Charging Magic with a Smi...
Miki Nazuna - 三木なずな Akira Ueda - 植田 亮
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 10 : Gấp đôi hạnh phúc, gấp đôi ma lực

10 Bình luận - Độ dài: 1,643 từ - Cập nhật:

Tôi đứng dậy đếm số người đã ngã xuống.

Hết thẩy chỉ có 20 người cả nam lẫn nữ.

Nếu trở về cùng với họ thì chúng tôi sẽ có tổng cộng là 27 người.

Cho đến bây giờ, mặc dù gọi là một thị trấn, thì vẫn chỉ có khoảng 5 người sinh sống ở đó thôi. Nhưng bây giờ với 27 người thì ít nhất có thể nói rằng chúng tôi đã có một ngôi làng.

Để tăng dân số một cách nhanh hơn, tôi phải bước đi trên con đường tìm kiếm nguyền thú của mình.

Khi đang kiểm tra xung quanh xem họ còn sống hay không, tôi chợt nhận thấy điều gì đó.

Trong hai mươi người này, có một cô gái với đôi tai nhọn và mái tóc vàng hoe.

Chủng tộc giống elf…một trong những tộc nô lệ vĩnh cửu.

Cô gái ấy nhìn rất giống Risha.

Bởi một sự trùng hợp ngẫu nhiên điều này có thể là—-

「Uuuu………n」

Cô gái rên rỉ và mở mắt ra. Có vẻ như như em ấy đến từ nơi nào đó quanh đây.

「Đây là đâu?…..」

「Em tỉnh dậy rồi hả?」

「Vâng…….khoan- c-con người!?」

Cô gái bật dậy và co rúm lại ngay lập tức. 

Em ấy vội lùi lại phía sau bằng hai tay và lưng của mình, rồi bắt đầu run rẩy nhìn chằm chằm tôi trong sự sợ hãi.

Có phải em ấy sợ con người…..? Hay chắc là đã gặp chuyện gì đó đáng sợ lắm?

Tất nhiên là tôi sẽ không bao giờ làm cái 「chuyện gì đó đáng sợ」 với em ấy rồi.

Trong từ điển của tôi, những người nô lệ đáng được ca ngợi thế này phải được đối xử tốt.

「Ổn thôi, tôi sẽ không làm gì đâu.」

Tôi mỉm cười, nhưng điều này không thực sự hiệu quả cho lắm.

Cô gái sợ run lên trong khi đang nhìn chằm vào tôi.

Mỗi lần tôi bước lên phía trước thì em ấy lại cuống cuồng lùi thêm một bước nữa.

Uh, tôi phải nên làm gì trong tình huống này đây?

Trong khi tôi đang tự suy nghĩ một mình thì.

「Chủ nhân~!」

Tôi nghe được một giọng nói từ phía sau. Là giọng của Risha.

Tôi quay lại và nhìn thấy Risha với chiếc váy và chiếc vòng cổ trên người đang vội vã chạy tới.

「Có chuyện gì thế?」

「Chủ nhân về trễ, em cảm thấy lo lắng nên chạy đến đây xem sao.」

「Chắc em đã vất vả lắm khi tìm thấy tôi ở ngoài đây——Ô tôi lấy được rồi nè. Cái mũi tên mà nó đang chỉ vào các móng vuốt của nguyền thú vẫn còn ở đây nè.」

Nó vẫn đang tiếp tục chỉ về hướng này cho tới giờ. Đến khi đám khỉ biến đổi trở lại thành con người, mặt đất chỉ còn được bao phủ bởi một số bộ móng vuốt.

Nếu trong trường hợp đó, Risha có thể đuổi theo sau tôi.

「Đúng rồi, em có mang bất kì thuốc trị bách bệnh nào không Risha?」

「Có ạ, em vẫn còn vài chai mà Chủ nhân đưa cho.」

「Bây giờ, tôi cần em đưa lại một ít, tôi đã hoàn toàn sử dụng hết đống thuốc mang trên người rồi.」

「Vâng—–cái gì cơ!? Anh đã sử dụng hết?」

Khi em ấy vẫn đang nói chuyện về thuốc, Risha bắt đầu nhận ra và giật mình.

