Tiệm Đồ Cổ Tsukumodo: Ở đ...
Odou Akihiko Takeshima Satoshi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 6

Lời mở đầu

0 Bình luận - Độ dài: 322 từ - Cập nhật:

Thế giới của chúng ta có tồn toại một loại đồ vật mang tên “Thánh tích”.

Chúng không phải những món đồ cổ hay tác phẩm nghệ thuật gì đâu, không, chúng là những công cụ mang sức mạnh đặc biệt được tạo ra bởi những vị cổ nhân hoặc pháp sư quyền năng thời xưa, hay, những đồ vật đã hấp thụ oán hận của chủ nhân chúng hoặc đã tiếp xúc với các sức mạnh siêu nhiên quá lâu kia.

Chẳng hạn như: một hòn đá đem lại may mắn; một con búp bê với mái tóc dài ra qua đêm; một chiếc gương có thể cho bạn thấy ngoại hình của mình trong tương lai; một thanh kiếm sẽ phá hoại cuộc đời của bất cứ kẻ nào rút nó ra.

Chắc hẳn đa số mọi người đều đã từng nghe qua về những thứ như này rồi, bởi chúng đã xuất hiện đến không biết bao nhiêu lần trong các lời đồn thổi và những câu chuyện cổ tích mà.

Nhưng cũng bởi hầu hết người ta đều chưa từng đụng độ với Thánh tích nên họ đều cho Thánh tích là một thứ gì đó rất viển vông. Nếu có một Thánh tích xuất hiện ngay trước mắt mình, có khi họ cũng chẳng thể nhận ra được, còn nếu thấy một hiện tượng kỳ lạ xảy ra, họ cũng chỉ cho nó là một sự trùng hợp mà thôi.

Một số người tỏ vẻ không quan tâm tới vấn đề này, trong khi số còn lại thì quả quyết rằng những đồ vật như vậy không hề tồn tại.

Tuy nhiên, đáng tiếc thay, Thánh tích lại có thật, và thậm chí còn phổ biến hơn mọi người nghĩ.

Còn về chuyện những đồ vật ấy đem lại tai ương hay hạnh phúc thì còn tuỳ thuộc vào cách mà chủ nhân của chúng sử dụng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận