• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Mối tình tay ba

Chương 07 - Lời cầu xin của cô gái loli xinh đẹp tóc vàng

22 Bình luận - Độ dài: 1,533 từ - Cập nhật:

“Hả?”

You đơ ra trong khoảng 10 giây và nghiêng đầu trừng mắt nhìn Marin sau khi bị hỏi một câu hỏi rất bất ngờ từ cổ. Và ánh mắt của You cũng nói lên rằng cậu đang chết lặng bởi câu hỏi vừa nãy.

“Câ… Cậu không cần phải căng thẳng như thế đâu.”

Marin, người ít khi nào bị người khác trừng mắt nhìn, lùi lại vài bước như thể cổ đang sợ hãi. Và cô ấy cũng đã quên rằng cổ đang đứng ở trên mép đồi để có thể nhìn rõ cảnh đêm rõ nhất có thể.

“Này, đừng có lùi nữa!”

“Ể…Kyaa!”

Nhưng những lời cảnh báo của You đã không tới kịp. Và Marin đã trượt trên vách đá sau ẩn mình trong bóng tối sau lưng cô ấy.

“Sh*t!”

You tặc lưỡi và ngay lập tức vươn tay ra để với lấy Marin. May mắn là You đã vừa kịp để nắm lấy tay của Marin và kéo cô ấy lên hết sức có thể. Mọi chuyện đã có thể tệ hơn rất nhiều nếu You phản ứng chậm them một vài tíc tắc nữa thôi. Vì vậy cậu đã thở phào nhẹ nhõm khi đã ôm lấy được Marin.

“Haa…Việc này thật quá sức đối với tim tôi.”

“Tớ xin lỗi…”

Mọi việc xảy ra đều do sự bất cẩn của Marin nên cô ấy đã thành thật xin lỗi You. Sau đó thì cổ cũng thở phào nhẹ nhõm giống như You và rồi đột nhiên…

“…!?”

Marin nhận ra rằng cô ấy đang được ôm bởi You và việc này khiến cả cơ thể cổ trở nên căng thẳng. Nhưng khi nhìn về phía khuôn mặt của You thì cậu lại không có một tí nhận thức nao về việc ôm lấy cô ấy. Vì vậy Marin quyết định sẽ tự mình thoát ra. Mặc dù không bị đau nhưng cổ vẫn không thể tự mình thoát ra được vì bị ôm chặt hơn cô ấy tưởng tượng. Vì vậy Marin không còn cách nào khác ngoài việc vượt qua nỗi xấu hổ và nói với You:

“Cảm ơn cậu rất nhiều, Hazakura-kun… Mọi thứ đã ổn rồi nên cậu có thể buông tớ ra được rồi.”

“Ah…Lỗi tôi.”

Đó là tất cả những gì You nói và rồi cậu dễ dàng thả Marin ra. Từ những hành động của You thì Marin không hề biết được là cậu có nhận ra việc cậu ôm lấy Marin hay là phải đến khi được chỉ ra thì You mới để ý. Nhưng sau một hồi đắn đo thì cô ấy quyết định việc này không đáng để ý tới nữa. Nếu là trường hợp đầu thì Marin sẽ lại trở nên cảnh giác, còn nếu là trường hợp sau thì cổ lại cảm thấy hơi bực mình. Vì vậy nên Marin đã chọc You một chút:

“Cậu khá là quen thuộc với việc ở gần những cô gái nhỉ, Hazakura-kun?”

Khi nghe những gì Marin nói thì You đã nhìn chằm chằm vào cô ấy với ánh mắt lạ lẵm. Và rồi cậu gật đầu như thể đoán ra được gì đó.

“Tim tôi cũng đang đập mạnh đây. Chỉ là tôi không thường thể hiện cảm xúc ra thôi.”

“Vậy à…”

(Nếu cậu cứ nói mọi thứ ra như thế thì tớ sẽ gặp rắc rối mất…)

Để đáp lại những lời của You thì Marin trở nên xấu hổ và cười gượng gạo. Tuy nhiên, You lại không hề để ý tới cổ mà lại nhìn về phía những tòa nhà lấp lánh ánh đèn.

(Mình đã nghĩ rằng cậu ấy có hứng thú với mình khi cậu ấy chịu trả tiền đi lại. Nhưng hình như không phải vậy. Vậy thì mục đích của Hazakura-kun là gì nhỉ?)

Marin không thể không tò mò về mục đích của You nhưng cổ lại không thể nhìn thấu được nó từ người cậu. Cô ấy cũng sẽ không thể nào có được đáp án kể cả khi hai người nói về chuyện này. Vì vậy nên Marin quyết định không tò mò về vấn đề này nữa vì dù sao You cũng vừa mới giúp cô ấy hồi nãy. Thay vào đó thì cổ lại không thể nào bỏ qua tên của kênh mà nãy vừa xem nên đã hỏi bất chấp hỏi You:

“Dù sao thì tớ vẫn muốn biết được tên của kênh mà có đoạn video hồi nãy cậu đưa tớ xem đấy, Hazakura-kun.”

“Cậu không nghe rõ tôi nói gì lúc trước à?”

Thay vì nổi giận thì You hỏi lại Marin với một câu hỏi đơn giản. Đối với You thì Marin nổi tiếng là một người thông minh và khôn khéo mặc dù ngoại hình giống loli. Vì vậy cậu đã nghĩ rằng cô ấy sẽ nghe lời khi cậu kêu cổ hãy đi đến đó và nhìn trực tiếp. Vì vậy You cảm thấy khá rắc rối khi nghe thấy Marin muốn biết tên của kênh.

“Tớ có nghe rồi và tớ cũng hiểu vì sao cậu lại nói như vậy, Hazakura-kun. Nhưng tớ cũng muốn xem những video khác nữa.”

Cô ấy nhìn về phía You với vẻ mặt khao khát như muốn nói rằng cổ rất muốn biết tên của kênh. You gần như đã bị cám dỗ trước thái độ thành khẩn của Marin nhưng vì một vài nguyên nhân nên cậu không muốn cho cô ấy biết tên của kênh. Vì vậy You tìm cách để chuyển đề tài của câu chuyện. Tuy nhiên …

“Tớ nghĩ là tớ sẽ nghĩ về Haru-kun vào tối nay nữa mất…”

Khi nghe được những lời này thì You không còn cách nào khác ngoài việc cho Marin biết về tên của kênh.

“Hể…Video cậu vừa cho tớ xem mới đăng được 2 ngày trước mà đã có hơn 2 triệu view rồi kìa!”

Sau khi biết được tên của kênh thì Marin đã ngay lập tức kiếm về nó trên điện thoại của cô ấy. Và khi cổ nhìn thấy lượng view của các video thì cô ấy đã rất ngạc nhiên.

“Tôi nghĩ là có nhiều người muốn hồi phục sức lực bằng cách xem những cảnh đẹp. Cũng có rất nhiều người bận rộn luôn khao khát về một nơi để thư giản.”

“Không chỉ vậy, giọng của bạn nữ dẫn truyện của rất hay và nhạc nền cũng hợp một cách tuyệt vời. Những thứ này đều là nguyên bản à”

“Đều là nguyên bản hết. Và người dẫn chuyện cũng là người đã sáng tác những bản nhạc nền đấy.”

“Vậy à? Cậu biết nhiều về kênh này thế nhỉ. Cậu là fan của nó à?”

“Ừm thì, đúng vậy.”

“Số lượng người subscribe là 2.5 triệu, nên kênh này cũng khá là lớn đấy chứ. Tớ cũng sẽ subscribe cho kênh nữa.”

Marin có vẻ đang có tinh thần rất tốt khi cổ ấy subscribe cho kênh bằng điện thoại. You để ý đến cổ ở một bên và tự hỏi rằng cô ấy đang có tâm trạng tốt hay cổ đã quên về Haruki rồi. Tuy nhiên thì việc quan sát là không cần thiết. Rất dễ nhận ra là tinh thần của Marin khá lạ so với bình thường. Cô ấy có vẻ phấn khích hơn bình thường. Nói một cách khác thì cổ đang ép mình phải hành xử một cách vui vẻ.

