The Villainess Who Has Be...
Namakura Nabeshima Tetsuhiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chapter 1: Ký ức kiếp trước quay lại, tôi nhận ra mình đã chết 108 lần. Tôi không muốn chết thêm lần nữa đâu....!

1 Bình luận - Độ dài: 684 từ - Cập nhật:

Bị đâm chết 7 lần, bị kiếm đâm 11 lần, bị chặt đầu 5 lần, treo cổ 3 lần, bị thiêu sống 7 lần, chết đuối 8 lần. Phải trốn chạy 3 lần, bị súng bắn 12 lần, bị đầu độc 6 lần, bị bóp cổ chết 7 lần,….

Tổng cộng 108 lần!

Ồ một kỷ lục tuyệt vời! Chết bằng nhiều hình thức khác nhau…

Tôi là Scarlett Ruby Noel Hydrangea.

A, thứ lỗi cho tôi, ít nhất là vào lúc này thì tôi không phải là Hydrangea mà là Lingard - con gái Công tước, và là Nữ hoàng tương lai.

Và số phận của tôi đã được định đoạt sẽ chết dưới bàn tay nguời khác.

Một lần rồi lại một lần, tôi luôn lặp lại kiếp sống của mình.

Cái cuộc sống buồn tẻ chẳng có gì ngoài tập hợp lòng thù hận của tất cả mọi người để rồi chết như kẻ phản diện…

Tôi đã sống qua 108 kiếp và lần này là kiếp thứ 109.

Tuy nhiên, mỗi khi tôi chết đi trí nhớ của tôi về việc đó cũng bị xóa. Vì vậy tôi đã không thể ngờ rằng mình sẽ rơi vào vòng lặp luân hồi như thế này.

Ở kiếp thứ 108, tôi bước hụt cầu thang dẫn đến đầu bị thương nặng và chết.

Còn ở kiếp đầu tiên, hoàn toàn do tai nạn, không liên quan đến người khác, cứ như thể số phận tôi đã luôn méo mó như vậy rồi.

Khi những ký ức về quãng thời gian tôi sống như kẻ phản diện ùa về thì cũng là lúc cuộc sống mới của tôi bắt đầu.

“Đã quá đủ  cho việc sống như Nữ hoàng hay kẻ phản diện rồi. Bây giờ tôi chỉ cần một cuộc sống bình yên, an hưởng tuổi già mà thôi"

Tôi thề với chính bản thân mình, trong khi nhìn lên trần nhà bằng hình hài của đứa trẻ sơ sinh - một  đứa trẻ còn không thể tự mình ngẩng đầu.

Những câu nói tôi thốt ra yếu ớt như tiếng mèo kêu.

Thật yếu đuối!

Tôi chỉ có thể nằm yên bên trong chiếc chăn nhỏ mà không thể làm được gì.

Bắt đầu từ giờ, tôi sẽ sống ẩn dật.

Tôi không muốn tham gia vào mấy cuộc chiến tranh giành quyền lực nữa!

Giới thượng lưu? Nó là gì? Nó có ăn được không?

Nếu tôi tránh xa, tôi có thể sống bình yên tới già như mong muốn mà không liên quan đến bọn họ.

Có cả thảy năm người đàn ông liên quan đến cái chết của tôi.

Suốt 108 kiếp, tôi đã chết bằng nhiều cách khác nhau nhưng tất cả chúng đều liên quan đến một trong năm người bọn họ. Một trong số họ sẽ luôn chịu trách nhiệm trước cái chết của tôi. Nhưng đối với tôi họ là những tên ác quỷ.

Ngoại lệ duy nhất là khi tôi chết do ngã cầu thang ở kiếp thứ 108.

“Tôi thề, tôi - Scarlett sẽ dành cả đời mình để bảo vệ gia đình và không bao giờ gặp lại họ!”

Tôi - một đứa trẻ sơ sinh cố kêu thành tiếng để khẳng định lại quyết tâm của mình. Dù cho tôi đã bị đâm, bị chém, bị thiêu sống hay bị nghiền nát đi chăng nữa….

Tất nhiên cuộc sống của nữ phản diện sẽ không đơn giản như thế...

Thậm chí không cần đến 5 năm thì tôi cũng có thể đã gặp lại họ trong sợ hãi…

Mặc kệ đám mây đen bao phủ tương lai, tôi hoàn toàn chìm đắm trong kế hoạch xây dựng cuộc sống mới bằng cách tận dụng triệt để ký ức kiếp trước.

----

Từ tác giả:

“Xin chào,

Câu chuyện về một nhân vật phản diện. Luân hồi, du hành thời gian. Sự hiểu nhầm. Tất cả mọi thứ đã thôi thúc tôi viết ra cuốn tiếu thuyết này.

À đừng quên cô ấy không chỉ bị giết 107 lần đâu nhé!”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Fui
MOD
AUTHOR
TRANS
CVTER
Đề nghị người đăng dịch cái tiêu đề chương ra luôn nhé.
Xem thêm