Gacha Vô Hạn Lv.9999
Meikyou Shisui Tef
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 0 WN

Khởi Đầu: Gacha Vô Hạn (P2)

6 Bình luận - Độ dài: 3,836 từ - Cập nhật:

Đã ba năm trôi qua kể từ khi tôi bị phản bội bởi những người đồng đội và gặp được Mei ở đáy của [Địa Ngục].

Và giờ đây tại góc sâu nhất của nó.

Ban đầu vốn chỉ có những tảng đá đen gồ ghề nhưng sau khi cải tạo, nó đã trở thành một hành lang láng mịn như ốp cẩm thạch.

Các bức tường thì được lắp thêm ma đạo cụ chiếu sáng khiến nơi này không còn tối tăm nữa.

Khi tôi, Raito đang bước đi, những cô hầu gái tiên nữ cấp thấp ngay lập tức xếp thành hàng và cúi chào.

Tất cả đều là những cô gái xinh đẹp với chiều cao và tính cách khác nhau. Nếu một trong số họ mà xuất hiện trên mặt đất, chắc mấy gã đàn ông sẽ ồn ào mà nhận [Xin hãy kết hôn với anh!], [Làm người yêu anh nhé!] hay [Làm con dâu ta đi bé ơi!]

“Làm tốt lắm mọi người.”

““Cảm ơn chủ nhân!””

Mọi người vui vẻ đáp lại khi được khen.

Sau đó, tôi nhẹ nhàng vẫy tay rồi đi qua.

Mặc dù khoảng cách đã xa, nhưng vì hành lang này làm bằng đá, và cũng vì kĩ năng của tôi đã hơn xưa nhiều nên vẫn có thể nghe thấy họ thì thầm.

“Raito-sama. Ah, hôm nay đúng là một ngày may mắn khi tôi được nói chuyện với ngài ấy!”

“Có lẽ chúng ta đã dùng hết vận may của hôm nay luôn rồi.”

“Ôi, Raito-sama thật tuyệt... Em muốn được liếm chân của ngài. Không, dù chỉ là một cọng lông rụng cũng đủ thỏa mãn rồi.”

“Cô biến thái quá đấy!”

“Nhưng nếu có cơ hội thì cô cũng muốn mà, đúng chứ?”

“Sao lại không nhỉ!”

“Tôi muốn liếm ngài ấy, nhưng tôi cũng muốn được vuốt ve, âu yếm nữa.”

“Tôi thì muốn được ngài ấy nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ và đối xử như một con lợn cơ.”

“Trình độ này bá đạo quá rồi thưa má!”

Đúng là không thể nhịn cười được mà.

Cô hầu gái đi cùng tôi hôm nay bắt đầu tức giận ra mặt sau khi nghe thấy hết.

“Chủ nhân, cho phép tôi ra bịt mồm lũ tiên này lại đi ạ.”

“Không sao đâu. Như vậy có nghĩa là họ thích ta mà, đúng không?”

“......Thứ lỗi cho tôi vì hành động thô lỗ vừa rồi.”

Sau khi được tôi bỏ qua, những mạch máu vốn đang nổi đầy trên mặt vì giận của cô nàng cũng biến mất như thể chúng không hề ở đó ngay từ đầu.

Đi thêm một đoạn đến hết dãy hành lang tuyệt đẹp, chúng tôi bước vào một khu vực gồ ghề trông như hầm ngục lúc ban đầu.

Đây chính là nơi tôi đã giữ nguyên để làm bãi tập.

A, những người cần gặp đều tập trung đủ ở sân cả rồi.

Trong số ba người đang tụm lại ở đó, một cô ma cà rồng tóc màu bạc chỉ tay lên trời rồi hét.

“Đã nói tôi không phải là đứa ngốc rồi mà! Tôi cũng thuộc bảng cửu chương đấy. Này nhé, 1x1 bằng 1, 1x2 bằng 2, 1x3 bằng 4—”

“Không đời nào cô làm được đâu. Sai ngay từ bảng đầu tiên, đúng là ngốc hết thuốc chữa mà.”

“Nya~”

Cô gái tóc dài màu vàng chỉ nhún vai bất lực trước cảnh tượng đó.

Còn về phía cô gái mặc chiếc hoodie tai mèo, với chiều cao thấp hơn hai người kia, thì đang kêu như thể một con mèo.

Nhìn mọi người vui vẻ, náo nhiệt như thế đúng là chuyện tốt. Có thể nói [3 người chụm lại thì lắm mồm], nhưng dẫu sao vẫn tốt hơn nhiều cái tuyệt vọng làm mọi thứ trở nên tối tăm ở nơi đây.

Tôi để cô hầu gái đứng chờ và bước tới chỗ bọn họ.

“Mọi người đến đông đủ rồi nhỉ?”

Khi tôi lên tiếng, ba cô gái vốn đang ồn ào lập tức quay sang với vẻ mặt lấp lánh.

“Raito-sama! Ngài đến gặp em sao!? Thật hạnh phúc quá đi!”

Cô gái này là một ma cà rồng với mái tóc màu bạc mà tôi đã rút được từ [Gacha vô hạn] của mình.

[Level 9999, Chân hiệp sĩ Vampire – Nazuna]

Cô sở hữu đôi mắt đỏ như máu và mái tóc dài màu bạc, mặc dù có hơi lùn nhưng bộ ngực thì khủng khỏi phải bàn. Mới nhìn thì ai cũng sẽ nghĩ đây là một thiếu nữ e thẹn bên khung cửa sổ, nhưng dựa vào lời nói và hành động, bạn sẽ biết cô ấy năng động và tràn đầy sức sống cỡ nào.

Song song với vẻ ngoài tuyệt đẹp đó cũng chính là một hiệp sĩ mạnh mẽ. Khoác trên mình bộ giáp cực nặng và thanh kiếm khổng lồ, cô sẵn sàng lao vào đánh với bất cứ con ma vật nào mà không cần suy nghĩ.

“Không đời nào Raito-sama lại đến để gặp cái người vừa trẻ con vừa kém sang như Nazuna cả. Ôi Raito-sama, vị thần đã triệu hồi em. Eri luôn sẵn sàng để mang trong mình cốt nhục của ngài, vì vậy, cùng đến phòng ngủ của Eri nào. N-Nếu có thể thì mong ngài cho em chút thời gian để tắm trước đã.”

Cô gái có mái tóc dài màu vàng, đầu đội mũ phù thủy, đỏ mặt mời tôi vào phòng bằng đôi mắt đẫm lệ.

Đây cũng là một trong những thẻ bài tôi rút được từ [Gacha vô hạn]

[Level 9999, Phù thủy cấm kị - Eri]

Cô là một phù thủy tài năng đã thông thạo tất cả ma thuật, chú thuật, cấm thuật và cả tâm linh thuật nữa.

Một người phụ nữ với mái tóc dài màu vàng được buộc làm đôi. Chiều cao thì rơi vào tầm 160cm, nhưng nhờ luôn đội chiếc mũ đó mà trông cô cao hơn hẳn.

Dáng chuẩn, ngực chắc, eo cong và mông căng.

Tất nhiên là cô ấy cũng sở hữu khuôn mặt cực kì xinh đẹp rồi. Và để nói thì nhìn cô giống thiếu nữ ma pháp hơn là phù thủy nhiều.

Mặc dù thường mời tôi lên giường nhưng thật ra cô gái này chưa hề có kinh nghiệm và vẫn còn trinh, cô luôn luôn tìm cách để mời gọi tôi nhưng lại đỏ mặt ngay sau đó luôn được. Nói thực thì cũng vui lắm, nhưng tôi chưa thể có con vào lúc này vì vẫn còn mục tiêu của mình.

Đó là lý do mà tôi vẫn luôn từ chối.

Eri là một cô gái tuyệt đẹp với phong cách tốt, vì vậy tôi rất hạnh phúc khi có cô ấy ở bên cạnh.

“Nya~~”

Và đây, cô nàng cuối cùng, người đang kêu như một con mèo và dụi đầu vào người tôi.

Dĩ nhiên cũng là từ [Gacha vô hạn] mà ra rồi.

[Level 9999, Thiên tài Thuần thú sư – Aoyuki]

Em ấy là người có thể thuần hóa được bất kì loại ma vật nào. Từ ma thú, thần thú, huyễn thú đến những loài quái cực hiếm.

Là người có chiều cao thấp nhất trong cả ba và luôn mặc một chiếc áo hoodie tai mèo.

Ngực nhỏ, tay chân dài nhưng mảnh khảnh.

Tuy vậy, em ấy đích thực là một thiếu nữ với khuôn mặt trẻ thơ và màu tóc xanh tuyệt đẹp của mình.

