I'm The Only Multilingual...
Asahi Amedamacon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2: Cuộc sống thay đổi

Chương 29: Sự dễ thương vô cực

43 Bình luận - Độ dài: 1,821 từ - Cập nhật:

trans: Spikie

edit: Spikie[note36042]

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Cuối cùng, nhóm chúng tôi đã quyết định rằng sẽ hóa trang thành những thú nhân.

Mà thật ra thì, chúng tôi lấy y nguyên cái ý tưởng mà Hosoi đã vẽ ra để biến nó thành sự thật thôi chứ có bàn luận gì đâu.

Cá nhân tôi thì nghĩ Milicos cũng là một ý tưởng hay đấy, cơ mà sẽ là nói dối nếu như tôi bảo rằng mình không muốn được thấy những cô gái trong nhóm hóa trang thành những nữ nhân tai thú dễ thương.

Dù sao thì tôi vẫn là một đứa con trai đang ở tuổi dậy thì mà.

Thế là hai ngày trước khi chuyến đi thực địa được diễn ra, vào chiều thứ Bảy.

Chúng tôi rủ nhau đi đến một cửa hàng bán đồ giảm giá để mua những thứ cần thiết cho chuyến đi sắp tới.

"Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi mua những bộ trang phục hóa trang trước, sau đó chúng ta sẽ tách nhau ra để mọi người tự đi mua những vật dụng cá nhân cần thiết cho bản thân nhé."

Takahara dẫn cả nhóm đến khu chuyên bán những thứ phục vụ cho việc hóa trang.

Có lẽ vì Halloween sắp tới rồi, nên khu này đã được người ta mở rộng ra thêm nhằm mục đích trưng bày được thêm nhiều thứ hơn.

Từ trang phục Dracula và bí ngô vốn là những kiểu trang phục kinh điển của lễ hội hóa trang, cho đến cả những bộ trang phục hầu gái và nữ phù thủy, tất cả mọi thứ đều được bày bán ở đây.

Dĩ nhiên là cũng có cả phụ kiện phục trang thú nhân như là tai thú và đuôi.

Thậm chí ở đây họ còn có cả mấy loại phục trang mang hình dáng những con vật mà tôi còn chưa bao giờ nghe nói tới.

Còn có cả trang phục nữ phù thủy nữa cơ mà.

Tuy nhiên, vì chủ đề chính mà chúng tôi chọn đã được giáo viên đồng ý và xác nhận rồi, nên sẽ không có chuyện được thay đổi chủ đề ngang xương đâu.

Chủ đề mà các nhóm khác chọn cũng đã được quyết định xong xuôi hết cả.

"Í, tớ nghĩ là tớ sẽ hóa trang thành con này."

Cô nàng nữ sinh loli Miyamoto vừa nói vừa với tay cầm lấy một bộ cosplay kangaroo.

Đối với Miyamoto thì kangaroo thì chỉ đơn thuần là kangaroo thôi, nhưng tôi nghĩ có lẽ cô nàng nhìn giống một chú kangaroo con nằm trong túi hơn.

"Miyamoto mà hóa thành kangaroo thì chắc cậu sẽ nhìn giống một con kangaroo con lắm nhỉ?"

A, Hosoi lên tiếng nói thay rồi.

"Ý là cậu nói tớ nhỏ con chibi các thứ chứ gì!!!!!"

"Tớ không có ý đó mà! Đừng có đánh tớ nữa!"

Một đám nhóc cao trung đang vui vẻ đi chọn cho mình những phụ kiện hóa trang à.

Rồi thì những cô gái trông có vẻ hạnh phúc với những món đồ cosplay động vật dễ thương các kiểu.

Chắc họ sẽ không cảm thấy xấu hổ bởi những suy nghĩ của đám con trai đi cùng mình đâu nhỉ.

Cheena và tôi đứng nhìn đám bọn họ từ một khoảng cách cách đó không xa, và cùng nhau chọn cho mình một bộ đồ hóa trang hợp ý.

Nhưng tôi không thể nghĩ ra được xem loài động vật nào sẽ hợp với mình.

Tôi chỉ có thể nghĩ đến những trang phục kiểu như khỉ, gorilla, vượn hay tinh tinh mà thôi.

Giữa lúc tôi đang loay hoay chọn lựa thì,

"Yori nè, cậu thấy cái này có được không?"

Cheena đứng bên cạnh gọi tôi, thế nên tôi đưa mắt nhìn sang cậu ấy.

Phía cuối ánh nhìn là một cô gái xinh đẹp đang đeo một cặp tai mèo đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Và dĩ nhiên rồi, cô gái đó là Cheena chứ còn là ai được nữa.