「Chủ nhân, anh chắc chắn đã lấy rất nhiều trước khi đi phải không? Tại sao anh lại sử dụng hết vậy?」

「Có một con quái vật thật sự rất mạnh, vì phải chiến đấu, nên tôi sử dụng chúng để…」

「EEHHHH!? Anh vẫn ổn chứ!?」

「Như em có thể thấy đó.」

Tôi đã rạch một đường cong lên con bọ cạp.

「Thật tốt quá……」

Risha thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt em ấy trông như đã cảm thấy an tâm từ tận đáy lòng mình.

Khi đang nhìn Risha, tôi chợt nhớ ra vài thứ.

「Menu Open」

———————————

Akito

Loại: Thẻ Đồng

Điểm Ma Lực: 16

Số Item Đã Tạo: 49

Số Lượng Nô Lệ: 1

———————————-

Ma lực của tôi thật sự đã giảm đi rất nhiều, ngoài ra thì gần như sắp hết luôn cmnr.

Thanh kiếm Nô Lệ Vĩnh Cửu được tạo ra bằng cách sử dụng mái tóc của Risha đã cho thấy sức mạnh thực sự của nó khi tiêu thụ ma lực.

Không những thuốc trị bách bệnh đã sử dụng trong trận chiến với con bọ cạp, tôi cũng gần như đã tiêu thụ hết điểm ma lực của mình.

「Cảm ơn em Risha.」

「Ể?」

「Nhờ em mà tôi đã có thể đánh bại con quái vật vô cùng mạnh này.」

「Em không làm bất cứ điều gì cả.」

「Có chứ sao không.」

Tôi nắm lấy bàn tay của Risha.

「Em là nô lệ tự hào của tôi, niềm kiêu hãnh của tôi.」

「Nô lệ tự hào của anh, niềm kiêu hãnh của anh?…..」

Risha nhìn tôi đắm đuối.

Mắt em ấy mở to như không thể tin vào tai mình.

Sau một lát—-em ấy cười khúc khích.

Mặt em giãn ra và nở một nụ cười thiệt tươi trên khuôn mặt của mình.

default.png

—Điểm ma lực được nạp vào 10,000—

Điểm ma lực được nạp vào khi Risha cảm thấy hạnh phúc. Một nụ cười đáng giá 10,000 điểm.

Tôi muốn nô lệ của mình được hạnh phúc, và khi nô lệ của tôi hạnh phúc thì chính tôi cũng sẽ nhận được một lượng lớn ma lực.

Nếu như nó không phải là một vở kịch thắng-thắng hay tôi nghĩ thế. [note3066]

「Ah……」

Tôi bỗng nghe thấy tiếng thở hắt ra ở gần gần đây.

Là cô gái vừa tỉnh dậy lúc nãy, một Nô Lệ Vĩnh Cửu khác.

Em ấy cảm thấy không còn sợ hãi nữa, thay vào đó thì đang nhìn chằm vào tôi một cách ngạc nhiên.

Có vẻ như cô gái này có thể nói chuyện, vậy hãy thử xem.

「Tôi là Akito và đây là nô lệ của tôi, Risha.」

「Ah~, vâng.」

「Em là…?」

「Mi,Mira.」

「Mimira à?」

「Là Mira ~desu! Tên của em là Mira!」

Em ấy liền phản ứng lại với trò đùa nhỏ đó.

Có lẽ em ấy đã không sợ hãi nếu tôi làm việc này sớm hơn rồi. [note3069]

「Trước hết, tôi có một vài câu hỏi. Đầu tiên, với diện mạo của em. Em là Nô Lệ Vĩnh Cửu giống Risha phải không? Hay là một elf?」

「Em là Nô Lệ Vĩnh Cửu ~desu. Elf là gì vậy?」

Em không biết? Maa~ sao cũng được.

「Em có nhớ được điều gì đó không trước khi em biến đổi thành khỉ—-Ý tôi là trước khi em mất ý thức?」

Tôi nhớ lại trường hợp hôm trước và lập tức thay đổi lại câu hỏi giữa chừng.

「Umm….Em đang đi qua một khu rừng và đột nhiên em bị quái vật tấn công……huh, khoan đã…mình còn sống?」

Mira nhìn xuống cơ thể em ấy.

Tôi tự hỏi cô ấy có cảm thấy kì lạ khi mình vẫn còn sống sau khi đã nhớ lại rằng chính bản thân đã bị tấn công không nhỉ?