Cô nàng này vẫn thường bắt chước tiếng kêu của loài mèo và dụi đầu vào người tôi như này. Dễ thương quá! Tôi không thể kiềm chế nổi việc đưa tay ra nựng cằm của ẻm như một con mèo thực thụ.

Aoyuki dường như cũng rất hạnh phúc mà phát ra tiếng [Meo~♪]

“Không chỉ riêng Nazuna đâu, tôi cũng có việc cần phải bàn với hai người đây. Eri, để việc mời lên giường vào lúc khác nhé. Aoyuki cũng nghe cho kĩ—”

Một con quái vật lặng lẽ bước ra từ trong bóng tối của bãi tập.

Nó là một con thú bốn chân khổng lồ, cao đến 10m, và cái đuôi rắn thì to hơn cả tôi.

Mặc dù đã nhận thấy sự hiện diện của nó, nhưng chấn thương tinh thần của quá khứ làm tôi chỉ biết đứng đờ ra.

Cả ba người hiểu được điều đó liền ngay lập tức thủ thế, sẵn sàng tấn công con [Snake Hellhound].

“Dám láo lếu với Raito-sama trước mặt ta... Đừng nghĩ rằng ngươi sẽ được chết toàn thây!” Nazuna nâng thanh kiếm khổng lồ của mình lên một cách nhẹ nhàng trong khi nhìn chằm chằm vào con quái vật.

“Ta cho phép ngươi được sống vì lòng nhân từ và chút giá trị mà ngươi mang lại, nhưng cái tội dám đe dọa Raito-sama là không thể xóa sạch nổi. Có lẽ ta nên quét sạch giống loài này khỏi hầm ngục và trên Trái Đất, gạch tên nó khỏi mọi tài liệu và sử sách ngay bây giờ.” Eri mở cuốn sách ma thuật ra và giải phóng sát ý.

“—Đúng vậy. Dám làm chủ nhân nhớ lại cảm giác đó, chỉ cần như thế cũng đủ để cái địa ngục này không cần thứ gọi là ấm áp rồi. Ngươi nên biến mất đi thì hơn.” Ngay cả Aoyuki, cô nàng thường bắt chước một con mèo, giờ đây cũng bắt đầu che mắt của mình bằng vành mũ hoodie và cầm lấy một sợi xích để chuẩn bị nghênh chiến.

Con Snake Hellhound cấp 1000 run bần bật vì sợ hãi trước ba người cấp 9999.

Nếu giờ mà nói [Tôi cho phép] ngay cả khi chỉ là đùa, thì những con Snake Hellhound ở hầm ngục này và bất kì nơi nào khác đều sẽ chết sạch mất.

Tôi hắng giọng và gọi cả ba lại.

“Không sao, mọi người dừng lại đi nào. Nó cũng sợ lắm rồi. Nhìn này, khi đã quen thì cũng thấy nó dễ thương mà.”

Tôi đến gần con Snake Hellhound và vuốt ve nó.

Vì muốn sống sót nên nó ngay lập tức nằm lăn ra để bụng của mình được vuốt.

Cả cái đuôi rắn cũng đồng tình mà vươn tới, chạm cái vảy lạnh ngắt vào má tôi.

“Nếu Raito-sama đã nói vậy.”

“Lời của Raito-sama tuyệt đối phải ưu tiên.”

“Nyaa.”

Cả ba đều làm theo mệnh lệnh của tôi và hạ vũ khí xuống.

Mặc dù có chút chuyện xảy ra nhưng cuối cùng cũng vào được chủ đề chính rồi đây.

“Mei vừa liên lạc để thông báo rằng [Con mồi đã vào tầm ngắm], vì vậy mọi người bắt đầu chuẩn bị nào.”

Lý do tôi không sử dụng [Call] là vì nói chuyện với họ rất vui, nên tôi đành trực tiếp đến đây.

“Oooo! Cuối cùng thì! Chúc mừng Raito-sama, em sẽ cố gắng hết sức để chuẩn bị!”

“Em không thích để Mei phải đóng vai con mồi lắm. Ngay cả Eri này cũng có thể làm hoàn hảo được cơ mà, không, còn hơn cả thế ấy chứ.”

“Nyaa.”

“Cảm ơn, nhưng Eri trông không hề giống loài người. Vậy nên nhiệm vụ này để Mei là hợp lý rồi.”

