Shinwa Densetsu no Eiyuu...
Tatematsu Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 03 - Khởi đầu của cuộc hành trình.

45 Bình luận - Độ dài: 2,355 từ - Cập nhật:

Mặc dù đã thừa nhận đây là hiện thực trong tâm trí. Nhưng ở đâu đó trong tim, Hiro vẫn mong đây là một giấc mơ.

“Mình nên làm gì từ giờ?”

Hiro thả lỏng đầu và nhìn xuống chân của mình.

Cơn đau ở hai má đã xác thực cho cậu rằng đây thực sự là thế giới khác, điều đó khiến cậu cảm thấy tuyệt vọng.

Tuy nhiên, việc quan trọng hiện giờ là tìm hiểu xem có cách nào để thoát ra khỏi tình huống này hay không.

Ngoài ra, cậu còn phải lo lắng đến việc tiến hành việc đó như thế nào. Từng rắc rối lần lượt hiên lên trong đầu.

Cô gái vỗ lên vai và ngồi ở trước mặt cậu

“Đừng quá lo lắng. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Anh sẽ không bị kết tội phản nghịch đâu.”

“Không phải, tôi thật sự không lo lắng về nó…-chờ đã, phản nghịch?”

Như thể không nghe thấy Hiro, cô đưa tay lên ngực và mỉm cười.

“Tôi nghĩ giới thiệu trước có thể là một khởi đầu tốt. Tên tôi là Celia Estreya Elizabeth Von Grantz. Công chúa thứ 6 của Đế Quốc Grantz. Tôi vừa sang 15 tuổi. Tôi thường được gọi là Liz. Anh cũng có thể gọi tôi như thế, Hiro.”

“…………….”

Gọi công chúa bằng một biệt danh có bị xem là báng bổ không nhỉ ?

Trước hết thì tôi nên coi lại ngôn từ của mình để không phải bay đầu khi còn trẻ như thế này.

“Sao thế?”

“Nếu tôi gọi cô là Liz thì có bị xem là vô lễ không?”

“Tôi nói là ổn mà. Anh thấy Dios có bị sao đâu nào ?” 

“Aah,…có chuyện đó à….Vậy chắc tôi gọi là Liz cũng dc nhỉ.”

Cô ấy khá thân thiện trong lần gặp đầu tiên, có thể đơn giản chỉ là cô dễ gần.

“Anh dễ bảo thật đấy. Nhưng đúng như dự kiến, kể cả Dios cũng không gọi tôi bằng biệt danh riêng đâu.”

“Uoooooooo, cô lừa tôi!? Đúng như tôi nghĩ, đó là hành vi báng bổ !?”

“Ahahahahaha, không sao đâu, đừng lo lắng về nó. Nhưng tôi nghĩ tốt hơn là anh không nên gọi tôi bằng biệt danh trước mặt người khác. Không tính Dios, anh sẽ khiến những người ở pháo đài khó chịu nếu họ phát hiện.”

---Có cảm giác như thế nào khi bị phá rối bởi một người nhỏ tuổi hơn mình ?

Mặc cho cô gái đang ôm bụng mình và cười lớn, tôi thực sự muốn cô ấy ngừng việc đùa với những vấn đề có thể ảnh hưởng đến mạng sống người khác,

Nhưng tôi tự hỏi, sao cô ấy lại tử tế với tôi đến thế, đến mức cho phép tôi gọi bằng biệt danh.

“Tôi muốn hỏi cô vài thứ, nhưng…..”

“Chuyện gì cơ~?”

“Sao cô đối xử tốt với tôi thế?”

“Chắc là, vì anh còn sống, chắc vậy?”

“Huh?”

Không hiểu ý nhĩa của câu trả lời, Hiro nghiêng cổ sang một bên.

“Ý tôi là, Cerberus không cắn anh, và những tinh linh cũng không động đến anh.”

“Err…Nếu Cerberus cắn tôi, hay những tinh linh có làm gì đó tôi, chuyện gì sẽ xảy ra?”