“Thế thì bây giờ cậu có gì muốn nói không?”

“Ý cậu là sao?”

“Ý tôi là về những chuyến đi vào ngày nghỉ ấy.”

Sau khi nghe những lời này thì Marin nhớ ra là cổ đã nghi ngờ You là một tên lolicon.

“Ừm thì, về việc tiền đi lại và ăn uống. Tại sao Hazakura-kun lại chịu làm nhiều thứ cho tớ như vậy?”

Marin đã từ bỏ ý định hỏi You về việc này nhưng cổ không thể không tự hỏi chính mình. Sau khi dành nhiều thời gian với cậu cùng vơi việc được cứu khỏi vách núi lúc nãy làm cho Marin không thể không hỏi về việc này. You suy nghĩ một lúc và rồi chậm rãi nói:

“Nếu không làm vậy thì tôi sẽ không giữ được lời hứa của tôi đúng chứ?”

“Sao cậu lại hỏi như vậy…”

Marin trở nên bối rối khi nghe câu trả lời của You.

“Thật ra thì tôi cũng không thể hiểu chính mình. Tôi chỉ nghĩ là việc đó cần thiết và ko phải là một gánh nặng nên tôi nghĩ là mọi thứ sẽ ổn nếu tôi làm vậy.”

Vào lúc này thì You đang nửa nói dối, nửa nói thật. Đúng là tiền di chuyển và ăn uống không phải là một vấn đề với cậu. Nhưng chắc chắn cậu có lí do để làm việc đó. You biết rằng nếu mang theo một đóa hoa tuyệt đẹp như Akimi đi ngắm cảnh đẹp thì cậu sẽ có thể nhìn thấy những thứ còn tuyệt vời hơn nữa. Đó là lí do cậu muốn mang Marin đi cùng dù lí do có hơi đáng nghi.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Á à muốn câu thêm view nên dùng gái đúng k=))
Xem thêm
Chính xác nếu main vác gái xinh theo thì lượt view sẽ có tăng chóng mặt và tiền nhiều hơn nên việc lo chi phí ăn uống đi lại coi như trả công
Xem thêm
TRANS
Adu zootuber
Xem thêm
Adu zàu wá zậy
Xem thêm
Có thể nói Youtuber là vua của các nghề

Ngành Youtuber hiện nay ở đầu của sự phát triển. Có thể nói Youtuber là vua của các nghề. Vừa có tiền, có quyền. Vừa kiếm được nhiều $ lại được xã hội trọng vọng.

Thằng em mình sinh năm 96 học bách khoa cơ khí, nghỉ học bỏ ngang sang làm Youtuber. Tự mày mò học làm video rồi đi làm remote cho công ty Mỹ 2 năm nay. Mỗi tối online 3-4 giờ là xong việc. Lương tháng 3k6. Nhưng thu nhập chính vẫn là từ nhận các project bên ngoài làm thêm và cả kênh riêng của nó. Tuần làm 2,3 cái nhẹ nhàng 9,10k tiền tươi thóc thật không phải đóng thuế. Làm gần được 3 năm mà nhà xe nó đã mua đủ cả. Nghĩ mà thèm.

Gái gú thì cứ nghe nó bảo làm CNTT thì chảy nước. Có bé kia dân du học sinh Úc, về được cô chị giới thiệu làm ngân hàng VCB. Thế nào thằng ấy đi mở thẻ tín dụng gặp phải thế là hốt được cả chị lẫn em. 3 đứa nó sống chung một căn hộ cao cấp. Nhà con bé kia biết chuyện ban đầu phản đối sau biết thằng đấy làm Youtuber thì đổi thái độ, cách ba bữa hỏi thăm, năm bữa tặng quà giục cưới kẻo lỡ kèo. Đáng lẽ tháng này là đám cưới tụi nó nhưng dính covid nên dời lại cuối năm rồi.
Xem thêm
Văn mẫu hay đấy bro
Xem thêm
đây là văn của IT mà =))
Xem thêm
Thằng này giàu do làm youtuber à?
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Ra là vậy. Lolicon hử =))
Xem thêm