Eri sở hữu đôi tai nhọn, mặc dù không đến nỗi như tộc yêu tinh.

Chỉ thế thôi cũng thật khó để cải trang thành một con người.

Mặt khác, nhìn Mei chỉ giống như một cô hầu gái xinh đẹp.

Nếu Eri muốn, cô ấy cũng có thể đánh lừa thị giác bằng ma cụ, nhưng chẳng có gì đảm bảo nó sẽ hiệu quả cả. Vậy nên cẩn tắc vô áy náy.

“Em hiểu điều ấy. Nhưng xin Raito-sama đừng quên rằng ngoài Mei thì ngài vẫn còn có Eri.”

“Tất nhiên rồi. Không chỉ riêng Eri, tôi đều phải trông cậy vào mọi người mà.”

““!!!!””

Có lẽ vì cảm động trước lời nói của tôi mà ba người bắt đầu đỏ mặt và khẽ run lên.

Tôi rất vui vì lòng trung thành của mấy cô nàng này, nhưng đôi lúc lại có chút thái quá khiến tôi không thể nhịn cười được.

Đến lúc rồi nhỉ.

Sau ba năm dài dằng dẵng, tôi không thể không mỉm cười hạnh phúc vì cuối cùng cũng bắt đầu được công cuộc báo thù.

☆☆☆

Quái thú Garou hiện đang ngạo nghễ bước xuống con đường của trung tâm thành phố.

Mọi người ở đây đều ngay lập tức phải nhường chỗ cho anh ta, còn những tên cảm thấy ngưỡng mộ thì chạy đến và cúi đầu chào.

“Xin chào Garou aniki! Anh đang đi đâu vậy? Liệu có thể cho bọn em theo cùng được không!?”

“Ông chủ Garou, lần tới anh có muốn gặp em gái tôi không? Con bé là fan cuồng của anh đấy.”

“Không không. Thay vì gặp người em gái bí ẩn của tên này thì cậu đến làm quen với con gái tôi đi.”

“Garou-sama, hãy quay lại cửa hàng một lần nữa và kể cho chúng tôi nghe những chiến tích hào hùng của ngài nhé. Chúng tôi sẽ đợi!”

“Garou-sama, ngài nên đến cửa hàng của chúng tôi thay vì của mấy cô thiếu nữ đó! Tôi đảm bảo ngài sẽ được biệt đãi.”

Những thú nhân trẻ tuổi, những chàng trai, mấy ông già, những cô thiếu nữ và cả những nữ thú nhân nóng bỏng thay phiên mời gọi anh ta.

Garou không dừng lại mà chỉ nhẹ nhàng giơ tay từ chối trong khi vẫy đuôi một cách vui vẻ.

“Xin lỗi nhưng tôi còn có việc phải giải quyết. Bây giờ không có thời gian vậy nên khi nào rảnh, tôi sẽ báo lại hoặc đến thăm mọi người. Cứ đợi đi nhé.”

Những người bị Garou từ chối thôi không nói gì nữa. Họ nhìn anh ta với tất cả sự ngưỡng mộ, tôn trọng, tình yêu và thậm chí là chút ganh tị.

Tuy nhiên, ngay cả những ánh mắt ganh tị với Garou của ngày hôm nay cũng chỉ là một trong nhiều yếu tố để thỏa mãn cảm giác vượt trội của anh ta.

(Trở thành người đứng đầu của tộc Thú nhân nhờ giết mỗi cái thằng nhóc đó, công việc này cũng tuyệt quá rồi)

Khoảng ba năm trước, cả nhóm đã tìm thấy một cậu bé có tiềm năng trở thành [Master] và tuyển cậu ta vào [Liên Minh].

Sau ba tháng kiểm tra, họ nhận thấy cậu không phải là [Master].

Cuối cùng, họ quyết định sẽ giết cậu để phòng trừ hậu họa. Để không bị phát hiện, họ đưa cậu ấy đến một hầm ngục, nơi có thể dễ dàng xử lý và vứt lại cái xác.

Tuy nhiên, vì chút sai lầm mà họ đã để cậu bé trốn thoát.

Nói chính xác thì khi Garou sắp giết được con mồi bị mắc mũi tên ở chân, cậu nhóc ấy vô tình chạm vào một vòng tròn ma thuật dịch chuyển.

Mục tiêu đã biến mất.

Cả nhóm cố gắng hết sức nhưng cuối cùng vẫn không thể tìm được cậu ta.

Mà, với vết thương đó cộng thêm việc cậu bé bị chuyển đến một nơi của hầm ngục lớn nhất, khó nhất và chết chóc nhất - [Địa Ngục]

Khả năng đứa trẻ ấy bị tấn công bởi những con ma vật ngửi thấy mùi máu là rất cao.

Kết quả, tất cả đều đồng ý rằng Raito đã chết và báo lại lên cấp trên.

Ban lãnh đạo cũng tin tưởng họ và đánh giá rằng [Khả năng Raito còn sống khá thấp].

Vì vậy, họ quyết định tuyên bố về cái chết của cậu.

Như một phần thưởng cho việc giết kẻ bị nghi ngờ là [Master], Garou đã được trao cho danh hiệu [Ứng cử viên hàng đầu của tộc Thú nhân].

Nhờ đó, mọi Lang nhân trong thành phố đều nở mày nở mặt và anh ta cũng được nhận số tiền lớn từ chính phủ.

Số tiền đủ để anh sống một đời ăn chơi bét nhè.

(Ngoài nhóm mình thì chính phủ còn đang thành lập hẳn một quân đoàn, các chuỗi cửa hàng, hội thủ công và các tổ chức bí mật để tìm kiếm [Master]... Nhưng thật sự thì [Master] là cái quái gì vậy nhỉ? Tại sao lại có nhiều vương quốc cố gắng đến vậy chỉ để tìm kiếm [Master]?)

Ngay cả việc đối đãi với Garou cũng rất đặc biệt.

Ban đầu, vị thế của Garou trong tộc Thú nhân không được tốt lắm. Anh ta thậm chí còn không có khả năng trở thành một ứng cử viên lãnh đạo.

Nếu anh ta là một con người, nó sẽ tựa như việc: Thằng con trai thứ ba của một nông dân nghèo nhảy lên đầu danh sách ứng cử viên trưởng làng chỉ trong một đêm. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, kiểu gì anh ta cũng sẽ được bầu.

Không chỉ Garou.

Có những tin đồn rằng, các cựu thành viên của [Liên minh chủng tộc] cũng có những bước tiến lớn tại quê nhà như anh vậy.

(Mình nghe được rằng yêu tinh Sasha vốn là một đứa con ngoài giá thú bị ghẻ lạnh, mà giờ đây lại sắp kết hôn với người của hoàng tộc. Lão người lùn Nano thì đã được thuê bởi những thợ rèn giỏi nhất. Ác quỷ Diablo được giới quý tộc tôn trọng trở lại và cấp bậc còn được thăng tiến......)

Riêng Long tộc Drago là người có bước tiến lớn nhất trong nhóm.

(Thật không ngờ rằng Drago-san chính là một thành viên của hoàng tộc, người thừa kế ngai vàng...... Thảo nào mà niềm kiêu hãnh của anh ta lại lớn hơn bất cứ Long nhân nào. Hình như lúc đầu khả năng anh ta lên nắm ngai khá thấp, nhưng nó đã tăng lên đáng kể sau khi giết thằng nhãi đó. Có khả năng anh ta sẽ là người đứng đầu của Long tộc, chủng tộc mạnh nhất trong cả sáu cũng nên. Không quá khi gọi đây là bước tiến vĩ đại nhỉ.”

Việc Raito không phải là [Master]

Nhưng cả nhóm lại được biệt đãi chỉ bằng cách khử cậu.

(Nếu Raito thực sự là [Master], liệu nó có được đối xử tốt hơn không? Nếu vậy thì [Master] là cái quái gì?)

Tò mò và hy vọng được đối xử tốt hơn cả bây giờ, anh ta nghĩ đến việc [Tự nghiên cứu] về [Master] nhưng ngay lập tức bác bỏ ý tưởng này.

Chỉ mới nghĩ đến nó, anh gần như có thể ngửi thấy mùi của cái chết.

Garou nổi hết cả da gà bên dưới bộ lông của mình.

(―Bản năng mách bảo mình rằng không nên dính đến [Master] vẫn hơn. Những lúc nguy hiểm thế này, trực giác đã cứu mạng mình không biết bao nhiêu lần rồi......)

Khi còn là thành viên của [Liên minh], anh đã vào hầm ngục, chiến đấu với những ma vật nguy hiểm không biết bao nhiêu lần.

Mỗi lúc như vậy, anh ta lại được cứu bởi [Bản năng] Quái thú của mình.

Các thành viên của [Liên minh] thậm chí còn dựa vào [Trực giác] của Garou để cân nhắc tình huống.

(Việc này ắt hẳn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thật quá ngu nếu từ bỏ vị trí hiện tại chỉ vì chút tham lam. Nếu suôn sẻ, mình thậm chí lấy được vị trí đứng đầu của tộc Lang nhân nữa... Kuku, fufufu! Ta là! Garou-sama này là người đứng đầu của Thú nhân tộc! Mình nên quên cái [Master] đi thôi.)

Việc mỗi vương quốc ưu ái với nhóm của Garou như một phần thưởng cho việc sát hại Raito, người vốn không phải là [Master], cũng chính là lời khẳng định chắc nịch rằng [Ngươi đã tham gia và kết quả đã rõ, đừng động chạm gì đến việc đó nữa].

Đúng vậy, thật không có ích gì khi chỉ vì tò mò mà đánh mất sự biệt đãi hiện tại.

Hay nói chính xác thì câu trả lời sẽ là quên [Master] đi.

“Thứ lỗi, cho hỏi có ai ở đây không ạ?”

“Hử?”

Trong khi đang rút ra kết luận về [Master] từ trong nội tâm, một giọng nói đột nhiên vang lên.

Garou phát ra âm thanh gắt gỏng vì suy nghĩ của mình bị gián đoạn.

Tuy nhiên, người phụ nữ xinh đẹp đứng ở đó đã khiến anh quên đi việc bực tức.

Mái tóc đen như thể cắt ra từ màn đêm được buộc theo kiểu đuôi ngựa, cô còn mặc một chiếc áo choàng có thiết kế khá tốt và một bộ trang phục du lịch bên dưới.

Cô gái này cao hơn so với một người phụ nữ thông thường, mắt to, lông mi dài, đôi môi đỏ hồng và sống mũi cao. Mọi thứ đều được sắp đặt đến mức hoàn hảo. Làn da thì trắng như tuyết, không ngoa khi nói cô ấy là một người xinh đẹp tựa búp bê được Chúa tạo ra bằng tất cả sự ưu ái.

Chỉ riêng khuôn mặt đó đã đủ bắt mắt rồi, nhưng bộ ngực nhô lên từ dưới áo của cô còn to khủng khiếp, không một gã đàn ông nào có thể cưỡng lại mà nhìn vào chỗ ấy. Tuy ngực to nhưng eo cô ấy lại thon như thể sắp bị gãy, tay chân dài và mảnh khảnh. Tất cả kết hợp lại khiến cô trông phong cách đến khó ngờ.

Một người phụ nữ nhân loại xinh đẹp đã bắt chuyện với anh ta.

Cô ấy xinh tới nỗi anh đang tự hỏi [Cô gái này là con người thật à?]

“Xin lỗi vì đã làm phiền. Ngài có phải là Garou-sama, cựu thành viên của [Liên minh chủng tộc] không ạ?”

“Ể, a, ờ ờ”

Garou vẫn chưa đổi tên.

Vậy nên cũng không quá khó để tìm thấy anh ta.

Nhân tiện, lý do [Liên minh] giải thể là vì [Chúng tôi cảm thấy có lỗi với cái chết của Raito trong hầm ngục nên các thành viên đã tách ra.]

Người phụ nữ xinh đẹp hỏi với biểu hiện buồn bã.

“Thực ra, tôi đang tìm kiếm tung tích của Raito-sama, vị chủ nhân mà tôi phải phục vụ... A, thứ lỗi vì vẫn chưa giới thiệu bản thân. Tôi là Mei, một hầu gái trung thành tuyệt đối với Raito-sama.”

“Ơ, ô-ồ?”

一Lại một lần nữa, Garou chỉ có thể thốt ra tiếng rên rỉ khi đối phương tự nhiên hỏi và xưng tên.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Xem manga rồi tìm đọc ln, may có người dịch; ủng hộ nè tks; "ra nữa đi anh ra nữ đi nhanh lên nhanh lên..."
Xem thêm
Anh bạn sắp tạch r :))
thx trans
Xem thêm
TRANS
Cái chết đang đến gần rồi anh bạn :))
Xem thêm
Tks trans !
Xem thêm
main số hưởng vl
Xem thêm