“Anh có thể sẽ chết. Khu rừng lúc trước …….Mọi người gọi là Khu rừng Anfang.Có rất nhiều tinh linh sống ở đó. Tiên Đế đã ký ước cho họ sống ở đó đổi lại họ sẽ bảo vệ khu rừng, đã 1000 năm kể từ đó. Vì vậy những người không thuộc hoàng tộc sẽ không thể vào, hay sống sót rời khỏi đó.”[note2501]

“Một nơi nguy hiểm….”

Sau khi nghe câu truyện, Hiro cảm thấy lạnh sóng lưng.

Có vẻ do biểu cảm trên mặt Hiro, Liz kể trong lúc cố gắng nhịn cười.

“Như tôi nói, tôi đã cứu anh. Nghe thuyết phục chứ.”

“Rồi, tôi biết rằng tôi đã ở trong tình thế cực kỳ nguy hiểm. Nhưng làm thế nào tôi vẫn còn sống? Tôi đâu có thuộc hoàng tộc.”

“Tôi biết, nó bí ẩn thật nhỉ? Đó cũng là lí do mà Dios nghĩ rằng cậu là một loại tinh linh nào đó.”

“Aah, vậy đó là lí do mà ông ta phản ứng như vậy.”

“Chuyện là vậy đó. Tôi đã kể cho anh tất cả rồi, sao anh không kể về bản thân nhỉ? Tại sao anh lại ở đó? Hay anh thật sự là tinh linh?”

“Nếu tôi biết thì tôi đã không gặp rắc rối thế này rồi…”

“Mất trí nhớ?”

“Không có chuyện đó đâu. Tôi là một người bình thường, 16 tuổi và là một học sinh cao trung.”

“ ‘Hặc Sin Ca Chung’ là cái gì?” [note2502]

“…..hmmm? Tôi đang nói về việc học sinh đi học.”

“Aah…ý anh là ‘Học Viên Đào Tạo’ phải không?”

Mặc dù những từ tôi đang nói có vẻ là tiếng Nhật, nhưng nó lại không có nghĩa đối với cô ấy…..Hiro muốn xác nhận một điều.

“Đợi đã….Có phải tôi đang nói tiếng Nhật không?”

“Tiếng 'Nhạt'? Có ngôn ngữ nào như thế sao…hm~”  [note2503]

Cô ấy nói trong lúc nghiêng cổ sang một bên.

“Err… thế ngôn ngữ tôi đang nói hiện giờ là ….”  (Hiro)

“Là Grantzian.”

“Chuyện này nghĩa là sao?”

“Eh, có gì không ổn à?”

“Tôi chỉ đang tự hỏi làm sao mà tôi có thể nói được tiếng Grantzian”

“Kể cả anh có hỏi, thì tôi cũng chịu! Mà quan trọng hơn, ‘Hặc Sin Ca Chung’ là cái gì vậy !?”

Đối với cô ấy, chuyện này có lẽ chả đáng lo.

Khi so sánh chuyện này với việc đã đến thế giới khác thì nó cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Hiro quyết định để vấn đề này sang một bên và trả lời câu hỏi của cô.

Thêm một lí do nữa là cậu sẽ càng thêm rối nếu suy nghĩ về vấn đề này.

“Nó tương tự như ‘Học Viên Đào Tạo’ mà cô đã nói lúc nãy.”

“Heeh….họ goi nó là ‘Hặc Sin Ca Chung’ ở tinh linh giới à?”

“Chờ chút nào, Tôi không phải là tinh linh, tôi là con người.”

“Tôi đã nói điều này trước đây rồi, khuôn mặt của anh nhìn rất trẻ. Bên cạnh đó, giọng nói cũng cao hơn so với một người trưởng thành bình thường.”

“Ở thế giới của tôi, 16 tuổi vẫn còn là trẻ thành niên….Còn nữa, những tinh linh mà cô đã nói đến nhìn giống kiểu người như tôi lắm à?”

“Không, Họ không có hình dáng hay giọng nói. Nhưng có vẻ như Tiên Đế có khả năng hiểu được họ.”

“Vậy tại sao cô lại nói tôi là một tinh linh?”

