỡi Aya chăm sóc cũng nóng như lửa đốt.

“Fufun… Vậy thì để tớ cho cậu thật nhiều nữa nhé.”

Cậu ấy chỉ ló đầu ra một lát để cười với tôi, sau đó lại nhanh chóng quay về vị trí bên dưới váy.

Có đôi khi Aya mút nơi bên dưới của tôi thật mạnh khiến nó vang lên những âm thanh đầy xấu hổ, như thể cậu ấy đang cố tình cho tôi nghe thấy rằng “Đấy, thấy chưa, Marika dâm thế này cơ mà.

“K-Không được, Aya… n-nếu tiếp tục… t-tớ không đứng nổi mất…”

“Được mà Marika. Tớ sẽ giúp cậu.”

Nhanh chóng, tôi cong lưng cúi người dùng hai tay ôm lấy đầu Aya, hít vào một hơi thật sâu đón nhận những đợt khoái cảm như thủy triều sắp đến. Chiếc lưỡi linh hoạt của cậu ấy vẫn liên tục đảo vòng quanh hạt nhạy cảm đó, như vừa thỏa mãn vừa hối thúc tôi. 

Và rồi một tia sáng lóe lên, khoái cảm nhanh chóng lan tỏa đến từng đầu ngón tay của tôi.

“Ah, ah… ah… ahhhhh…! Haa… ahn…”

Như thể vừa quên mất cách thở, khuôn miệng tôi mở to ra, cố hớp lấy từng đợt không khí như một thứ gì đó cực kỳ xa xỉ. Chắc tôi đã để lộ ra biểu cảm kinh khủng lắm, dù sao thì Aya cũng không nhìn thấy được….. Đợt cao trào qua đi, cơ thể tôi vô thức trở nên mềm nhũn.

“Haa… haa… Aya….”

Aya ló đầu ra từ bên dưới chiếc váy của tôi, nở một nụ cười thật gợi tình và liếm đôi môi còn ướt đẫm của mình như đắc ý.

“Cậu sướng lắm đúng không, Marika? Đáng yêu quá đi mất.”

“Haa…”

Aya khẽ xoa đầu tôi khi thấy tôi mất sức ngồi xuống sàn nhà. Và dường như tôi cũng thấy được suy nghĩ muốn tiếp tục hiện rõ ra trên khuôn mặt của cậu ta, bằng chứng là những ngón tay ấy như đang muốn tiến sâu hơn vào bên dưới váy.

Tôi đã hứng lên quá mức, suýt chút nữa đã trưng ra ánh mắt nài nỉ với hàm ý “Cậu có thể tiếp tục được mà…♡” với Aya. 

Nhưng chuyện đó đã không xảy ra, vì tôi đã nhớ ra kịp thời.

“A, kh-khoan đợi đã Aya, nè, Aya!”

“Có chuyện gì sao?”

“Đừng có nghịch ngón tay của cậu bên dưới tớ nữa, nghe này!”

Tôi ôm lấy tay của Aya và liên tục lặp đi lặp lại “Đợi đã, đợi đã nào!

“Nè, chỉ một chút thôi, có được không? Tớ sẽ không nói chuyện được với cậu mất.”

“Thật ra tớ không chối bỏ là mình đang rất muốn nhìn thấy cái vẻ mặt độc đáo đó của cậu đâu Marika, cứ tưởng tượng cậu đang bị trêu đến mức gần lên đỉnh trong khi cố gắng nói chuyện với tớ ấy. Chắc cũng thuộc hàng top khuôn mặt ưa thích của tớ cho coi.”

“Nghĩ cái gì thì cứ giữ yên trong đầu dùm đi!”

Tôi bò lại gần ngăn kéo và mở nó ra.

Nhân cơ hội lúc Aya còn có thể kìm hãm được…

Tôi đưa nó lên gần ngang khuôn mặt mình như thể đang giới thiệu ra một loại mĩ phẩm mới mua nào đó.

“Ừm- cái này, cậu nhìn đi”

Đúng như dự đoán, Aya hơi nhướng mày.

"Bao cao su?”

“Ừm, đúng vậy. A-Aya này…”

Chết, không ổn rồi, sao tự dưng xấu hổ quá vậy nè!

Giải thích lý do tại sao mình lại lôi ra cái này còn ngượng hơn cả lúc mình đi mua nó nữa!

