Đánh giá truyện Hắc anh hùng - Huyền thoại vô danh
Sắp xếp theo

Truyện hay, lôi cuốn, có tình tiết mới lạ so với nhiều tác phẩm isekai hiện nay.
Nhân vật mang màu sắc đặc biệt, Meww xin chia thành các tuyến như sau:
- Tuyến 1 gồm Long/Hakuryuu/Kuro, Touka, Ginko, Nguyệt/Tsuki: Nam chính mới lạ, vừa mang màu sắc anh hùng vừa có những đặc điểm của phản anh hùng. Dàn nữ ban đầu khá mờ nhạt nhưng lúc sau càng lúc càng lôi cuốn. Đến thời điểm hiện tại (arc 4 chương 4) thì ngoài Tsuki ra thì Meww thích hết dàn nữ (Meww còn cấn cấn chuyện tình cảm của nam chính và bạn này).
- Tuyến 2 Tổ đội Anh Hùng số 1 gồm Minh, Tuyết, Tuyến,...: Xây dựng các nhân vật có trí tuệ, lương thiện, chính trực nhưng không cứng nhắc mà khôn khéo trong mọi việc (dù nhiều lúc còn khá là ngây thơ nhưng vẫn ở phạm vi chấp nhận được).
- Tuyến 3 Tổ đội Anh hùng số 2 gồm Ngân và những nhân vật khác: Rất cá tính, mắc bệnh xem thường người khác nhưng không ngáo ngơ tự tin thái quá, chị có trí tuệ nhưng tiếc là chị chọn sai chỗ đặt chân. Meww thừa nhận Meww bị ấn tượng bởi màn xuất hiện đầu tiên của chị này ở arc 1 chương 2 cùng màn ăn miếng trả miếng cực gắt với Minh ở đầu arc 2 (cụ thể là chương 1), không mang thù hằn cá nhân vào nói chuyện, có công kích cá nhân nhưng vẫn đủ lý trí trong việc phân tích mọi thứ, có lý tưởng và ý nghĩ của riêng mình (arc 2 chương 1).
- Tuyến 4 Hoàng gia Ishal (Meww xin phép gộp cả bọn vào 1 tuyến chung gọi là tuyến phản diện của arc 1): Vua và Đại Hoàng tử đi theo lối mòn (Meww thắc mắc sao ông này lên làm Hoàng đế được nhỏ? Hay tại chỉ số thông minh toàn bộ lướt qua ổng truyền lại cho cô công chúa hết rồi?). Riêng cú cua gắt chỗ cô Công chúa quả thật rất hay. Người người thấy ta uống nước, ấm lạnh tự mình ta biết, cô công chúa Amane quả là một người đáng để suy ngẫm (tuy nhiên, Meww vẫn thấy có chút lối mòn trong cách thể hiện biến thái của bà chị này, nhưng không sao cả, nhiêu đó đã đủ cho arc 1 rồi).
- Tuyến 5 những người còn lại: Một Alex cứng rắn và mạnh mẽ, một ông chủ quán Organ lương thiện,... dàn nhân vật này đủ kiến Meww vừa ý, sự xuất hiện của họ không thừa không thiếu, ổn áp.
Còn một số lỗi lặp từ nho nhỏ.
P/s: Không hiểu sao Meww đọc truyện này với Red & White thì thấy rõ chỗ nào tác viết, chỗ nào có sự nhúng tay của bạn kia luôn (ở cả hai bộ Meww đều thấy rõ).
Xem thêm
Truyện sáng tác
5,00 1 Đánh giá