Liz nghiêng đầu sang một bên và đặt ngón tay lên cằm.

“Hmm… Chỉ là, nếu anh là một tinh linh, có rất nhiều thứ sẽ được sáng tỏ.”

Cô gái này vẫn luôn tỏa sáng như một bông hoa dù cho cô có thực hiện bất kỳ cử chỉ hay hành động nào.

Hiro muốn hỏi nhiều hơn, nhưng điều đó không thể thực hiện được.

Vì tầm nhìn của Liz đã chuyển hướng sang phía bên kia của cái cửa sổ.

“Chúng ta sẽ đến pháo đài sớm thôi.Mặc dù không trang trọng gi, nhưng tôi vẫn muốn chào đón khách của mình đúng cách.”

Hiro cũng nhìn về phía cửa sổ một cách tương tự.

Ánh nắng màu đỏ dần chìm xuống đường chân trời.

***** *****

 Đứng đầu ở trung tâm lục địa, Đế Quốc Grantz.

Khoảng hai ngày đi bộ về phía đông của thủ đô Cladius là pháo đài Taoen.

Đối với Tiên Đế, pháo đài Taoen là pháo đài quan trọng nhất, hay nó đã được ghi chép lại như vậy.

Nơi đây chính là nơi mà một đất nước từng trên bờ diệt vong trỗi dậy lần nữa.

Người được giao cho nhiệm vụ chỉ huy căn cứ có tầm quan trọng to lớn về lịch sử này là một cô gái 15 tuổi vừa bước sang tuổi trưởng thành.

Tên cô gái ấy là Celia Estreya Elizabeth Von Grantz.

Đệ Lục Công Chúa của Đế Quốc Grantz.

Hiện tai cô đang một cuộc họp trong Phòng Chỉ Huy.

Trưởng Kỵ Binh Dios Von Michael.

Trưởng Bộ Binh Tris Von Tarmie.

“Tất cả hành lý đã được đưa lên xe. Những gì cần làm hiện giờ là đến pháo đài Belk, nhưng….”

“Chúng ta không thể loại trừ khả năng có một cuộc tấn công.”

Đáp trả câu nói của Dios là Trưởng Bộ Binh Tris.

“Sự việc công chúa bị hạ bệ gần đây đã lan khắp Đế Quốc. Không có gì đảm bào rằng những người có ý định ngu xuẩn sẽ không xuất hiện”

“Như dự đoán, 100 kỵ binh và 200 bộ binh khiến tôi cảm thấy lo ngại.”

“Không thể làm gì hơn. Phần lớn binh sĩ ở pháo đài Taoen thuộc về Đệ Nhất Quân Đoàn. Không có cách nào có thể khiến họ đến với chúng ta được. Hơn nữa, nếu chúng ta đến pháo đài Belk…không, nếu chúng ta vào lãnh thổ của bá tước Grinda, chúng ta có thể an toàn.”

Ở phía nam của Đế Quốc Grantz là Công Quốc Líchtein.

Nằm trên đường ranh giới của hai nước là pháo đài Belk, thuộc lãnh thổ và sự cai trị của Bá Tước Ruzen Kiolk Von Grinda.

Là anh trai của mẹ của Liz, Bá Tước Grinda là cậu của cô.

Vì nằm dưới sự ảnh hưởng của Đế Quốc Grantz nên trong vài thập kỷ qua khu vực này không có bất cứ xung đột nào.

Là pháo đài duy nhất đóng quân tại đó, nên về cơ bản là không thể phát triển lớn mạnh được.[note2504]

“Có thể việc này là vô ích nhưng hãy cầu nguyện cho cho chúng ta đến nơi an toàn”

“Đó không phải là vấn đề khi chúng ta phải bảo vệ công chúa.”

Dios nhăn mày nhìn vào Tris đang lạc quan trong kiểu tình huống như thế này.

Mặc dù đang suy nghĩ rằng mình có nên lên tiêng về kế hoạch này không, nhưng Dios bỏ qua cơn giận của của mình và đổi chủ đề.

“Nhưng tại sao công chúa lại thu mình trước những người khác cũng thuộc hoàng tộc?”

“Chắc là …. Vì cô ấy được trao cho một trong năm Tinh Linh Vật chăng?”

“Việc đó có liên quan gì? Nó chẳng phải chỉ là một thanh kiếm thôi sao?”

“Nếu cậu hỏi người cha yêu quý của mình kiểu đó thì chắc chắn cậu sẽ bị tử hình vì tội báng bổ. Thậm chí là bị nguyền rủa bởi Vua Tinh Linh.”

“H-hmph, Nếu sợ tinh linh thì đời nào tôi lại tham gia chiến tranh.”

Mồm thì nói vậy nhưng sự sợ hãi hiện rõ trên mặt anh ta.

Nhìn thấy vậy, Tris bật cười.

“Gahahahahahaha, cậu nên cầu nguyện trước khi ngủ đi.”

5 Tinh Linh Vật

Chúng được Tiên Đế mượn sức mạnh của Vua Tinh Linh tạo ra.

Người ta nói rằng ý chí của tinh linh nằm bên trong những Bảo Vật.

Nếu có người nào không được Bảo Vật chấp thuận mà tùy tiện sử dụng, một lời nguyền sẽ giáng xuống đầu người đó.

Tuy nhiên, nếu được chấp nhận, người đó sẽ được ban cho một sức mạnh to lớn.

Viêm Đế – Laevateinn. Thanh kiếm giữ sức mạnh của tinh linh lửa.

Băng Đế – Gae Bulg. Cây thương giữ sức mạnh của tinh linh băng.

Lôi Đế – Mjolnir. Lưỡi rìu giữ sức mạnh của tinh linh sấm.

Phong Đế - Gandiva. Cây cung giữ sức mạnh của tinh linh gió.

Bảo Vật còn lại đã bị lạc mất ở trong dòng lịch sử dài của Đế Quốc. Không có bất cứ manh mối hay tài liệu nào nhắc về nó. Nhưng nó được cho là từng được sử dụng bởi Đệ Nhị Hoàng Đế.[note2505]

Trong tất cả, Viêm Đế Laevateinn là Bảo Vật mà Tiên Đế đánh giá cao nhất.

Ngoài ông ra thì chưa có bất cứ ai khác được nó chấp nhận.

Tuy nhiên, sau 1000 năm. Chủ nhân của Laevateinn cũng đã được chọn.

Chính là Celia Estreya Elizabeth Von Grantz.

Vì cô nắm giữ Laevateinn nên sẽ không bao giờ có việc được gả cưới sang đất nước khác. Cha cô, Nhà Vua, ban cho cô cấp bậc Thiếu Tướng Trong khi là Đệ Lục Công Chúa, cũng như việc cô là Tổng Chỉ Huy ở pháo đài Taoen.

Và dĩ nhiên, cũng sẽ có những người không chịu để yên vụ này.

---Chính là những ứng viên thừa kế khác.

Kể từ lúc Đệ Lục Công Chúa được chọn bởi Laevateinn, người dân bắt đầu tin rằng cô là Tiên Đế tái sinh và bắt đầu ủng hộ cho cô.

Cho rằng sẽ rất không ổn nếu cô tiếp tục ở Đế Đô. Chỉ Huy của Quân Đội Đệ Nhất: Đại Hoàng Tử Rein Hart Schtibel Von Grantz, muốn đày cô đên một nơi hẻo lánh.

Thông thường, nếu những ứng viên thừa kế sử dụng lực lượng theo mục đích riêng đều sẽ nhận những sự chỉ trích nặng nề. Tuy nhiên, riêng lần này thì việc đó lại không xảy ra.[note2506]

Lí do cho chuyện này là những ứng viên thừa kê khác hiểu được việc làm của Đại Hoàng Tử.[note2507]

Họ hợp tác với nhau trong việc gây sức ép lên những quý tộc ủng hộ Liz.

Và chỉ huy của pháo đài nằm trên biên giới này cũng đã ngừng việc ủng hộ cho Liz.