Một cặp tai lớn đồng màu với mái tóc màu hạt dẻ xinh đẹp của cậu ấy, hai tay thì đang được bao bọc bởi hai chiếc găng tay hình bàn chân mèo, cứ như cậu ấy vừa mới bước ra từ một thế giới khác vậy.

Kawaiii....

Mặc dù tôi vẫn thường hay nhìn Cheena ở một khoảng cách gần như thế này, nhưng mà tôi vẫn không thể tin được rằng cậu ấy có thể biến thành một cô mèo dễ thương xinh xắn đến nhường đó.

"Nè, Yori?"

Tôi vừa mới nhận ra rằng bản thân mình vừa mới đưa tay xoa đầu cậu ấy.

"Ồ, xin lỗi nhé, tớ có hơi đờ đẫn một chút"

"??"

Khi Cheena gọi tôi với một ánh nhìn kì lạ hiện trên khuôn mặt, tôi vội vàng thu tay mình lại.

Đúng là nguy hiểm thật mà, độ "dễ thương" của cậu ấy có thể đánh bay đi ý thức người đối diện được luôn sao.

"Cậu thấy tớ trông thế nào?"

"Hợp với cậu lắm. Đến mức mà có thể khiến cho người ta phải ngây người ra luôn ấy."

"Thật sao? Cảm ơn nhé."

Cheena nghiêng đầu nở một nụ cười rạng rỡ.

Dễ thương dữ dị trời.

Cậu ấy dễ thương quá thể đáng luôn, đã thế thì tôi cũng muốn cậu ấy làm thử trò đó xem thế nào.

"Tớ có thể yêu cầu cậu làm một việc được không, liệu cậu có thể đưa tay lên trước mặt kiểu như này này?"

"Như này sao... Nyah!"

u79601-f061608f-0a62-4ee2-999b-677b09a1006c.jpg

_ _ _ _ _ Thanh trí lực của tôi tụt dốc không phanh rồi, từ 100 xuống còn 20 ngay tắp lự.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Sau đó thì mọi người cùng nhau tổng kết lại:

Takahara - Kangaroo

Hosoi - Lạc đà alpaca

Tôi - Thỏ

Cheena - Mèo

Miyamoto - Sóc

Fujita - Cáo

Đó là những gì mà chúng tôi đã phân chia với nhau.

Những gì mà nhóm nữ đã chọn hoàn toàn khớp với những gì mà Hosoi đã dự đoán. Tôi cho rằng đấy cũng mà một dấu hiệu tốt.

Trong khi với nhóm nam thì lại hoàn toàn trật lất, không hề đúng như những gì mà tôi đã nghĩ trong đầu, nhưng như thế cũng đủ để bày trò tấu hài rồi.

Dù sao thì, tôi xin chịu thua...

Tôi chắc hẳn sẽ là con người duy nhất trên thế giới này cảm thấy hối hận vì đã dạy cho ai đó cụm từ "no bunnies" rồi.

Sau khi thanh toán xong những bộ cánh sang chảnh đó, tôi tiếp tục đi mua những vật dụng cần thiết như đồ vệ sinh cá nhân, đồ mặc để vận động và cả đồ ngủ nữa.

Khi chúng tôi hoàn tất việc mua sắm, trời cũng đã nhá nhem tối, thành ra chúng tôi quyết định đi ăn tối sớm luôn rồi mới ai về nhà nấy.

Chúng tôi cùng nhau đi đến một cửa hàng bán hamburger trong khu mua sắm, mua vài chiếc bánh rồi cùng nhau ngồi xuống để thưởng thức.

Khi chúng tôi vừa mới ăn được không lâu, Hosoi cất tiếng nói trong khi cầm lấy miếng khoai tây chiên.

"Chúng ta sẽ được trải nghiệm quan sát thiên văn vào đêm thứ hai của chuyến đi thực địa đúng không nhỉ? Tớ nghe nói là khi đó thì ta có thể cùng đi ngắm sao với bấy kì ai cũng được đó, học sinh trường mình có cái truyền thống rủ người mình thích đi ngắm sao cùng không nhỉ?"

Thực ra đây vốn đã là chủ đề thường được mọi người nhắc đến mỗi khi trường tổ chức hoạt động quan sát thiên văn rồi.

Đúng là cảnh các cặp đôi cùng nhau ngắm nhìn những vì sao đêm trong dịp quan sát thiên văn nó là cảnh kinh điển khi đọc truyện rồi, nhưng tôi tự hỏi rằng liệu ngoài đời thực nó cũng như thế hay không.

"Tớ không biết người khác thì thế nào, nhưng tớ và bạn trai sẽ cùng nhau đi ngắm sao đợt tới đấy."