Bây giờ chắc là khuôn mặt tôi đang đỏ bừng đến tận mang tai, còn thêm cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi vì chuyện khi nãy.

Quá muộn để suy nghĩ thêm cái gì nữa rồi. Đâm lao thì phải theo lao thôi!

“À… cậu biết mà, khi đưa ngón tay vào bên trong thì chúng ta cần phải có biện pháp bảo vệ để tránh tổn thương chứ nhỉ!”

Không có gì phải ngại ngùng hết! Đây là chuyện quan trọng mà!

“Nếu Aya cần thì cậu có thể sử dụng nó mà, đây nè!”

Aya cầm chiếc hộp trong tay và khẽ siết tay tôi.

“Marika.”

Đôi mắt lục bảo xinh đẹp đó đột nhiên áp sát lại gần tôi.

Sự nghiêm túc bất chợt đó khiến tôi không kiềm được mà rùng mình.

“Cậu tự đi mua cái này một mình hả?”

“U-Ừ. Tớ cũng có thể tự chi trả được mà.”

C-Cái này có được coi một biểu hiện tốt không vậy….!?

Nhưng sau đó, Aya ngay lập tức buông thõng hai vai mình, lộ rõ vẻ thất vọng.

S-sao vậy nè!?

“Dáng vẻ ngại ngùng khi mua bao cao su của Marika… tớ muốn được đứng từ xa ngắm nhìn cơ…”

“Đừng có làm trò hề trên sự xấu hổ của người khác chứ!?”

“Ê nè, cái bao cao su này không dùng được đâu, nên là cậu có thể đi mua lại một cái khác được không? Tớ sẽ ở cạnh bên, máy quay đầy đủ.”

“Cậu chỉ đang đùa giỡn với tớ thôi chứ gì! Và đừng có cố thêm thắt bất cứ cái video kỳ lạ nào vào bộ sưu tập của cậu nữa!”

Nhưng rồi tôi lại nghi hoặc nhìn vào chiếc hộp trên tay mình.

“Ể? Bộ cái này không phải hả ta? Tớ đã rất vất vả mới mua được nó vậy mà…”

“Cũng không khác đến vậy đâu.”

Aya lại gần chiếc cặp của mình và lấy ra một gói nhỏ. Nhìn không khác gì bao cao su, ngoại trừ kích thước nhỏ hơn nhiều.

“Cái này là bao cao su, nhưng mà loại dành cho ngón tay.”

“Ừm, cậu giải thích thêm đi.”

“Đúng như tên, đây là loại mà cậu có thể dùng cho ngón tay. Một loại sản phẩm giúp phòng tránh tổn thương niêm mạc, và 80% người mua là phụ nữ.”  

Aya xé bao bì ra và cho tôi xem thứ bên trong.

“Hể… trông giống đồ bọc ngón tay ấy.”

Tôi thật sự không biết thứ này có tồn tại, thật sự là không biết. 

“Ơ thế là, cậu luôn mang theo cái đó bên mình hả Aya?”

“Ừ, chỉ đề phòng thôi. Cũng là một dạng thủ tục…. sao cậu lại che mặt vậy?”

Hyah-

“C-cái gì vậy? Hóa ra cậu luôn nghĩ đến tớ à. Aya bị sao vậy chứ? Cậu nói quá trời thứ, nào là sợ này kia cho tớ. Nhưng rốt cuộc cậu vẫn luôn muốn lấy đi trinh tiết của tớ mà đúng không? Đáng lý ra phải nói sớm hơn chứ, thế thì tớ đã không phải cất công như vậy rồi.”

“...…”

Aya lẳng lặng quăng cái bao cao su vào thùng rác và nắm lấy cổ tay tôi.

“Tại sao?”

“... Marika, cậu phải biết trân trọng bản thân mình hơn.”

“Tớ có trân trọng chứ, đã nói rồi còn gì! Cậu nữa, bộ cái video khiêu dâm lần trước cậu quay cho tớ cũng được tính là trân trọng bản thân mình hơn hả?!”

Tôi hét lên bức xúc, nhưng sau đó, Aya đã để tay hờ lên má và nhanh chóng kéo tôi vào một nụ hôn sâu.

Chụt… lưỡi của bọn tôi quấn lấy nhau. Ngay lúc chiếc lưỡi mềm mại của cậu ấy tiến vào khoang miệng tôi, đầu óc tôi đã trở nên mụ mị như thể bị tiêm phải một loại thuốc mê nào đó. Lâng lâng đến mức tôi còn không kịp suy nghĩ đến chuyện đôi môi này cách đây vài phút đã mút lấy nơi nhạy cảm của mình. 

“Nn… fuah…. K-không phải, ý tớ không phải thế này…”

Tôi nhìn sâu vào mắt Aya, mũi bọn tôi chạm vào nhau âu yếm.

Khuôn mặt xinh đẹp của Fuwa Aya khi nhìn cận cảnh như thế này lập tức đánh tan đi ý định nhiệt huyết ban đầu của tôi. 

“T-Tớ chỉ muốn Aya…”

“Thì bây giờ tớ làm đây này.”

“Ý tớ không phải như vậy.”

Nụ cười xảo huyệt của Aya càng tiến đến gần hơn. Mặc cho công sức tôi xua tay tỏ ý không muốn, nhưng chống cự có vẻ là hành động không hề khả quan trong tình huống bây giờ. 

Đến cuối cùng, tôi vẫn bị cậu ta đè xuống và làm đủ thứ chuyện trên cơ thể mình. Bất công quá đi mất, tôi đã phải chịu biết bao khổ cực để đi mua cái bao cao su đó mà chẳng làm nên trò trống gì hết!

Sau khi tiễn Aya đến nhà ga, tôi tắm rửa sạch sẽ và nằm bẹp ra giường với chiếc điện thoại cầm trên tay.

Hừ, cậu ta đúng là không phải dạng vừa mà…..

Tôi phải nghĩ kế hoạch khác thôi.

Mà cũng nhân tiện đó, tôi có lướt thử qua một vài trang web vì tò mò và phát hiện ra rằng. Hóa ra không chỉ có bao cao su dành cho ngón tay, mà còn có loại phục vụ cho các hoạt động liên quan đến miệng, lưỡi và còn nhiều thứ khác nữa.

Oa, con gái cũng có thể làm nhiều thứ với nhau phết….

Dạo gần đây, do siêng đọc những bài liên quan đến chuyện này nên tôi cũng đã tích lũy được kha khá kiến thức có ích.

Biết làm sao được. Con người là loại sinh vật luôn có khát vọng tìm kiếm những thứ mà họ không hiểu rõ mà….

Và không hiểu bằng một cách thần kì nào đó, trong quá trình lướt web, tôi đã vô tình bị đưa đến mục “đồ chơi” dành cho người lớn. Tôi không cố ý đâu, chỉ là vô tình, vô tình thôi đó!

Những món đồ có vẻ như được mô phỏng theo “cái đó” của con trai được trải dọc khắp trên trang web…

“Cơ mà mất theo cách như này thì có hơi…”

Tôi tưởng tượng viễn cảnh Aya cầm “cái đó” và thúc sâu vào trong cơ thể tôi. Dù cho đã tính đến chuyện có bôi trơn đi nữa thì, Ui da… chắc là cũng đau lắm… Tôi thầm nghĩ như vậy.

“Dùng ngón tay vẫn tốt hơn….”

Lần nào cảm nhận được ngón trỏ và ngón giữa xinh đẹp của Aya len lỏi bên trong cơ thể mình, tôi đều cảm thấy cơ thể lâng lâng đến mức không nén được tiếng rên rỉ.

“Hmm…?”

Ê mà, cái này là gì đây…

Một chiếc dương vật giả được đính vào dây thắt lưng…

“Ể, cái gì đây trời, bất ổn quá…”

Thứ này trông như để dùng làm chuyện đó giữa hai người cùng giới khi họ không có “cái kia” ấy. 

“Oa, giỡn hả trời…”

Và rồi tiếp tục, giữa những đám mây bồng bềnh mơ ảo, tôi nhìn thấy Aya đang đứng ở đó với chiếc dây lưng này và chống tay lên hông.

Mà sao cứ có cảm giác… là lạ ấy nhỉ.

Thử đổi tình huống đi một chút vậy.

Thế thì, tôi đang nằm vật ra trên giường với hai chân mở rộng, và Aya thì lại đang đè ở trên với chiếc dây lưng đang chực chờ đâm sâu vào bên trong người tôi.

Aya kéo gần khoảng cách và khẽ thì thầm bên tai tôi với một nụ cười hư hỏng.

“Nè, Marika… tớ sẽ làm cho cậu sướng, thật nhiều, thật nhiều nhé….”

Và rồi cậu ấy khẽ di chuyển hông mình và….