Nếu cô mất mạng trên đường đi, Schtobel không nhất thiết phải điều binh đến đó.

Cũng có thể sẽ có ứng viên thừa kế khác điều quân đến.

Với những hiểm nguy trên, việc hệ trong hiện giờ là Liz và đoàn của cô phải đến được pháo đài Belk.

Ghi chú

[Lên trên]
Vài lời của thằng dịch: Nói thật là mình dịch mỗi chương chỉ trong khoảng 1 buổi hay chương nào có mấy câu khó hiểu quá thì lâu hơn chút. lí do mình để lịch ra chương như vậy là để mấy bạn đọc đỡ ngán (Kiểu như ra nhanh quá r nản nhanh ấy) nhưng cũng có vài bạn vẫn hóng từng giây cũng như là vì mình ngứa tay (Phần lớn là vì mình ngứa tay) nên đành đăng sớm thế này
Vài lời của thằng dịch: Nói thật là mình dịch mỗi chương chỉ trong khoảng 1 buổi hay chương nào có mấy câu khó hiểu quá thì lâu hơn chút. lí do mình để lịch ra chương như vậy là để mấy bạn đọc đỡ ngán (Kiểu như ra nhanh quá r nản nhanh ấy) nhưng cũng có vài bạn vẫn hóng từng giây cũng như là vì mình ngứa tay (Phần lớn là vì mình ngứa tay) nên đành đăng sớm thế này
[Lên trên]
từ giờ mình sẽ gọi nhà vua đầu tiên là Tiên Đế
từ giờ mình sẽ gọi nhà vua đầu tiên là Tiên Đế
[Lên trên]
do bé ấy phát âm sai chứ không phải mình ghi sai đâu
do bé ấy phát âm sai chứ không phải mình ghi sai đâu
[Lên trên]
Cũng do bé ấy phát âm sai
Cũng do bé ấy phát âm sai
[Lên trên]
khúc này bên Eng là 'Being relegated to the single fortress stationed there was basically cutting someone’s path to success.' Nói thật là mình k biết dịch như thế đúng chưa.
khúc này bên Eng là 'Being relegated to the single fortress stationed there was basically cutting someone’s path to success.' Nói thật là mình k biết dịch như thế đúng chưa.
[Lên trên]
là thằng nhà vua thứ hai sau Tiên Đế ấy
là thằng nhà vua thứ hai sau Tiên Đế ấy
[Lên trên]
là thằng khứa hoàng tử này sử dụng lực lượng riêng để hạ bệ Công chúa mà Dios hay Tris j đó nói phía trên ấy Đợi chương sau ra đọc sẽ rõ hơn
là thằng khứa hoàng tử này sử dụng lực lượng riêng để hạ bệ Công chúa mà Dios hay Tris j đó nói phía trên ấy Đợi chương sau ra đọc sẽ rõ hơn
[Lên trên]
còn khúc này là nếu một ứng viên sử dụng lực lượng riêng để làm việc cá nhân thì sẽ bị những người khác chửi hay đại loại là v nhưng trong trường hợp này thằng khứa nào cũng muốn hạ bệ bé Công Chúa nên chả thằng nào lên tiếng
còn khúc này là nếu một ứng viên sử dụng lực lượng riêng để làm việc cá nhân thì sẽ bị những người khác chửi hay đại loại là v nhưng trong trường hợp này thằng khứa nào cũng muốn hạ bệ bé Công Chúa nên chả thằng nào lên tiếng
Bình luận (45)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

45 Bình luận

TRANS
Tóc đỏ và cầm Laevateinn, hmm, quen quen
Xem thêm
Stella Vermillion đúng ko nhỉ
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Fwa
Meo meo kìa
Xem thêm
Laevatein from Surtr go brrrr
Xem thêm
Hmm
thx trans
Xem thêm
Thuyết âm mưu nữ chính là thằng vua bạn main tái sinh =))
Xem thêm
bạn nên để phần chú thích ngay dưới phần đánh dấu ấy. chứ để tới cuối mới chú thích r ng đọc cũng chả nhớ bạn đánh dấu chỗ nào ????????
Xem thêm