Tuy là một Nô Lệ Vĩnh Cửu, nhưng hoàn cảnh của em ấy dường như cũng giống với bốn người kia đã được chúng tôi giải cứu trước đây.

「Vậy còn một câu nữa. Em có muốn trở thành nô lệ của tôi không?」

「Có em muốn!」

default.png

Trả lời ngay lập tức.

Điều này thật sự làm tôi phải ngạc nhiên. Mới đây thôi em ấy còn tỏ ra sợ hãi, tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng sẽ được nhận lời và lại ngay lập tức là「Có!」 cho câu hỏi của mình.

「Thật không?」

「Thật, làm ơn ạ!」

Mira đứng dậy và cúi mình về phía tôi.

「Menu Open」

———————————-

Akito

Loại: Thẻ Đồng

Điểm Ma Lực: 10,016

Số Item Đã Tạo: 49

Số Lượng Nô Lệ: 2

———————————–

Rồi luôn, số lượng nô lệ của tôi đã tăng lên thành 2 luôn nè. [note3067]

Với việc này được hoàn thành, tôi quay sang lại đám người vẫn đang nằm trên mặt đất.

19 người còn lại đều là con người.

Giờ tất cả những gì cần làm là chờ cho đến khi họ thức dậy để có thể nói chuyện. Nếu có thể, tôi muốn thuyết phục càng nhiều người càng tốt để trở về thị trấn cùng với tôi.

「Ano~…….Risha-san」

「Chuyện gì vậy?」

「Cậu phải phục vụ Chủ nhân bao lâu mới có được cái vòng đó vậy Risha-san?」[note3068]

「Maa~ cái này là—–」

「Em muốn có một cái à?」

Tôi hỏi Mira khi quay mặt sang phía ẻm.

Dựa vào cách em ấy hỏi Risha và vẻ mặt của em ấy khi tôi quay sang thì đã hiểu rồi.

Không nghi ngờ gì nữa, em ấy đang ghen tị với cái vòng cổ đó.

「Vâng……bởi em là một nô lệ.」

「Fumu...」

Em muốn cái vòng đó 「bởi vì em là một nô lệ」 hửm?

「Được thôi, tôi sẽ làm cho em một cái.」

「Ể?」

Mira ngạc nhiên, tôi thì đặt một vòng tròn ma thuật cho chiếc vòng.

「N-Như vậy có ổn không?」

「Em muốn nó phải không?」

「Vâng ạ.」

「Vậy thì tôi sẽ làm cho em một cái. Nếu không có chiếc vòng, em sẽ không cảm thấy được sự liên kết với tôi phải không?」

「Vâng!」

「Risha, em cũng hãy giúp đỡ.」

「Em hiểu rồi.」

Nụ cười dịu dàng của Risha cùng với một nửa sự nghi ngờ lẫn vui mừng của Mira.

—Điểm ma lực được nạp vào 2,000—

—Điểm ma lực được nạp vào 10,000—

Tôi đã nhận được hai lần nạp ma lực cùng lúc.

--------------------

Nhóm dịch : Nguyễn Trần Đ T

Ghi chú

[Lên trên]
(edit: ý là tự biên tự diễn ấy :v bọn mình chỉ lấy raw qua hoy :v)
(edit: ý là tự biên tự diễn ấy :v bọn mình chỉ lấy raw qua hoy :v)
[Lên trên]
(trans: :v.....)
(trans: :v.....)
[Lên trên]
(trans: really nigga?????)
(trans: really nigga?????)
[Lên trên]
(edit: tại mặt m hãm thôi :> )
(edit: tại mặt m hãm thôi :> )
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Nhân đôi hiệu suất :)
Xem thêm
tự muốn làm slave luôn, world của tác lạ lol thế. Em nào em nấy, đừng bảo tác thích thể loại netori, ntr nhá.
Xem thêm
Thg loz tác có vấn đề lớn về tư tưởng rồi
Xem thêm
thế giới nơi mọi elf đều là slave ?
Xem thêm
cằm main nhọn vãi... giống cái đầu của ai đó trong one piece hê hê
Xem thêm
Thanks transvaf edit
Xem thêm
Đcm 1 nô lệ đã hack khủng lắm rồi giờ thêm con nx thằng này hack nặng rồi. Ko biết sau có thêm nx ko ????????????
Xem thêm
Có pé tai mèo nào ko nhỉ :))))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm