High School DxD
Ichiei Ishibumi Miyama-Zero
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

TẬP 23 - JOKER TRONG GIẢI ĐẤU BÓNG

Phù Thuỷ Khó Nhằn - 1

2 Bình luận - Độ dài: 1,988 từ - Cập nhật:

Dulio Gesualdo là Thiên Thần tuyệt nhất.

Tại một quốc gia nọ ở nhân giới. Trên một ngọn đồi ở rìa một thành phố nhỏ, một bia đá nhỏ nằm tại đó. Đứng trước bia đá là— người đã leo lên hạng bảy trong Rating Game, và cũng là giám sát viên đội [Joker of Heaven], Rudiger Rosenkreutz. Một bó hoa được đặt lên nấm mồ — cùng với một con rô bốt đồ chơi. ...Nằm bên dưới lớp đất ấy là đứa con trai yêu dấu của ông. Sau khi được tái sinh thành Quỷ, Rudiger luôn bận rộn với Rating Game, nên phải sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng ông mới có đứa con trai đầu lòng. Mặc dù Quỷ tái sinh được cho là dễ có con hơn Quỷ thuần chủng, ông vẫn cần nhiều năm dài đằng đẵng mới có được đứa con đầu tiên. Người con mà ông đã hằng mong đợi...lại đến thế giới này với một căn bệnh. ….Nếu căn bệnh ấy có một cái tên, thì dù gì vẫn tốt hơn nhiều. Nhưng bất kể nền y học ở nhân giới, hay kỹ thuật y khoa trong Quỷ giới, hay chú thuật ma pháp, không thứ gì chữa nổi căn bệnh ấy. Con trai ông phải mang lấy — một Sacred Gear.

Sức mạnh bí ẩn của Sacred Gear từ từ bào mòn từng phần trong cơ thể người con, nên dù giữ được mạng sống, cậu dần dần yếu đi. Bất kỳ ai mang trong mình dù chỉ một ít dòng máu con người, đều có khả năng sinh ra con cái với Sacred Gear bẩm sinh trong người.

Nhưng mình chưa từng nghĩ đứa con mình lại được sinh ra với Sacred Gear, và hơn hết, không có miễn dịch với nó…. Bất kể Sacred Gear có bị loại bỏ hay phong ấn lại, cái chết vẫn luôn cận kề, và tất cả bác sĩ lẫn nghiên cứu sinh ở Underworld đều nói con trai mình không thể sống lâu. Kể từ khi sinh ra, thời gian sống của đứa con mình đã luôn bị giới hạn —. Nhưng ngay cả vậy, nó vẫn là đứa con yêu dấu mà khó lằm mới đến được vòng tay mình.

Rudiger và vợ cố chiều lòng đứa con mình hết mức có thể. Họ mua bất kỳ thứ gì người con muốn, và bất cứ khi nào bệnh tình con trai thuyên giảm đôi chút, họ dẫn cậu đi bất cứ nơi nào cậu muốn. Thậm chí vào những lúc đứa con bị ngất xỉu, họ còn bỏ luôn các trận đấu quan trọng. Rudiger yêu con đến mức ấy —. ...Thế nhưng, cuộc đời của người con đã bước vào những thời khắc cuối cùng, và các y bác sĩ cũng xác nhận điều đó….Dù ông đã lập nên huyền thoại lẫy lừng trong Rating Game, khiến bao kẻ phải kinh sợ còn hơn cả Quỷ Thượng cấp, và là tấm gương cho Quỷ tái sinh từ nhân loại, ông vẫn không thể níu giữ mạng sống đứa con mình. Phải bất lực nhìn cơ thể cậu nhóc càng ngày càng yếu đi, nỗi đau tột cùng hằn sâu vào tâm trí Rudiger, đến mức ông tự nguyền rủa bản thân. Tuy nhiên, một ngày nọ, Rudiger hỏi người con xem cậu muốn gì.

Thằng nhỏ nằm trên giường bệnh, ngắm nhìn bầu trời xa xăm qua khung cửa sổ, rồi ngập ngừng nói

Con muốn thấy một Thiên Thần. Con nghe đồn có một Thiên Thần rất tuyệt vời trên Thiên Đàng tên là Joker.

Con trai Rudiger lại có sở thích hơi khác biệt. Thay vì yêu thích ‘Vếu Long’ hay Diehauster Belial, cậu lại muốn tận mắt chứng kiến một Thiên Thần với đôi cánh trắng muốt. Trong quá khứ thì đây là ước muốn không tưởng, nhưng hiện tại thì điều đó hoàn toàn có thể. Nhưng người mà cậu muốn gặp lại là một trong những tinh anh trên Thiên Đàng, quân Joker Dulio Gesualdo. Anh ta liên tục bị cuốn vào cuộc chiến chống khủng bố, nên anh ta rất bận. Từ vài cơ sở thuộc Giáo Hội, anh biết được nhiều đứa trẻ bị Sacred Gear giày vò, nên anh đang chiến đầu vì những cậu nhóc và cô gái ấy. ….Tuy vậy, Rudiger lại là quỷ, nên không nằm trong mối ưu tiên của Dulio. Với anh ta, trẻ em thuộc Giáo Hội là mối quan tâm hàng đầu. ...Tuy nhiên, Rudiger biết mạng sống của con mình sắp tắt đi. Để níu lấy chút xíu hy vọng, Rudiger gửi một lá thư đến Thiên Đàng thông qua chính quyền Underworld. ...Mặc dầu ông rất nổi tiếng trong Rating Game, ông lại không có mối liên hệ nào với Thiên Đàng, Xác suất lá thư đến được Thiên đàng, và cả xác suất nó được đọc, có lẽ bằng không. Rudiger không trông đợi nhiều lằm, nhưng ông biết đó là điều duy nhất ông có thể làm. —Tuy nhiên, vài ngày sau khi lá thư được gửi.

“Oh, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ. Tôi nghe nói có đứa trẻ muốn gặp tôi, nên tôi liền thu xếp đến đây.”

Anh ta đã đến. Anh ta đã thật sự đến Underworld…! —Anh ta đứng trước mặt thằng bé. Thằng bé nhìn Joker với vẻ mặt thoả mãn. Gương mặt vô hồn đã sáng lên bởi sự xuất hiện của anh ta. Sau đó Dulio còn tận dụng thời gian rảnh để thăm con mình, dù anh ta phải bận chăm lo những đứa trẻ khác và xử lý hàng tấn công việc khác. Anh ta cố thu xếp tất cả để dành ra ít thời gian vui cưới với con mình. Hết lần này đến lần khác —.

Phép màu đã xảy ra khi con trai Rudiger sống lâu hơn tiên liệu của bác sĩ….Thế nhưng, cậu vẫn không thể thoát khỏi móng vuốt tử thần. Dù vậy, người con đã tạm biết thế giới này với gương mặt đầy thoả mãn. Vào những giờ phút cuối cùng của cuộc đời, cậu đã thật sự hạnh phúc khi được trò chuyện cùng Dulio. Rudiger định cám ơn Joker, nhưng ông đã thấy nó — biểu cảm đầy đau khổ và tuyệt vọng của Dulio khi anh rơi lệ trước đứa trẻ.

“...Hẳn cậu muốn sống lâu hơn thế này nhỉ? Còn nhiều nơi ở ngoài kia mà cậu chưa đến, còn nhiều món ngon vật lạ mà cậu chưa thử….Nhưng chỉ vì phải gánh chịu nỗi đau từ Sacred Gear được God-sama đặt vào cơ thể cậu, mà cậu đã phải từ biệt khi còn quá trẻ….tội nghiệp thay….”

Thấy gương mặt dằn vặt của Dulio trước cái chết con mình — Rudiger cảm động đến phát khóc.

Dulio Gesualdo là Thiên Thần tuyệt nhất.

Vị Thiên Thần mà đứa con mình yêu quý chính là Joker cao đẹp nhất.

Sau đó, Dulio kể về ý định tham gia Giải Rating Game Thế giới. Anh muốn chiến thắng giải đấu, và dùng điều ước để thay đổi hệ thông Sacred Gear. Bằng cách sử dụng toàn bộ sức mạnh huyền bí của tất cả phe phái, anh muốn tinh chỉnh lại hệ thống Saced Gear, để không ai phải chịu đau đớn vì Sacred Gear lần nữa. Can thiệp vào hệ thống Sacred Gear là điều cấm kỵ mà ngay cả Tổng Lãnh Thiên Thần Michael cũng chần chừ. Dù vậy, nếu Dulio thắng được giải đấu, thì điều ước hoàn toàn có thể thành hiện thực; Dulio và tất cả Thiên thần tái sinh đều nghĩ như thế. —Họ mong rằng không còn đứa trẻ nào phải đau đớn vì Sacred Gear nữa. Khi nghe được khát vọng của các Thiên Thần tái sinh, Rudiger Rosenkreutz đã quyết định. Tâm trí ông tràn ngập quyết tâm cháy bỏng! Ông tình nguyện làm giám sát viên cho đội của Joker. ...Trước mộ con trai mình, Rudiger thề sẽ thắng. Ngọn đồi nhỏ nơi nấm mồ được hạ thổ nằm đối diện Vatican. Ngay cả khi người đã khuất là con trai của Quỷ, chính hai bậc sinh thành đã mong ước cho nơi yên nghỉ của người con được gần với Dulio.

“Ah, ông đã đến rồi, giám sát viên.”

Một giọng nói thân thuộc vang lên. Ông quay người lại nhìn Dulio. Anh ta…đã đến đúng giờ. Khi được hỏi, Dulio cho biết còn nhiều đứa trẻ khác cũng yên nghỉ ở đây, nên đôi khi anh lại đến viếng. Dulio đặt bó hoa và một món đồ chơi nhỏ lên mộ con trai Rudiger, và nói

“Tôi dám cá Ise-kun sẽ dùng mấy chiêu dâm tà.”

“Cơ mà phe ta cũng có biện pháp đối phó rồi. Tôi cũng dám chắc cậu ta sẽ giở trò. Không phải cậu ta là loại người đó sao?”

“Tất nhiên, đó chính xác là tính cách cậu ta.”

Dulio bật cười. Dường như anh rất mong chờ trận đấu tới. Rudiger nói

“Vếu Long-kun rất mạnh. Chỉ trong vòng một năm, có vô số sự kiện chấn động lịch sử đã diễn ra, chuyện này giống như mơ vậy. Và cậu ta thường xuất hiện ở trung tâm của những sự kiện ấy. Sức mạnh kinh khủng và danh vọng đã biến cậu ta thành một anh hùng đúng nghĩa. Hơn nữa, hỗ trợ cho cậu ta là Ravel Phoenix, một người rất tài năng. Trong ba mươi năm...không, có lẽ chỉ hai mươi năm, cậu ta sẽ là bậc thầy của chiến thuật trong Rating Game ở Underworld.”

Đối thủ tiếp theo rất mạnh. Chắc chắn đây là đối thủ mạnh nhất mà họ từng đối đầu.

“Tuy nhiên, thứ kinh khủng nhất là bộ giáp đen tuyền của Sekiryuutei. Cú nã đại bác đó rất giống với đòn huỷ diệt của các vị thần. Dù có là ai đi nữa, nếu dính trực diện cú nã ấy thôi thì sẽ đi đời ngay tức khắc. Một át chủ bài đơn giản nhưng vô song. Chỉ riêng sự tồn tại của nó thôi đã làm cho đối phương kinh sợ. Đây là một nhân tố trọng yếu mà bất kỳ đối thủ nào đều phải tính toán cẩn thận trước khi bước vào trận đấu.”

Sức tấn công của bộ giáp đó, hay khả năng của từng thành viên trong phe đối thủ, tất cả đều là ẩn số. Dù đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng, và đội Joker cũng đến nhà Sekiryuutei để phần nào nắm được lối sống của Issei, cậu ta vẫn là một đối thủ rất mạnh. —Một người có khả năng dễ dàng vượt qua bất kỳ dự liệu hay tính toán nào. Không như Joker và Sekiryuutei, Rudiger không được số mệnh phù hộ. Tất cả những gì ông có thể làm là liên tục chuẩn bị, nhắm vào các kẽ hở để tấn công và tiên diệt đối thủ.

Nhưng, để hoàn thành ước nguyện, mình phải vượt qua bọn họ, bất kể đối thủ có là ai đi nữa.

Rudiger hỏi Dulio

“Nhưng ngay cả vậy, người thắng sẽ là — chúng ta. Tôi nói có đúng không, quân Chủ bài của Thiên Đàng — Dulio Gesualdo?”

“Tất nhiên”

Dulio vẫn cười với cái vẻ vô tư ấy, hệt như cách anh ta vẫn cười khi gặp con mình.

Rudiger nghiêm nghị thề trước bức ảnh của đứa con trai yêu dấu mà ông luôn giữ trong túi.

...Ah, cha hiểu rồi. Con cũng muốn thấy cảnh vị Thiên Thần này chiến đấu, đúng không?

Dulio Gesualdo là Thiên Thần tuyệt nhất.

Cha chắc chắn sẽ mang về chiến thắng cho anh ta.

Đó là mục tiêu hiện tại của Rudiger Rosenkreutz—.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ngắn tks ad
Xem thêm
TRANS
Tks
Xem thêm