Shinwa Densetsu no Eiyuu...
Tatematsu Miyuki Ruria
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 4

Chương kết

20 Bình luận - Độ dài: 723 từ - Cập nhật:

Sau khi lập thệ ước xong, hai người cùng nhìn về phía căn lều đang rực cháy.

「Con chắc chắn sẽ báo thù cho mọi người...」

Âm thanh ầm ĩ vang lên khi căn lều dần bị thiêu rụi và sụp đổ. Khắc sâu cảnh tượng ấy vào trong đôi mắt, Scáthach lặng lẽ thì thầm. Mặc dù cảm nhận được nỗi buồn bên trong những lời ấy, Hiro cũng không định an ủi cô.

Bởi vì dù cậu không làm vậy thì cô vẫn sẽ tiếp tục tiến về phía trước. Cô ấy sẽ không dừng lại cho tới khi báo thù được cho gia đình,

Thế nhưng, Hiro đã nghĩ về chuyện sau này. 

Khi nào nguyện vọng báo thù của cô hoàn thành, cậu muốn cô tự tìm ra con đường cho bản thân và bước đi trên con đường ấy.

(Cho đến khi đó, mình sẽ dẫn lối cho cô ấy. Nhất định Scáthach cùng Liz sẽ thân nhau ngay thôi)

Cả hai sẽ trở thành động lực thúc đẩy nhau, cùng nhau tranh tài như những chủ nhân của Tinh Linh Ngũ Đế.

「...Giờ tôi đã không còn điều gì luyến tiếc nữa rồi. Tôi sẽ tạm gác lại chuyện quá khứ」

Scáthach bỏ lại sau lưng túp lều đã cháy rụi và nói

「Vậy cùng trở về pháo đài Mitte thôi」

Hiro bắt đầu bước đi. Scáthach cũng lặng lẽ bước theo sau lưng cậu.

Bộ dáng của cô đã bị rất nhiều người biết đến. Vậy nên cô ấy phải đội mũ trùm lên để che đi khuôn mặt của mình.

Cậu đành phải để cô ấy sinh hoạt hạn chế trong một khoảng thời gian vậy. Dù cảm thấy hơi tội nhưng cũng không còn cách nào khác.

(Cơ mà, khoảng thời gian ấy cũng ngắn thôi)

Tiếp đến cậu sẽ tạm dời sự chú ý khỏi bên ngoài và hướng về bên trong Đế Quốc Grantz.

Cậu đang nghĩ xem mình nên bắt đầu đập vỡ bọn chúng từ đâu. Nếu hành động quá mức ầm ĩ thì có khả năng bọn chúng sẽ phát giác, vậy nên ngoài mặt cậu đành phải tỏ ra an phận.

Tuy vậy, cậu sẽ nghĩ cách để từ từ dồn bọn chúng vào chân tường, để bóp nghẹt bọn chúng một cách chắc chắn.

(Đầu tiên phải để Liz phục hồi đã...)

Hiro chợt dừng bước ở ngay trước cổng pháo đài Mitte.

Bởi vì cậu cảm giác mình vừa nghe được giọng nói vô cùng ấm áp và thân thương. 

Thế nhưng quanh đây cậu chỉ thấy bóng dáng các binh sĩ đang tuần tra và thực hiện nhiệm vụ của mình. Nghĩ rằng bản thân bị ảo giác, Hiro chán nản và vừa mới định tiếp tục bước đi thì...

「Haha… tốt quá rồi」

Khi ngẩng mặt lên, đập vào trong mắt cậu là bóng dáng cô gái đã rất lâu rồi cậu mới gặp lại

「Hi⸻ro⸻」

u24221-bd5406f4-d6e5-4501-8dbb-f97222d5cdda.jpg

Giọng nói trong trẻo mà cậu ngóng trông hơn bất cứ thứ gì trôi theo làn gió và dịu dàng lọt vào tai cậu.

Dù bản thân vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, cô gái vẫn liều lĩnh trèo lên trên tường thành.

Có lẽ bởi vì vết thương vẫn còn đau nên thi thoảng khuôn mặt cô hơi nhăn lại. Dẫu vậy, Liz vẫn tung tăng hét lớn như thể cố bảo với Hiro rằng cô không sao cả.

Hiro không biết nói gì hơn ngoài cười khổ. Bên cạnh cậu, Scáthach cũng tròn mắt ngạc nhiên.

「Hi⸻ro⸻」

Cô gái với mái tóc đỏ rực liên tục hô lên tên cậu. Bên cạnh cô cũng có bóng dáng một cô gái với mái tóc bạc đang luống cuống.

「Fu, quả là một cô gái tràn đầy sức sống」

「Ta nghĩ cả hai sẽ thân nhau ngay thôi」

Nghe Hiro nói, Scáthach cũng gật đầu đồng tình

「Tôi biết. Mặc dù chúng tôi chỉ quen biết trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng… tôi đã một lần chạm tới được trái tim của cô ấy」

「Vậy sao. Vậy thì đi nào, trước khi cậu ấy nhảy xuống khỏi tường thành」

Vừa cố gắng giữ bình tĩnh, Hiro vừa mau chóng bước đi để chào đón khoảnh khắc mà cậu đã luôn mong chờ.

=======================================================================

Trans + Edit: CLJoker

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Giờ đọc lại mới thấy tk main hiểm ác, mưu kế đầy mình thật sự
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Cảm ơn transsssss

Xem thêm
cảm ơn trans nhiều. lâu r mới được đọc tiếp mà ấm lòng
Xem thêm
Cảm ơn vì chương mới !
Xem thêm
Trans quả đúng là thương con dân FA
Xem thêm