Trauma Danshi wa Shizuka...
Takayama Hidenori
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chap 4 - Miyamoto-san lại tấn công nữa

12 Bình luận - Độ dài: 642 từ - Cập nhật:

Trans+Edit: LoS

**********************

Ngày hôm sau, Miyamoto-san lại đến thăm tôi vào giờ nghỉ trưa, tôi ngừng luôn việc ăn uống trong lớp học. Tôi nói với Yuki rằng bản thân có việc phải làm và rời khỏi đó luôn. Vậy thì ra căng tin ăn thôi. Tôi sẽ ít bị chú ý hơn nếu ngồi ở một xó nào đó trong căng tin.

Khi tôi trở lại lớp vào cuối giờ nghỉ trưa, Yuki gọi tôi lại.

“Này, Shota. Hôm nay Miyamoto-san lại ở đây đấy. Cô ấy rời đi ngay khi tớ nói với cô ấy rằng cậu có một số việc bận phải làm.”

“Oh, vậy à…..”

Tôi đã bỏ trốn vì nghĩ rằng hôm nay cô ấy sẽ quay lại và có vẻ như tôi đã đoán đúng. Hôm nay là Thứ Sáu, vì vậy ngày đi học tiếp theo sẽ là vào Thứ Hai, nhưng tôi cũng nên ra căng tin vào Thứ Hai luôn.

“Shota, cảm thấy mệt à? Cậu không sao đấy chứ?”

“Ừ, ừm, không sao, mình ổn. Ổn cả mà. Đừng lo lắng quá.”

“Thật chứ? Hãy cứ nói với tớ nếu có vấn đề gì nhé.”

Tôi không thể nói với cậu ta được….. Đó là vì một khi tôi đã ở bên cạnh Yuki và Miyamoto-san, tôi sẽ lại nhớ về những năm tháng trong quá khứ, điều đó làm tôi buồn nôn, hoặc đại loại thế.

Tiết thứ năm và thứ sáu đã kết thúc, giờ là lúc đi về nhà. Hiện giờ đây tôi không có dự định làm bất cứ công việc gì cả, thế nên tôi cất sách giáo khoa và vở ghi vào cặp luôn. Hôm nay Yuki có hoạt động câu lạc bộ nên cậu ta nhanh chóng rời đi. Chà, thật tiện lợi cho tôi làm sao.

Tôi đã sẵn sàng để ra về, hướng sự chú ý tới cánh cửa…. Tại sao cô ấy lại ở đây? Không, mình đáng ra phải tính tới sự việc này rồi chứ, bởi vì cô ấy đã đến lớp tìm mình vào giờ ăn trưa kia mà. Không, không, có lẽ cô ấy không đến vì tôi. Vâng, giờ tôi đã đạt tới cảnh giới tự nhận thức được vị trí của bản thân rồi đấy.

“Oh, Ishiwaka-kun.”

Không phải như thế! Tôi không biết tại sao, nhưng Miyamoto-san đang đi về phía tôi, trông vô cùng hạnh phúc.

“Nè, cậu có muốn về nhà chung với mình không?”

Huh? Tôi không muốn tẹo nào. Chắc chắn luôn.

“Xin lỗi, Miyamoto-san. Nhưng tớ đang gấp lắm.”

Tất cả những gì tôi nói chỉ có vậy, và tôi chạy đi, rời xa khỏi cô ấy. Tôi nghe thấy một giọng nói đằng sau “Ồ…” nhưng tôi quyết đinh không ngoảnh lại.

Tôi ra khỏi trường và về nhà. Tôi mệt quá…. Sau khi giúp cậu một lần, cậu còn muốn về nhà cùng tôi nữa ư? Bình thường thì tôi giấu mặt mình đi, đối với mọi người thì điều đó khá kì lạ và đáng ngờ. Nếu tôi không tháo khẩu trang ra, thì cô ấy có lẽ sẽ không muốn dính líu tới tôi ngay từ đầu.

Hôm nay là Thứ Hai. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều vào Thứ Bảy với Chủ Nhật, nhưng tôi không thể tìm ra được bất kì giải pháp cụ thể nào. Hmm, tôi đoán là tôi có thể đến căng tin ăn trưa như lần trước.

Với ý nghĩ đó trong đầu, tôi mở cửa lớp học,…..? Các bạn cùng lớp của tôi đang cư xử một cách kì lạ. Có gì sai à? Chà, không sao cả. Ngồi xuống thôi nào.

“Oh, Shota.”

“Ồ, Yuki. Chào buổi sáng.”

“Có một tin đồn kỳ lạ về cậu đấy.”

Yuki nói với một tông giọng thiếu kiên nhẫn.

“Eh?”

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Phạm Đức Quý
gòi xong
chuẩn bị lại tiếp:)
Xem thêm
Tội thk cu
Đồn mãi
Xem thêm
Ah shit, here we go again
Xem thêm
r xong =((( here e go again
Xem thêm
Lại bị đồn khổ thế nhờ
thx trans
Xem thêm
Lại đồn... Tha thg cu đi mà...
Xem thêm
lại bị đồn , lại sml
Xem thêm