Tôi bị bất ngờ đấy, khi mà người vừa trả lời là Fujita.

Cậu ấy không phải là kiểu người hay nói, nhưng cũng không đến nỗi là một người kiệm lời.

Tôi đã e rằng người như cậu ấy sẽ khó mà có thể mà có bạn trai được, cơ mà hình như tôi đã nhầm.

"Thật tuyệt khi mà nghe Sanacchi có bạn trai đấy. Sướng thật! Tớ thì chắc sẽ lại lủi thủi cô đơn ngắm sao một mình thôi!"

Miyamoto đáp lại lời của Fujita.

Đến cả những cử chỉ của cậu cũng đều rất loli, y như cái ngoại hình của cậu ấy vậy. Cậu ấy phụng phịu giận dỗi đập tay xuống bàn.

Tiện thể nói luôn, "Sanacchi" là nickname của Sanae Fujita.

Cheena thì lại ngây người ra vì chẳng thể theo kịp được cuộc nói chuyện này, ngay từ  đầu thì trên đầu cậu ấy đã có những dấu chấm hỏi to đùng lượn lờ xung quanh rồi.

"Nếu cậu muốn thì tí nữa tớ sẽ nói lại cho cậu nghe."

Việc vừa phải nghe hiểu đoạn hội thoại của một nhóm người, vừa phải liên tục dịch ra cho ngưởi còn lại vẫn không hiểu gì có thể hiểu được ý nghĩa của cuộc nói chuyện đòi hỏi ngườ phiên dịch phải có kĩ năng thành thục đến một mức độ nhất định, nếu không thì cuộc nói chuyện sẽ trở nên rối loạn và khó hiểu.

"Tớ không biết là cậu ta có học cùng trường với tụi mình hay không, nhưng thật tốt khi mà nghe tin hai người các cậu đang hẹn hò đấy."

"Aaaa, tớ còn đang tự hỏi xem liệu có ai đó muốn được đi cùng với mình không đây nè..."

Takahara trông có vẻ hứng thú với chuyện Fujita đang hẹn hò, trong khi Hosoi thì lo lắng rằng liệu sẽ có ai muốn cùng cậu ta đi ngắm sao hay không.

"Nghĩ đến chuyện này thì, tớ nghĩ Kagami cũng khá đó chứ."

"Hửm? Gì thế?"

Hosoi bất ngờ chuyển hướng cuộc nói chuyện sang tôi.

Tôi chẳng biết cậu ta muốn gì từ tôi nữa, nên tôi thật thà hỏi ngược lại cậu ta.

Nhưng câu trả lời của cậu ta khiến tôi có hơi thảng thốt.

"Bởi vì tớ dám cá với các cậu rằng, Kagami cậu ấy sẽ cùng đi ngắm sao với Chris, có đúng không?"

"Ớ, suy từ đâu ra đấy?"

Ghi chú

[Lên trên]
bên eng để tiêu đề là Indefinite Madness, nhưng mà sau khi đọc xong chap này thì tiêu đề nó hơi lệch pha, nên tôi sửa lại tên chap nghe cho dễ liên tưởng.
bên eng để tiêu đề là Indefinite Madness, nhưng mà sau khi đọc xong chap này thì tiêu đề nó hơi lệch pha, nên tôi sửa lại tên chap nghe cho dễ liên tưởng.
Bình luận (43)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

43 Bình luận

Bunny girl? Ở đây chúng tôi chơi bunny soldier
Xem thêm
t thấy k ổn ở bên dưới🐧
Xem thêm
thứ sinh vật gì đây? kawai quá ヾ(≧▽≦*)o
Xem thêm
Trí lực đã giảm về 0
Xem thêm
quả ảnh chí mạng quá, chuẩn tiêu đề chap luôn :<
Xem thêm
Đọc xong chap này chết cũng xứng đáng, dễ thương vãiiiiiiiiiiiiii
Xem thêm
Ui, chết sớm thế sao này còn đã lắm mà 😋😂
Xem thêm
Chết cha tự dưng đọc xong chap này cái dưới chân tui có một vũng máu tổ chảng luôn
Xem thêm
Quên mang Kotex à ?:))
Xem thêm
ông nào gọi cấp cứu hộ cái , tôi mất máu nhiều quá rồi
Xem thêm
thứ sinh vật dễ thương quá thể gì đây ????
bắt về nuôi chắc k sao đâu nhỉ :)))
Xem thêm
ông bắt về 1 cái là tự nhiên hôm sau về nhà thấy quả C4 gắn ở tay nắm cửa liền
còn cái nịt
Xem thêm
@Phật Tổ nghiện Rom Com: :))))
ngài chăm rep cmt của con thế
Xem thêm