Little Tyrant Doesn’t Wan...
Bells on Cat Ears(猫耳铃铛)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Chương 01: Quả Là Một Cái Death Flag Chết Tiệt Mà Tôi Đang Có

28 Bình luận - Độ dài: 1,805 từ - Cập nhật:

"Tên của con bé là Alicia. Em ấy sẽ là em gái của con kể từ ngày hôm nay, Roel."

Trong một căn phòng được trang hoàng xa hoa hiện lên một người đàn ông trung niên điển trai nhưng cũng có phần nhợt nhạt. Ông hiện đang nắm tay một cô bé tóc bạc trong lúc ông giới thiệu cô bé với cậu trai tóc đen ăn mặc lộng lẫy đang đứng trước mặt ông.

Người đàn ông trung niên được biết đến với cái tên Carter Ascart, một hầu tước của Thần Quyền Thánh Quốc Mesit. Ngoài việc phục vụ với tư cách là pháp sư trưởng của Hội Thánh Hiệp Sĩ, ông còn là trưởng tộc của gia tộc Ascart lẫy lừng. Ông cũng là cha của Roel Ascart, cậu bé đang đứng thất thần trước mặt ông lúc này.

Roel Ascart là đứa con trai độc nhất của gia đình quý tộc này. Cậu có một khuôn mặt chín chắn và một mái tóc đen hơi dài. Với chiều cao dưới 1,5 mét, Roel thuộc dạng thấp bé trong giới quí tộc ở đất nước này. Vẻ ngoài mảnh khảnh cũng cho thấy sự thiếu luyện tập thể lực của cậu. Tuy nhiên, nền giáo dục quí tộc mà Roel đã được nuôi dạy từ nhỏ đã cho cậu một tính cách trầm lặng và điềm đạm, thứ khiến người khác có ấn tượng tốt về cậu lần đầu gặp.

Tuy nhiên, đây không là gì ngoài một lớp vỏ bọc rỗng tuếch

Sự thật thì, Roel là một tiểu bạo chúa tai tiếng. Dù còn trẻ là vậy, cậu đã có một danh sách dài những việc xấu gắn liền với cái tên của mình. Kể cả những người hầu của nhà hầu tước cũng sẽ tái mặt đi khi tên cậu được nhắc tới.

Và hiện tên tiểu bạo chúa ấy đang nhìn chằm chằm vào cô bé mà sớm thôi sẽ trở thành em gái kế của cậu. Đôi mắt có màu hoàng kim mà Roel được thừa hưởng từ mẹ đang nheo lại, và nước da của cậu thì trông nhợt nhạt. Cơ thể Roel cứng như bức tượng điêu khắc đứng trên hồ nước trong vườn nhà cậu.

"Roel, con đang làm gì vậy? Con đang doạ em ấy đấy!"

Nhác thấy Alicia đang run sợ phía sau với một vẻ mặt sợ hãi bởi áp lực từ ánh nhìn nghiêm trọng từ Roel, người đàn ông trung niên nhắc nhở đứa con trai gây rối của mình.

Vẻ ngoài là điểm duy nhất vớt vát được ở con, thế mà con lại huỷ hoại chúng khi hành động như một tên tiểu bạo chúa điên rồ.

Con có cần phải cư xử như vậy không?

Ta biết rằng Alicia rất xinh đẹp, nhưng con là con trai của một hầu tước. Nhân danh Sia, phép tắc mà giáo viên đã dạy cho con biến đâu mất rồi?

Carter Ascart xấu hổ ra mặt bởi vì cách hành xử của cậu con trai ông. Ông đưa tay lên và định mắng cậu một trận, nhưng rồi hình bóng người vợ đã khuất lại vụt qua trong tâm trí ông. Sau một thoáng lưỡng lự, ông cuối cùng cũng bỏ tay xuống với một tiếng thở dài nặng nề.

"Khụ khụ. Alicia này, có vẻ như anh trai Roel của con đang mệt. Đáng nhẽ ra ta không nên bắt nó luyện tập ma thuật nhiều lúc sớm như thế."

Khi hầu tước Carter gạt đi danh dự của mình để giúp xử lí tình huống cho cậu con trai chết tiệt của ông, ông cũng đồng thời bí mật ra chỉ thị cho những hầu gái ở hai bên. Những hầu gái tinh tế nhanh chóng tiến lên và đưa Roel về phòng để nghỉ.

Lúc đó Roel mới nghe thấy giọng nói căng thẳng của cô bé đứng trước cậu.

"Con-con không sao. Đó không phải lỗi của cha..."

...

Roel Ascart hiện đang rất ngờ vực cuộc đời của cậu vào lúc này.

Cậu nhận ra mình là một người xuyên không. Hay chính xác hơn, cậu vừa nhớ lại những kí ức tiền kiếp của mình.

Roel, một người đàn ông thẳng, là một sinh viên đại học 20 tuổi khi còn ở trái đất. Cậu được sinh ra trong một gia đình bình thường, và cũng không hề có tí kinh nghiệm thực tế nào trong chuyện tình cảm. Nói tóm lại, cậu là một người hoàn toàn bình thường. Nếu phải chỉ ra một điểm khác biệt về bản thân mình thì cậu có thể được coi là một tên Neet. Cậu thích dành thời gian đọc tiểu thuyết và chơi mấy game otaku.

Khụ khụ, mọi người cũng biết đấy.

Cái gã hoàn toàn bình thường này chết khi dính vào một vụ tai nạn thương tâm. Trước khi nhận ra, cậu đã gia nhập vào đoàn quân xuyên không đến thế giới khác.

Cậu nhận ra mình đã xuyên không đến một nơi gọi là Thần Quyền Thánh Quốc Mesit, một trong tam đại thế lực của lục địa Sia, và là đứa con trai độc nhất của dòng dõi quí tộc lâu đời Ascart. Cậu đã trở thành người thừa kế của một nhà hàu tước, có thể nói cậu có đủ tất.

Giá như cậu không biết trước điều gì, Roel chắc hẳn đã rất vui mừng khi được sinh ra

trong một gia đình nổi trội, sở hữu lãnh địa trong cuộc sống thứ hai của mình. Điều này có nghĩa là cậu có vô hạn tiền để tiêu, và về cơ bản có thể làm bất cứ thứ gì cậu muốn. Nhưng đó chỉ là khi cậu hoàn toàn không biết gì.

"Gia tộc Xeclyde... có tồn tại."

"Nhà Sorofyas... cũng tồn tại."

"Lucas Ackerman- Nếu người này cũng tồn tại thì..."

Bốp!

Một quyển sách dày rơi xuống nền đất, đánh lên hồi chuông báo tử đè nặng lên tim Roel.

"Cậu ta cũng tồn tại... Hahaha... Thế là hết thật rồi. Đời mình tàn thật rồi!"

Cậu trai tóc đen trong phòng học ôm đầu bất lực trong khi huyết áp cậu bắn thẳng lên tận mây xanh. Cậu cảm thấy thiếu máu như thể có một cục máu đông trong đầu cậu.

"Cái thể loại đáy sâu địa ngục gì mà mình vừa bước vào thế này?"

Sau khi đối chiếu thông tin từ kí ức của cậu với ghi chép của thế giới này, Roel đã chắc chắn rằng cậu đã bước vào thế giới của một gal game mà cậu từng chơi kiếp trước... và để khiến mọi việc tệ hơn, cậu lại là phản diện của tựa game ấy

Tên của tựa game đó là Đôi Mắt Biên Niên Sử, và nó là một tựa game khá lạ với sự cân bằng giữa một thế giới đồ sộ, chi tiết và một cốt truyện hoành tráng. Tựa game cho phép người chơi nhắm đến nhiều mối quan hệ tình cảm, và hình ảnh minh hoạ cũng rất dễ thương. Nếu có một điểm trừ về tựa game... thì đó là nó không nổi tiếng.

Có nhiều lý do khiến cho tựa game không nổi tiếng, nhưng Roel nghĩ rằng nó có thể được tóm lại vào hai điểm chính. Thứ nhất nó được đánh giá là một game PG. Thứ hai, cốt truyện của game thường diễn ra theo một cách sơ sài.

Cơ chế của game rất là dị, diễn ra theo đơn vị 'năm'. Mọi chuyện sẽ ổn nếu chỉ có nhiêu đó, thế nhưng cốt cũng cứ nhảy loạn khắp cả lên. Chiến tranh về cơ bản xảy ra theo từng cú nhấp chuột, và những nhân vật quan trọng cũng có thể chết giữa cuộc chiến, bao gồm cả các đối tượng chinh phục.

Đánh giá của Roel về tựa game này là nó vô cùng dị. Cứ như thể người viết cốt truyện là một nhà sử học với cực kỳ ít thông tin. Người chơi chỉ được cho những thông tin tổng quát về sự kiện và họ bắt buộc phải tự mình điền vào những chỗ còn thiếu.

Lý do duy nhất mà Roel chơi game này đó là bởi vì cậu có một mối liên kết tới tên phản diện siêu điển trai kẻ có cùng tên với cậu, điều đó giúp cho cậu dễ hoà mình vào thế giới trong game hơn. Không chỉ vậy, những đối tượng chinh phục ở trong game cũng vô cùng xinh đẹp.

Cũng vì lý do trên mà cậu nhận ra cô bé trước mặt cậu ngay khi cậu thấy cô.

Alicia Ascart.

Hậu duệ của Silverash, người sở hữu Huyết Mạch Bạc huyền thoại, ánh trăng bạc của Thần Quyền Thánh Quốc Mesit.

Vẻ đẹp của cô thường được so sánh với những viên pha lê băng khó ai có thể chạm tới hình thành trên đỉnh cao nhất của những ngọn núi khắc nghiệt nhất. Cơ thể của cô có một sự hài hoà hoàn hảo giữa các yếu tố cứ như thể chúng được sắp xếp bởi chính bàn tay của Chúa vậy.

Đôi mắt đỏ thẫm ánh lên sự quả cảm sẽ không bao giờ trở nên mờ nhạt trên khuôn mặt của một anh hùng sẽ làm nên những điều kì diệu.

Bên ngoài cô là một người lạnh lùng, cao cả nhưng ẩn sâu bên trong trái tim cô ấy là một sự mong manh dễ vỡ.

Tất nhiên, đó là những điều trong tương lai khi cô đã trưởng thành và trở thành một đối tượng chinh phục. Còn bây giờ... cô chỉ là một đứa nhóc bảy tuổi.

Roel, với tư cách là cậu anh trai mười tuổi của cô, cảm thấy mình đang ở trong một tình huống khó xử.

Như người xưa đã từng nói, tuổi tác không là vấn đề. Khoảng cách hai năm tuổi tác không gây ra bất cứ khó khăn nào cho Roel. Nếu cậu chưa hề biết gì, Roel chắc hẳn đã chạy ngay tới bên cô thiên thần nhỏ vẫn chưa bung đôi cánh của mình ra và ngay lập tức tạo dựng một mối quan hệ thân thiện với cô nàng.

Nhưng không may thay, cậu đã biết trước tất cả, và đó là lý do cậu lo sợ.

Cậu không chỉ câm lặng lúc nãy chỉ vì cậu vừa nhớ ra ký ức của kiếp trước; mà thay vào đó là vì cậu sợ.

Mười năm sau, cô gái bé nhỏ đang được bố cậu bảo vệ kia, Alicia Ascart, sẽ giết anh trai cô, Roel Ascart.

Một cách máu lạnh, không chút nhân từ.

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Học thằng trẩu con nào đó
Đêm vào phòng sờ khắp người nó
Xem thêm
Manga bộ này nhiều reference lắm này =)))
Xem thêm
Nửa đêm vào phòng nó cầm theo con dao hay cây kiếm r chém nó
Xem thêm
Giết nó trước là đc🐧
Xem thêm
Vậy thì phải giết nó trc khi nó giết bạn
Xem thêm
ackermann à, có vợ t ko :))
Xem thêm
vậy hãy tiêu diệt nó trc khi nó tiêu diệt bạn
Xem thêm
Ackerman :))
Xem thêm
Cái đệt silverash :)?
Why are you here daddy ?
Xem thêm
lucas ackerman cơ đấy :)))
Xem thêm