Ừm… sẽ cân nhắc…

…. Ý là cũng không tệ! À không, không được, tôi cũng không biết nữa!

Bây giờ thì tôi sẽ chỉ cất nó vào một góc rồi để đấy thôi vậy… Trong quá trình nghiên cứu nhiệt huyết của mình, tôi nhận được thông báo tin nhắn đến. À, hóa ra là từ Yume.

“Tớ có thể xin chút lời khuyên được không? Cho Ngày Lễ Tình Nhân ấy!”

Ngày Lễ Tình Nhân.

Ừm… xin lỗi Yume lắm lắm, nhưng mà hiện tại tớ đang không có hứng thú với nó.

Tôi nhớ lại những ngày tháng ở sơ trung của mình. Chắc cũng được khá lâu kể từ cái thời mà tôi còn hào hứng trao đổi socola với bạn cùng lớp rồi ấy nhỉ. 

Tôi chưa từng trao tặng socola cho chàng trai mà tôi thích. Đối với tôi thì Ngày Lễ Tình Nhân chỉ là một cái cớ để có thể tặng socola cho bạn bè, hoặc cùng lắm là bố tôi mà thôi, Lễ Tình Nhân Trắng cũng chỉ nhận được một chút quà đáp lễ, thế nên trong trí nhớ của tôi ngày này chẳng có gì đặc biệt.

Năm nay tôi cũng sẽ chỉ tặng Aya một món socola và xong.

Quyết định vậy đi…

À mà khoan đã.

“Ra vậy, Ngày Lễ Tình Nhân… Ngày Lễ Tình Nhân, có thể xài được đây!”

Tôi nhìn đăm đăm lên trần nhà, vẫn chưa bận tâm đến tin nhắn của Yume.

Ngày Lễ Tình Nhân cũng là một ngày mà các cặp đôi bày tỏ cảm xúc với nhau, giống như hồi Giáng Sinh vậy!

“... Được, được phết, ý kiến không tồi.”

Aya bây giờ đang trong trạng thái cảnh giác cao độ, thế nên là trừ khi có dịp gì đó, nếu không cậu ta sẽ lại lảng đi thôi.

Nếu như cậu đã nâng niu tớ đến mức không dám vượt quá bổn phận, vậy thì để tớ tạo cơ hội đó cho cậu!

Tôi sẽ tặng socola cho Aya trong Ngày Lễ Tình Nhân.

Và cũng bộc lộ cảm xúc chân thành này của tôi với cậu ấy nữa.

Tôi sẽ cho cậu ta thấy Marika khi gấp ba sự dễ thương là như thế nào. Cứ vậy Aya sẽ dễ dàng bị cảm xúc lấn chiếm và thèm khát tôi mãnh liệt!

Tôi sẽ bị nhấn chìm trong tình yêu của cậu ấy và tốt nghiệp khỏi kiếp trinh nữ.

“Ừm, kế hoạch nghe quá ổn….”

Ôm chặt chiếc gối trong vòng tay, tiếng tôi thì thầm có xen kẽ một tiếng thở dài nho nhỏ.

“Nhưng liệu có quá hoàn hảo rồi không…?”

Aya.

Nếu cậu đã cố chấp gắn cái mắc “dâm dục” đó lên người tớ hết ngày này qua tháng nọ.

Vậy thì để tớ cho cậu xem sức mạnh của tớ khi nghiêm túc thật sự!

Chỉ còn lại hai tuần trước khi đến Ngày Lễ Tình Nhân.

Fufun~ Liệu rằng lý trí của cậu sẽ thắng, hay là kế hoạch của tớ sẽ thành công đây?.... Cứ chờ mà xem!

***

Kế hoạch dụ dỗ người iu phá tem của cô ta đã bắt đầu =))) 

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Hiện thân của dục vọng là rõ :))))
Xem thêm
Aaaaaa tui muốn đọc tiếp quá :((((((
Xem thêm
Quả nhiên là Succubus giả dạng :))
Xem thêm
quỷ sếch =))))
Xem thêm
Bảo dâm thì lại giãy nãy lên -_-
Xem thêm
Aya nói không sai, Marika dâm :))))
Xem thêm
Sai quá, quá sai rồi, Marika từ lúc nào đã trở nên như này 🧐
Xem thêm
Cuối cùng bro cũng đã comeback. Khoảng thời gian thiếu thuốc đã ko còn nữa
Xem thêm